ĂN CHẲNG NGON, NGỦ CHẲNG ÊM
Đông Thiên Triết 15.03.2006 18:15:52 (permalink)
0
ĂN CHẲNG NGON,
NGỦ CHẲNG ÊM (29)

Soi kính thấy đầu bạc trắng thêm
Tuổi gần Sáu Bó, cốt chưa mềm
Thương cho vận nước, đau buồng phổi
Nghĩ đến thân mình, nhức trái tim
Muốn gánh càn khôn, lo suốt buổi
Toan xoay thái cực, thức thâu đêm
Than ôi ! lực tiểu kiêm không nổi
Ăn chẳng ngon mồm, ngủ hỏng êm


FEB 14-06
ĐÔNG THIÊN TRIẾT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 05:24:06 bởi Đông Thiên Triết >
#1
    Đông Thiên Triết 17.03.2006 05:23:41 (permalink)
    0
    (BÀI HỌA)
    HAM TU (30)

    Có duyên với Phật mới ham tu,
    Thoáng thấy bóng câu biến mất vù.
    Cửa thánh bồng lai bao kẻ đến ?
    Đuờng trần khổ ải lắm người bu !
    Tà gian, ác độc ; vẩy tay đón,
    Chính trực, thiện lương ; ngoảnh mặt xù.
    Lắt léo cõi đời nhiều tráo chác,
    Cũng tàn khô héo lúc sang thu.


    San Jose, Mar 20/2004
    Đông Thiên Triết


    ----------------------------------------------
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9