HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 37 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 07.04.2006 15:25:40 (permalink)
0
ĐÊM TRĂN TRỞ

Con nước xa bờ , con nước trong
Xa người ta thấy xót xa lòng
Giửa đêm trăn trở mà nghe nhớ
Có phải bóng hình ai đấy không

Sầu vở dâng ùa bao nhớ mong
Tình yêu theo nước cuốn trôi giòng
Canh khuya heo hắt chờ trăng rụng
Chưa chết hẳn lòng bao viển vong

Đêm nay có kẻ ngậm ngùi trông
Tình khuất xa đưa chưa đổi vòng
Đêm mốt , đêm mai , và mãi mãi
Một mình , một bóng , đêm buồn không ?


HNLC
heonaileocay 07.04.2006 15:31:54 (permalink)
0
MƠ HOANG

Ta vụng dại đánh rơi tình yêu mãi
Thường hỏi lòng đâu con suối bình yên
Để trầm mình nhuộm lấy nước suối tiên
Và gột rửa vết thương lòng đang lớn

Trưa mơ hoang giửa lạc loài bất chợt
Tiếng réo tình khua động sóng trong tim
Vổ rạt rào lên cằn cỗi đức tin
Và ảo ảnh thoáng qua đi rất vội

Về nơi đâu thân cây tìm nguồn cội
Đường lê thê chưa mõi bước quay về
Có ai đâu mà trao gửi hẹn thề
Kiếp gổ mục mãi hoài là muôn thuở

Tiếng chân ai vội vàng qua rất khẻ
Để lại lòng một thoáng nhẹ chiều buông
Nghe đâu đây ai đó đốt trầm hương
Hồn thanh thản trên trời cao rất rộng

Bừng tỉnh ra chỉ là cơn ảo mộng
Nhìn quanh mình cũng là nỗi đơn côi
Thầm nhủ lòng cũng chỉ vậy mà thôi
Đâu lửa ấm khi trời khuya gió lạnh


HNLC Dec 27-05
heonaileocay 07.04.2006 15:42:02 (permalink)
0
MÁ HỒNG PHẬN BẠC

Thương em quá chắt chiu đời con gái
Mà cuộc đời sao lắm ải truân chuyên
Buồn rưng rưng khi chân bước lên thuyền
Nghe man mác tiếc thương tình vương vấn

Đường hôn nhân chắc có chi lầm lẫn
Nên thẫn thờ có kẻ đứng vời trông
Rời bến sông , chim sáo đã xổ lồng
Mưa nước mặn thấm trên vành khăn cưới

Tình giăng tơ nhưng sao không là lưới
Để vuột rời hai kẻ trót yêu nhau
Mộng ban đầu nay chỉ xót xa đau
Lời trách móc dấu vào lòng đi nhé

Giờ lần tay đếm thời gian sao lẹ
Mưa bên chồng thấm thoát đã nhiều năm
Mà tình xưa vẫn tỏ ánh trăng rằm
Soi lối cũ người tìm về trong mộng


HNLC Jan 24-06

r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2006 17:39:08 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 07.04.2006 19:27:50 (permalink)
0
Bùa Yêu
-Trường Phi Bảo-

Chắc gì một lá bùa tình
Có khi tiếng sét vô tình đánh ngang
Đôi lứa gặp nhau giữa đàng
Giữa cơn mưa, giữa vô vàng ngẫu nhiên

Anh về tìm đại miếu thiêng
Hỏi mua một lá bùa duyên với nàng
Em về thả nhớ lan mang
Như chim xanh trúng tên vàng bị thương

Phút giây xa cách vấn vương
Một giờ không gặp như dường muôn thu
Khi không lạc chốn thực hư
Bùa yêu ai yểm mà... ừ êm tai!

Vào ra ngơ ngẩn cả ngày
Nhớ ai mà cứ thở dài trong đêm
Bùa yêu đã ngấm phải tim
Đời em thôi thế tự tìm đời anh

7-4-2006



heonaileocay 07.04.2006 20:43:48 (permalink)
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Bùa Yêu
-Trường Phi Bảo-

Chắc gì một lá bùa tình
Có khi tiếng sét vô tình đánh ngang
Đôi lứa gặp nhau giữa đàng
Giữa cơn mưa, giữa vô vàng ngẫu nhiên

Anh về tìm đại miếu thiêng
Hỏi mua một lá bùa duyên với nàng
Em về thả nhớ lan mang
Như chim xanh trúng tên vàng bị thương

Phút giây xa cách vấn vương
Một giờ không gặp như dường muôn thu
Khi không lạc chốn thực hư
Bùa yêu ai yểm mà... ừ êm tai!

Vào ra ngơ ngẩn cả ngày
Nhớ ai mà cứ thở dài trong đêm
Bùa yêu đã ngấm phải tim
Đời em thôi thế tự tìm đời anh

7-4-2006

Wow , thơ nghe ướt át quá em gái. Cảm ơn TPB đã gửi HNLC cất dùm nha
Hy vọng sẻ còn nhiều những bài hay như vầy tiếp nối. Chúc em gái vui vẻ. Mến.

NGÃI NHỚ

Chiều qua dạo phố tình cờ
Có cô gái nhỏ giả vờ làm quen
Nói ra không phải để khen
Người xinh như mộng , mắt đen tuyệt vời

Môi duyên chửa thốt nên lời
Đã như chim hót giửa trời líu lo
Trầm hương phảng phất thơm tho
Để tôi ngơ ngẫn hỏi dò tuổi tên

Bờ vai tóc xỏa lênh đênh
Nghe như lạc nẽo mông mênh tơ trời
Hồn như mê muội rã rời
Khi về quên cả ngõ lời hẹn sau

Giờ tôi thương nhớ dạt dào
Như ăn phải ngãi người sao lạ lùng
Ngãi nầy ngãi nhớ người dưng
Không gặp thì nhớ , nửa mừng , nửa lo.


HNLC April 07-06
heonaileocay 07.04.2006 23:06:32 (permalink)
0
BĂNG GIÁ

Trời mùa đông nghe lòng bao băng giá
Cây phủ dày tuyết thay lá hè xanh
Chim không còn đùa giởn nơi đầu cành
Trên đường xá bóng đen vì trơn trợt

Người vội vàng trốn từng cơn gió phớt
Chân ngập ngừng như tập tểnh trẻ thơ
Áo khoác dầy mà cứ ngở lơ thơ
Phà hơi gió mà như đang nhả khói

Trời chợt nắng tuyết tan dường le lói
Đêm kéo về biến thành những khoảng băng
Như mặt hồ , làm sao giử thăng bằng
Người già cả nghiến răng thù đông giá

Ai cũng ước mau trời xuân , nắng hạ
Nhìn hoa tươi , cỏ tốt , bầu trời xinh
Đừng như giờ nghe sao quá điêu linh
Cơn hiểm hoạ rập rình trên khắp nẻo

Nhìn đâu đâu cũng nghe lòng sầu héo
Mái ấm là nguồn an ủi vô biên
Ngồi trong nhà như đang cỏi thần tiên
Nhìn băng giá lặng lờ trôi năm tháng .


HNLC
heonaileocay 07.04.2006 23:25:50 (permalink)
0
NÓI VỚI EM

Ôi quê hương lời yêu thương vẩy gọi
Trăn trở nhiều chờ đợi cũng đã lâu
Lòng nhủ lòng nào có khó gì đâu
Nhưng phải đợi thời gian chưa chín đỏ

Anh trở về như cánh chim bạt gió
Tìm em yêu ôi anh biết tìm đâu?
Hình dáng em chắc vẫn chứa u sầu
Nơi chốn cũ giờ đổi thay nhiều quá

Anh về thăm , nơi nơi đều xa lạ
Giửa phố phường mà đã lạc loài thân
Còn riêng anh như một gả phong trần
Năm mươi lẻ đời dở dang chua xót

Giờ tìm kiếm kẻ xẻ bùi chia ngọt
Để ủi an lau khô giọt mồ hôi
Để đêm về thôi lẻ bóng đơn côi
Mà hoang vắng vẫn mênh mông phía trước

Lắm đổi thay , lòng người sao biết được
Bao lọc lừa dối trá phủ vây quanh
Lở bước chân , ân hận cũng đã đành
Nên ngần ngại , đắn đo cùng suy tính

Nếu hai ta nhỏ to nhau bàn định
Chuyện sum vầy nào chi khó đâu em
Nửa đời sau cứ ngẩng mặt mà xem
Tim yêu ấy về cho em tất cả.


HNLC
heonaileocay 07.04.2006 23:30:08 (permalink)
0
RÁNG CHỜ ANH

Có chút gì đau xót
Cho cảnh ngộ người ta
Đời sao lắm phong ba
Gieo lòng người sầu thảm
Cho nên tình đâu dám
Vương vấn chỉ buồn lo
Mặc tình chuyện ấm no
Chỉ an thân thủ phận
Để rồi buồn chấp nhận
Một số kiếp lê thê
Ôi sao quá nảo nề
Chùn bước chân phấn đấu
Tập tểnh đường ăn nhậu
Nào có ích gì đâu
Chỉ chuốc lấy muộn sầu
Xuôi tay hàng định mệnh....

Riêng đây thật lòng mến
Chờ đó cạn nghỉ suy
Cho mình cơ hội đi
Cùng chung xây lầu mộng
Dù biển đầy sông rộng
Vẫn gánh vác chở che
Dẩu rằng đời khắc khe
Không nao lòng núng dạ
Mong tình duyên êm ả
Ta thỏa nguyện ước lòng
Đời sẻ hết long đong
Nắm tay nhau cùng bước
Bao gian nan phía trước
Ta nào để cho ai
Lời nói chẳng nhạt phai
Gật đầu nha cô bé....


HNLC

heonaileocay 07.04.2006 23:34:31 (permalink)
0
ĐÀ LẠT TRONG KÝ ỨC

Tôi đến đây một chiều hè xa lắm
Đường gập ghềnh qua đồi núi xanh um
Vượt đèo Blao , thông mọc rất um tùm
Ôi ngoắt ngoẻo xe từ từ lăn bánh

Những thị trấn tên nghe như thoáng lạnh
Nào Bảo Lộc , Định Quán , rồi Lâm Đồng
Giửa mùa hè phảng phất lạnh mùa đông
Nhưng Đà Lạt vùng canh nông trù phú

Vào Trại Hầm , rau cải trồng đủ thứ
Vườn xanh um rau từng luống ngút dài
Cây trái nhiều nhìn ngây ngất mê say
Còn hoa kiểng không thiếu loài chi cả

Rồi tham quan những thác tên rất lạ
Nào Gougar , nào Bongo , thác Prenn
Thác Cam Ly bên dưới cầu ướt mem
Và sương phủ đó đây trông rất thích

Hồ Xuân Hương , những xuồng bơi chật ních
Người chen nhau ngoạn cảnh khắp mặt hồ
Còn thuê ngựa dạo chơi ở ven bờ
Không khí lạnh mỗi khi chiều tắt nắng

Hồ Than Thở nghe tên buồn xa vắng
Chợ Hòa Bình trên dưới thật khang trang
Những thổ dân cũng góp thêm mặt hàng
Chợ tấp nập , má ửng hồng cô gái

Đà Lạt ơi biết bao giờ trở lại
Thăm một lần những chốn cũ thân thương
Xa nơi này vẫn nhớ cách lạ thường
Những kỷ niệm vấn vương hoài không dứt.


HNLC
heonaileocay 07.04.2006 23:39:31 (permalink)
0
CHUNG RƯỢU ĐẦU NGÀY

Ta bỗng dưng thèm nhớ quắt quay
Mùi thơm men rượu trở nên hay
Có lẻ con sâu vừa trở giấc
Réo thầm trong dạ hương vị cay

Chung đã đây rồi , đâu cái chai
Mồi màng chưa có để lai rai
Vô bếp nướng vài con khô mực
Nhanh thôi , dăm phút là xong ngay

Rót đầy chung rượu , thoảng hương bay
Ngoài trời cơn gió nhẹ lung lay
Sóng sánh rượu mừng như nhảy múa
Khẻ nâng lên bằng đôi ngón tay

Này đây chung rượu của đầu ngày
Ngậm vào môi miệng đã ngọt ngay
Lưởi tê , răng buốt , gò má nóng
Hơi nồng lên mủi , rần lổ tai

Nuốt ực vào lòng vị đắng cay
Cầm râu con mực , miệng nhai nhai
Tương ớt chấm vào thêm vị mặn
Lạc thú như vầy , dể mấy ai ?


HNLC

heonaileocay 07.04.2006 23:44:59 (permalink)
0
SAY VỚI TRĂNG

Hạ đã bỏ đi , lá héo vàng
Thu về chợt vướng chút hoang mang
Lá cuốn quắt quay bay theo gió
Trải rộng lòng đường trăm ngổn ngang

Em có bao giờ mơ ước chăng
Thu buồn nâng chén dưới vầng trăng
Thơ thẩn tuôn trào theo cốc rượu
Ngẩn ngơ mơ thấy bóng chị Hằng

Mây trắng lưng trời hờ hững bay
Nhìn trăng như cũng muốn vẩy tay
Trăng say nên ánh trăng ngà ngọc
Soi sáng thêm hồn thơ cũng say

Ngở bóng em qua trong thướt tha
Tay ngà chuốc rượu khơi lòng ra
Chếnh choáng tâm hồn thơ rên rỉ
Ta say , say với ánh trăng ngà


HNLC
heonaileocay 07.04.2006 23:54:33 (permalink)
0
TÌNH KHỜ DẠI(Viết thay cho một người bạn )

Tìm được gì trong vũng sầu ký ức
Chắc chỉ là những khắc khoải mênh mông
Nhạt nhòa rơi theo vướng gót chân hồng
Làm tê tái cõi lòng mang ảo nảo

Nữa cuộc tình như chìm trong giông bão
Ôm linh hồn quặn thắt nỗi niềm đau
Yêu dấu xưa thoáng chốc đã phai màu
Đời hụt hẫng chơi vơi , hồn xiêu đổ

Nửa mảnh hồn tang thương vì đổ vở
Lệ thầm rơi vẫn cố mĩm môi cười
Điếng cả lòng cứ gắng gượng làm vui
Chua xót ấy nén tận cùng tâm khảm

Trời xanh mây sao lòng luôn ảm đạm
Đâu mất rồi ta với những ngây thơ
Chốn tình yêu ta vụng dại ngu khờ
Buồn quay quắt trong chắt chiu tình cũ

Rượu mềm môi đưa ta vào giấc ngủ
Đời vật vờ trôi như đám rong rêu
Ôm gối sầu nghe sao quá hắt hiu
Tim óc đã trăm năm thành tượng đá

Buồn rưng rưng , vết thương lòng sao vá ?
Cho an bình về lấp dấu thương đau
Chạy trốn tình , xua hạnh phúc mai sau
Đày thân xác trong niềm đau dĩ vãng

Thời gian đã trôi dần năm cùng tháng
Vẫn hỏi lòng sao mãi cứ thương anh ?
Đôi khi buồn thầm hờn trách cao xanh
Sao chỉ có riêng ta khờ duy nhất ?


HNLC Jan 13-06
heonaileocay 07.04.2006 23:58:10 (permalink)
0
SINH NHẬT LẺ LOI

Quanh quẩn một mình biết đi đâu ?
Cô đơn quạnh vắng , ai cưởng cầu ?
Sinh nhật lẻ loi đà mấy bận
Xứ lạ quê người có ai thân ?

Một mình chuốc rượu dưới sông ngân
Trăng ơi xin nhích lại cho gần
Tựa lưng vào núi sầu vô tận
Mắt bỗng nhòa hoen lệ đỏ ngần.


HNLC Jan 15-06
heonaileocay 08.04.2006 00:02:03 (permalink)
0
TÌM ĐÂU???

Thu tan tác theo từng áng chiều buông
Sầu vời vợi cỏi lòng nghe ảm đạm
Làm lữ khách hồn trôi theo mây xám
Thơ ngập ngừng rơi rớt bám chung quanh

Thật mơ hồ khi sương xuống mong manh
Tuyệt đẹp xinh một cảnh trời hiu quạnh
Vời vợi lòng mang mang bao nỗi nhớ
Bởi in hằn kỷ niệm thuở xa xưa

Lời tình buồn quyện quấn lấy cơn mưa
Thơ miệt mài trôi theo lũ đầu mùa
Tràn đê vở trong lòng nhiều tha thiết
Đầy cả hồn theo gió cứ đong đưa

Mơ một lần nhìn ai xỏa tóc thưa
Mộng luyến ái ánh đèn khuya vàng vọt
Êm ả trao ngọt ngào thay chua xót
Ấm tình nồng vì đời đã mõi mòn

Dù mơ thế, cũng dã tràng xe cát
Tình nơi đâu hay vườn cấm địa dàng
Lỡ mộng ảo... kiếp này đành thôi phải.... ! ! !


HNLC Dec 07-05
heonaileocay 08.04.2006 00:04:54 (permalink)
0
NÉT TÍM TRONG ĐỜI

Xưa thơ ấu vẫn thường yêu hoa tím
Cô láng giềng hay cười mỉm vu vơ
Cài hoa xinh chơi đóng vợ chồng hờ
Thương ghê lắm dù có khi cũng ghét

Thời học trò tay lấm màu tím khét
Kỷ bao nhiêu tay vẫn tím nét nhoà
Tập vở buồn theo dòng chữ bướm hoa
Trang giấy trắng vẻ tình ta trên ấy

Rồi thời gian theo dòng đời đưa đẩy
Tập đạp xe , cũng màu tím chói chang
Lũ bạn cười lòng chợt bỗng hoang mang
Xe con gái , con trai ai thèm rớ

Rồi người yêu thật đoan trang , rạng rở
Cài trên đầu ru - băng tím đơn sơ
Áo trắng thêu cành hoa tím đợi chờ
Tình khôn lớn , nổi buồn tim tím lớn

Và giờ đây trong lòng luôn lởn vởn
Màu tím yêu , màu tím buổi hoàng hôn
Tím , tím ơi ! Tím nhuộm cả tâm hồn
Ta trót đã . . .không thể nào bôi xoá .


HNLC Dec 12-05
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 37 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9