..::.. Hoài Niệm ! ..::..
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 104 bài trong đề mục
ngocnhi 18.03.2006 13:14:14 (permalink)
0
Mấy ngày trước ngỡ không lon ton vào vnthuquan nữa , nhưng nghe chú giải thích cũng có phần nào lỗi do mình , khì khì bé nhi lang thang khắp web cũng nhiều hôm nay ghé đây , xây cho mình cái nhà be bé xinh xinh coi như chổ tạm dừng chân những lúc không biết fá đâu hay nghĩ ra trò mới nào nghịch nữa

đôi lời gởi quý độc giả : thơ nhi viết có bài cho mình có nhiều bài không dính dấp tí xíu nào tới mình , phần lớn làm không liên quan nhưng thơ của nhi luôn mang nỗi buồn man mát ( buồn thế nào đọc giả rảnh rỗi thì xem nhé ) nên chẳng biết lấy tựa gì ban đầu nghĩ là tìm trong ảo ảnh nhưng mà tiêu đề này có nhiều web rồi , bất chợt nhớ cái ngày mới lên net cách đây 3 năm năm 15 tuổi , không biết được cách viết thế nào cho xuông miệng đọc, lấy cái nick buồn không tên để đọc bài nhưng bây giờ web đó đóng của và mọi thứ đã mờ xa
ghé lại thuquan mong được làm quen thi nhân gần xa
nhi từ bé sang xứ người nên chính tả , ngữ pháp câu văn không được chuẩn. niêm luật không am tường , thơ viết trong những lúc vui vui buồn buồn có nhiều sơ xuất mong quý đọc giả bỏ qua
bài đầu tiên viết gì nhĩ , bài trong chữ ký của nhi vậy !

Danh Đời...!

Yêu là điên
Thương là khùng
tạo hoá sanh ta ra là một tên khờ dại
sống điên khùng trong thế sự ngu si

Sống vì tình
Chết vì nghĩa
Bao năm gió bụi trong trời đất
Một sớm mai hồng chẳng thấy đâu

Danh là quỷ
Tiền là ma
Hai quái vật âm dương đầy đanh đá
Kẻ điên khùng mặc cả bán trăm năm !

Cha là trời
Mẹ là đất
bao la mênh mong nhưng không bao giờ ta có
Bởi ! thượng đế bảo rằng trời đất chẳng là ta

Đứa con ngoạn tội nghiệp !


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 21:02:47 bởi ngocnhi >
#1
    nguyens 18.03.2006 14:49:14 (permalink)
    0
    Chúc mừng Bé đến với VNTQ chúc Bévui , và sáng tác nhiều



    #2
      nguyễn thanh cần 18.03.2006 14:57:26 (permalink)
      0

      Ta ngồi bó gối giờ lâu
      Cái tâm vọng động, cái đầu sân si
      Thư em hờn mát nằm kia
      Chữ không gai độc mà tê tái lòng
      #3
        nguyens 19.03.2006 07:32:50 (permalink)
        0
        HẠNH NGỘ

        Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
        Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
        Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
        Trúc đào e ấp lệ hoen mi
        Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
        Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
        Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
        Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 14:33:25 bởi nguyens >
        #4
          ngocnhi 19.03.2006 10:26:14 (permalink)
          0
          Còn Đâu Mái Lá Đơn Sơ..!


          Mái lá đơn sơ cỏ nhóm vàng
          Cột kèo xiêu vẹo nấm mọc lang
          Bờ mương con nước thong dong chảy
          Tre già dăm ngọn ngọng ngịu kêu

          Chiều nay cây quýt không còn dỗi
          Chiếc áo tơi qua chẳng dám cào
          Tóc mây vài sợi nhan nhản cháy
          Điểm vàng lên những lớp phong sương

          Con trở về đây mẹ hiền đâu
          Thạch sùng chắc lưỡi dưới chân cầu
          Rung rung con bước mong ai dắt
          Bia đá trơ trơ đứng thử lòng

          Con hứa năm năm đúng hẹn về
          Ai ngờ nẻo bước.. chẳng đường đề !
          Lề đời mẹ đứng trông con trẻ
          Mười bốn năm ròng có thấy đâu

          Con trở về đây đứng gục đầu
          Sụp quỳ bên mộ cỏi lòng đau
          Đất trời im lặng xem con hối
          Hận mấy trường giang gội rửa dùm




          bé khoanh tạy ạ chú khanhchan , a nguyenthanhcan mới chú và nguyenthanhcan ngồi chơi bé đi kiếm người nấu nước pha trà , bé hong bít pha khì khì chú dzém rinh thơ của bé qua nhá

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 11:04:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            nguyens 19.03.2006 10:51:16 (permalink)
            0
            ĐẤT MẸ

            Con trở về đây đứng gục đầu
            Sụp quỳ bên mộ cỏi lòng đau
            Đất trời im lặng xem con hối
            Hận mấy trường giang gội rửa dùm

            Đất mẹ giờ đây đã bạc mầu
            Đìu hiu mộ địa cỏ xanh xao
            Se se gió lạnh hồn thu thảo
            Nức nở chiều rơi ngấn lệ sầu

            Một lần gặp lại có là bao
            Mà đến thiên thu chỉ nguyện cầu
            Con ai đứng lặng bên kia khóc
            xao lòng kẻ lạ lệ tuôn sa

            Đồng cỏ thênh thang nắng ngã dài
            Con diều ngày ấy thấp thoáng bay
            Trời thanh mây nước liêu xiêu chảy
            Cay đắng nằm đây quợn mấy dòng !



            Khánh chân - Ngọc nhi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 11:19:42 bởi nguyens >
            #6
              ngocnhi 19.03.2006 11:15:23 (permalink)
              0
              Đất mẹ giờ đây đã bạc mầu
              Đìu hiu mộ địa cỏ xanh xao
              Se se gió lạnh hồn thu thảo
              Nức nở chiều rơi ngấn lệ sầu

              Một lần gặp lại có là bao
              Mà đến thiên thu chỉ nguyện cầu
              Con ai đứng lặng bên kia khóc
              xao lòng kẻ lạ lệ tuôn sa

              Đồng cỏ thênh thang nắng ngã dài
              Con diều ngày ấy thấp thoáng bay
              Trời thanh mây nước liêu xiêu chảy
              Cay đắng nằm đây quợn mấy dòng !
              #7
                BĂNG NGUYỆT 19.03.2006 11:19:47 (permalink)
                0

                Danh Đời...!

                Yêu là điên
                Thương là khùng
                tạo hoá sanh ta ra là một tên khờ dại
                sống điên khùng trong thế sự ngu si

                Sống vì tình
                Chết vì nghĩa
                Bao năm gió bụi trong trời đất
                Một sớm mai hồng chẳng thấy đâu

                Danh là quỷ
                Tiền là ma
                Hai quái vật âm dương đầy đanh đá
                Kẻ điên khùng mặc cả bán trăm năm !

                Cha là trời
                Mẹ là đất
                bao la mênh mong nhưng không bao giờ ta có
                Bởi ! thượng đế bảo rằng trời đất chẳng là ta

                Đứa con ngoạn tội nghiệp !


                Weocom NN lần nữa nè, Buồn ko tên gì mà buồn dza dziết hà.......chúc vui em gái....Bài thơ hay lắm Nhi..

                Hờn yêu

                Nợ đa đoan ai người ko muốn giữ
                Gánh đau buồn sao cứ nhử bám ta
                Âm dương đã làm cách thật xa
                Tim muốn níu sao lời ra đành đoạn?!

                Cứ lặng im đi ,cho tôi được trọn
                Quên mất chính mình nhói nghẹn hờn yêu
                Gía mà tan mất trong trời đất
                Thượng Đế ơi xin cảm tạ rất nhiều....
                #8
                  ngocnhi 19.03.2006 11:31:38 (permalink)
                  0
                  Tặng Em. Người Con Gái Tôi Yêu


                  Tôi biết em từ cái ngày biết khóc
                  Tôi biết em từ những lúc cô đơn
                  Tôi biết em từ những lúc dỗi hờn
                  Em biết tôi qua nỗi buồn không nói

                  Em im lặng cứ như người lầm lỗi
                  Em bước đi như bóng tối đêm đen
                  Có người bảo em như đoá hoa sen
                  Có kẻ bảo đốt đèn chưa chắc có

                  Em nhìn tôi ánh mắt buồn lần lựa
                  Ánh mắt này chốc nữa cháy tim tôi
                  Vầng trăng bạc đêm em ngồi cô lẽ
                  Tóc hai chùm nhỏng nhảnh đến là yêu

                  Thời gian trôi thời gian đi nông nỗi
                  Em ngây ngô bên lối mộng vào đời
                  Em lặng nhìn mà như thét vào tôi
                  Đừng chạm em một con người cô lẻ

                  Em vờ đi hết thảy lời nặng nhẹ
                  Em bỏ lơ ngàn chia sẽ yêu thương
                  Em chẳng nhin một vườn yêu nở rộ
                  Để tôi mong một thuở mãi còn em

                  Em cô độc ,sao mà cô độc thế
                  Em nhìn tôi như nghạo nghể khinh khi
                  Em bỏ hết những vinh hoa phú quý
                  Chạy xa về một cõi có mình em

                  Em đã lớn tóc mây dài óng ả
                  Mắt nhung huyền là cả một trời đêm
                  Đôi mi cong ,đôi mày ngài mặt nguyệt
                  Giết tim người mà em ngỡ là không

                  Lối em đi gìn lòng tôi chẳng nói
                  Mong em về một tối có trong mơ
                  Đời phố thị ! em hằng giờ rong ruổi
                  Cái lặng nhìn là một lối cho em

                  Ngỏ hẹp quá em thốt lên bằng mắt
                  Mười sáu ơi ! xa lắc tự bao giờ
                  Em mười tám, tiếng thở dài rơi vội
                  Còn bao ngày đôi mắt bước lang thang


                  bé khoanh tạy ạ sis bangnguyet , mời sis vào nhà ngồi chơi, đợi bé đi xin tiền chú nguyens rồi đi mua kem đãi sis hén buồn hong biết đặt tên nên gọi buồn không tên á sis

                  #9
                    ngocnhi 20.03.2006 11:22:59 (permalink)
                    0
                    Thơ Viết Cho Ta..!


                    Thơ viết cho ta , những lúc buồn
                    Để hồn cằn cổi tắm yêu thương
                    Lá rơi hư ảo trên thềm nhớ
                    Hoa nở trong tâm đến thẫn thờ

                    Mười thu đếm lại cũng mười thu
                    Trăng nước bềnh bồng một thân nhu
                    Heo may trăn trở ngoài đồng vắng
                    Trong xóm băng khoăn một kẻ về

                    Chim sáo ai nuôi lột lưỡi rồi
                    Chào anh chào chị đến là vui
                    Nhãn lồng bên xóm hương phản phất
                    Làm thẹn lòng hoa một cõi sầu !

                    Thơ viết cho ta một cơn ngâu
                    Tưới mát hồn trinh vệt trắng màu
                    Mực loan trên áo nào tim tím
                    Xanh xao như thể mắt em sâu

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2006 12:41:01 bởi Huyền Băng >
                    #10
                      donghung 20.03.2006 12:38:48 (permalink)
                      0
                      NGÂY THƠ

                      Ngây thơ trong trắng khỏi tìm đâu
                      Lung linh ngọn nến cháy thương đau
                      Trời quê đất mẹ mong em lắm
                      Đặt một cái tên để tìm nhau.

                      Đông Hưng
                      #11
                        ngocnhi 21.03.2006 12:52:24 (permalink)
                        0
                        Hai Kỷ Niệm. Một Lối Quen...!




                          Mong một điều tuyệt vọng
                          Nhớ một người xa xăm
                          Cuộc tình như sương khói
                          Nhớ thương chỉ bằng không

                          Cũng có thể , ngày xưa không con nữa. Trong anh
                          Cũng có thể giấc mộng lành chòng chành theo sóng nước
                          Biển đời trôi, thể nào em biết được
                          Đành thôi anh vị trí đấy. Cho người !

                          Vị yêu nào mặn-nhạt trên môi
                          Lời nhớ nào vụt trôi xa tít
                          Mơ ước nào vào trong mù mịt
                          Còn riêng em một nẻo bước không tên

                          Hai kỷ niệm
                          Một lối quen
                          Cho anh cho em, cho ngày xưa không còn nữa
                          Hai kỷ niệm, cháy lòng nhau một thuở
                          Nay gặp nhau , chừ ! lạ thế sao anh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 12:58:49 bởi ngocnhi >
                        #12
                          ngocnhi 22.03.2006 11:43:58 (permalink)
                          0
                          Tình Hai Kiếp... !






                            Anh cứ hỏi
                            Một tình yêu , trao nhau từ kiếp trước
                            Em cuối đầu
                            Làm sao em biết được. đấy Thiên Cơ

                            Anh vờ đi dường như là giận dỗi
                            Em hững hờ cho cái giận hơn anh
                            !


                            Rồi ngày tháng , đến là nhanh
                            Câu hỏi ấy theo em , vằn vặt mãi
                            Cái thuở ấy , anh dong dài kể lễ
                            Kiếp trước mình yêu nhau nên nợ đến bây giờ

                            Ai nợ ai ?
                            Em ngây ngô hỏi
                            Ừ ! thì anh nợ em nên năn nĩ dài dài , dù lổi ít do anh
                            Em bĩu môi , chắc gì là như thế
                            Biết đâu chừng mai nọ bỏ rơi em


                            Không đâu bé , tự tin anh bảo thế
                            Dù mai sao cuộc sống có thế nào
                            Anh vẫn mãi một lòng yêu mến bé
                            Hãy tin anh. tin anh nhé bé yêu


                            Em cuối mặt
                            Dường như đôi má đỏ
                            Dẻo miệng ghê, mây gió cũng theo cười
                            Đêm nay buồn em ngồi đếm sao rơi
                            Bấy nhiêu ánh, là bây nhiêu nhung nhớ
                            Anh ở đâu lạc dần câu Duyên Nợ
                            Tiếng yêu nào nhắc nhở ở trong em
                            Cơn gió hoang đùa giỡn mái tóc mềm
                            Mà cứ ngỡ bàn tay đêm hôm trước

                            Thời gian trôi , rồi thời gian tiếp bước
                            Anh đi rồi đã hiểu được gì không
                            Ai nợ ai ?
                            Lòng em đây lại hỏi
                            Anh đi rồi, Nợ ấy có còn đâu !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 11:54:07 bởi ngocnhi >
                          #13
                            ngocnhi 23.03.2006 12:38:11 (permalink)
                            0
                            .


                            Máu Rơi Thêm Chút Bẽ Bàng ...!



                              Lã chã một dòng máu nóng rơi
                              Ngớ ngẫn buồn trông thoáng ngậm ngùi
                              Thư đi mươi dặm không hò hẹn
                              Bút lại cầm chân một đỉnh sầu

                              Lặng lẻ một đời, kiếp con ngâu
                              Mười trăng đong đếm một ngàn thâu
                              Đêm khuya sương trắng pha khói hận
                              Bẽ bàng đu lại giấc hoang qua

                              Tê tái cỏi lòng , tê tái tim
                              Máu nóng rơi đi nhộm đỏ thềm
                              Cạn buồng tim dại , cạn đời thơ
                              Cạn chút Duyên ưa , cạn phút chờ.

                              Vai gầy rung hoảng với tàn canh
                              Tiếng nấc không gian lại đồng hành
                              Máu rơi trắng xóa đời Trinh Nữ
                              Phòng loan gối lẻ mộng còn hư ... ?
                            #14
                              nguyens 23.03.2006 16:18:58 (permalink)
                              0

                              TUỔI HỒNG

                              Cô bé dễ thương chớm tuổi hồng
                              Mơ màng ánh mắt tựa bên song
                              Nhìn mây lơ đảng ươm sầu nhớ
                              Hong gió ơ hờ quyện ước mong
                              Làn tóc tung bay chiều lộng gió
                              Má hồng ướp mộng nắng mờ sương
                              Bé mơ - bé mộng - đừng quên nhé
                              Mười tám trăng đang tuổi đến trường
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9