Chia tay

Tác giả Bài
CX Langthang
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2003
Chia tay - 19.05.2003 02:45:25
0
Có thấy không tiết trời vào hạ
Cánh phượng hồng nhuộm sắc tiễn đưa
Một người đi xẻ nửa tâm hồn
Hóa dại khờ trong mảnh tình thơ

Ai bất chợt nghe lòng vụn vỡ
Mùa hạ về bỡ ngỡ chia tay
Sắc trời buồn run rẩy triền môi
Dòng mực tím bồi hồi luyến tiếc

Kỉ niệm xưa biền biệt một thời
Có hiện về nguyên vẹn tuổi thơ
Bên gốc sấu buồn vui vô cớ
Những thân thương chớm hạ tình cờ

Gió khe khẽ lay hồn ngờ nghệch
Để một đời in đậm suy tư
Để vệt lòng yên trong cõi mộng
Người đi rồi ai nhớ mong ai ?

Ngỡ phiến lá vẫn còn xanh mãi
Nay chia tay đâu ngày gặp lại ?
Lệ lăn dài khóe mắt cay cay
Ngời sắc phượng thay lời tiễn biệt.


Admin
  • Số bài : 312
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.03.2002
RE: Chia tay - 19.05.2003 14:47:56
0

Gió khe khẽ lay hồn ngờ nghệch
Để một đời in đậm suy tư
Để vệt lòng yên trong cõi mộng
Người đi rồi ai nhớ mong ai ?

Ái chà chà, thì ra em gái CXLT đang ... đau đầu à

CX Langthang
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2003
RE: Chia tay - 21.05.2003 10:28:35
0
Tho* la` tho* a' anh chai

Tho* dda^u kho^? luy. vi` sa^u`
Tho* dda^u kho^? luy. vi` ba^u` ta^m tu* .


Lý Tiểu Thư
  • Số bài : 195
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2003
  • Nơi: Đồng Nai
RE: Chia tay - 11.06.2003 03:06:12
0
Còn gì để nhớ để mà thương
Bao khúc ân tình cứ tưởng sánh đôi
Ngờ đâu mật ngọt đầu môi
Đùa vui mà ngỡ những lời thuỷ chung


Chân trời mây phủ đầy sương
Hạt long lanh đó còn anh nơi nào

RUOI
  • Số bài : 1608
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2003
  • Nơi: Thiên đường
RE: Chia tay - 29.06.2003 11:18:45
0
CX sao lắm ưu tư phiền muộn vậy?

thanhha2510
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2006
RE: Chia tay - 21.11.2006 21:15:29
0
 
      NỖI NIỀM THƯƠNG NHỚ TRƯỚC KHI XA
 
Em quì xuống xin anh
Hãy tha lỗi cho em , quên những lời gian dối
Khi vắng anh em đã không giữ nổi
Những phút mềm lòng tưởng chết được vì yêu
Em đã lỡ lời hứa vượn hứa hươu
Ăn cắp của anh những mảnh tình chân thật.
 
Ôi anh yêu , ngừơi em yêu quí nhất
Em quên mình mơ hạnh phúc mong manh
Em đã làm tất cả để có anh
Và bây giờ lại đắm trong buồn chán
Những sớm buồn tênh , những chiều xa vắng
Vẫn một mình với những nỗi buồn riêng
Em hiểu rằng tình yêu chẳng thiêng liêng
Chẳng cao xa như lòng ta vẫn ước
Hạnh phúc chỉ lớn lao khi ta chưa tới được
Trong tầm tay lại bé nhỏ , tầm thường
Em muốn có anh , muốn được yêu thương
Nhưng vẫn chưa đủ sức quên cuộc sống.
 
Có bao giờ em "thả mồi bắt bóng"
Nhưng cũng tầm thường , cũng tính toán thiệt hơn
Mà trái tim không dám chịu cô đơn
Cứ dập dồn trong khát khao , giằng xé.
 
Em là vậy , mà chắc anh cũng thế
Muốn yên thân anh hãy tránh em ra
Khi giấc mơ tình ái chưa qua
Chắc em còn ăn cắp thêm nữa đấy
Nếu như yêu , có thì nên giữ lấy
Hạnh phúc có bao giờ tự nó đến đâu anh.
 
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chia tay - 22.11.2006 11:45:18
0
Weocom Thanhha2510 đến vui với vườn thơ vntq nha,.. chúc vui và vui nè!
 

Nếu như yêu , có thì nên giữ lấy
Hạnh phúc có bao giờ tự nó đến đâu anh.

 
Gửi gió tặng mây
 
Ta vẫn yêu nhưng đã không giữ lấy
Mộng bình thường gửi cho gió tặng mây
Anh yêu em chỉ là để giải khuây
Thì giữ lấy đắp xây làm chi nữa!
 
Hạnh phúc cháy rụi tàn như ánh lửa
Chia tay nhau vẫn tựa cửa đợi chờ
Mong người vô tình qua ngõ bâng quơ
Đoạn tái bút rối tơ viết nửa!
 
Anh bây giờ đêm buồn trăng gác cửa
Nghĩ ngợi gì hỡi một nửa của em!
 
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thanhha2510
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2006
RE: Chia tay - 23.11.2006 19:52:27
0
Hân hạnh. Cảm ơn bạn ! Băng Nguyệt dễ thương ghê.