thơ - thương về quê mẹ

Tác giả Bài
diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
thơ - thương về quê mẹ - 18.03.2006 05:20:02
thương về quê mẹ

tác giả: Việt Dương Nhân
diễn đọc: diên vỹ








      Thương Về Quê Mẹ


      Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
      Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
      Ðường đời bước mãi không suông
      Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh

      Sống như gió cuốn bập bềnh
      Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
      Ai nào thấu kiếp đoạn trường
      Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

      Quê hương xa tít dặm đoài
      Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
      Bao nhiêu chất chứa tình thương
      Thương về quê Mẹ đêm trường xót xa.

      Việt Dương Nhân


      (Viết trong những ngày đen tối. Tại đường Vaugirard
      Paris 15ème, đêm 03-03-1979)




Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: thơ - thương về quê mẹ - 01.04.2006 22:49:57


Trích đoạn: diên vỹ

thương về quê mẹ

tác giả: Việt Dương Nhân
diễn đọc: diên vỹ








      Thương Về Quê Mẹ


      Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
      Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
      Ðường đời bước mãi không suông
      Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh

      Sống như gió cuốn bập bềnh
      Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
      Ai nào thấu kiếp đoạn trường
      Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

      Quê hương xa tít dặm đoài
      Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
      Bao nhiêu chất chứa tình thương
      Thương về quê Mẹ đêm trường xót xa.

      Việt Dương Nhân


      (Viết trong những ngày đen tối. Tại đường Vaugirard
      Paris 15ème, đêm 03-03-1979)





7 thành thật cảm ơn Diên Vỹ đã đọc thơ 7 và post trong này -
Hỗm rày lu bu nên 7 không có vào. xin lỗi DV nha !
Khuya qua vào nghe rất vui.
Chúc DV vui vẻ cuối tuần
Thân
7_NN

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm thưởng : 0
RE: thơ - thương về quê mẹ - 02.04.2006 01:21:40
Nương Nương ơi, hong có gì á , dv đọc truyện - thơ ở đây, khi nào thật rảnh thì Nương Nương ghé :) cửa lúc nào cũng mở mà...nên Nương Nương đừng lo... :)

dv rất vui được Nương Nương ghé á , chúc Nương Nương 1 cuối tuần thật vui nhé

Thương,