thơ - không phải anh không dám nói yêu em
không phải anh không dám nói yêu em
tác giả: La Thứ
diễn đọc: diên vỹ
-
-
Không Phải Anh Không Dám Nói Yêu Em
Không phải anh không dám nói " yêu em "
chỉ anh chưa hiểu yêu là chi cả
chỉ ngại nói ra sẽ tầm thường em ạ !
thà giữ trong lòng một nỗi nhớ cuồng điên
Anh vẫn thường
gọi một cái tên
viết một cái tên đậm đà trên trang giấy
nhắc một cái tên êm đềm trong giấc ngủ
ấp ủ một cái tên trên những chuyến bay đêm
Không phải anh không yêu em
làm sao tả hết tình anh qua ngôn ngữ ?
này em! hãy nhìn vào mắt anh cho thật kĩ
để thấy " em " qua cửa sổ của linh hồn
Này em! đã thấy gì không?
có yêu không ? mà khi không mắc cở
và anh rất vui khi nhìn em e thẹn
(gò má ửng hồng) vì đó là điềm hên
Còn em sao không nói " yêu anh "?
hay cứ để tình yêu là huyền bí?
La Thứ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2022 16:19:49 bởi diên vỹ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: