HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 37 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 14.04.2006 11:56:00 (permalink)
0
VẾT SƯỚT

Em đến bên đời sớm tinh mơ
Hoa trắng dường như cũng lu mờ
Sương mai ướm tình lên đôi gót
Lạnh bước chân ngà trót ngu ngơ

Tình ái vương lòng quá đơn sơ
Vết sướt đầu tiên của dại khờ
Hằn dấu đau thương trong tim nhỏ
Để rồi thoáng thấy chút bơ vơ

Níu kéo tình kia trong đợi chờ
Vô tình tim tím cả hồn thơ
Vẵng đâu đây tiếng buồn của gió
Len lỏi tìm em tóc phất phơ .


HNLC Nov-13-05
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 11:59:50 bởi heonaileocay >
heonaileocay 14.04.2006 11:58:39 (permalink)
0
NHỚ NHÉ

Cô bé chiều nay nét mặt buồn
Chắc là trót lỡ giọt lệ tuôn
Nhớ ai chẵng biết làm sao bớt
Lặng lẻ làm thơ thả xuôi nguồn

Đã biết bao lần nhắc khẻ nhau
Giận nhiều chỉ chuốc lấy thương đau
Thế mà bé như vờ quên mất
Để dung nhan úa , hoen má đào

Nhớ nhé này cô bé yêu kiều
Nhớ đừng thờ thẫn chốn cô liêu
Nhớ an tâm dẫu mình xa cách
Nhớ chỉ vừa thôi , chớ nhớ nhiều

Dẫu biết vì yêu mới thế này
Nhưng buồn trôi mất nét thơ ngây
Thì xin nhớ nhé đừng héo úa
Tình vẫn đậm nồng chẵng đổi thay.


HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 12:03:15 bởi heonaileocay >
heonaileocay 14.04.2006 12:05:22 (permalink)
0
HÈ NĂM CUỐI

Phượng nở đan hoa khắp sân trường
Bạn bè sao bổng quá thân thương
Thầy cô quyến luyến giờ tan học
Sắp phải chia tay bốn ngã đường

Lưu bút trao nhau , vở học trò
Vài giòng ngăn ngắn , xin nhớ cho
Kỷ niệm chúng mình trên tấm ảnh
Phượng ép giữa lòng giấy trắng vo

Ảnh lớp , ảnh trường , lắm kẻ ưa
Dăm ba bạn khó , cứ lần lừa
Đợi năn , đợi nỉ rồi mới chụp
Mai rồi nhớ tiếc ngôi trường xưa

Sắp sửa xa trường , xa thật xa
Tiếc thương vài giọt lệ chan hoà
Ôm nhau thủ thỉ mình nhớ mãi
Ngôi trường ấp ủ tháng năm qua ...


HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 12:06:50 bởi heonaileocay >
heonaileocay 14.04.2006 12:14:19 (permalink)
0
ĐÊM CUỐI CUỘC TÌNH

Mây giăng kín bốn phương trời
Lòng như ray rứt , tơi bời , ngổn ngang
Lời chia tay quá vội vàng
Còn đêm nay nữa , vỡ tan mộng rồi

Người về chung lứa chung đôi
Ta về ôm nỗi đơn côi điếng lòng
Lá mùa rơi rụng bên song
Tiển đưa mà lệ lưng tròng cả hai

Chút tình sao quá đắng cay
Ngày mai pháo nổ đón ai sang thuyền
Thương người thân phận thuyền quyên
Còn tôi ôm mối tình duyên bẽ bàng

Mai này cách mấy đò ngang
Tình xa khuất nẽo võ vàng nhớ mong
Làm sao quên được bạn lòng
Tìm đâu giây phút mặn nồng bên nhau

Bởi anh vụng tính trầu cau
Cha mẹ em đã đổi trao cùng người
Bây giờ biết khóc hay cười
Chúc em hạnh phúc thắm tươi trọn đời


HNLC
heonaileocay 14.04.2006 12:46:34 (permalink)
0
TRÁCH HỜN

Ai khiến xui chúng mình cách xa nhau
Buồn dạt dào khi ngoài kia trời khóc
Còn đêm nay phút gần nhau ngà ngọc
Giấu kín trong tim xa xót lụy phiền

Biết mai này thương nhớ có giảm thuyên
Tình hoài vọng mỏi mòn vì xa cách
Đường vào tim nào có nhiều ngỏ ngách
Hình bóng em in đậm mãi khôn cùng

Mưa vẫn rơi hòa với gió mịt mùng
Buồn tê tái em rưng rưng lệ nhỏ
Trăm nổi đau vùng lên cơn cuồng nộ
Nghiến tình ta tan vở mộng an lành

Lau cạn dùm bao ngấn lệ long lanh
Lời trách cứ thôi chìm theo cơn sóng
Anh rồi đây hiểu tình mình vô vọng
Trách hờn này thôi để tự mình nghe... !


HNLC Nov.28-05
heonaileocay 14.04.2006 12:57:58 (permalink)
0
TÌNH TRÊN CÁT

Tình yêu luôn khát khao như sa mạc
Bao nhiêu tình cho đũ mối thương yêu
Ai đếm được chỉ chừng bấy nhiêu cát
Để tính xem tình đũ gọi là nhiều ?

Nhưng tình đời dối gian và bội bạc
Đốt niềm tin bằng bàng bạc lửa thiêu
Nên cõi lòng bây giờ như tan nát
Mộng vút cao giờ bỗng đứt như diều

Sao người tin bao lời đời dối gạt ?
Và bây giờ ôm kỷ niệm chắt chiu
Rồi gửi vào lời thơ buồn man mát
Thương phận mình chìm đắm cảnh cô liêu

Gió buồn khua hạt cát vàng xào xạt
Nghe vi vu lồng lộng tiếng ngân tiêu
Từng mãnh hồn rã rời bay tan tác
Mà quắt quay khi tuổi đến xế chiều

Xin lắng hồn theo thanh âm nhả nhạc
Chuyện tình buồn đưa vào cõi phiêu diêu
Rồi thảnh thơi vươn mình xây mộng khác
Điểm phấn son mời khoe nét mỹ miều...


HNLC Nov 29-05

heonaileocay 14.04.2006 16:39:43 (permalink)
0
ĐÀ LẠT TRONG KÝ ỨC

Tôi đến đây một chiều hè xa lắm
Đường gập ghềnh qua đồi núi xanh um
Vượt đèo Blao , thông mọc rất um tùm
Ôi ngoắt ngoẻo xe từ từ lăn bánh

Những thị trấn tên nghe như thoáng lạnh
Nào Bảo Lộc , Định Quán , rồi Lâm Đồng
Giửa mùa hè phảng phất lạnh mùa đông
Nhưng Đà Lạt vùng canh nông trù phú

Vào Trại Hầm , rau cải trồng đủ thứ
Vườn xanh um rau từng luống ngút dài
Cây trái nhiều nhìn ngây ngất mê say
Còn hoa kiểng không thiếu loài chi cả

Rồi tham quan những thác tên rất lạ
Nào Gougar , nào Bongo , thác Prenn
Thác Cam Ly bên dưới cầu ướt mem
Và sương phủ đó đây trông rất thích

Hồ Xuân Hương , những xuồng bơi chật ních
Người chen nhau ngoạn cảnh khắp mặt hồ
Còn thuê ngựa dạo chơi ở ven bờ
Không khí lạnh mỗi khi chiều tắt nắng

Hồ Than Thở nghe tên buồn xa vắng
Chợ Hòa Bình trên dưới thật khang trang
Những thổ dân cũng góp thêm mặt hàng
Chợ tấp nập , má ửng hồng cô gái

Đà Lạt ơi biết bao giờ trở lại
Thăm một lần những chốn cũ thân thương
Xa nơi này vẫn nhớ cách lạ thường
Những kỷ niệm vấn vương hoài không dứt.


HNLC
heonaileocay 14.04.2006 20:03:13 (permalink)
0
BỒI HỒI TRONG TA

Phòng lạnh vắng bao ngày ta khóa cửa
Giọt buồn nào cứ lấn chiếm tâm tư
Bên màn hình tay gỏ những bức thư
Ngàn lá viết chỉ còn trăm lá gởi

Chờ đợi ai như chưa từng chờ đợi
Lòng bồi hồi như thuở mới thanh xuân
Ngẫn ngơ lòng trong giây phút bâng khuâng
Lời chit chat nghe gần như quen thuộc

Ai đó ơi mình có chi ràng buộc
Mà bồi hồi xao xuyến ngóng chờ nhau
Hồn lâng lâng quyện hơi hám ngọt ngào
Thơ với thẩn trao nhau ngàn luyến mến

Tình cho nhau biết đâu là bờ bến
Nên bồi hồi gom giữ những dòng thơ
Lạc hồn xuôi theo thuyền mộng dật dờ
Chờ đợi mãi cho bồi hồi ngây ngất.


HNLC Feb 25-06
heonaileocay 15.04.2006 14:28:36 (permalink)
0
TÌM LẠI TÔI

Có phải mùa thu đã trôi qua
Sao lòng cứ mãi nhớ người ta
Nửa đêm trăn trở chăn còn trống
Tìm lại tôi mà sao quá xa

Rét buốt đầu đông chợt ùa về
Tháng ngày vẫn cứ buồn lê thê
Em giờ chắc đã quen tình mới
Tìm lại tôi mà nghe tái tê

Bỗng thoáng em về trong giấc mơ
Hồn tôi sao vẫn cứ ngu ngơ
Chỉ biết nhìn thôi , không biết nói
Tìm lại tôi mà nhớ vu vơ

Chắc đã quên rồi , luyến tiếc chi
Thôi thì cứ giử mối tình si
Đem góp vào thơ tình bay toả
Tôi tìm lại tôi ... có được gì ? ? ?


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:34:39 (permalink)
0
VỖ VỀ NỖI NHỚ

Bóng chiều đang vây bủa
Một mãng lòng bơ vơ
Nghe nhung nhớ dật dờ
Dòng thơ tình trăn trở

Nhủ lòng thôi đừng nhớ
Đây vụn vở yêu thương
Lời thơ đã chán chường
Bút dường đang mệt mỏi

Người ơi xin chớ hỏi
Hạnh phúc ở nơi đâu
Mà sao mãi úa sầu
Vần thơ đau khắc khoải

Cho dù xa nhau mãi
Trang trải nợ tình thơ
Khi ngấn lệ hoen mờ
Dòng thơ là nhân chứng...


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:38:36 (permalink)
0
ANH GẠT EM

Anh gạt em , đi vượt biên không nói
Để chúng mình xa cách những năm năm
Tội tình chi anh lại sống âm thầm
Mà chờ đợi để rồi mình sum họp

Anh gạt em , thôi mình đừng đi shop
Để dành tiền về thăm lại quê xưa
Để đến khi mua vé anh lần lừa
Thôi hảng bận , em cùng con đi nhé

Anh gạt em , đừng gởi tiền riêng rẻ
Hai vợ chồng xài chung một account
Nhà và xe cứ ráng đóng tiền down
Giờ gần hết , lòng thảnh thơi vui sướng.....

Anh gạt em , trọn đời mình chung hưởng
Nhưng bây giờ anh đành bước chân đi
Bởi một lần án lệnh bắt phân ly
Là mình đã thôi đừng mong tái hợp


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:42:48 (permalink)
0
VỤNG DẠI TÌNH ĐẦU

Giờ gom hết những thư tình em gởi
Đọc một lần ôn lại thuở bên nhau
Đường tình yêu anh ngỡ chẳng lối vào
Vì em mãi khóa cổng rào tình ái

Anh đeo đuổi như tên khờ vụng dại
Ngày tháng năm tình chồng chất theo mùa
Rồi mềm lòng em cũng phải chịu thua
Đền bù lại những thiệt thòi , cay đắng

Anh trân quí tình yêu em trao tặng
Ngở tình mình êm ả một dòng sông
Nào ngờ đâu , trời kia nở phụ lòng
Xe hoa đó , cướp người yêu đi mất

Choàng tỉnh mộng , đau đớn là sự thật
Họ sang giàu dư hạnh phúc cho em
Trắng tay anh , tim cũng trót yếu mềm
Đành ôm ấp mối tình đầu vụng dại.


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:46:01 (permalink)
0
NHIỀU KHI

Nhiều khi tôi bỗng giận mình
Làm buồn sợi gió khiến tình cuốn bay
Làm cho nỗi nhớ đong đầy
Bao nhiêu mộng ảo quắt quay trong hồn

Nhiều khi tôi thấy bồn chồn
Nhớ thương từng mỗi nụ hôn ấm tình
Người cho tôi biết điêu linh
Mà sao tôi lại phụ tình gối chăn

Nhiều khi than thở với trăng
Thân tôi mục rã , đăng đê chuyện lòng
Biết người có hiểu tôi không
Hay người oán trách đàn ông?... Thở dài...


HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 20:06:25 bởi heonaileocay >
heonaileocay 15.04.2006 14:49:55 (permalink)
0
SUY TƯ

Người khách lạ , sao dừng chân không bước?
Có phải chăng chờ trăng tỏ lối đi
Hay là lòng còn vương vấn điều gì
Thôi đi nhé , đừng vẩn vơ hoài vọng

Người khách lạ vẫn như còn trong mộng
Khi con đò còn chuyến cuối ngày thôi
Mặc cho dòng thời gian lặng lờ trôi
Chờ ai đó? Có hay lòng khép cửa

Người khách lạ giử của đời một nửa
Tấm lòng son mà đã vội dời chân
Để cho ai sầu héo biết bao lần
Nên chắc đã cài then lòng khóa kín.


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:53:00 (permalink)
0
NỖI NHỚ

Nổi nhớ đó một mình người ôm hết
Nên nơi này thui thủi chẳng gì vui
Giửa ban ngày mà hồn phách tối thui
Cơn mộng mị từ lâu rồi không gặp

Kể từ khi chia tay buồn tràn ngập
Cuộc tình này sao nhiều những ưu tư
Ruột gan đây bị gậm nhấm từ từ
Lời muốn nói nhưng sao nghèn nghẹn họng

Trời vào đông gió lùa vào lồng lộng
Tuyết phủ dày trên khắp cả nơi nơi
Lòng nhủ thầm tình đừng giống tuyết rơi
Để chốn ấy người ươm cây hy vọng.


HNLC
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 37 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9