con trai đòi vợ

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Tác giả Bài
congchua_vietnam
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2006
  • Nơi: thanh pho vung tau
con trai đòi vợ - 19.03.2006 20:42:02
chuối non ăn trái chát ngầm
trai tơ kén vợ khóc ầm giữa đêm
khóc rồi má lại đánh thêm
vợ đâu tao kiếm giữ đêm cho mày

thấy kinh chưa các bạn mình là thành viên mới ne`
............mong được chỉ giáo thêm

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: con trai đòi vợ - 20.03.2006 09:41:55
EM NHỎ trông đáng yêu thay
Tại sao chuối chát...khóc ngày khóc đêm
Làm cho thấy mến em thêm
Muốn làm tay dắt bé em nữa kìa.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: con trai đòi vợ - 20.03.2006 17:32:37
Chuối non ăn trái chát ngầm
Người mà anh chót thương thầm là em
Trai tơ thấy gái phải thèm
Nữa đêm anh khóc mắt em cũng nhè
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: con trai đòi vợ - 22.03.2006 12:13:45
Mai con nhõng nhẽo tè le
Thương anh, Mai đứng ngoài hè mặc Mai
Mỏi chân chầu tới canh hai
Mẹ Mai tìm thấy tặng vài roi mây.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: con trai đòi vợ - 22.03.2006 20:37:32


Trích đoạn: motyphu

Mai con nhõng nhẽo tè le
Thương anh, Mai đứng ngoài hè mặc Mai
Mỏi chân chầu tới canh hai
Mẹ Mai tìm thấy tặng vài roi mây.

MTP

Roi mây mặc kệ roi mây
Yêu em anh đứng ở đây đợi hoài
Cứ chờ mai mốt rồi coi
Phú kia bụng dạ hẹp hoài lắm em...
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: con trai đòi vợ - 24.03.2006 07:31:53
Cho tui tham gia tí cho vui nhé:

Con trai chẳng muốn gì nhiều
Chọn vợ chỉ muốn vợ chiều chút thôi
Thích vợ nũng nịu, ỉ ôi
Thế là cũng được sướng rồi con trai
Còn không, chán bỏ nhà hoài
Bia ôm, quán xá, vợ dài cổ trông
Dù roi vợ đánh tẹt mông
Nhưng mà không thích, cứ lồng đi chơi

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Má ơi lấy vợ cho con - 24.03.2006 07:37:33


Trích đoạn: congchua_vietnam
khóc rồi má lại đánh thêm
vợ đâu tao kiếm giữ đêm cho mày

Má ơi cứ lấy (vợ) cho con
Vợ con con giữ, mỏi mòn con trông
Lấy về nó dạy con không...
... Đi chơi hoang nữa cho lòng má yên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Má ơi lấy vợ cho con - 24.03.2006 11:54:57

Cỏ May chẳng biết xa gần
Vào đây góp ý gieo vần thơ vui
Nhưng mà công chúa nàng ui..
Yêu tui thôi nhé mình tui thôi mà...

Chào mừng Cỏ May vào dd vnthuquan....bắt tay cái nào....anh em nói đùa cho vui đừng giận nha !
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Sao sợ mất người sớm thế? - 24.03.2006 12:31:52
Gì đâu đã sợ mất người
Cỏ may chỉ góp tiếng cười vui thôi
Lấy vợ nếu thích thì tôi
Cua tay cả đống, khối người thèm theo

p/s: bắt tay mần quen với bạn Mai lun! Tôi vào đây cũng lâu lâu rồi, bài bị cất đi đó mà.. giờ rỗi tìm chỗ đối thơ cho vui

To: Công chúa

Nàng ui đừng có theo tui
Theo tui lại khóc nhè rùi khổ thân
Tui đây lắm vợ cóc cần
Thêm vài cô ả, bận chân báu gì???

p/s: hihi tôi đi đối thơ mấy nơi, bắt đầy vợ nên mọi người phải cẩn thận với tui đó...


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Sao sợ mất người sớm thế? - 24.03.2006 18:32:32

Nàng ui đừng có theo tui
Theo tui lại khóc nhè rùi khổ thân
Tui đây lắm vợ cóc cần
Thêm vài cô ả, bận chân báu gì???

p/s: hihi tôi đi đối thơ mấy nơi, bắt đầy vợ nên mọi người phải cẩn thận với tui đó...


Seo mờ chảnh chẹ rứa vậy mô....
Đa tình khổ chán chứ sướng ờ
Dăm ba con chữ tàng hình tướng
Cất giọng vài câu bảo zợ thơ...

Cũng chào mừng comay lần nữa nà thơ dạo này hết nghèo như xưa rùi....lolzzzz


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: con trai đòi vợ - 24.03.2006 18:38:45

Trích đoạn: Co_may

Cho tui tham gia tí cho vui nhé:

Con trai chẳng muốn gì nhiều
Chọn vợ chỉ muốn vợ chiều chút thôi
Thích vợ nũng nịu, ỉ ôi
Thế là cũng được sướng rồi con trai
Còn không, chán bỏ nhà hoài
Bia ôm, quán xá, vợ dài cổ trông
Dù roi vợ đánh tẹt mông
Nhưng mà không thích, cứ lồng đi chơi


Con trai ngoan ngoãn nghe llời
Zợ con nó sướng thảnh thơi dịu dàng
Ân cần chăm sóc bảo ban
Thì hô nhõng nhẻo thiệt ,,,đầu hàng luôn
Quán xá chàng lại thích hơn
Nên chàng kím cớ...tơn tơn ngoài đường
Đàn ông quả thiệt...khó lường...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Sao sợ mất người sớm thế? - 24.03.2006 18:48:18


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Seo mờ chảnh chẹ rứa vậy mô....
Đa tình khổ chán chứ sướng ờ
Dăm ba con chữ tàng hình tướng
Cất giọng vài câu bảo zợ thơ...

Cũng chào mừng comay lần nữa nà thơ dạo này hết nghèo như xưa rùi....lolzzzz

Không hề chảnh chút nào đâu
Tôi vung tay cái gái bâu lại liền
Cho nên lắm lúc cũng phiền
Xua tay đuuôỉ mãi cái duyên hoa đào (đào hoa)
Lắm vợ mệt quá nên chào
Cưới dăm ba ả rồi vào... đường tu

p/s: những bài thơ trước tôi sáng tác cho Không Quần Club nên mọi ý tưởng đều quay quanh cái việc bảo vệ danh tiếng của Hội, ko có ý tà dâm gì cả, chắc mọi người và BN ko hỉu hoàn cảnh của Hội đó nên mới chê thế thôi... Ở diễn đàn khác thơ tôi vẫn Nghèo như thường...

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Lý do đàn ông đi quán - 24.03.2006 18:54:34


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Con trai ngoan ngoãn nghe llời
Zợ con nó sướng thảnh thơi dịu dàng
Ân cần chăm sóc bảo ban
Thì hô nhõng nhẻo thiệt ,,,đầu hàng luôn
Quán xá chàng lại thích hơn
Nên chàng kím cớ...tơn tơn ngoài đường
Đàn ông quả thiệt...khó lường...


Ấy là bản tính đàn ông
Chán cơm thèm phở lông bông ngoài đường
Nhưng mà nhất vợ mình thương
Đi mô thì cũng kiếm đường về thôi
Một phần tại vợ rõ rồi
Chồng không biết giữ bằng lời iu thương
Cuối tháng thì hỏi... tiền lương
Rồi khi có dịp ẽo ương... vòi chiều
Vài lần thì vẫn iu nhiều
Nhưng mà liên tục thì... iu gà ngoài

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Lý do đàn ông đi quán - 24.03.2006 22:40:06
Bà con xúm lại mà coi
Có anh may_cỏ ra oai...chãnh nề
Ngoại tình đây đó , mô tê (phương ngữ quê tôi)
Lại còn chối cãi thương về vợ iêu
Một đời kể cũng phiêu diêu
Dễ gì mà được vợ chìu đâu anh
Chán cơm thèm phở sao đành
Ra đường nham nhở dễ dành..si đa
Thôi thì cứ tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Lý do đàn ông đi quán - 25.03.2006 05:53:42
Thực là chẳng có hỉu gì
Bao nhiu... kinh nghiệm Cỏ thì đã qua
Làm seo dính trấu si-da
Phong lưu đã định, bướm hoa phải vờn
Lộc đời hưởng thú gì hơn
Tội gì phải tắm nước lờn ao quê
Mai con chẳng biết mô tê
Mần răng mà được phê phê dài dài
Thương vợ, thì rõ thương hoài
Nhưng con gái thích, chẳng nhai cũng phiền
Thôi! mồi sẵn có làm liền
Vừa giúp người lại có quyền ra oai
Nhưng vợ chỉ một không hai
Đi chơi cho chán rồi trai cũng về
"Vợ ơi, em thật... có nghề
Giữ anh, em giữ trọn về tình iu
Chỉ trừ những phút phiu liu
Còn đâu tất cả anh iu... có mình (à)"

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Lý do đàn ông đi quán - 25.03.2006 06:10:39
Đúng là bản tính phong lưu
Biện minh cũng giỏi trơn tru hết hà
Vốn thiệt tính thích la cà
Thì rằng, lại bảo vợ nhà hết ham
Ngoài đường con gái muớt trầm
Tội gì lại tắm ao đầm cho tanh
Thỏa thê cái chí đi wanh
Mới dzìa với zợ......tròng trành....vậy sao...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Kiếp trước trót táng nhầm Phong lưu thổ - 25.03.2006 06:29:49
Trót trời cho mả phong lưu
Dù mình không muốn gây cừu tình chi
Mà bao con gái đang thì
Cứ bu lấy gửi những gì iu thương
Đành thôi mang tiếng tình trường
Đại đao sát thủ mấy nường non tơ
Nhưng đó là phút mộng mơ
Việc xong lại nhớ vợ chờ thâm đêm
"Yêu vợ anh thấy yêu thêm
Với bao kỷ niệm êm đềm đôi ta
Đời trai một chút lá hoa
Không mất đâu cả, vợ nhà mãi cưng
Thương em mắt lệ rưng rưng
Cũng tại anh phải bị chưng kiếp người
Phong lưu thổ chiếu mất rồi
Mong em thông cảm lần hồi thứ tha!"

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Kiếp trước trót táng nhầm Phong lưu thổ - 25.03.2006 07:18:26
Thứ tha thì phải thứ tha
Bởi anh đã quá tài hoa...lọc lừa
Tui đây nói thiệt xin thưa
phong lưu kiểu đó tui cưa cặp dò (chân)
Nói thì nói để pha trò
Iêu đương nhăng nhít chỉ cho khổ mình
Trăm năm chỉ một chử tình
Đảo điên bao kẻ đến mình đảo điên
Dối gian thôi cũng lụy phiền
Mệt thân mệt xác tốn tiền phí công
Đâu như đúa trẻ lông ngông
lưỡi lèo lừa lọc cũng ko tội gì
Nếu mà còn đáng nam nhi
Dối gian biên bạch làm gì Cỏ May
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Có biện bạch gì đâu - 25.03.2006 07:32:23
Dối gian biện bạch gì đâu
Cũng chỉ là nói mấy câu... thực lòng
Đào hoa đã vướng vô tròng
Làm sao tránh nổi hay mong (thoát) ra ngoài
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Tìm đâu tri kỷ hiểu hoài mình đây
Tôi nào có muốn giăng dây
Tự người ta ngã, bắt đây phải chiều
Biết là người cũng khổ nhiều
Nhưng mình cũng bị tiêu điều theo thôi
Thân thì chỉ có mình tôi
Bao nhiêu người muốn thôi rồi cực thân
Đảo điên giữa chốn hồng trần
Ngàn năm luỵ khổ tấm thân anh hào
Tiền tuy chẳng mất xu nào
Nhưng mà phải nghĩ nói sao cho tròn
Từ vợ đến cho đến gái non
Cũng khổ lắm đấy chứ ngon lành gì
Mai con sao máu cưa đi...
Cặp giò anh để làm gì đây Mai
Nếu mà tình ái chưa phai
Giò dù bị cắt vẫn nhoài đi chơi

p/s: thì ra Mai con là con gái

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Có biện bạch gì đâu - 25.03.2006 07:45:12
Đúng là cái mã phong lưu
Chỉ lừa đựoc mí con cừu non non
Mái Con đừng wá xốc hông
Cỏ May đã nói , lọt tròng mới theo
CoMay cái số gieo neo
Nên Cỏ phải chịu kíp ngheò vì đa (tình)
Ngàn năm cái chữ đào hoa
Đâu có sung sướng zì mà ham...Mai.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: Có biện bạch gì đâu - 25.03.2006 07:52:43
Này này anh cỏ kia ơi
Khéo mà cứ nói những lời biện minh
Một hai cứ chạy theo tình
Mà còn đứng đó trách mình trách ai
Thôi anh cứ việc lai rai
Một ngày nào đó đời trai cũng tàn
Phong trần anh đã chót mang
Còng lưng mà chịu kêu than nổi gì...

Í ệ , maicon là boy 99% luôn (còn 1% để có thể binh vực mấy cô nương hì hì )
Mà cũng xin nói thực mai con nhỏ tuổi lắm , chỉ được cái lộng ngôn thôi , có gì ko phải xin huynh lượng thứ.
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Sai rùi... - 25.03.2006 10:37:50


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đúng là cái mã phong lưu
Chỉ lừa đựoc mí con cừu non non
Mái Con đừng wá xốc hông
Cỏ May đã nói , lọt tròng mới theo
CoMay cái số gieo neo
Nên Cỏ phải chịu kíp ngheò vì đa (tình)
Ngàn năm cái chữ đào hoa
Đâu có sung sướng zì mà ham...Mai.

Băng Nguyệt nói thế sai rồi
Tôi đâu cần phải lần hồi kiếm ai
Chẳng cần phải nói, phải chài
Họ tự tìm đến dâng hoài tìn iu
(Ví dụ:)
Nếu Băng Nguyệt muốn không chìu
Làm seo có thể tám nhìu nơi đây

Khi iu mắt nhắm thơ ngây
Cần gì phải nói mắt hay... lọt tròng
Đường tìn lắt léo, lòng vòng
Dính vô ma trận, đừng mong đường về
Ngàn năm mang một tiếng... dê
Nhưng giúp người được thoả thuê cõi lòng
Mấy lời chẳng nói lòng vòng
Băng, Mai có thích vô tròng cứ vô
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Có biện bạch gì đâu - 25.03.2006 10:41:49


Trích đoạn: maicon108194

Thôi anh cứ việc lai rai
Một ngày nào đó đời trai cũng tàn
Phong trần anh đã chót mang
Còng lưng mà chịu kêu than nổi gì...

Í ệ , maicon là boy 99% luôn (còn 1% để có thể binh vực mấy cô nương hì hì )
Mà cũng xin nói thực mai con nhỏ tuổi lắm , chỉ được cái lộng ngôn thôi , có gì ko phải xin huynh lượng thứ.

Ngàn năm mấy giấc mơ hồng
Trên con thuyền ái tình nồng ai trao
Đời tàn thì biết làm sao
Ai mà chẳng chịu tan vào hư vô

p/s: 1% cũng được, đi qua Thái Lan làm lại giờ dân mình đi nhìu lém

Chúc Băng Nguyệt và Mai con : Cuối tuần vui vẻ!
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: con trai đòi vợ - 25.03.2006 17:13:37


Trích đoạn: congchua_vietnam

chuối non ăn trái chát ngầm
trai tơ kén vợ khóc ầm giữa đêm
khóc rồi má lại đánh thêm
vợ đâu tao kiếm giữ đêm cho mày

thấy kinh chưa các bạn mình là thành viên mới ne`
............mong được chỉ giáo thêm

nửa đêm đi kiếm quả chuối non
bao nhiêu cô gái ngắm trăng tròn
trời ơi tôi thấy mòn con mắt
chuối non tôi cũng chẳng thấy còn

congchua_vietnam
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2006
  • Nơi: thanh pho vung tau
RE: con trai đòi vợ - 26.03.2006 21:59:02
chuối non ai biểu hông giữ kỹ lèm gì
bây giờ nó mất đáng đới nhe anh
cho chừa cái tội trăng hoa
bay giờ nó mất đì làm be đê
kakakaakak
sorry ThanhBinh nhe' đối vui thôi rất vui được làm wen



congchua_vietnam
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2006
  • Nơi: thanh pho vung tau
RE: con trai đòi vợ - 26.03.2006 22:03:56
lâu rồi không vào thơ vui
nhà tui đông đủ we' chời vậy te
CoMay thì chảnh nhất nhà
còn nàng BN làm thơ hay we'
Mai là anh chàng nào thế?
dám vào đòi cua bảng cô nương
cuối cùng là anh chàng thanhbinh tội nghiệp
nói chung xin được làm we hết nhè


...hihihhi lâu rồi không vào nhà của mình đông vui we' bét tay lèm wen nhé.....



Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: con trai đòi vợ - 26.03.2006 22:33:18
Đã bảo không chảnh chút nào
Chỉ là... nói thật mà bao người cười
Cỏ này là món cỏ tươi
Bao cô mơ ước làm người nâng khăn
Có cô xin việc gấp chăn
Có cô lại muốn nấu ăn nuôi mà
Thôi đây toàn nói thật thà
Sao mà cứ bảo chảnh là Cỏ tôi
Để rồi cứ mãi phân bôi
Thiệt là... khổ quá, thì thôi nhận liều
Cô nào đến cũng được chiều
Cho cùng nếm thử mỹ miều phong lưu

p/s: bắt cả tay, cả chân làm quen được ko? Nick cong chúa VN mới chảnh đó Đừng giận à nha!
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

congchua_vietnam
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.03.2006
  • Nơi: thanh pho vung tau
RE: con trai đòi vợ - 28.03.2006 21:38:13
nói thế mà bảo không chảnh hả bạn ơi
con trai thời nay ăn gì mà nổ thấy ớn
coi bọn con gái tui này là gì thế nhỉ
cỡ như comay mà đòi làm siêu lòng ấy hả
nổ vừa vừa thối nhé anh ơi.....
con gái tụi này đâu dễ dàng đến thế
thương một người nổ banh sát như anh?

hihihi chào comay nhé ok lèm wen thôi,nick Y!M của CC là tieuthu_depkokieu_xinhkochanh mời vào lèm wen



thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: con trai đòi vợ - 29.03.2006 18:51:11


Trích đoạn: congchua_vietnam

chuối non ai biểu hông giữ kỹ lèm gì
bây giờ nó mất đáng đới nhe anh
cho chừa cái tội trăng hoa
bay giờ nó mất đì làm be đê
kakakaakak
sorry ThanhBinh nhe' đối vui thôi rất vui được làm wen

chuối non vừa mới ra hoa
ai mà lỡ hái về nhà hả em
anh là anh chỉ muốn canh
để cho chuối chín anh ăn một mình
ai ngờ có kẻ cũng rình
lúc anh giật mình chuối đã mất tiêu
thế là đời có bao nhiêu
anh đành bỏ vốn anh liều cái thân

HA HA ANH ĐI CÂN CHUỐI XANH ĐÓ EM À, CHUNG VỐN KHÔNG.
HÂN HẠNH LÀM QUEN VỚI EM,LÀ SƯ MUỘI THÌ XƯNG TÊN TRƯỚC ĐI

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: con trai đòi vợ - 29.03.2006 22:57:01

Băng Nguyệt nói thế sai rồi
Tôi đâu cần phải lần hồi kiếm ai
Chẳng cần phải nói, phải chài
Họ tự tìm đến dâng hoài tìn iu
(Ví dụ:)
Nếu Băng Nguyệt muốn không chìu
Làm seo có thể tám nhìu nơi đây

Khi iu mắt nhắm thơ ngây
Cần gì phải nói mắt hay... lọt tròng
Đường tìn lắt léo, lòng vòng
Dính vô ma trận, đừng mong đường về
Ngàn năm mang một tiếng... dê
Nhưng giúp người được thoả thuê cõi lòng
Mấy lời chẳng nói lòng vòng
Băng, Mai có thích vô tròng cứ vô


Sodi, tui sợ lém mô
Cỏ đừng có xúi....đấp mồ cho tui
Còn Mai nếu mún tìm zui
Thì hùn zới Cỏ, đi rùi bít thân

Nguyệt thì ko muốn lần khân
Nhưng vì nhà Cuội, ngồi gần tiếp nhau
Như vầy là mún chìu seo?
Xời,,,mơ mộng wá ,bèo nhèo à nghen

Khi iu con mét xúc đèn
Cho nên đen tối nó xen lẫn vào
Thỏa thuê gì mà ngọt ngào
Cỏ ui lòng Cỏ đau ko dám bày



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 65 bài trong đề mục