Tập làm thơ Đường Luật
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
doankimhoangdiep 21.03.2006 14:10:58 (permalink)
0
Áo trắng ngày xưa

Một thưở học trò áo trắng bay
Tháng ba nắng đỏ má tươi say
Vô tư ý gởi hiền hòa mắt
Thơ dại tình trao đượm thắm mày
Lồng lộng màu xưa mây gởi đến
Thênh thang hương cũ gió về đây
Sân trường im vắng mình tôi đứng
Nhặt xác phượng hồng nhớ lắt lay

HD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 23:48:49 bởi doankimhoangdiep >
#1
    doankimhoangdiep 22.03.2006 21:35:36 (permalink)
    0
    Kỷ Niệm

    Nhắm mắt niềm đau buốt xé đêm
    Nhớ đôi tay ấm tóc hương mềm
    Trăm năm duyên kiếp thành bia mộ
    Một thuở tình chung chôn đáy tim
    Tan nát nhành hoa xưa vĩnh biệt
    Vẹn tuyền kỷ niệm mãi triền miên
    Thiên thu xin giữ màu hoàng diệp
    Lã ngọn ru người giấc tịnh yên

    HD

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 20:59:20 bởi Huyền Băng >
    #2
      Trần Mạnh Hùng 23.03.2006 06:55:07 (permalink)
      0
      Mời bạn ghé qua trang thơ " Bản nháp Thơ Đường Xướng Hoạ , ở nơi đây rất nhiều thi hữu xướng hoạ vui chơi, ngạo nghễ Xướng , Hoạ thơ Đường, tha hồ phóng bút
      Thân
      Trần Mạnh Hùng

      THIỆP MỜI

      TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

      Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
      Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
      Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
      Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
      Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
      Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
      Bốn phương mặc khách và thi hữu.
      Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
      Trần Mạnh Hùng

      #3
        doankimhoangdiep 23.03.2006 17:06:26 (permalink)
        0
        Cảm ơn TMH đã có lời mời. HD sẽ cố gắng tham gia .

        Vẩn Vơ

        Bán dạ rượu nồng ý vẩn vơ
        Suy tư điếu thuốc khói loang mờ
        Nghiêng bình rót nốt dòng tâm tưởng
        Nâng chén uống liều xuôi trí mơ
        Bóng tối chưa tàn ta đối nguyệt
        Bình minh vừa đến mộng hòa thơ
        Hóa thân Hồ Điệp nào ai nhỉ
        Tự cõi huyền hư vỗ cánh chờ

        HD
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2006 22:26:03 bởi doankimhoangdiep >
        #4
          doankimhoangdiep 31.03.2006 00:15:00 (permalink)
          0

          Mộng Du

          In dấu chân trần em với tôi
          Lang thang bải vắng ngắm sao ngời
          Biển khuya gợn sóng trầm ngâm vỗ
          Trăng muộn viền mây thao thức trôi
          Mời gọi ngân hà nghiêng xuống thấp
          Cung nghinh tình ái bước lên ngôi
          Không gian xanh ngắt chừng chung tiếng
          Họa nhịp yêu thương khúc tuyệt vời

          HD



          #5
            bac tu 06.04.2006 09:09:36 (permalink)
            0


            Trích đoạn: doankimhoangdiep

            Áo trắng ngày xưa

            Một thưở học trò áo trắng bay
            Tháng ba nắng đỏ má tươi say
            Vô tư ý gởi hiền hòa mắt
            Thơ dại tình trao đượm thắm mày
            Lồng lộng màu xưa mây gởi đến
            Thênh thang hương cũ gió về đây
            Sân trường im vắng mình tôi đứng
            Nhặt xác phượng hồng nhớ lắt lay

            HD


            BT vô tình đi lạc vào vườn thơ của DKHD và đã ngẩn ngơ với những cánh hoa đan nét thơ tuyệt vời và tràn ý. Xin được gởi lại đây bài hoạ thô thiển trong lúc chưa tìm được lối ra. Nếu có gì sai trái mong DKHD cho hai chữ … “tảng lờ” là xong.

            Xin được hoạ ….


            Tóc Trắng Hôm Nay

            Gió thổi lơ phơ tóc bạc bay
            Lều tranh thơi thái chút men say
            Ngắm hoa vẽ nét từ xanh mắt
            Thưởng nguyệt gieo thơ thuở trắng mày
            Vui thú thanh tao hoà chốn đó
            Điền viên thả xướng hoạ nơi đây
            Hằng Nga cung quảng như chung ý
            Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay !

            Trổi tiếng tơ lòng hiệp sáo lay
            Phụng Long ngàn dặm kéo về đây
            Trăng soi mái lá đan màu tóc
            Nguyệt rọi thềm hoa tỏ sắc mày
            Trà tách rót vơi duyên nợ thắm
            Rượu bình uống cạn ái tình say
            Chim bày ríu rít đôi ca múa
            Nhịp điệu thơ vần dịu ngát bay!
            Bác Từ
            #6
              doankimhoangdiep 06.04.2006 14:09:45 (permalink)
              0
              HD rất cảm ơn BT đã ghé thăm và để lại hai bài họa thật đẹp.
              Hd mong sẽ gặp lại BT tại đây hòai hòai

              Chúc BT vui vẽ.

              Hỏi lại ngày xưa

              Ngập ngừng tìm hỏi lại ngày xưa
              Trên lối hài văn có hẹn hò ?
              Đã chén rượu nồng khi đối ẩm
              Hay chung trà mạn buổi hòa thơ ?
              Cổ thi tấp tểnh lời Hoàng Diệp
              Niên kỷ phân vân gọi Bác Từ
              Ý đẹp đề lưu câu phóng bút
              Chừng như tâm động bởi đường tơ

              HD
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 02:25:46 bởi doankimhoangdiep >
              #7
                bac tu 07.04.2006 10:33:51 (permalink)
                0
                BT xin dán lên đây bài thơ
                Mời HD và thân hữu nào có nhã hứng hoạ cho vui

                Chơi Luật Đường

                Đường luật xem ra cũng khó chơi
                Một câu mấy nghĩa hiểu tùy người
                Đùa niêm cậu ấm dường buông thở
                Phá đối cô thôn chắc tốn hơi
                Tự đắc treo mình chờ đốt chắc
                Dương oai cột xác đợi thiêu thôi
                Nghĩ suy nát óc gà ra vịt
                Tím mặt bầm tai xoá cả đời !
                Bác Từ
                #8
                  doankimhoangdiep 08.04.2006 02:46:37 (permalink)
                  0

                  BT xin dán lên đây bài thơ
                  Mời HD và thân hữu nào có nhã hứng hoạ cho vui

                  Chơi Luật Đường

                  Đường luật xem ra cũng khó chơi
                  Một câu mấy nghĩa hiểu tùy người
                  Đùa niêm cậu ấm dường buông thở
                  Phá đối cô thôn chắc tốn hơi
                  Tự đắc treo mình chờ đốt chắc
                  Dương oai cột xác đợi thiêu thôi
                  Nghĩ suy nát óc gà ra vịt
                  Tím mặt bầm tai xoá cả đời !
                  Bác Từ


                  HD xin phép họa theo. Có chút tuỏng tưọng BT đừng cười nhé

                  Tập Làm Thơ

                  Cổ khúc tập tành viết thử chơi
                  Nàng Thơ khó nết đến trêu người
                  Phất tay aó lụa vần bay bổng
                  Quay gót haì nhung luật tán hơi
                  Liếc mắt thu ba niêm lúng túng
                  Mĩm môi sen thắm đối quên thôi
                  Bước đi thương hại thì thầm nhắc
                  "Yêu lắm Đường Thi _ khổ mấy đời ! " *

                  * Khổ vợ , con rồi chaú nữa đấy Bác ạ

                  Hoàng Diệp
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2006 15:52:12 bởi doankimhoangdiep >
                  #9
                    doankimhoangdiep 11.04.2006 02:57:13 (permalink)
                    0
                    Hư Ảo

                    Bên kia mặt chữ giữa muôn hình
                    Ẩn hiện mắt nhìn dấu lặng thinh
                    Như nước vỗ tràn lung cổ nguyệt
                    Là mưa lất phất dạo tân thanh
                    Ơi trăng hoài vọng đừng cau mặt
                    Để sóng tương tư phải uốn mình
                    Từ độ vườn thơ xưa ở ẩn
                    Tâm chừng đã hóa đá vô tình

                    HD
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 23:32:31 bởi doankimhoangdiep >
                    #10
                      bac tu 11.04.2006 17:16:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: doankimhoangdiep


                      Hư Ảo

                      Bên kia mặt chữ giữa muôn hình
                      Ẩn hiện mắt nhìn dấu lặng thinh
                      Như nước vỗ tràn lung cổ nguyệt
                      Là mưa lất phất dạo tân thanh
                      Ơi trăng hoài vọng đừng cau mặt
                      Để sóng tương tư phải uốn mình
                      Từ độ vườn thơ xưa ở ẩn
                      Tâm chừng đã hóa đá vô tình

                      HD



                      Phóng khoáng

                      Hạ giới quanh ta vạn sắc hình
                      Tìm chân thiện giả cớ sao thinh
                      Kìa hoa rực rỡ mừng niên thắm
                      Đó bướm tưng bừng đón nhật thanh
                      Mặc khách ung dung khơi khoé mắt
                      Tao nhân sảng khoái hiện thân mình
                      Từ chương khép kín sao phong nhã
                      Nét bút mờ lu dấu lụy tình!
                      Bác Từ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 00:14:12 bởi bac tu >
                      #11
                        doankimhoangdiep 12.04.2006 14:07:53 (permalink)
                        0
                        Lụy Tình

                        Kim cổ hỏi ai chẳng lụy tình?
                        Lưu truyền điển tích hãy còn xanh
                        Cung đàn Tư Mã mê say ý
                        Tim ngọc Trương Chi thổn thức hình
                        Sắc chẳng bủa vây mà đắm khách
                        Mưa không kềm tỏa vẫn lưu anh
                        Bởi yêu thiếu nữ nhan như ngọc
                        Ít kẻ theo thầy gỏ tụng kinh



                        HD
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2006 14:11:54 bởi doankimhoangdiep >
                        #12
                          bac tu 15.04.2006 00:15:18 (permalink)
                          0
                          Mình đổi qua liên hoàn nghen....

                          Chữ Tình

                          Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
                          Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
                          Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
                          Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
                          Vào ra sớm tối thân buồn chán
                          Lui tới đêm ngày xác khóc than
                          Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
                          Thôi về vá lại mảnh tình tan!
                          Bác Từ

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 13:52:02 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            doankimhoangdiep 16.04.2006 22:29:19 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: bac tu

                            Mình đổi qua liên hoàn nghen....

                            Chữ Tình

                            Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
                            Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
                            Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
                            Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
                            Vào ra sớm tối thân buồn chán
                            Lui tới đêm ngày xác khóc than
                            Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
                            Thôi về vá lại mảnh tình tan!
                            Bác Từ



                            Uh...HD thất tình nghen

                            Tình tan

                            Tình tan,,, tim nửa trả cho người
                            Một nửa trở về riêng khóc tôi
                            Giọt lệ ngậm ngùi trong đáy mắt
                            Nét cười cay đắng thoáng bờ môi
                            Chợt mơ chết dưới giòng mưa đổ
                            Để nhớ tự trầm sóng nước trôi
                            Ngày tháng rêu phong vùi kỷ niệm
                            Tình cầm cơn mộng dấu yêu ơi

                            HD
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 13:53:16 bởi Huyền Băng >
                            #14
                              bac tu 16.04.2006 23:49:59 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: doankimhoangdiep


                              Trích đoạn: bac tu

                              Mình đổi qua liên hoàn nghen....

                              Chữ Tình

                              Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
                              Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
                              Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
                              Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
                              Vào ra sớm tối thân buồn chán
                              Lui tới đêm ngày xác khóc than
                              Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
                              Thôi về vá lại mảnh tình tan!
                              Bác Từ



                              Uh...HD thất tình nghen

                              Tình tan

                              Tình tan,,, tim nửa trả cho người
                              Một nửa trở về riêng khóc tôi
                              Giọt lệ ngậm ngùi trong đáy mắt
                              Nét cười cay đắng thoáng bờ môi
                              Chợt mơ chết dưới giòng mưa đổ
                              Để nhớ tự trầm sóng nước trôi
                              Ngày tháng rêu phong vùi kỷ niệm
                              Tình cầm cơn mộng dấu yêu ơi

                              HD


                              HD cứ tư nhiên...... còn BT thì gọi.....

                              Yêu ơi

                              Yêu ơi ,,, nỗi nhớ ngập hồn hoang
                              Màu tím bằng lăng nhuộm kín đàng
                              Hà Nội vào mùa khơi sắc khói
                              Sài Gòn giữa tháng thắp hương nhang
                              Tình em dang dở nuôi vương víu
                              Nghĩa mẹ đoạn đành chấp ngổn ngang
                              Từng cánh thời gian bay thổn thức
                              Ngày mai tình_nước sẽ vinh quang
                              Bác Từ

                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 13:54:54 bởi Huyền Băng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9