Mèn ơi,
Đi ăn sinh nhật NgocNhi đãi rượu Nữ Nhi Hồng chi đó say túy húy hết biết đường dzìa luôn!
Gã Say Bờm Xờm
Chắc xỉn rồi em, một thấy ba
Chân đi nghiêng ngả cõi ta bà
Đội trời đạp đất trong thiên hạ
Nhà đấy gần đây hay ở xa
Băm sáu ngôi sao, ấy đứng đâu
Cuồng quay nhức nhớ bởi vì đâu
Vòng vòng tìm mãi mà không gặp
Nên phải giải khoây rượu lấp sầu
Em nói em cầm số băm nhăm
Bấm tay xem bói đúng hay lầm
Ơ hay sao trúng ngôi xung khắc
Chết chửa thân anh số chết bầm
Em hứ em hừ lại bói sao?
Số em giỏi ấn lại tài cao
Đá anh một cái xô vào dậu
Dậu gẫy anh rơi té cái ào...
Xuống ao! Tỉnh người!
Nguyên Đỗ