HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 37 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 09.04.2006 20:22:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Hic hic, em mới có bị trúng bùa thôi đã điêu đứng rồi, giờ anh xài thêm ngãi chắc em chết mất hic hic...(Mà hình như ngãi mạnh hơn bùa phải ko anh )

Ngãi Tình
-Trường Phi Bảo-

Bùa tình pha tạp ngãi thương
Anh đem rãi khắp phố phường em qua
Chẳng hiệu nghiệm với người ta
Em về dẫm phải thế là tương tư

Chợ tình người thiếu kẻ dư?
Uống nhầm thuốc lú lừ đừ tỉnh say
Như nằm mộng ở ban ngày
Gặp anh giữa lối thiên thai ngại ngùng

Phải rồi người chỉ người dưng
Nhưng mà khác họ lưng chừng mến thương
Bùa anh đem rãi trong sương
Đêm em hít phải buồn vương tâm hồn

Rồi anh trao tặng nụ hôn
Rồi em mê mẩn bồn chồn khát khao
Một ngày mặt chẳng thấy nhau
Là em trách khẽ mình sao lụy tình

Khéo khen người bỏ bùa mình
Trái tim tự khắc bóng hình tin yêu
Ngậm nhầm ngãi nhớ anh nhiều
Một ngày không gặp ngỡ chiều biệt ly

8-4-2006
r

THƠ XIN VIỆC

Thương em tánh quá nhu mì
Dể hay bị ngãi , chớ đi một mình
Đường dài chiếc bóng lặng thinh
Buồn lên khóe mắt rung rinh vũng sầu

Buồn này em chở đi đâu ?
Để anh giữ hộ , bao lâu chẵng nề
Người ơi người ở đừng về (*)
Cho anh hiu hắt lê thê ngày dài

Cho dù sương sớm ban mai
Đêm khuya lộng gió , vì ai cũng đành
Dẫu cho sấm chớp mưa nhanh
Cũng không hãi sợ , để anh đưa đường

Nửa khuya chăn lạnh chiếu giường
Anh xin sưởi ấm tình thương dạt dào
Đừng cho ai những ngọt ngào
Để anh luôn mãi ước ao của mình

Bùa yêu , ngãi nhớ không linh
Bởi anh đâu có thèm xin để dùng
Nên em cứ mãi lạnh lùng
Khiến anh luôn cứ mịt mùng nhớ thương.


(*) ý của một bài dân ca.

HNLC April 09-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 17:56:07 bởi heonaileocay >
heonaileocay 09.04.2006 20:52:05 (permalink)
0
ƯỚC GÌ. ( chỉ 1 mà thôi )

Ước gì nỗi nhớ cạn dần
Ước gì ngăn cách sẽ gần lại nhau
Ước gì như giấc chiêm bao
Ước gì hạnh phúc đón chào lứa đôi
Ước gì đừng có chia phôi
Ước gì thế giới mồ côi không còn
Ước gì tình cảm sắt son
Ước gì duyên phận không còn dở dang
Ước gì lắm bạc nhiều vàng
Ước gì đời hết gian nan mưộn phiền
Ước gì ai cũng dư tiền
Ước gì không có kẻ hiền , người hung
Ước gì mưôn sự vui chung
Ước gì đừng có anh hùng , tiểu nhân
Ước gì đời bớt phong trần
Ước gì thế giới tình thân vững bền
Ước gì mọi sự đều nên
Ước gì không tiếng oán rên khắp trời
Ước gì vạn vật vui chơi
Ước gì nước mắt đừng rơi giọt nào
Ước gì không có ốm đau
Ước gì bệnh tật vẩy chào mệnh chung
Ước gì chẵng có bão bùng
Ước gì hạn hán chưa từng nảy sinh
Ước gì không kẻ điêu linh
Ước gì thế thái nhân tình thủy chung
Ước gì tha thứ bao dung
Ước gì những kẻ khốn cùng vươn lên
Ước gì không thấy bưồn tênh
Ước gì cưộc sống bấp bênh không còn
Ước gì hết kẻ cúi lòn
Ước gì ai cũng phấn son tươi cười.
Ước gì không có kẻ lười
Ước gì cảnh vật xinh tươi bốn mùa
Ước gì không có được , thua
Ước gì ai cũng vui đùa quanh năm
Ước gì bè bạn tình thâm
Ước gì gia đạo vững bền trung trinh ............

Ước nhiều chắc sẻ không linh
Cho nên nghỉ lại , chỉ xin một điều
Sau khi suy nghĩ , đăm chiêu :
Ước bao điều ước , là điều hiển linh.


HNLC April 09-06
Trường Phi Bảo 10.04.2006 17:59:34 (permalink)
0
Anh tới địa chỉ này mà nhận việc nha

Nhà Em...
-Trường Phi Bảo-

Nhà em cách mấy "phố Thương"
Ở "quận Vĩnh Cữu" gần "phường Yêu Nhau"
Trứơc ngõ trồng "cây Si" cao
Có "hoa Tình" mọc bên rào "Phong Lưu"

Nhà em thẳng lối tương tư
Về qua "Nỗi Nhớ, ngang "khu chợ Buồn"
Bứom ong ve vãn lời thương
Nhà em ở cuối đoạn "đường Thời Gian"

Xin đừng toan tính hợp tan
Bao giờ rãnh rỗi mời chàng ghé thăm
Em còn nuôi mộng Trăm Năm
Cùng ai khuya sớm chăn tằm kén tơ

Mời anh chung chén rượu thơ
Ngắm vầng trăng bạn mà mơ pháo hồng
Hát bài "Con Sáo Sang Sông"
Nhà em ngừơi tới vương lòng khách si

10-4-2006
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 18:24:39 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 11.04.2006 13:43:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Anh tới địa chỉ này mà nhận việc nha

Nhà Em...
-Trường Phi Bảo-

Nhà em cách mấy "phố Thương"
Ở "quận Vĩnh Cữu" gần "phường Yêu Nhau"
Trứơc ngõ trồng "cây Si" cao
Có "hoa Tình" mọc bên rào "Phong Lưu"

Nhà em thẳng lối tương tư
Về qua "Nỗi Nhớ, ngang "khu chợ Buồn"
Bứom ong ve vãn lời thương
Nhà em ở cuối đoạn "đường Thời Gian"

Xin đừng toan tính hợp tan
Bao giờ rãnh rỗi mời chàng ghé thăm
Em còn nuôi mộng Trăm Năm
Cùng ai khuya sớm chăn tằm kén tơ

Mời anh chung chén rượu thơ
Ngắm vầng trăng bạn mà mơ pháo hồng
Hát bài "Con Sáo Sang Sông"
Nhà em ngừơi tới vương lòng khách si

10-4-2006

CON PHỐ ĐA TÌNH

Ở chi con phố đa tình?
Ra vô luôn có kẻ nhìn , người ưa
Em về nhung nhớ theo vừa
Trải trên lối cỏ còn thừa dấu chân

Đường qua sao thấy ngại ngần
Liếc trao tình điệu mỗi lần có em
Để anh như gã say mèm
Uống chưa cạn rượu , vẫn thèm gọi thêm

Dường như có chút êm đềm
Níu chân nỗi nhớ bồng bềnh dáng ai
Những chiều theo bóng đổ dài
Lòng nghe xao xuyến mơ hoài bước chung

Nhịp tim sao đập thì thùng
Chắc là có chút ngại ngùng bâng quơ
Em về phố vẫn ngu ngơ
Riêng anh dệt mãi dòng thơ đa tình.


HNLC April 10-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 18:26:18 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 11.04.2006 18:39:57 (permalink)
0

Ai thèm
-Trường Phi Bảo-

Ai thèm thuơng nhớ Qua chi
Bậu đi đường Bậu can gì Qua theo
Bến không còn chỗ thuyền neo
Thì thôi mặc Bậu phận nghèo bấp bênh

Ai thèm cất giọng gọi tên
Qua về mà uống rượu quên tình sầu
Rồi mai vui đón cô dâu
Đau lòng Bậu khóc duyên đầu chút thôi

Ai thèm trách cứ khôn nguôi
Bạn tình ơi đã xa rồi mộng mơ
Bậu thề chôn chặt dại khờ
Qua yên dạ với cuộc chờ trăm năm

Ai thèm vụng trộm yêu thầm
Sợ con tim phải tím bầm vì đau
Đừng mong mình lại tìm nhau
Đoạn trường Bậu bước Qua sao còn buồn?

11-4-2006

heonaileocay 12.04.2006 11:34:57 (permalink)
0
Xin chào Believe , đọc thơ của DN xong tự nhiên thấy buồn man mác cho mối tình tan rả , xin phép DN cho mình thả ít dòng thơ nơi đây nha.( Nếu không thìch thì PM cho HNLC để mà trở lại đây tháo gở )

MẤT EM NÊN ĐÃ VỤNG VỀ

Ta vụng dại để tình trôi ra biển
Lặng lờ theo con nước quyện theo dòng
Sóng mênh mông nghe hối tiếc ngập lòng
Bao kỷ niệm còn mong gì gặp lại.

Vắng nhau rồi , giờ nghe nhiều tê tái
Thổi cơm khô , dù lửa cháy đã tàn
Nuốt vào lòng nghe buồn chợt khô khan
Nghe tức tưởi dâng tràn mùi cay đắng

Em xa rồi đâu còn ai liếng thoắng
Nên vụng về gom gắn lại khung xưa
Hình tân hôn giờ nghe thoảng hương thừa
Gương đã vở , tiễn đưa lần sau cuối.

Đêm trăn trở , nhớ nhung rồi tiếc nuối
Ôm vào lòng chiếc gối , đuổi cô đơn
Bỗng chợt nghe thèm câu nói dỗi hờn
Tay phẩy quạt mong chập chờn giấc điệp

Rồi giữa lúc hồn đắm mơ thiêm thiếp
Em lại về , anh đuổi kịp thắng con
Ôm vào lòng hôn ngấu nghiến thật ngon
Chợt tỉnh giấc , vẫn nghe còn xao xuyến

Rồi đêm nay , vụng về anh tự nguyện
Ngồi nơi đây ghi lại chuyện đôi ta
Và chờ mong nhận hai chữ thứ tha
Để anh được vụng về làm ông xả.

Nhớ em.


HNLC April 11-06
heonaileocay 13.04.2006 12:50:49 (permalink)
0
CẢM ƠN TÌNH NGƯỜI.

Dù chợt đến , chợt đi cơn gió
Cũng nghe lòng bảo nhỏ : Cảm ơn
Cảm ơn người đã dừng chơn
Cho tôi xua đuổi cô đơn một thời

Người trao tôi khung trời mộng ước
Ôm vào lòng , nhưng được chi đâu
Cảm ơn vết khắc hằn sâu
Đậm đà kỷ niệm ngàn câu chung tình

Bao thương nhớ riêng mình ray rứt
Giờ chia tay ruột đứt , lòng đau
Cảm ơn , giờ đã xa nhau
Cho tôi quên hết ngọt ngào dấu yêu

Nếu gặp lại một chiều nào đó
Xin dặn lòng chớ có vấn vương
Cảm ơn , còn chút dư hương
Gửi về chốn ấy sầu thương lòng này.


HNLC Mar 10-06
heonaileocay 13.04.2006 12:56:56 (permalink)
0
SẦU RƠI

Giọt sầu theo gió về đâu?
Trong cơn mộng mị tìm câu trả lời
Quắt quay nỗi nhớ bên trời
Xui chi vật đổi sao dời tình xưa

Hẹn thề chung chịu nắng mưa
Mà sao hiu quạnh lưa thưa chuỗi ngày
Tình như vào cuộc lưu đày
Cho đau nỗi nhớ , cho cay mắt nào

Lở rồi nguyện ước , buồn sao?
Trách duyên không nở. Nở nào trách em
Từng đêm trăng dọi qua thềm
Soi trong lòng cũ giấc mềm chiêm bao

Tiếng sầu rơi rụng lao xao
Nghe mưa trở giấc lòng đau dấu hài
Đưa tay vuốt giấc mộng dài
Ru em tình đậm chưa quay lối về....

Chút lòng đem gửi vào thơ
Thả trôi giòng nước lủng lơ bên cầu
Nhẹ tay nâng lấy giọt sầu
Sợ e sầu vở úa màu không gian.


HNLC Mar 10-06
heonaileocay 13.04.2006 12:59:48 (permalink)
0
VỀ THĂM CHỐN CŨ

Xế bóng tà dương nhớ cõi trần
Nương theo gió thoảng tựa phù vân
Về thăm chốn cũ còn lưu luyến
Nước nhược non bồng khó níu chân
Khói tỏa mơ màng lời thống hối
Hương bay vần vũ tiếng chuông ngân
Mẹ già , con dại nào hay biết
Hồn phách vật vờ đâu xác thân ?


HNLC Mar 11-06
heonaileocay 13.04.2006 13:02:37 (permalink)
0
EM VỀ CHẮC ĐÃ YÊN VUI

Cho anh hỏi nhỏ đôi lời
Mai về bên ấy cuộc đời ấm yên
Tình mình thôi đã truân chuyên
Cưởng cầu sao được nợ duyên kiếp này

Lỡ rồi xa vuột tầm tay
Tình theo cánh gió cuốn bay giửa đời
Mộng xưa ấp ủ tuyệt vời
Giờ thôi xếp lại ru hời lòng đau

Chim chiều cất tiếng gọi nhau
Còn ta cất tiếng vẩy chào dấu yêu
Một mình ngõ vắng quạnh hiu
Vàng lên nhung nhớ từng chiều buồn trôi

Mong em đẹp chuyện lứa đôi
Người ta yêu quí , dạ thôi cũng đành
Chim khôn phải biết chọn cành
Chứ còn tay trắng như anh xá gì

Dẩu tình còn lắm cuồng si
Vẫn mong em cuộc vu qui vẹn toàn
Hiệp hòa hai chữ phụng loan
Mẹ cha cũng được hân hoan vui mừng.


HNLC Mar 11-06
heonaileocay 13.04.2006 13:34:11 (permalink)
0
XUÂN ĐÔI MƯƠI

Một mùa xuân nữa ghé qua đây
Gốc mai đã chớm nụ trang đài
Chin én về đua nhau bay lượn
Hoa lá rồi xanh ngát đắm say

Ngơ ngẫn em đang tính nợ thầm
Nợ tình sẵn đã bao năm
Nợ cơm hay áo vừa thanh toán
Nghỉa ơn trên trước khắc vào tâm

Ve vuốt cành mai , khẻ mĩm cười
Xuân này đã chín mộng hoa tươi
Chút phấn điểm trang hồng đôi má
Thầm ước bao điều tuổi đôi mươi

Tươi thắm nụ hoa ngát điềm lành
Chăm sóc mai từ sau Giáng Sanh
Nhặt lá trước ngày hăm ba tết
Thăm chừng ngõ ý mấy nụ xanh

Vẵng tiếng đàn ai khúc nhạc xuân
Ngẫn ngơ em thấy hồn bâng khuâng
Mâm quả khoe màu bên lư sáng
Lũ em áo mới cười vang rân

Kìa xuân mới ghé bước nhà ta
Thấp thoáng ngoài sân các cụ già
Xông đất sân này thêm phúc trạch
Làm bầy ong mật hoảng bay xa

Có đám bướm xinh nhởn nhơ nhìn
Ươm lòng kết ý bao hoa xinh
Lôi kéo thành đàn muôn sắc thắm
Như một bầy tiên nữ lung linh


Xuân đã về rồi em có hay
Trên cành đã điểm bao nụ mai
Trước ngõ đàn em khoe áo mới
Ngoài sân ong bướm kết thành bầy .


HNLC Jan 21-06
heonaileocay 13.04.2006 18:16:49 (permalink)
0
HỒ TRĂNG

Vầng trăng , vầng trăng , nửa vầng trăng
Rớt xuống giửa hồ gợn lăng tăng
Sóng sánh tươi cười như e thẹn
Lung linh soi tỏ bóng chị Hằng

Vầng trăng soi rọi cõi đam mê
Óng ánh vờn trên mái tóc thề
Cô lái ngưng chèo , e trăng vở
Một cảnh êm đềm chốn chân quê

Vầng trăng vương vấn ở trong tôi
Quấn quít theo dòng thơ thả trôi
Tưởng như Mặc Tử hồn thơ dậy
Ngỡ đã điên cuồng bởi đơn côi

Vầng trăng chất chứa bao quạnh hiu
Toả xuống tâm hồn trót cô liêu
Mặn nồng năm tháng chưa thay đổi
Trăng ơi , theo nhau bước đường chiều


HNLC Dec 22-05
heonaileocay 13.04.2006 18:24:24 (permalink)
0
PHÙ DU

Thương thân ta kiếp phù du
Nửa đêm gió réo mùa thu chở sầu
Cuộc tình trở giấc quặn đau
Lời thương rỉ sét nhuốm màu phong sương

Tình người xa biệt dặm trường
Sao ta mê mãi sắc hương thuở nào
Tìm người trong giấc chiêm bao
Hồn như hoang vắng lao chao biển mù

Thèm lời yêu ngọt êm ru
Để cơn mộng mị mùa thu chín vàng
Qua tay ngày tháng ngỡ ngàng
Kiếp đời lận đận vương mang nổi buồn

Hẹn thề thôi đã trôi suông
Giòng thơ lạc lỏng bởi nguồn cạn khô
Tình ta thôi đã hư vô
Phù du theo gió nhấp nhô biển đời

HNLC Jan 24-06


heonaileocay 13.04.2006 18:48:33 (permalink)
0
TÌNH CHƯA CHÍN ĐỎ

Trời chớm lạnh dường như sớm lắm
Kính đọng mờ khung ẩm hơi sương
Gió rít qua khe hở đầu tường
Như nhắc nhở mùa đông đang tới

Ngửa mặt lên thoáng trời vời vợi
Đã mấy thu trông đợi tin xa
Chuyện tình buồn dù biết đã qua
Vẫn giử kín như là trìu mến

Từ khi ai đường tình rẻ bến
Xót xa lòng chỉ đến thế thôi
Có chút gì chát đắng tựa vôi
Mà nhung nhớ cuốn trôi năm tháng

Vẫn cầu mong người về một thoáng
Để vời trông theo bóng dáng xưa
An ủi lòng thôi thế cũng vừa
Yêu nhau mấy ? ... Tình chưa chín đỏ


HNLC



heonaileocay 13.04.2006 19:53:29 (permalink)
0
XUÂN XỨ TUYẾT

Xuân đến mà sao lạnh tái tê
Nắng đâu sao chửa thấy quay về
Nhánh mai giấy giả giờ dùng lại
Bánh mứt sơ sài như ủ ê
Không pháo , không Lân , không liễn đối
Nhớ nhà , nhớ bạn , nhớ tình quê
Bánh chưng đông lạnh đem ra hấp
Thịt mở dưa hành nghe chán chê.


HNLC Jan 16-06
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 37 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9