Giòng An Giang
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 68 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 17.03.2006 07:15:47 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT
Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
Pháo hồng chào đón đại thành công.
An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
Người Việt năm châu giống lạc hồng
Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
Mãi mãi yên vui và tiến triển
Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
Bốn biển năm châu một đại đồng.
Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
Đông âu người Việt góp vai chung.
VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
Nối tiếp văn chương bao thế hệ
Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )

Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
Nguyễn Thi An Giang

( Nhắn riêng xin mời anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục nối tiếp để bắc cầu chứ. An Giang kính mời anh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 01:54:09 bởi Nguyen Thi An Giang >
#1
    vũkimThanh 17.03.2006 08:10:32 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

    MỪNG SINH NHẬT
    Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
    THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
    Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
    Pháo hồng chào đón đại thành công.
    An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
    Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
    Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
    Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

    Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
    Người Việt năm châu giống lạc hồng
    Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
    Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
    Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
    Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
    Mãi mãi yên vui và tiến triển
    Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

    Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
    Bốn biển năm châu một đại đồng.
    Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
    Đông âu người Việt góp vai chung.
    VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
    Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
    Nối tiếp văn chương bao thế hệ
    Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )


    Việt Nam Thư Quán biết bao công
    Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
    Vượt khó cho đời xây mộng ước
    Kề vai tiếp bước đẹp non sông
    Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
    Ấm áp xum vầy vượt bão giông
    Trí dũng âm vang ngời tươi mát
    Hương tình đượm ngát sáng mênh mông (Vũ kim Thanh)



    Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
    Nguyễn Thi An Giang

    ( Nhắn riêng xin mời anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục nối tiếp để bắc cầu chứ. An Giang kính mời anh )

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 16:49:56 bởi vũkimThanh >
    #2
      Trần Mạnh Hùng 18.03.2006 06:21:27 (permalink)
      0

      Xướng:
      - Huyền Băng
      Hoạ:
      - Trần Mạnh Hùng





      Mừng sinh nhật vnthuquan




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/C27AA81BF4A44E47BE0EFFE8A37F42F2.jpg[/image]


      Hoạ
      Vẳng tiếng chuông chùa gío thoảng đây.
      Đường dài thăm thẳm áng mây bay.
      Xoáy sâu nỗi nhớ theo chân bước.
      Khép kín niềm riêng chén rượu say.
      Trắng toát cuối đời đồi mắt trắng.
      Ngày qua níu kéo lại mong ngày.
      Quên thôi lòng nhủ quên đi nhé.
      Một chuỗi tâm tư khéo nghiến day
      Trần Mạnh Hùng

      Chào An Giang, người đẹp xứ Đồng Tháp
      An Giang ơi
      Hoạ bài này nhé. Tui kính mời An Giang đó
      Trần Mạnh Hùng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 04:22:43 bởi Tran Manh hung >
      #3
        Trần Mạnh Hùng 19.03.2006 04:02:13 (permalink)
        0
        MỪNG SINH NHẬT
        Hân hoan kính chúc ngày sinh nhật.
        THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
        Ly rượu kính mừng ngày mã đáo.
        Pháo hồng chào đón đại thành công.
        An khang khoẻ mạnh như rồng cuốn.
        Tiền bạc dồi dào tựa nước sông.
        Kính chúc nhân viên Ban Quản Trị.
        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn. ( Trần Mạnh Hùng)

        Muôn vàn hạnh phúc kết keo sơn
        Người Việt năm châu giống lạc hồng
        Kết chặt tình thân duyên nghệ sỹ
        Nối vòng tay lớn nghiệp văn chương
        Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi
        Xin gởi “Việt… Thư” một tấm lòng
        Mãi mãi yên vui và tiến triển
        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông ( Nguyễn Thị An Giang )

        Nêu cao nghĩa khí rạng trời đông.
        Bốn biển năm châu một đại đồng.
        Bắc Mỹ dân ta đoàn kết chặt.
        Đông âu người Việt góp vai chung.
        VIỆT NAM THƯ QUÁN cây cầu nối.
        Giòng giống tiên rồng thẳng mắt trông.
        Nối tiếp văn chương bao thế hệ
        Việt Nam Thư Qúan biết bao công ( Trần Mạnh Hùng )


        Việt Nam Thư Quán biết bao công
        Chẳng quản gian lao đổ chất chồng
        Vượt khó cho đời xây mộng ước
        Kề vai tiếp bước đẹp non sông
        Vòng tay vạn dặm linh hồn Việt
        Ấm áp xum vầy vượt bão giông
        Trí dũng âm vang ngời tươi mát
        Hương tình đượm ngát sáng mênh mông (Vũ kim Thanh)


        Ước mong quý vị thi hữu nối tiếp, Quý hoá lắm thay
        Nguyễn Thi An Giang

        ( Nhắn riêng xin mời anh Trần Mạnh Hùng tiếp tục nối tiếp để bắc cầu chứ. An Giang kính mời anh )

        An Giang Mến

        THƯ QUÁN VIỆT NAM bốn tuổi tròn.
        Lời mừng sinh nhật tròn năm tuổi ?

        Đề nghị với An Giang mình có thể mình thay bằng
        " Lời mừng chúc phúc ngày sinh nhật"
        Đó là ý của tui thôi, còn của An Giang như thế nào xin cho biết.
        Còn như không vừa ý thì xin lỗi trước.
        Trần Mạnh Hùng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 04:05:17 bởi Tran Manh hung >
        #4
          Nguyen Thi An Giang 23.03.2006 02:05:41 (permalink)
          0
          GIÁP LÁ CÀ

          Rạng ngời danh tướng một mình ta.
          Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
          Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
          Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
          Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
          Dưới đất giáp binh hét hét la.
          Trống trận thúc quân như núi lở.
          Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )


          Thế như róc mía, thế xông pha.
          Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
          Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
          Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
          Quân ta thừa thắng xông xông tới
          Quân địch bạt hồn cách cách xa
          Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
          Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


          Được thua thua được hả hê ca.
          Trận chiến đầu hôm đã diển ra
          Trong lúc quân ta say chiến thắng
          Thừa cơ quân địch úp binh qua
          Trong cơn lửa bỏng không e ngại
          Nhập cuộc dầu sôi đã trải qua
          Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
          Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyển Thị An Giang )
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 03:02:41 bởi Nguyen Thi An Giang >
          #5
            Nguyen Thi An Giang 25.03.2006 07:57:13 (permalink)
            0
            GIÁP LÁ CÀ

            Rạng ngời danh tướng một mình ta.
            Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
            Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
            Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
            Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
            Dưới đất giáp binh hét hét la.
            Trống trận thúc quân như núi lở.
            Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )

            Thế như róc mía, thế xông pha.
            Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
            Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
            Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
            Quân ta thừa thắng xông xông tới
            Quân địch bạt hồn cách cách xa
            Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
            Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


            Được thua thua được hả hê ca.
            Trận chiến đầu hôm đã diển ra
            Trong lúc quân ta say chiến thắng
            Thừa cơ quân địch úp đồn ta
            Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
            Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
            Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
            Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )


            Trời long đất lở, gió mưa sa
            Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
            Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
            Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
            Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
            Sung sức ta công địch đẩy ra
            Ta thế thượng phong trên cật ngựa
            Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )


            Chiến tranh vay hãm trọn đời ta.
            Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
            Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
            Vào sanh ra tử rạng danh gia.
            Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
            Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
            Ta địch, địch ta luôn đối trận.
            Thi mưu thi sức với quân ngà ( nguyễn Thị An Giang )
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 08:45:27 bởi Nguyen Thi An Giang >
            #6
              Nguyen Thi An Giang 27.03.2006 12:46:28 (permalink)
              0

              Xướng :
              -Trần Mạnh Hùng
              - Nguyễn Thị An Giang

              Họa :
              - Nguyễn Thị An Giang

              GIÁP LÁ CÀ

              Rạng ngời danh tướng một mình ta.
              Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
              Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
              Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
              Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
              Dưới đất giáp binh hét hét la.
              Trống trận thúc quân như núi lở.
              Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )

              Thế như róc mía, thế xông pha.
              Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
              Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
              Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
              Quân ta thừa thắng xông xông tới
              Quân địch bạt hồn cách cách xa
              Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
              Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )

              Được thua thua được hả hê ca.
              Trận chiến đầu hôm đã diển ra
              Trong lúc quân ta say chiến thắng
              Thừa cơ quân địch úp đồn ta
              Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
              Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
              Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
              Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )

              Trời long đất lở, gió mưa sa
              Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
              Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
              Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
              Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
              Sung sức ta công địch đẩy ra
              Ta thế thượng phong trên cật ngựa
              Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )

              Chiến tranh vay hãm trọn đời ta.
              Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
              Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
              Vào sanh ra tử rạng danh gia.
              Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
              Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
              Ta địch, địch ta luôn đối trận.
              Thi mưu thi sức với quân ngà ( nguyễn Thị An Giang )


              Họa:
              AO TA

              ta về ta tắm lại ao ta.
              Thanh đạm cơm rau với muối cà.
              Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng.
              Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha.
              Mấy cô thôn nữ mau mau bước.
              Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la.
              Chiều xuống chim bay về xóm núi.
              Thôn làng êm ả khói sương pha.

              Thôn làng êm ả khói sương pha.
              Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa.
              Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp.
              Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba
              Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín.
              Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa.
              Đủ mặt gia đình trong bữa tối.
              Êm đềm như một bản tình ca
              An Giang

              AN Giang kính mời anh TMH họa nối tiếp


              < Sửa đổi bởi: Nguyen Thi An Giang -- 25.3.2006
              #7
                Nguyen Thi An Giang 27.03.2006 15:47:33 (permalink)
                0
                VỊNH NGHỀ NÔNG

                Nghề nông chúng tớ lắm điều hay
                Trồng trọt,chăn nuôi việc suốt ngày
                Vung cuốc phất phơ như PHƯỢNG múa
                Đưa liềm thoăn thoắt tựa RỒNG bay
                Sáng thèm:chung rượu,TÔM canh lẩu
                Chiều thích:cốc bia,VỊT xé phay
                Từ Thức bác ơi sao có nhẽ
                Lẩn vào tiên cảnh phụ nơi này!

                Họa

                MAI LAN CÚC TRÚC

                Thú vui xướng vịnh cũng hay hay
                Cay cú cùng thơ bận tối ngày
                Mơn mởn đẫm sương hoa CÚC nở
                Phất phơ trước gió cánh LAN bay
                Đây bài xướng họa MAI khoe sắc
                Nọ rượu trong ly TRÚC ấm tay (*)
                Nặng nợ duyên thơ đâm ngớ ngẩn
                Quanh quanh quẩn quẩn mãi trong này
                Nguyễn Thị An Giang
                (*) Tuyệt Thế Nhân Gian ơi gieo vần chữ PHAY làm sao mà họa đây
                Ngòai chữ dao phay và xé phay còn chữ nào nữa không? Chỉ giùm đa tạ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2006 15:51:42 bởi Nguyen Thi An Giang >
                #8
                  Đông Hòa 27.03.2006 16:13:14 (permalink)
                  0
                  sương sa phay pháy

                  Thủ tướng Thái Lan Chuôn Lịch Phay



                  Mưa rơi phay phay

                  mưa lay phay

                  #9
                    Nguyen Thi An Giang 28.03.2006 03:29:04 (permalink)
                    0
                    Bài xướng

                    HỌA HÌNH NGƯỜI MỘNG
                    Đêm đã tàn canh vẽ bóng ai
                    Trăng soi đáy nước bóng in hoài
                    Ven bờ liễu rũ che người ngọc
                    Đáy nước nguyệt cười ngạo chí trai
                    Dậm phủ vài đường mày chợt đậm
                    Lướt tay cọ quết sắc bờ vai
                    Hiện dần tố nữ trong tranh vẽ
                    Có phải người mơ thoảng gót hài

                    Triều Sương

                    Thân hoạ

                    HỎI NGƯỜI TRONG TRANH CỔ
                    Thức giấc đêm buồn ngắm dáng ai
                    Trường thiên thu thủy sắc u hoài!
                    Hững hờ tay với che vầng nguyệt
                    E ấp môi cười dấu ngọc trai
                    - Vọng tưởng tri âm lòng thắm mộng?
                    - Tương tư hoạ sĩ liễu gầy vai?
                    - Sao em ẩn hiện trên khung lụa?
                    - Ngần ngại chi chưa động bước hài?

                    Đoàn Chinh Nam
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2011 10:02:18 bởi Nguyen Thi An Giang >
                    #10
                      Nguyen Thi An Giang 28.03.2006 03:34:07 (permalink)
                      0
                      Thủ tướng Thái Lan Chuôn Lịch Phay



                      Mưa rơi phay phay

                      mưa lay phay


                      Gởi anh Đông Hòa

                      Tên thủ tướng Thái thì Giang đồng ý , bởi vì Giang không biết Anh nói sao Giang nghe vậy

                      Còn mưa rơi PHAY PHAY

                      Như vậy anh giảng nghĩa cho Giang chữ PHAY PHAY đi
                      Thân
                      An Giang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 05:28:01 bởi Nguyen Thi An Giang >
                      #11
                        Nguyen Thi An Giang 28.03.2006 05:18:37 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                        GIÁP LÁ CÀ

                        Rạng ngời danh tướng một mình ta.
                        Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
                        Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
                        Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
                        Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
                        Dưới đất giáp binh hét hét la.
                        Trống trận thúc quân như núi lở.
                        Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )

                        Thế như róc mía, thế xông pha.
                        Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
                        Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
                        Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
                        Quân ta thừa thắng xông xông tới
                        Quân địch bạt hồn cách cách xa
                        Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
                        Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


                        Được thua thua được hả hê ca.
                        Trận chiến đầu hôm đã diển ra
                        Trong lúc quân ta say chiến thắng
                        Thừa cơ quân địch úp đồn ta
                        Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
                        Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
                        Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
                        Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )


                        Trời long đất lở, gió mưa sa
                        Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
                        Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
                        Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
                        Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
                        Sung sức ta công địch đẩy ra
                        Ta thế thượng phong trên cật ngựa
                        Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )


                        Chiến tranh vây hãm trọn đời ta.
                        Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
                        Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
                        Vào sanh ra tử rạng danh gia.
                        Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
                        Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
                        Ta địch, địch ta luôn đối trận.
                        Văn ôn võ luyện với quân ngà ( nguyễn Thị An Giang )

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 05:25:59 bởi Nguyen Thi An Giang >
                        #12
                          Nguyen Thi An Giang 29.03.2006 01:54:47 (permalink)
                          0
                          XÁP LÁ CÀ

                          Rạng ngời danh tướng một mình ta.
                          Một ngựa, một gươm giáp lá cà.
                          Quân địch ngả nghiêng ôm dáo chạy.
                          Quân ta cuồng nộ chẳng buông tha.
                          Trên lưng ngựa chiến nhông nhông đuổi.
                          Dưới đất giáp binh hét hét la.
                          Trống trận thúc quân như núi lở.
                          Thế như róc mía, thế xông pha. ( Trần Mạnh Hùng )

                          Thế như róc mía, thế xông pha.
                          Gươm kiếm vung lên ánh chói loà
                          Cưỡi ngựa truy phong như vũ bão
                          Ruỗi sao càn quét tựa phong ba
                          Quân ta thừa thắng xông xông tới
                          Quân địch bạt hồn cách cách xa
                          Ta địch giao tranh mờ mịt đất.
                          Được thua, thua được hả hê ca (Trần Mạnh Hùng )


                          Được thua thua được hả hê ca.
                          Trận chiến đầu hôm đã diển ra
                          Trong lúc quân ta say chiến thắng
                          Thừa cơ quân địch úp binh qua
                          Trong cơn lửa bỏng ngon lành tướng
                          Vào chốn dầu sôi như ngắm hoa
                          Ta địch đối đầu trong hỗn loạn
                          Trời long đất lở, gió mưa sa ( Nguyễn Thị An Giang )

                          Trời long đất lở, gió mưa sa
                          Trận đánh cù cưa bất thắng hoà
                          Địch bở hơi tai - Vờ tháo chạy
                          Ta sùi bọt mép - Đánh dò la
                          Mưu sâu địch dụ ta vào bẫy
                          Sung sức ta công địch đẩy ra
                          Ta thế thượng phong trên cật ngựa
                          Chiến tranh vây hãm trọn đơi ta ( Trần Mạnh Hùng )

                          Chiến tranh vây hãm trọn đời ta.
                          Dũng tướng hiên ngang hưởng tuổi gìa.
                          Cứu khốn phò nguy trong hiển hách
                          Vào sanh ra tử rạng danh gia.
                          Tóc xanh mấy chốc thành sương muối.
                          Danh tiếng muôn đời trổ nắng hoa.
                          Ta địch, địch ta luôn đối trận.
                          Văn ôn võ luyện với quân ngà ( Nguyễn Thị An Giang )

                          Họa


                          AO TA

                          ta về ta tắm lại ao ta.
                          Thanh đạm cơm rau với muối cà.
                          Trên bếp lửa hồng xâu cá nướng.
                          Góc nhà đàn kiến hạt cơm tha.
                          Mấy cô thôn nữ mau mau bước.
                          Đàn trẻ chăn trâu rỡn rỡn la.
                          Chiều xuống chim bay về xóm núi.
                          Thôn làng êm ả khói sương pha.

                          Thôn làng êm ả khói sương pha.
                          Tia nắng cuối hôm chợt sáng lòa.
                          Đèn thắp từng nhà lan rộng khắp.
                          Tiếng chày giã gạo nhịp hai ba
                          Cơm canh ngon ngọt vừa vừa chín.
                          Mèo chó thòm thèm đứng đứng xa.
                          Đủ mặt gia đình trong bữa tối.
                          Êm đềm như một bản tình ca

                          Êm đềm như một bản tình ca
                          Khúc kích tiếng cười vang vọng ra
                          Con học i tờ, cha đọc báo
                          Mẹ đan áo ấm, cháu tô hoa.
                          Ngòai sân gío thoảng lay tàu lá.
                          Bên dậu chó gìa sủa thoảng qua.
                          Ngọn trúc trăng treo vằng vặc sáng.
                          Trống canh đã điểm với sương sa.

                          Trống canh đã điểm với sương sa.
                          Làng xóm yên vui sống thuận hòa
                          Gà vịt về chuồng kêu ỏm tỏi
                          Đàn heo chờ cám há mồm la
                          Bác nông hít vội vài hơi thuốc
                          Trâu ngựa thảnh thơi thở hắt ra
                          Thẳng cánh cò bay vờn sóng lúa
                          Câu hò tát nước mát lòng ta

                          Câu hò tát nước mát lòng ta
                          Thương quá thân yêu dáng mẹ gìa
                          Săn sóc vườn rau, yêu mảnh đất
                          Chăm lo con cháu cảnh tề gia
                          Gia đình hạnh phúc trong nề nếp
                          Giòng họ xinh tươi rạng nét hoa
                          Gái sắc, trai tài trong lễ giáo
                          Ánh ngời như ngọc, đẹp như ngà
                          An Giang


                          Anh Hùng ở đâu rồi, không họa với Giang
                          Thì Giang mời các anh Vu Kim thanh, Đông Tà, Đông Hòa, Đoàn Chính Nam, Nguyễn Khánh Chân, Diệp Khai, Tri Kỷ, Tulipdenus....và Bác lá Chờ Rơi họa với Giang
                          ]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 11:17:00 bởi Nguyen Thi An Giang >
                          #13
                            nguyens 31.03.2006 14:02:51 (permalink)
                            0
                            QUÊ NGOẠI

                            Về thăm quê ngoại đất An giang
                            Rợp bóng dừa xanh lá rộn ràng
                            Ruộng lúa bao la chiều gió lộng
                            Bờ đê hun hút bóng mây ngàn
                            Hương quê thoang thoảng hàng cau chín
                            Khói bếp tỏa loang bụi trúc vàng
                            Viễn xứ tha phương về với ngoại
                            Vòng tay tình nghĩa xóm thôn làng
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 15:37:26 bởi nguyens >
                            #14
                              Nguyen Thi An Giang 31.03.2006 15:05:02 (permalink)
                              0
                              Anh Nguyễn Khánh Chân

                              Cám ơn anh đã lại thăm Giang, và tặng Giang bài thơ " QUÊ NGỌAi ". Anh làm Giang cảm động. Giang cố gắng họa bài thơ Quê Ngọai của anh, chờ Giang, anh nhé
                              Nguyễn Thị An Giang
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 68 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1007 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9