..::.. Hoài Niệm ! ..::..

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 17.07.2006 15:01:18
0
4 mùa Than Thở



    Rồi thì xuân cũng chết
    Cho heo may nô nức giữa hồng hoang
    Rồi thì hạ cũng tàn
    Mấy trăm năm mấy lần coi mà buồn

    Xin gởi chút yêu thương
    Hôn lên môi tình tứ

    Rồi thì thu cũng đi
    Chỉ còn sầu ở lại thay vì là nhớ thương
    Sương trắng miền hoang dã
    Đời ta xa đầm lầy

    Dốc tình cơn gió thổi
    Chới với một nửa cô liêu, gồng gánh đất-trời

    Rồi thì tuyết cũng rơi
    Buốt làn da, thớ thịt
    Trắng xoá thời con nít
    Vẫn còn ngân tiếng quá khứ, ru hời !

    Đứa con rơi
    Mấy trăm năm mấy lần coi mà buồn
    Xin gởi đến quê hương bài "đồng dao mùa lủ "
    Tháng ngày buồn nằm ngủ
    Cuộc đời như bốn mùa " Xuân hạ để Thu đông "

Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 17.07.2006 15:06:05
0

Bữa rày muội bận ka ui
Bánh kem chém lắm ka mời ai chưa
Muội về ka có nhớ mua
Trái cây nước ngọt để mùa cùng măm


XIN LỖI MUỘI

Muội vắng nhà Ka tới thăm
Lẻn vào uống rượu lại ngó trăng
Bánh kem, xin lỗi Ka quên tặng
Nào biết muội kia giống chị Hằng


ĐVN

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 17.07.2006 18:04:17
0

Cuộc đời như bốn mùa
..." Xuân hạ để Thu đông "


Bốn mùa như cuộc đời
... "Thu Đông rồi Xuân Hạ!"

Hì hì!

Bánh kem (để) tủ lạnh muội ơi
Một mình ăn mãi ăn hoài không xong
Huynh đây lui tới ngóng trông
Muội về, huynh muội lòng vòng... ăn kem!



kk_HH

Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 28.07.2006 19:16:31
0
En kem nghe nói chèm chèm
Kaka đâu mất bé măm một mình
Bất chợt ka đến thình lình
Tiền kem ka trả rài mình cùng đi

Ghé kia ta lại nhâm nhi
Lý nước giải khác hong thì trái cây

mụi mụi dzìa đây kaka đâu rài có fẻ hong nì, đổi nick hoài nha mần tưởng ngừ lạ ghét we' đền kem đi
chúc kaka một ngày tốt lành nhá !
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 28.07.2006 19:20:14
0
Mưa Tháng 7


    Mưa dầm tháng bảy
    Lệ rơi trong lòng
    Người đi có nhớ
    Phương này hay không ?

    Tóc dài không cắt
    Sợ tình đứt đôi
    Trời buồn không nắng
    Mắt hờn lệ tuông

    Trường ai cổng vắng
    Còn đâu tóc dài
    Bay bay trong gió
    Mỗi chiều ngóng ai

    Người đi giữa phố
    Giông giống một người
    Trời cao mây trắng
    Lặng nhìn bâng khuâng

    Chẳng lạ không quen
    Người đi xa ngái
    Người không nhìn lại
    Giống "người ta" ghê !

    Tôi đợi Mười Năm
    "Người ta " có biết
    Người đi biền biệt
    Như thuyền sang sông

    Mong đợi một người
    Mười năm đằng đẳng
    "Tóc dài không cắt
    Sợ tình đứt đôi "

    Tôi nhớ nguời ta
    Người ta có nhớ ?
    Mười năm đợi chờ
    Mười năm nặng nợ

    Mơ về một phương
    Thương còn chưa biết
    Yêu còn chưa hay
    Mưa dầm tháng bảy

    Lệ rơi trong lòng ....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 19:22:32 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 28.07.2006 23:06:10
0

Mưa Tháng 7



Mưa dầm tháng bảy
Lệ rơi trong lòng
Người đi có nhớ
Phương này hay không ?

Tóc dài không cắt
Sợ tình đứt đôi
Trời buồn không nắng
Mắt hờn lệ tuông

Trường ai cổng vắng
Còn đâu tóc dài
Bay bay trong gió
Mỗi chiều ngóng ai

Người đi giữa phố
Giông giống một người
Trời cao mây trắng
Lặng nhìn bâng khuâng

Chẳng lạ không quen
Người đi xa ngái
Người không nhìn lại
Giống "người ta" ghê !

Tôi đợi Mười Năm
"Người ta " có biết
Người đi biền biệt
Như thuyền sang sông

Mong đợi một người
Mười năm đằng đẳng
"Tóc dài không cắt
Sợ tình đứt đôi "

Tôi nhớ nguời ta
Người ta có nhớ ?
Mười năm đợi chờ
Mười năm nặng nợ

Mơ về một phương
Thương còn chưa biết
Yêu còn chưa hay
Mưa dầm tháng bảy

Lệ rơi trong lòng ....!


EM CÓ NHỚ

Anh muốn giấu nỗi buồn
Nhưng đất trời không thể
Mưa ngâu là vì thế
Nói thay điều nhớ mong.

Này những giọt mưa trong
Rớt từ nơi khoé mắt
Sắc như lưỡi cưa cắt
Buốt lòng anh những chiều.

Mưa! mưa rơi bao nhiêu
Là bấy điều thương nhớ
Những tiếng lòng than thở
Thâm quầng mắt đợi chờ.

Ngày xưa có ai ngờ
Tình đôi ta cách trở
Để trời thương đất nhớ
Xót xa thành mưa ngâu.

Giờ em ở nơi đâu
Gió mưa về có nhớ
Thời vàng son rực rỡ
Tình chúng mình lên thơ.


Dịch Vọng, 28.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Túy Nguyệt Lầu - 28.07.2006 23:31:08
0
Muội ơi, ka ở đây nì
Hoàng Hoa với lại Trầm Thi thôi mà
Nhiều chi mô mà muội la
Ka ka buồn quá la cà... quán khuya!...

kk_HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
Thương Khóc Mùa Thu - 15.08.2006 17:12:28
0
Thương Khóc Mùa Thu


    Mùa Thu vô tội vạ
    Mà đời luôn "Rủa - Nguyền "
    Biết tình không lối thoát
    Mà người luôn men theo !

    Chiều hôm qua có nhau
    Giật mình . Nay - đã mất
    Đời phù du Tất bật
    Cơn mê buồn cho ai

    Thân ta manh chiếu rách
    Trải bên thời gian trôi
    Và ngày kia mục rửa
    Cuối đầu hôn lỡ làng

    Đất lạnh em nằm đó
    Linh hồn bay vật vờ
    Nhìn trần gian khổ hạnh
    Lệ "thâm tình" níu tay

    Mười tám mùa thu trổ
    Lơ ngơ quên mấy lần
    Chân trần đi chưa mỏi
    Tim côi đã mệt phờ

    Củ chi trời mưa nắng
    Đắng lòng thơ một chiều
    Ngày mai kia đất lạnh
    Mình ta nằm " Quạnh -Hiu "


    Đời bùn như đáy mắt.. kaka đâu rài mua kem cho bé măm măm cui bùn wé đi mất
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2006 17:13:31 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Thương Khóc Mùa Thu - 28.08.2006 18:07:46
0
Tiếc....!



Không còn thấy nhau mỗi buổi chiều nhạt nắng
Không còn thấy nhau .. Ngơ ngẫn lúc tan trường
Cây bút dài ngọa nguậy viết " Yêu thương "
Cô giáo phạt ... nép vào tường cả tiết ...

Rồi một buổi chiều tàn
.... ai ấy liếc nhìn tôi
Nửa con mắt .. sao mà "Đanh" đáo để
Lủ bạn thân, chụm đầu coi đá dế
Chỉ mình tôi ngồi nghe trống vắng .. lê thê ...

Từ cái dạo biết nàng - thôi chung xóm
Hai buổi đi - về tôi hết "lén nhìn theo"
Chút "tiếc nuối- tị hiềm" len lỏi đến
Đợi chờ hoài em nói chỉ một câu
(Không tiễn tui sao)
Tự nhiên muốn làm cao .. để rồi .. ngày sau hối tiếc
Và thế là .. em mất biệt
Chưa kịp nắm tay em .. (chậc) tiếc đến tận bây giờ ...
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Thương Khóc Mùa Thu - 30.08.2006 13:16:52
0
kk bận việc quá không "chở gió rong chơi" - gió lang thang phương nào kk tìm kô ra muội ơi... Muội tìm giúp kk đi... Gửi vài dòng đây nhé:

************

Lưng chừng
Hoàng Hoa


Xin giữ lại trong lòng nhau chút nhớ
Chút yêu thương và cả một chút buồn
Chút dại khờ rất ngơ ngác mênh mông
Như cây lá, cỏ hoa rung đầu gió

Xin giữ lại những thoáng giây bỡ ngỡ
Nét ngập ngừng e lệ buổi đầu tiên
Là con người nên đời chẳng thần tiên
Hãy sống vui với những gì mình có

Chều nay buồn ngồi làm thơ cắc cớ
Giữ lại lưng chừng thoáng chốc buồn - vui
Giữ lưng chừng hy vọng lẫn bùi ngùi
Ừ, giữ nhé, giữ những gì có thể ...


(Cho ta, cho người, cho ngày trôi qua...)

*********

Chúc vui nhé!
kk_HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Thương Khóc Mùa Thu - 08.09.2006 19:17:28
0
Muội ơi, kk lạc lối tìm nhà không ra, gió mang ngôi nhà trên cánh gió của kk đi đâu rồi không biết nữa... hehe.

kk đi lang bạt giang hồ, ghé muội chơi nè Nhi...


*************
Chiều nhặt hoa!
Hoàng Hoa


Những Hạ hoa cuối cùng rơi rụng hết
Nhạt nhòa phai, mục rã hóa thân mình
Ta, lữ khách chiều về khe khẽ hát
Bỗng giật mình... chân dẫm nẻo đường hoa

Mùa Hạ qua, mùa ngát trời hoa nắng
Lặng lẽ hoa tàn lặng lẽ trở mùa sang
Những cánh lá vàng đong đưa kỷ niệm
Nhớ thương hoa, lá rụng buổi giao mùa?

Thu về đó, mây trôi êm lờ lững
Áo trắng tựu trường nhí nhảnh nhảy chân chim
Tuổi học trò - ôi thần tiên chi lạ
Như mùa Xuân - mùa Hạ của trần gian

Mùa đến đi xoay vòng như nhật nguyệt
Rồi một ngày rời trường lớp lang thang
Vào trường mới: trường đời, bao sóng gió
Chợt thấy mình đánh mất cả thơ ngây

Nhặt hoa rụng nhớ về bao ngày ấy
Xếp thành chồng những cánh lá cánh hoa
Cánh buồn vui của tuổi - mùa nở rụng
Người - đời - hoa... khác chi mấy, này ta?

Chiều thanh thản sau những giờ bề bộn
Bước lang thang gom góp mấy cánh hoa
Mấy cánh lá và cánh tình hoài niệm
Của mùa Thu - thêm một tuổi... mênh mông!

tháng chín không sáu

************

HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
RE: Thương Khóc Mùa Thu - 20.09.2006 19:12:56
0
hì hì bé nhi dạo nì ngoan rài ít có fa' kaka ở nhà 1 mình có bùn hong dzị.. gió đã chịu về chưa?





Nụ Hôn Đầu




Lòng người như lá Mimosa


    Lá vàng kia nặng tình ai chuyên-chở
    Thơ trăm năm vướng víu giấc mơ buồn
    Lá vàng rơi giữa ngàn cơn gió lộng
    Có gió nào đưa đẩy cái tình tôi

    Bài thơ đầu ngậm ngùi tôi cố viết
    Khắc trên cây dấu ai nụ hôn đầu
    Thu xưa đi và rồi thu trở lại
    Nụ hôn đầu mãi mãi của mùa thu
    (Còn em thì .. đâu riêng ta nữa nhỉ ?
    Em bây giờ chỉ là kẻ không quen)

    Ta đừng trên triền nổi nhớ ...mênh mang
    Gởi tâm tư theo gió bạc mây ngàn
    Mimosa ! vẫn hai màu xanh bạc
    Như lòng người nào khác cái chi đâu !

    Bầu trời xanh nhọc nhằn cơn gió chướng
    Thương còn thương và buồn vẫn còn buồn
    Cây tương tư vẫn nằm chơ vơ đó
    Vẫn còn vương dấu ái nụ hôn đầu

Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Thương Khóc Mùa Thu - 16.11.2006 00:17:57
0

Mimosa ! vẫn hai màu xanh bạc
Như lòng người nào khác cái chi đâu !


Hì hì!
kk bị... mù màu... nên xanh bạc gióng nhau thui!

Muội đâu ròai? Lâu rài kô thấy bóng tiểu muội... Nhớ tiểu muội "đỏng đảnh" :-)))

hh
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


ngocnhi
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
..::.. Hoài Niệm ! ..::.. - 03.06.2007 21:27:57
0
 
Cô Nàng Đỏng Đảnh
 
Em vẫn như là cô bé tuổi mười lăm
Tóc hai chùm sau mỗi chiều tan học
Người ta cứ gọi tôi là cô nhóc
Ghét quá chừng, hổng thèm trả lời đâu

Anh đứng tựa tường, nhìn ngắm - hồi lâu
Rồi cuối mặt, gục đầu, chân rảo bước
Lòng muốn gọi mà lời không thốt được
Vì hãy còn cái bướng bỉnh ngây thơ

Ôi cô nàng '' Đỏng Đảnh '' của tôi ơi !
Sao không gọi, một lần thôi cũng được
Xí.. không thèm, đâu bà con thân thuộc
Mắc mớ gì mà cứ đợi chờ tôi ?

Mắt u buồn lời cũng thốt xa xôi
Đâu mắc mớ - nhưng lỡ rồi thương tưởng
Người ta nói mấy bông hồng cũng thẹn
Huống hồ gì cô bé tuổi tròn trăng

Thôi đi mà.. cô bé của tôi ơi !
Đừng có giận rồi bỏ đi một nước
Lòng của ai làm sao tôi biết được
Đừng có hòng... đây không mắc lừa đâu
 
Muội muội dzìa đây kaka đâu rài.. có khoẻ hong nè .. hong biết có còn bò vô đây hong nữa hic hic

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 21:30:22 bởi ngocnhi >
Duyên đáy nước
Nợ mây trời
Ngộ ra mới biết Cuộc Đời là Không !

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục