HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 37 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 23.03.2006 15:51:29 (permalink)
0
Heo Nái Leo Cây xin chào ra mắt tất cả anh chị em trong diển đàn Việt Nam Thư Quán. Xin chúc tất cả đều tìm được những giây phút thoải mái khi dạo chơi trên đây và kết thân thêm nhiều người bạn mới ( trong đó có HNLC nửa nha ).
Và xin gửi thêm một bài thơ cũng rất là mới của mình.

SỢI BUỒN ĐAN TAY

Vàng tay đốt thuốc canh thâu
Khói lan nghi ngút ngỡ sầu bủa giăng
Người xa có thấu hay chăng
Từng đêm thui thủi ngắm trăng mà buồn

Trĩu oằn tâm sự trào tuông
Nhớ nhung dày đặc khơi nguồn xót xa
Tình xưa đày đọa trong ta
Cố quên nào được chỉ là hoài công

Từng làn khói tỏa mênh mông
Xoè tay đón bắt sao không được gì
Vuột rời như mối tình si
Thoáng trong tay đã tan đi vô hình

Chập chờn sợi khói lặng thinh
Quẩn quanh buồn bả như nghìn ước mơ
Sợi nào óng ánh như tơ
Đan theo khe hở ru mờ mắt ta


HNLC Mar 21-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 16:52:18 bởi Huyền Băng >
#1
    Huyền Băng 23.03.2006 21:41:28 (permalink)
    0
    Chào nhà thơ Heonaileocay ,

    Thân chào Heonaileocay đến với trang thơ thư quan, thơ của heonaileocay hay lăm nhưng nếu đưa vào TV liệu có muốn giữ luôn cái bút hiệu này không?
    Chúc bạn luôn vui và mang nhiều sáng tác hơn vào trang thơ.

    Thân mến,
    HB
    #2
      heonaileocay 24.03.2006 02:05:24 (permalink)
      0
      Xin chào cô chủ quán và cảm ơn rất nhiều về lời chào đón cũng như khen ngợi của cô chủ dành cho tại hạ. Xin chúc cô chủ quán luôn xinh đẹp và dể thương dịu dàng như nàng công chúa Bạch Tuyết vậy.
      Mình hơi bàng hoàng khi đọc được cái thắc mắc của cô chủ quán về cái nick. Nhưng không sao vì mình chỉ làm thơ để giải khuây thôi chứ không dám nghỉ rằng sẻ được xuất sắc và hiên ngang được nằm trên ngăn tủ của Thư Viện đâu. Nếu trường hợp này xảy ra , mình vẫn thích giử lấy cái nick viết tắt là HNLC để đọc giả ( biết đâu ) có thể nghỉ là chử tắt của Hôn nhau Lần Cuối hay gì gì cũng được. Vui thôi mà.
      Hẹn gặp lại sau nha. Chúc vui vẻ
      #3
        Viet duong nhan 24.03.2006 04:50:28 (permalink)
        0


        7_vdn rất vui HNLC đến với VNTQ.

        Chúc Náy dạo khắp vườn đây
        Thơ_Văn gieo thả tràn đầy "Quán Thư"
        7_vdn
        #4
          Huyền Băng 24.03.2006 12:10:09 (permalink)
          0


          Trích đoạn: heonaileocay

          Xin chào cô chủ quán và cảm ơn rất nhiều về lời chào đón cũng như khen ngợi của cô chủ dành cho tại hạ. Xin chúc cô chủ quán luôn xinh đẹp và dể thương dịu dàng như nàng công chúa Bạch Tuyết vậy.
          Mình hơi bàng hoàng khi đọc được cái thắc mắc của cô chủ quán về cái nick. Nhưng không sao vì mình chỉ làm thơ để giải khuây thôi chứ không dám nghỉ rằng sẻ được xuất sắc và hiên ngang được nằm trên ngăn tủ của Thư Viện đâu. Nếu trường hợp này xảy ra , mình vẫn thích giử lấy cái nick viết tắt là HNLC để đọc giả ( biết đâu ) có thể nghỉ là chử tắt của Hôn nhau Lần Cuối hay gì gì cũng được. Vui thôi mà.
          Hẹn gặp lại sau nha. Chúc vui vẻ


          Đúng là HB có ý định đưa bài này vào TV đấy, nhưng do thấy Heonaileocay mới post có một bài nên định chờ xem có bài nào mới hay thì post luôn một lần cho tiện. Còn bút hiệu thì tuỳ mọi người thôi, có người lúc post chơi thì để khác, khi đưa vào TV thì lại đặt bút danh khác, nên HB hỏi trước cho tiện vì khi đưa vào TV mà nó trôi vào mấy trang sau thì khó tìm để sửa lắm.

          Thân mến,
          HB
          #5
            heonaileocay 24.03.2006 14:41:35 (permalink)
            0
            To : VietDuongNhan. Cảm ơn chị 7 đã quéo căm em. Chúc chị 7 luôn có những ngày vui và một cuối tuần thật hạnh phúc.

            To: Huyền Băng. Thật là cảm ơn thịnh tình của Huyền Băng dành cho HNLC. Xin chúc Huyền Băng một cuối tuần thật vui vẻ và an lành.

            HNLC xin post tiếp theo một bài thơ nửa , Xin tất cả anh chị em nếu muốn hùn vốn với HNLC cứ việc tự nhiên nha.

            NGẬP NGỪNG

            Trong tim anh có bao điều muốn nói
            Mãi ngập ngừng chờ đợi phút bên nhau
            Lại yếu lòng , phải rào trước đón sau
            Sợ dang dở , sợ mai này chia cách

            Em yêu thương , xin đừng nên vội trách
            Những ân tình ngần ấy đủ hay chưa
            Bao chiều vàng theo hò hẹn đón đưa
            Bao kỷ niệm chất chồng trên lối nhỏ

            Khi bên em , anh mong lần cạn tỏ
            Hết nỗi lòng , bao xao xuyến triền miên
            Ngại cho em từ chối sẻ muộn phiền
            Nên ấp úng , lời yêu thương giữ mãi

            Giữ cho em trắng trong tình con gái
            Cho ngọt ngào cháy loang lổ tim anh
            Cùng bên nhau là đủ thấy an lành
            Lòng bối rối mỗi khi hồn lạc bước

            Giữ cho nhau tim tràn đầy mộng ước
            Một khoảng trời xanh lướt thướt mây cao
            Vùng bình yên mở cửa đón ta vào
            Mà sao vẫn... ngại ngùng chưa dám nói.


            HNLC Mar 24-06


            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 16:53:00 bởi Huyền Băng >
            #6
              heonaileocay 24.03.2006 18:41:46 (permalink)
              0
              HNLC xin mời bà con thưởng ngoạn bức tranh thơ này cho vui.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 12:34:29 bởi heonaileocay >
              #7
                heonaileocay 25.03.2006 02:48:36 (permalink)
                0
                NGÀY XƯA ÊM Ả

                Về thăm lại nơi ruộng đồng quê Nội
                Cả một thời niên thiếu gợi hồn thơ
                Hàng cau khô vàng vỏ đứng ngóng chờ
                Vai run rẩy Nội mừng vui : " Mầy hả ? "

                Nghèn nghẹn giọng , trong tôi luồng êm ả
                " Nội , con nè , Nội có khoẻ hay không ? "
                Quăng hành trang , tôi ôm Nội vào lòng
                Tay ve vuốt tấm lưng còng nắng gió

                Cảm ơn trời , Nội vẫn còn tinh tỏ
                Vẫn ăn trầu dù nướu đỏ môi thâm
                Tay khẳng khiu mồi dăm nén hương trầm
                " Mầy lạy ổng , ổng nhớ mầy lắm đó "

                Rồi Nội kéo tôi ngồi lên bộ gõ
                Kể huyên thiên từ con Bốn , chú Năm
                Rồi đến khi ông bỏ Nội đi nằm
                Nghe xa xót , nhớ thương ngày xưa quá

                Tôi rảo bước ra bờ ao nuôi cá
                Giờ căng rào tránh trẻ phá đêm khuya
                Còn bên nầy đã lấp mất cái đìa
                Nơi rửa chén dời ra sau giàn mướp

                Hàng dừa nước , giờ lối đi nườm nượp
                Tráng xi-măng cạnh bên dãy hàng rào
                Xóm bây giờ trông có vẻ xôn xao
                Bầy em bé đùa vui trong sân nhỏ

                Ngày xưa đó , tôi thả diều căng gió
                Vì trên đường nào đâu bóng xe qua
                Cùng rong chơi khuya khoắt mới về nhà
                Giờ tất cả dường như không còn nửa

                Buổi cơm tối không ngồi bên ánh lửa
                Ngọn đèn dầu thay bằng bóng nê-ông
                Xa nơi nầy đã mấy chục năm ròng
                Giờ về lại nghe lòng êm ả lạ .


                HNLC Dec 21-05

                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 09:07:25 bởi Huyền Băng >
                #8
                  heonaileocay 25.03.2006 08:01:43 (permalink)
                  0
                  VỀ ÔM NỖI NHỚ DƯ THỪA.

                  Ba năm biển hẹn , non thề
                  Giờ em quên hết , não nề riêng anh
                  Xui chi tình lỡ , cao xanh?
                  Cho mình quay quắt đoạn đành thế sao?

                  Mộng lành đã hóa chiêm bao
                  Thì thôi từ biệt vẩy chào tình xưa
                  Về ôm nỗi nhớ dư thừa
                  Ôm thư tình cũ vẫn chưa nhạt nhòa

                  Mai rồi kiệu cưới , xe hoa
                  Chúc em tình mới chan hòa cuộc vui
                  Riêng anh chắc mãi ngậm ngùi
                  Thương yêu sót lại chôn vùi trong tim

                  Ngõ buồn sao quá lặng im
                  Còn đâu ríu rít chân chim thuở nào
                  Mai này lở gặp lại nhau
                  Còn đâu ánh mắt ngầm trao ý tình

                  Anh về lối cũ một mình
                  Đợi chờ duyên mới ba sinh hương nồng.
                  Từ nay giử đạo thờ chồng
                  Chuyện mình quên hết để lòng an vui.


                  HNLC Mar 06-06


                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2006 09:07:58 bởi Huyền Băng >
                  #9
                    Trường Phi Bảo 25.03.2006 09:20:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: heonaileocay

                    HNLC xin mời bà con thưởng ngoạn bức tranh thơ này cho vui.



                    Nẽo về có Em
                    Trường Phi Bảo

                    Anh đi con phố thở dài
                    Hàng cây trút lá heo may cuối đường
                    Em ngồi chải lại yêu thương
                    Sợi tình vương vấn rụng hương ngát lòng

                    Suối huyền mựơt một dòng sông
                    Khoảng trời lộng gió phiêu bồng tóc mây
                    Cuộc tình ngày ấy còn đây
                    Nghe trong ngày tháng thơ ngây đậm đà

                    Gót buồn trên cỏ xót xa
                    Sau lưng niềm nhớ bứơc qua nỗi sầu
                    Anh đi bỏ lại duyên đầu
                    Tình em đợi giữa đôi câu thơ buồn

                    Mai sau dòng lệ có tuôn
                    Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh
                    Mai sau tóc hết màu xanh
                    Anh không còn trẻ tìm nhanh nẽo về

                    Chờ em nhuốm lửa cơn mê
                    Cho em ru lại câu thề ngày nao
                    Lay em tỉnh giấc hư hao
                    Để tin mình vẫn còn nhau trong đời

                    25-3-2006
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2006 20:40:30 bởi Trường Phi Bảo >
                    #10
                      heonaileocay 25.03.2006 11:29:18 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Trường Phi Bảo


                      Nẽo về có Em
                      Trường Phi Bảo

                      Anh đi con phố thở dài
                      Hàng cây trút lá heo may cuối đường
                      Em ngồi chải lại yêu thương
                      Sợi tình vương vấn rụng hương ngát lòng

                      Suối huyền mựơt một dòng sông
                      Khoảng trời lộng gió phiêu bồng tóc mây
                      Cuộc tình ngày ấy còn đây
                      Nghe trong ngày tháng thơ ngây đậm đà

                      Gót buồn trên cỏ xót xa
                      Sau lưng niềm nhớ bứơc qua nỗi sầu
                      Anh đi bỏ lại duyên đầu
                      Tình em đợi giữa đôi câu thơ buồn

                      Mai sau dòng lệ có tuôn
                      Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh
                      Mai sau tóc hết màu xanh
                      Anh không còn trẻ tìm nhanh nẽo về

                      25-3-2006

                      Xin chào bạn Trường Phi Bảo đã ghé thăm và để lại một bài thơ họa thật là hay tuyệt. Mình xin phép được làm quen và mời bạn ghé thăm thường xuyên dể góc thơ này thêm phần náo nhiệt.

                      Mộng hoài ngao ngán

                      Lặng thầm nén tiếng thở dài
                      Cơn mơ thoáng đã rẻ hai lối đường
                      Tỉnh chưa , sao vẫn còn thương?
                      Còn nghe xa xót vết thương giửa lòng

                      Người rồi cũng sẻ qua sông
                      Còn ta mê mãi bóng hồng chân mây
                      Trời đày người đó ta đây
                      Uổng bao mộng thắm dựng xây quá đà

                      Nhịp cầu ô thuớc quá xa
                      Ngưu Lang ,Chức Nữ lệ sa vũng sầu
                      Dám đâu mơ mối tình đầu
                      Trăm năm hò hẹn bể dâu còn buồn

                      Mộng hoài vẫn mãi mưa tuôn
                      Trôi bao nhiêu mộng từ nguồn tim anh
                      Tuổi đời rụng mất sắc xanh
                      Chờ trong ngao ngán quẫn quanh lối về


                      HNLC Mar 25-06

                      #11
                        heonaileocay 25.03.2006 13:21:29 (permalink)
                        0
                        LỜI TỎ TÌNH RẤT KHẺ

                        Chiều hôm qua khi mưa vừa chợt nắng
                        Anh bồi hồi trong khoảng vắng bên song
                        Nhớ nhung em nghe tràn ngập cõi lòng
                        Chờ náo nức chắc em không trể hẹn

                        Nhà bên kia tiếng cười ai len lén
                        Như trêu anh đang thèn thẹn một mình
                        Chữ nghỉa nhiều , gặp em cứ lặng thinh
                        Lời muốn nói cứ như hình giởn bóng

                        Rồi em đến , bỏ công anh chờ ngóng
                        Cùng nhau đi dạo phố rồi ăn kem
                        Nhởn nhơ vài ba cặp cứ nhìn xem
                        Anh ngần ngại quên câu lòng tự nhũ

                        Mạnh dạn lên những ngôn từ phong phú
                        Nói thật lòng vừa đủ để em nghe
                        Thế sao mà môi anh cứ rụt rè
                        Lần lựa mãi , về đến hè phố nhỏ

                        Khi chia tay , anh vội vàng bày tỏ
                        Anh yêu em từ giây phút ban đầu
                        Em ngập ngừng và cúi mặt thật lâu
                        Rồi vội vả chạy vào trong khép cửa.


                        HNLC Mar 24-06
                        #12
                          James Jee 25.03.2006 14:17:35 (permalink)
                          0
                          Chà Chà ! Nghe cái bút hiệu của bạn sao mà ấn tượng thế ! Tứ thơ cũng rất tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui vẻ và dàn trải hồn thơ trên Việt Nam Thư Quán.

                          Chờ nhau nhé

                          Ngày em đi mưa buồn giăng giăng lối
                          Nép vào hiên em nắm chặt tay tôi
                          Chia tay nhé và chỉ tạm thời thôi
                          Em đi nhé nhưng ngày mai trở lại

                          Đừng buồn nhé anh yêu đừng buồn nhé
                          Vì anh là tất cả cả của đời em
                          Vì tình đời vì hoàn cảnh của em
                          Để anh nhớ anh đau em buồn lắm

                          Đợi nhau nhé anh ơi đừng buồn nữa
                          EM sẽ về trong ánh sáng ngày mai
                          Dù xa nhau nhưng vẫn mãi rất gần
                          Những nhịp thở của đôi mình anh hỡi

                          Tôi đếm bước lặng người nhìn khói thuốc
                          Em đi rồi nhưng còn đọng đâu đây
                          Chờ nhau nhé tiếng em còn thỏ thẻ
                          Ừ ! Anh chờ anh chờ mãi em yêu

                          #13
                            heonaileocay 25.03.2006 15:08:31 (permalink)
                            0

                            Xin chào và cảm ơn bạn James Carlos đã ghé thăm với lời chúc đẹp và còn gửi tặng một bài thơ hay nửa. HNLC rất hân hạnh được có thêm người bạn này và mong James Carlos ghé chơi thường xuyên hơn cho phòng thơ này thêm ấm cúng và náo nhiệt. Cũng xin chúc James Carlos luôn tìm được những gì mình yêu thích trên thế giới ão này nhé.

                            NIỀM VUI CHỜ ĐỢI

                            Thành phố vắng bóng em từ dạo đó
                            Anh âm thầm gom góp những tình thơ
                            Để nghe lòng ươm chín những giấc mơ
                            Và khói thuốc hong vàng bao nhung nhớ

                            Đêm từng đêm vẫn nghe lòng trăn trở
                            Lời yêu đương luôn nhắc nhở trong tim
                            Dù bây giờ biền biệt dấu chân chim
                            Tình vẫn đẹp và niềm tin thắp sáng

                            Bầu trời này bóng hình em lãng vãng
                            Kềm chân anh trước hoang loạn đời thường
                            Bao muộn phiền tan vở tựa hơi sương
                            Khi nghỉ đến tình em phương xa đó

                            Chờ ngày mai pháo hoa mừng trước ngõ
                            Bên nhau ta xây mộng thắm tình xuân
                            Cùng chia nhau trăm ngàn nỗi gian truân
                            Đường chung bước sánh vai mình đi mãi.


                            HNLC Mar 25-06
                            #14
                              heonaileocay 26.03.2006 02:18:37 (permalink)
                              0
                              ĐÔI TÌNH NHÂN TRÊN BÃI BIỂN

                              Chiếc vỏ ốc như muốn rời xa bãi
                              Để im lìm nơi hốc đá suy tư
                              Chờ thủy triều đưa đẩy kiếp cặn dư
                              Thân rời rả nhuốm đau vì nắng cháy

                              Ngày lại ngày sóng đời như đưa đẩy
                              Cuốn ra xa rồi xua đuổi lên bờ
                              Sống nhọc nhằn như gổ mục lững lơ
                              Dăm ba phút được nằm phơi bãi vắng

                              Bỗng chợt ã mượn hồn trông liếng thoắng
                              Mò đến bên rồi quắn quít xum xuê
                              Ã ngắm nhìn rồi tấm tắc khen chê
                              Rồi chui thử vào tận trong xem xét

                              Gã vỏ ốc chợt buông lời mỏi mệt
                              Này ã kia , ta chẳng có gì đâu
                              Xác thân này như mục rửa từ lâu
                              Chờ con sóng vùi chôn ta trên cát

                              Ã ngạc nhiên , mắt xoe tròn ngơ ngác
                              Ồ thì ra anh chuyện với tôi à?
                              Tôi đang tìm một mái ấm làm nhà
                              Ta chung sống chắc anh đồng ý chứ?

                              Gã khoái chí : còn gã kia sao hử?
                              Anh đừng lo , hắn đã hết xài rồi
                              Cứ hành tôi không được ngủ yên nơi
                              Nhà chật chội nên tôi giờ chia biệt

                              Rồi từ đó một chuyện tình nối tiếp
                              Ã mượn hồn với vỏ ốc nên duyên
                              Những chuổi ngày hạnh phúc thật thần tiên
                              Họ ôm ấp , có nhau từng giây phút

                              Đi bên nhau biết bao người thán phục
                              Trông xứng đôi và thân thiết dường bao
                              Tình mặn nồng đôi lứa sớt chia nhau
                              Khi nắng ấm , khi mưa rào rét lạnh......

                              Ã mượn hồn dạo này hay ương ngạnh
                              Cứ lẵng lơ thèm mấy gã to con
                              Mà thật ra ã cũng đã béo tròn
                              Nhà chật chội , ã cằn nhằn cau có.

                              Rồi một hôm , giống như ngày xưa đó
                              Ã làm quen rồi thăm hỏi vài câu
                              Gã giật mình hồn trỉu nặng đớn đau
                              Giờ chia biệt , chuyện tình thôi kết thúc

                              Lại sống tiếp kiếp nổi trôi du mục
                              Chờ xe duyên cùng người mới thế thôi
                              Nhìn chuyện đời sao quá giống thân tôi
                              Đành chấp nhận xoay vòng theo tạo hóa.


                              HNLC Mar 02-06

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 37 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 550 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9