Trích đoạn: doankimhoangdiep
Mình đổi qua liên hoàn nghen....
Chữ Tình
Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
Vào ra sớm tối thân buồn chán
Lui tới đêm ngày xác khóc than
Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
Thôi về vá lại mảnh tình tan!
Bác Từ Uh...HD thất tình nghen
Tình tan Tình tan,,, tim nửa trả cho người
Một nửa trở về riêng khóc tôi
Giọt lệ ngậm ngùi trong đáy mắt
Nét cười cay đắng thoáng bờ môi
Chợt mơ chết dưới giòng mưa đổ
Để nhớ tự trầm sóng nước trôi
Ngày tháng rêu phong vùi kỷ niệm
Tình cầm cơn mộng dấu yêu ơi
HD
HD cứ tư nhiên......
còn BT thì gọi.....
Yêu ơi
Yêu ơi ,,, nỗi nhớ ngập hồn hoang
Màu tím bằng lăng nhuộm kín đàng
Hà Nội vào mùa khơi sắc khói
Sài Gòn giữa tháng thắp hương nhang
Tình em dang dở nuôi vương víu
Nghĩa mẹ đoạn đành chấp ngổn ngang
Từng cánh thời gian bay thổn thức
Ngày mai tình_nước sẽ vinh quang
Bác Từ r
BT... HD học sử nghen
Vinh Quang Vinh quang...Sinh tướng chết vi thần
Nhẹ tựa lông hồng nghĩa xả thân
Người Việt ngàn sau ghi hiếu tử
Nước Nam muôn thuở gọi trung quân
Phân tranh hệ lụy chia đường rẻ
Ý thức giáo điều cách lối ngăn
Bất khuất lòng son in trúc sử
Suối vàng chẳng thẹn thấy
tiền nhân Người Xưa Vinh quang... Sử Việt dấu chưa mờ
Nối nghiệp Vua Hùng khai đế đô
Uy vũ hào hùng trai tuấn kiệt
Trung trinh tiết liệt gái anh thư
Xác thân ngã xuống vun sông núi
Giòng máu tràn rơi giữ cõi bờ
Xưa gánh đàn gươm đi mở nước
Người sau ngưỡng vọng kính lời thơ
HD
... nghe thêm.....
Vỡ Nát
Tiền nhân … bảo vệ giữ sơn hà
Xương máu bao đời đã đổ ra
Giờ lũ chó mèo quên gốc mẹ
Đến bầy chồn cáo bỏ nguồn cha
Nhởn nhơ đứa sướng thân u thịt
Mặc kệ thằng nghèo xác bọc da
Con cháu Lạc Hồng rên thống thiết
Chờ tin tuấn kiệt cứu quê nhà !
Bác Từ
Quê Nhà Quê nhà trong nỗi nhớ chơi vơi
Lạc lõng riêng ta một mảnh đời
Chim Việt lìa đàn qua gió động
Cành Nam lẻ nhánh đậu trăng rơi
Không làm cỏ dại bên kia biển
Để tắm nắng mai giữa đỉnh trời
Khi chết hồn thành con sóng nhỏ
Ôm bờ đất
Mẹ vỗ về tôi HD
r
Mẹ Tôi
Mẹ vỗ về tôi cả cuộc đời
Không màng cực nhọc đổ mồ hôi
Thương con tha thiết đồng lai láng
Lòng mẹ rạt rào nước biển khơi
Âu yếu giọng hò tươi khoé mắt
Dịu dàng tiếng hát mát vành môi
Quên ăn bỏ ngủ vui kham cực
Lo lắng gian nan chẳng thốt lời !
Bác Từ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2006 12:33:56 bởi Huyền Băng >