thơ - ở trên đây
diên vỹ 18.03.2006 04:47:04 (permalink)
ở trên đây

tác giả: Nguyên Đỗ
diễn đọc: diên vỹ




#1
    Nguyên Đỗ 17.01.2007 11:06:46 (permalink)
    Ở Bên Này
     
    Ở bên này hôm nay trời rất lạnh
    Mở phòng thơ, nghe giọng đọc của em
    Thấy hồn mình càng nhung nhớ em thêm
    Nghe tiếng nói tưởng mình như thân thuộc

     
    Trái tim nhỏ dường như em cầm buộc
    Mối tương tư quanh quất mãi nơi đây
    Đám tuyết rơi trắng xóa cả vùng này
    Không thấy dấu chân xưa người mộng cũ

     
    Nghe tiếng nói, ngắm hình em chẳng đủ
    Trí mơ màng tưởng tượng bóng em đi
    Em ở đâu, hiện tại đang nghĩ gì
    Thơ em viết dấu nơi nào vậy nhỉ

     
    Nghe em đọc, biết rằng mình tri kỷ
    Một mảnh hồn em hiểu thấu mong manh
    Thời gian trôi, giờ hạnh phúc qua nhanh

    Anh thấy dáng em ngồi đang thử giọng
     
    Ghi âm thơ, em gởi vào đời sống
    Những tình yêu vĩnh viễn đẹp như mơ
    Dù mai sau lỡ sao đó hững hờ
    Kỷ niệm cũ muôn đời không phai nhạt

     
    Nguyên Đỗ

    TB:  Phá tí nha DV, lâu rồi đi đâu ít thấy quá đó nha!  Chúc DV vui vẻ trẻ trung yêu đời yêu người.

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2007 12:51:44 bởi Nguyên Đỗ >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9