Nếu Biết Rằng
        
        
    
    
    
	
        
    
    
    
    
        
        
            
            
              Nếu biết (lòi mông) sống bên chồng  
  Anh đành nhắm mắt hổng thèm trông 
  Ði ra Club vơ vài mống  
  Dancing. make love …dễ như không... 
   
  Vũ kim Thanh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
   
  "Dân Lịch Sự"   
   
  Nếu biết rằng em đã lấy chồng,  
  Lòng thành, anh chúc kẻ sang sông.  
  Trăm năm duyên đẹp bên người mới,  
  Cháu hiền, con thảo đúng như mong  
   
   
  "Dân Tị Nạn" 
   
  Nếu biết rằng em đã lấy chồng  
  Anh về lê gót tận biển đông  
  Lên tàu vượt biển đi qua ... Mỹ  
  Xa mặt mong sao sẽ cách lòng  
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nếu biết rằng em đã lấy chồng 
  Anh chờ anh đợi gió lạnh đông 
  Tới ngõ nhà em anh thổn thức 
  Chồng em uất ức hoá tượng đồng 
   
  Vũ kim Thanh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 03:11:17 bởi vũkimThanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              dân nghiện phim kiếm hiệp :    
  Nếu biết ngày mai em có chồng  
  Anh về anh học võ hồng công 
  Học luôn cú đá liên hoàn cước  
  Quyết mượn chồng em chút máu hồng     
  dân xã hội đen    
  Nếu biết ngày mai em có chồng 
  Em đừng có tưởng thế là xong  
  Anh về mài lại con dao thái  
  Xin kẻ sang ngang một mớ lòng    


 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Dân miền tây          Nếu biết rằng...anh đã vào lồng 
  Em về bứt cỏ thả trôi sông 
  Ruột , gan ,phèo ,phổi trao anh  hết  
  Để kẻ sang sông khỏi bận lòng...


       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dân Q. PN      Nếu biết rằng em đã có chồng 
  Anh về mua chục ký xà bông 
  xuống kinh tàu hủ anh tắm gội 
  ra dzìa thơm phức thế là xong.            
Em lấy chồng Taiwan      Nếu biết rằng em đã có chồng 
  Anh vờ không biết cứ tỉnh không 
  lâu lâu anh đến:"con chào bác, 
  Không biết độ này bác khoẻ hông?
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2006 12:03:14 bởi nikolailovxop >
            
         
     
    
 
    
    
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: