..::.. Hoài Niệm ! ..::..
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Trầm Thi 04.05.2006 14:05:44 (permalink)
0
Hì hì! mụi mụi hỏng chia thiệt hả ! Năn nỉ woài kem tan hít roài!!

Lâu không về vì bé còn lo học
Say vở bài mặc cỏ kín vườn hoang!
Khách không lạ ghé thăm trồng giúp bé
Vài loài hoa kìa trắng, tím, vàng, hồng...

Xóm dẫu hẻo - vẫn còn người lai vãng
Vườn nhỏ không rào huynh, tỷ sẽ chăm hoa
Bé miệt mài điểm cao huynh sẽ thưởng!
Vài cây kem (dẫu thế) cũng là quà.

Đừng buồn nhé, mùa Hạ về rồi đó
Xong học kỳ rồi hội ngộ thơ ca
Đôi chân chim rồi nhún nhảy thôi mà
Đừng buồn nhé, bé Nhi ui - nhớ nhé!

kaka ngẫu hứng mấy dòng và giữ nhà, chăm hoa cho muội muội đó! hì hì!

TT - HH

#46
    Trầm Thi 10.05.2006 16:22:50 (permalink)
    0
    Mùa nồng nàn!
    (TT-HH)

    Phượng hồng hồng gieo mùa ngơ ngẩn
    Điệp vàng vàng trải lối ươm thơ
    Ve ngân ngân khúc hát vào mùa
    Người mộng mộng thả hồn nhung nhớ

    Nắng nhảy nhót lung linh chan chát
    Gió rung rinh tha thẩn vờn hoa
    Mây bồng bềnh lững thững trắng, ngà...
    Người gõ nhịp giao hòa ngây ngất

    Nồng nàn mùa, bướm về hút mật
    Chim tung tăng chuyền hót êm đềm
    Người lãng đãng gieo vần ngan ngát
    Bấm gam cao vê luyến nốt êm

    Nốt trầm, bổng, mang mang, lặng lặng
    Nốt giáng - thăng, phách, nhịp chậm - nhanh
    Dường chừng như tiếng của con tim
    Đập theo mùa... Hạ ơi!, thương quá!

    tháng năm hai không không sáu

    MÙA HẠ CỦA MUỘI MUỘI NÈ! NÓNG QUÁ KEM CHẢY NƯỚC HÍT ROÀI!

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 20:48:01 bởi Huyền Băng >
    #47
      Trầm Thi 11.05.2006 14:33:58 (permalink)
      0
      Mùa Hạ về
      nắng quá bé ơi!
      Nắng cháy da
      nẻ đất... nắng kinh người!

      Ở nơi bé
      Hạ thế nào hả bé?
      Thi cử rồi
      nhớ kể chuyện huynh nghe

      Vườn thơ bé
      cứ mỗi lần huynh ghé
      sẽ gieo vần nhẹ nhẹ!
      xanh hồng tím trắng... Hạ hoa!
      #48
        Hoatina_hn 20.05.2006 16:47:25 (permalink)
        0


        Trong tuần: em bận học thi
        Cuối tuần: em bận những gì tận đâu
        Bỏ nhà đi biệt bao lâu
        Hoa anh trồng đã…vượt đầu rồi Nhi…

        HoaTiNa
        #49
          ngocnhi 23.05.2006 15:03:08 (permalink)
          0
          Khoanh tay bé ạ kaka
          Dạ thưa tỷ tỷ bé đà về thăm
          Bấy lâu vì nghiệp phải cầm
          Mấy chục cuốn sách chuyện "măm" để dành ( kaka có $ sẳn chưa )

          Hoa này tặng chị tặng anh
          Hoa này là bé để dành của riêng
          Kaka đừng thấy bé hiền
          Hái hoa là phải trả tiến đó nha

          công sis hoatina trồng bé chia cho sis 1 phần nhá [sm=z_hug.gif]

          thank kaka với sis giữ hộ nhà bé nha còn mai bé tìm được không chắc nấu lẩu kaka rài ( nói nhỏ với sis thui nha kaka hõng có nghe đâu àh [sm=icecream.gif]
          #50
            ngocnhi 23.05.2006 15:05:42 (permalink)
            0


            Phụ Tình




              Em quay đi bỏ nụ hôn anh, nóng hổi

              Trót đa tình anh cứ thế nhìn theo
              Đường em đi có mang nhiều mộng đẹp
              Nẻo anh về tăm tối biết làm sao !

              Em quay đi, bỏ cuộc đời sương gió

              Nhớ em nhiều nên cứ thế trông mong
              Nơi xa xăm chắc em nhiều hạnh phúc
              Anh chốn này mưa nắng phủ đời trai

              Tình lãng tử một ngày kia em phụ

              Bạc hơn vôi và vội tợ sao trời
              Ánh sao băng sáng qua lòng rồi tắt
              Em yêu anh và cứ thế chia tay

              Em quay đi quên bẳng lời tình tự

              Anh nhìn em qua tấm ảnh không hồn
              Giá có thể đấy là em hiện thực
              Để không người quay mặt bước đi mau

              Hai mươi năm sau !

              Một chiều thu chung thuỷ
              Anh sửng sờ bên bia mộ , " Tên Em "
              Trời ! một tiếng và rồi anh oà khóc
              Anh hiểu rồi chính anh phụ tình em

            #51
              ngocnhi 24.05.2006 09:05:19 (permalink)
              0
              Tuổi Dại Khờ...


                Từ ngày em biết thân sỏi đá
                Đã cách quê xưa một đoạn dài
                Tử ngày em biết thân lá cỏ
                Đã cách mẹ-cha ,xa rất xa

                Cái con nhỏ chảnh ở xóm bờ
                Ngày nào mười bốn, đến là thơ
                Cái trăng chưa méo là tròn vạnh
                Mười sáu em mang cái dại khờ

                Cái thuở ban đầu nhung nhớ ơi
                Me-cha cứ mắng mặt chẳng vui
                Cong môi trợn mắt lầm bầm trách
                Ấy thế mà nay "Hối" cả đời

                Vần khăn tang trắng trắng màu khăn
                Màu của biệt ly, của nhọc nhằn
                Cha em nằm đó da rám nắng
                Mắt nhắm còn đâu miệng thét gào

                Cứ ngỡ cái buồn qua rất mau
                Mất cha còn mẹ có gì nào
                Lắm người như thế đâu một kẻ
                Sẽ chẳng buồn đâu chẳng nhớ đâu

                Cái lần sinh nhật sau ngày ấy
                Chẳng thấy mẹ đâu chẳng thấy cha
                Hốt hoảng hét to trong đêm lạnh
                Mở mắt còn nghe cái sợ về
              #52
                ngocnhi 25.05.2006 11:05:45 (permalink)
                0
                vác dzìa làm kỷ niệm công đi kua sis tina , hít giờ rài...

                Giành Kưa


                Ơ hay sao lại, lắm anh tài
                Nhảy vào xí mất cái cây kưa
                Không đùa đâu nhé mau trả lại
                Bé mà mất phần khóc cho coi

                Ơ hay cô bé của anh yêu
                Sao lại làm cao với Việt Kiều
                Tiền anh cả núi Tình như biển
                Em ngại ngùng gì chẳng dám yêu

                Ơ hay sao lại cứ thích giành
                Thấy người kưa cẩm nhảy vô tranh
                Né ra bé nựng người yêu chút
                Bé giận người dưng nhớ coi chừng

                Ơ này cô bé của anh yêu
                Chiều nay dạo phố với việt kiều
                Ta đến Sông Hàn cùng dệt mộng
                Tối về bến Ngự ngắm trăng treo
                #53
                  Trầm Thi 25.05.2006 12:04:24 (permalink)
                  0
                  hahaha!
                  Chào chủ nhà!
                  Muội muội kứ chuẩn bị xăng để huynh chở đi kưa - huynh sẽ chuẩn bị kem để kưa mệt thì đi lòng vòng đến quán kem!

                  Ngừi đẹp nhìu đó Nhi, kưa hết hơi đó ... mà cũng coi chừng, lỡ kưa đổ cây sập nhà thì đền kô kịp Nhi ơi... hehe!

                  Ừ, rảnh kứ nhéo huynh 1 tiếng để huynh sắp xếp Nhớ đội mũ bảo hiểm (helmet) và đeo kính cẩn thận :-))))

                  Kưa kéo, kéo kưa, kưa kéo kéo
                  Kéo kéo, kưa kưa, kéo kéo kưa
                  huynh muội lang thang kưa với kéo
                  U đầu mẻ trán... (cũng chẳng chừa!)
                  #54
                    Hoatina_hn 25.05.2006 14:35:16 (permalink)
                    0


                    hihi...Vào tận "hang ổ" của "bọn chúng" nghinh chiến này...




                    HoaTiNa


                    Có một loài hoa không có trong Từ Điển
                    HoaTiNa!

                    ..........

                    Bông hoa duy nhất

                    .....

                    Một bông hoa không mọc lên từ đất
                    Một bông hoa hóa sinh từ ánh ngọc
                    Một bông hoa hóa sinh từ
                    Tiếng ca
                    Chim chóc….
                    ....

                    Nguyễn Hoàng



                    Hihi…Mọi người nghe thấy chưa… như vậy cái bông HoaTiNa rõ ràng là của quý hiếm rồi nha , chỉ có trong “vườn nguyên sinh”thôi nên cần đưa vào Sách Đỏ để bảo vệ , vậy mà anh em nhà Trầm Thi và Ngọc Nhi cứ giành nhau kưa Hoa….chẹp chẹp…phải xử lý hai tên “viên tặc” này thôi… [sm=daukiem.gif]


                    Thân Hoa liễu yếu đào tơ
                    Mà hai người nỡ đem cưa ngang mình
                    Thẳng thì thẳng, quành thì quành
                    Kiểu gì thì cũng tan tành nhà Hoa
                    Gì mà muội với kaka
                    Hai người chọi một – thành ma có ngày…
                    Quân tử đâu, giúp một tay
                    Không thì chắc hẳn Hoa này đi toi
                    Cho hai “viên tặc” ăn roi
                    Cho chừa, cho hết cả đòi ăn kem…

                    HoaTiNa
                    #55
                      Trầm Thi 25.05.2006 15:48:36 (permalink)
                      0
                      Hehe!

                      Nghịch đùa hỏng sợ ăn roi (Nhi hén )
                      Tập tành thể dục hàng ngày đó thôi (Nhi có tập vác dép chạy bộ kô?)
                      Kưa kẩm thì dàn xếp rồi
                      Quân tử giận - giao Nhi đấy
                      Mỹ nhân giận thì Thi nầy...phần Thi

                      Kưa cẩm mà sợ cí chi (đúng kô Nhi? :-))
                      Nhưng ổ vò vẽ thì (Nhi ơi hỏi có) khoèo !

                      hihihi
                      #56
                        Trầm Thi 25.05.2006 16:31:25 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: ngocnhi

                        Cứ Để Tự Nhiên


                        Cứ để gió rong chơi
                        Mệt nhoài
                        Tự nhiên về nghỉ
                        ...
                        thò tay nhéo kaka cí đi ngủ à , chúc anh một ngày vui nhé



                        Ừ thì gió cứ rong chơi
                        Mệt thì về nghỉ ở nơi vườn nhà
                        Buồn thì đi dạo vườn hoa
                        Vui thì gió gọi muội ra nghịch đùa

                        Ai giận thì kệ người ta ()
                        Muội huynh rong ruổi... la kà mà... vui!

                        Hihi!
                        #57
                          Khách_Viếng_Thăm 26.05.2006 19:12:06 (permalink)
                          0
                          Lữ Khách


                            Con chim bay giữa biển
                            Con thuyền trôi giữa dòng
                            Cuộc đời ta lữ khách
                            Mong chút tình lênh đênh

                            Con thuyền cứ thế trôi
                            Giữa trăm ngàn ngọn sóng
                            Con chim kia cứ thế
                            Giữa đất trời bao la

                            Còn ta cứ mặt ta
                            Giữa cuộc đời thật-giả
                            Giữa bạc ngàn dối trá
                            Ta vẫn ngu nhất đời

                            Ta vẫn một người điên
                            Cứ thích điều không thể
                            Ta vẫn một người say
                            Giữa những điều không thấy

                            Ta là một cái máy
                            Nạp dữ liệu âm-dương
                            Ta là một người thường
                            Biết yêu-thương giận-ghét

                            Mà chẳng dám đối diện
                            Với chính mình mới hay
                            Ta liệu ta là ai
                            Là ai giữa cuộc đời
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 19:19:28 bởi Khách_Viếng_Thăm >
                          #58
                            Trầm Thi 26.05.2006 19:49:23 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Khách_Viếng_Thăm

                            Lữ Khách


                              Con chim bay giữa biển
                              Con thuyền trôi giữa dòng
                              Cuộc đời ta lữ khách
                              Mong chút tình lênh đênh
                              ...

                              Ta liệu ta là ai
                              Là ai giữa cuộc đời



                            Một câu hỏi lửng không lời đáp
                            Một lời lữ khách khiến bâng khuâng
                            Là người sống giữa trăm năm
                            Bụi tro khứ hiện lai không mộ phần

                            Có - không, bỉ - thử... người băn khoăn?
                            Tài hoa thường lở dở hợp vần!
                            Người ta sống giữa gian trần
                            Cứ vui mặc kệ lần đân ông trời

                            hehe!
                            Muội muội vắng nhà, huynh tự tiện đẩy cửa vào vườn thơ tiếp khách nè!

                            Kem đâu, kem đâu!

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 19:50:47 bởi Trầm Thi >
                            #59
                              ngocnhi 27.05.2006 13:44:15 (permalink)
                              0
                              sis wa đây chiến đấu hủa bé sẳn sàn nghênh chiến với sis có kaka đứng trước đở cho bé mừ bé hõng sợ hén kaka hén, có mần sịt thì sis mần sịt kaka trước đi nhá

                              Yêu hoa anh chỉ ngắm hoa
                              Anh chưa có hái em la cái gì
                              Cưa anh nhỏ tí tì ti
                              Để cưa mấy góc cây si quanh nàng
                              Em đừng vì tiếng giàu sang
                              Đem lòng yêu kẻ chẳng màng đến em
                              Em ơi mấy cánh tay mềm
                              Bằng đâu lời nói từ tim anh này
                              Yêu anh thì cho nắm tay
                              Hôn dăm ba cái ngày mai cưới liền [sm=wakka-wakka.gif]


                              ssi đồng ý đi dàn nhạc nì dành cho đám cưới nì >> rài bé mua xe bông , rài nhẩn kim cương chứ hong mua nhẩn cỏ đâu [sm=icecream.gif]

                              kaka đâu rài ga cứu bé sis wuynh bé nè KVT có họ hàng với bé và anh đó anh tiếp dùm bé nha trà bánh gì sẳn kaka mua luôn nhà bé hít gùi [sm=wavey.gif]
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9