HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 37 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 15.04.2006 14:02:51 (permalink)
0
GIÓ CHIỀU

Gió chiều phe phẩy quạt hồn tôi
Nghe mát hiu hiu rất bồi hồi
Ẩn hiện trong lòng , em thấp thoáng
Dáng dấp trang đài nhớ không thôi

Gió chiều tung bụi cát xa xôi
Thổi bớt muộn phiền buổi đơn côi
Hạt bụi vô tình nheo trong mắt
Làm lỡ giọt sầu mặn đôi môi

Gió chiều mơn man lướt thướt trôi
Cây lá mừng reo phía ven đồi
Lũ chim chao lượn đùa theo gió
Sao lòng cứ vẫn mộng lứa đôi

Gió chiều nhắc mãi tình chia phôi
Chiếc ghế công viên chẳng ai ngồi
Em đã xa rồi tôi vẫn nhớ
Vì bởi tình mình sáng tinh khôi


HNLC

heonaileocay 15.04.2006 14:07:14 (permalink)
0
TIẾNG ĐÀN TRONG THƠ

Vẵng trong đêm vắng lời ai hát
Một khúc tình ca ngọt như ru
Lắng nghe xao xuyến buồn man mác
Hoà tiếng nhạc trầm như vi vu

Từng nốt bổng trầm gây âm điệu
Rung rung ngân thánh thót vút cao
Nghe như gió thoảng lời êm dịu
Nhạc xuống nốt chùng tim nhịp mau

Khi lên cao vút dường nghẹn thở
Du dương thả hồn theo cung tơ
Dập dồn nhịp ca hơi bở ngở
Thanh âm hoà lẫn khói sương mờ

Cung thứ đã buồn nghe rả rượi
Tay ai rung phím vửng nghiệp đàn
Âm ngắn , âm dài đan như lưới
Đuổi nhau như vờn ánh trăng vàng

Tôi bỗng ước làm anh nghệ sỉ
Mang tâm tư gửi gấm phím sầu
Những đêm buồn rung lời tâm ý
Cho tha nhân hội ý tương cầu .


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:13:35 (permalink)
0
ÁO TRẮNG

Áo trắng em bay quá tuyệt vời
Ngõ về , anh như bóng ma trơi
Lính qua lính quýnh quên tên tuổi
Em chưa cười , anh đã chơi vơi

Áo trắng vờn ôm dáng yếu gầy
Tóc thề xây thêm vẻ hay hay
Thả buông theo bờ vai tròn nhỏ
Đẩy cả hồn anh vào mê say

Áo trắng mân mê bước chân mềm
Con đường chan nắng nóng dài thêm
Để anh mơ biến thành thảm cỏ
Dài suốt nẽo đường em bước êm

Áo trắng đùa theo cơn gió chiều
Để rồi anh sợ lúc cô liêu
Muốn theo áo trắng về bên ấy
Tỏ thật lòng này lỡ trót yêu

* * * * * *
Áo trắng em xưa ... Đã xa rồi
Bây giờ áo trắng hững hờ thôi
Không bước chung đôi , tình dang dở
Tiếc tiếc , thương thương cũng lỡ rồi

Áo trắng em xưa ... Đã đổi màu
Úa vàng theo cảnh biệt ly nhau
Để ai ngẫn ngơ về lối cũ
Riêng em bao kẻ đón người chào

Áo trắng em xưa ... Thay áo hồng
Lên đò , áo trắng đã sang sông
Đàn gẩy , anh vùi trong góc tối
Gom thư , xếp lại , nhớ chất chồng

Áo trắng em xưa ... Dẫu thế nào
Anh về chờ đợi trong chiêm bao
Ngỡ em trở bước về trong nắng
Vui đón tình xưa gió xôn xao


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:18:03 (permalink)
0
ÁO TRẮNG 2

Xưa em áo trắng trang đài
Giữa sân trường rụng một vài hồn thơ
Người đâu lại đẹp như mơ
Khiến cho bao gã ngẫn ngơ si tình

Áo dài trắng quá nên xinh
Tóc xuôi vai nhỏ lung linh nắng vàng
Cho lòng chợt thấy hoang mang
Ngỡ linh hồn đã dối gian quá nhiều

Sân trường sao đẹp mỷ miều
Có ai ta bỗng mến yêu học đường
Ngây ngô tập viết lời thương
Khắc trên bàn học , vách tường nét sâu

Mộng mơ của thuở ban đầu
Lớn theo ngày tháng mình đâu có ngờ
Để rồi một dịp tình cờ
Thốt lên câu nói đã chờ trong tim

Hửng hờ em lại lặng im
Để cho đây phải muộn phiền mấy đêm
Nhưng rồi sóng gió qua êm
Giòng thư nho nhỏ in mềm môi hôn

* * *
Giờ đây kỷ niệm ngồi ôn
Nhớ màu áo trắng , thương hồn thơ trinh
Áo em xưa trắng nụ tình
Giam anh ở giữa muôn nghìn ước mơ


HNLC
heonaileocay 15.04.2006 14:23:20 (permalink)
0
ÁO TRẮNG 3

Từ thuở đầu đời đã biết yêu
Tình yêu vụng dại quá ư nhiều
Mộng mơ ôm ấp ngàn trăm mảnh
Vẫn thấy như còn nỗi cô liêu

Yêu thương nhung nhớ trao một người
Áo trắng như đời còn trắng tươi
Sách vở là niềm vui tuổi nhỏ
E ấp dấu che duyên môi cười

Tay ngà em đã bấm trong tôi
Vết sướt đầu tiên của cuộc đời
Cung nhạc trử tình vang âm mãi
Một thuở đầu đời hồn chơi vơi

Nhởn nhơ áo trắng , tiếng đàn trôi
Dìu dặt tơ lòng lướt qua môi
Nghe khát khao trong từng hơi thở
Nhạc bỗng ngưng chờ nhịp tim đôi

Có gã si tình giống như tôi
Yêu đàn và yêu tiếng ca thôi
Áo trắng dổi hờn rưng rưng khóc
Bỏ lại cây đàn nỗi đơn côi

Bao năm tìm mãi cuộc tình xưa
Giờ đã héo hon mấy cũng vừa
Không trách vì dòng đời đôi ngã
Chỉ hỏi : Ơi người nguôi giận chưa ?


HNLC
heonaileocay 16.04.2006 19:09:46 (permalink)
0
ĐỔI THAY

Tình vui bỗng chốc hoá sầu
Người mang đi mối tình đầu trong tôi
Ngở ngàng giây phút chia phôi
Đắng cay dằn xuống , cuốn trôi nổi buồn

Đường về lạnh , lá mưa tuông
Sầu dâng tê tái khơi nguồn xót xa
Thẩn thờ chốn cũ bước qua
Tìm dư hương thuở mặn mà dấu yêu

Bây giờ thấm nổi cô liêu
Vài ly rượu ấm trong chiều mưa rơi
Ngở hồn mình rách tả tơi
Vá sao cho được khi đời đổi thay

Cuộc tình trót đã vuột tay
Đành thôi giử lấy đắng cay làm quà
Chúc em tình mới mượt mà
Ấm êm hạnh phúc ... còn ta ngậm ngùi


HNLC
heonaileocay 16.04.2006 19:23:35 (permalink)
0
LỜI CHÚC SAU CÙNG

Đêm nay hò hẹn nơi đây
Rồi mai ta sẽ chia tay suốt đời
Còn chăng kỷ niệm chơi vơi
Đau thương dấu chặt sợ khơi yếu mềm

Mong em tình đẹp duyên êm
Mai về bên ấy , đừng quên bên này
Anh giờ ôm trọn đắng cay
Thẫn thờ chốn cũ nghe ray rứt lòng

Chúc em chăn gối mặn nồng
Đừng khơi chuyện cũ bên chồng gièm pha
Thân làm dâu xứ người ta
Đói no ai biết , mượt mà ai hay

Trong ngoài quán xuyến một tay
Đừng nên lơ đểnh hoạ bay vô mình
Cần chi những ảnh với hình
Gửi cho cha mẹ , dấu tình phai phôi

Cuộc đời sóng gió nổi trôi
Thương bao nhiêu cũng lỡ rồi duyên xưa
Anh dù dầu dải nắng mưa
Vẫn mong em được dư thừa ấm êm

Thương em thân quá yếu mềm
Chở che , săn sóc lại thêm nuông chìu
Biết người có thật lòng yêu
Hay là ruồng rẫy hẩm hiu phận buồn

Lâu lâu ghé bước về nguồn
Cho anh nhìn lại yêu thương ngày nào
Để lòng ấm chút xuyến xao
Mừng em xuất giá ... nhưng sao nát lòng


HNLC
heonaileocay 16.04.2006 19:30:45 (permalink)
0
KỶ NIỆM BUỒN

Đời vất vả qua trăm ngàn trắc trở
Đôi khi lòng thương nhớ thuở học sinh
Thuở ấm êm như vụng dại thư tình
Ngàn lá xé chỉ còn trăm lá gửi

Nắng sân trường nồng nàn mùi hoa bưởi
Áo trắng em dài theo tuổi mộng mơ
Quần jean anh xanh lắm cũng lu mờ
Vì trót lỡ yêu thầm cô bạn học

Nào dám nói tình yêu là khó nhọc
Chỉ đến nhà , tuần có bảy lần thôi
Bài vở làm , nhiều khi phải gấp đôi
Nên sợ lắm ; sợ bài em thua điểm

Nhưng bù lại , được cùng em chuyện phiếm
Ngày qua ngày càng quyến luyến nhau hơn
.................................................. ..............

Đến một ngày chợt áo trắng , tay trơn
Anh vào lính ... Mình xa nhau từ đó .


HNLC Nov 26-05
heonaileocay 16.04.2006 19:34:46 (permalink)
0
TRƯỜNG EM

Trường em kín cổng cao tường
Bên hông có một Phật đường nổi danh
Có khu cư xá yên lành
Bao hàng quà vặt nối quanh trên đường
Mổi khi chuông đổ tan trường
Líu lo ríu rít bốn phương cười đùa
Tranh nhau quà vặt dành mua
Me , xoài , cóc , ổi , mận chua thấy thèm
Khô mực , bò bía , cà rem
Xôi mặn , cháo huyết , lại kèm bún riêu
Tôm khô bánh ướt cũng nhiều
Nhớ ôi là nhớ bao chiều đón đưa
Chung nhau choàng chiếc áo mưa
Chụm đầu sánh bước vẫn chưa muốn về
Bên nhau lòng thấy đê mê
Dù mưa , dù nắng , tỉ tê tâm tình
Bóng cây che bóng đôi mình
Như thương màu áo nguyên trinh học trò

** ** ** **
Em giờ đã biết buồn lo
Anh giờ lăn lóc ốm o tuổi đời
Gặp nhau lệ bỗng trào rơi
Tiếc xưa vì lỡ ham chơi ... giờ buồn


HNLC
heonaileocay 16.04.2006 19:39:43 (permalink)
0
MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

Có những thoáng thơ buồn anh đánh mất
Giữa dòng đời đầy huyên náo bon chen
Lối nhỏ về căn gác trọ thân quen
Chân lạc lỏng , bước bên đời mỏi mệt

Bao khao khát , ước mơ dường lịm chết
Tuổi học trò , tình yêu quá đơn sơ
Lén trao nhau mật ngọt mấy vần thơ
Trang sách nhỏ , giấu bao lời yêu ái

Tình đầu tiên biết bao là vụng dại
Yêu để rồi giận dỗi ,....để rồi yêu
Đạp bên nhau , xe quyến luyến đường chiều
Cho dài mãi nhớ thương từng con dốc

Có những lúc cùng nhau mình trốn học
Vào xi nê phim tình cảm đê mê
Tay trong tay , trao gửi những hẹn thề
Miệng kề miệng , xuyến xao lòng đôi lứa

Anh chẵng nhớ những gì anh đã hứa
Còn riêng em chẵng có lúc nào quên
Để lâu lâu , anh lại phải bắt đền
Cho thêm nhớ , thêm thương vào ký ức

Rồi lại có đôi khi lòng ghen tức
Bạn bè trêu , em vẫn nụ cười duyên
Còn anh như kìm hảm chút cuồng điên
Cho khờ dại tái tê tình thơ ấu

Em yêu hởi biết bao là yêu dấu
Để giờ này , Anh mới thấu niềm đau
Âm ỉ khơi từ dĩ vãng ngọt ngào
Ôi tiếc quá ...... nếu xưa đừng như thế ...


HNLC

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 13:03:53 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 16.04.2006 19:45:02 (permalink)
0
HƯƠNG XƯA

Ngõ về héo hắt mưa bay
Nhớ ai xưa đó thoáng cay mắt đời
Thương người lạc lỏng chơi vơi
Niềm riêng an phận sợ lời mỉa mai

Còn đâu áo trắng trang đài
Nhởn nhơ chung lối hoa cài suối mơ
Ngập ngừng đưa đẩy vần thơ
Sầu chưa vương mắc lệ mờ chưa hoen

Vườn lòng ai lén rút then
Để con bướm mộng bon chen lẽn vào
Thương rồi biết tính làm sao
Trắng tay đành hẹn , với cao đành buồn

Giờ thì ván đã nên khuôn
Ngẫn ngơ tình cũ , lệ tuôn nuốt thầm
Ai về cho gửi lời thăm
Hương xưa còn thắm , tình trăm năm buồn


HNLC

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2006 13:04:58 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 16.04.2006 21:34:22 (permalink)
0
LỜI BUỒN

Vầng trăng e ấp lúc chiều buông
Quạnh vắng quanh tôi buốt cõi lòng
Mây trôi lây lất buồn trên đó
Mộng đã tan hoang giấc mơ hồng

Tóc điểm màu sương vẫn ngóng chờ
Tháng ngày cứ rớt rụng nơi nơi
Lời xưa hẹn ước ai còn nhớ ?
Hay chỉ riêng mình ấp ủ thôi

Thờ thẫn viết lên một đôi lời
Tâm tình u đọng ở trong tôi
Người xưa xa khuất đâu còn nữa
Sầu úa miên man suốt cả đời


HNLC April 16-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 21:36:15 bởi heonaileocay >
Trường Phi Bảo 18.04.2006 17:00:29 (permalink)
0
Nhẫn Cưới
-Trường Phi Bảo-

Giá tay kia chưa hề đeo nhẫn cưới
Và anh không thuộc về bất kỳ người con gái nào
Thì có đâu em phải nghẹn ngào
Khát khao một lời yêu

Kỷ niệm em vẫn thầm chắt chiu
Ru tình yêu giữa quạnh hiu câm nín
Phút giây bên anh đâu có phút nào yên tĩnh
Nghe lòng mình sóng dậy thủy triều dâng

Anh mang trên vai trách nhiệm bản thân
Với vợ con anh còn nhiều bổn phận
Vòng tay ấy dẫu ấp ôm vạn lần
Sao cuối cùng nhận ra chỉ giấc mơ

Em giấu muộn màng vào những trang thơ
Giấu tuổi thanh xuân trong nhọc nhằn nước mắt
Hương ái ân cố giữ cho thật chặt
Sợ gió vô tình cuốn bay mất niềm vui

Tự an phận khi cay đắng dập vùi
Nào dám đòi hỏi những ngọt bùi chia sẽ
Cứ mặc em nhiều buồn thương lặng lẽ
Lối anh về - mái ấm - hạnh phúc không?

1 giờ 15 phút trưa
18-4-2006
heonaileocay 18.04.2006 19:40:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Nhẫn Cưới
-Trường Phi Bảo-

Giá tay kia chưa hề đeo nhẫn cưới
Và anh không thuộc về bất kỳ người con gái nào
Thì có đâu em phải nghẹn ngào
Khát khao một lời yêu

Kỷ niệm em vẫn thầm chắt chiu
Ru tình yêu giữa quạnh hiu câm nín
Phút giây bên anh đâu có phút nào yên tĩnh
Nghe lòng mình sóng dậy thủy triều dâng

Anh mang trên vai trách nhiệm bản thân
Với vợ con anh còn nhiều bổn phận
Vòng tay ấy dẫu ấp ôm vạn lần
Sao cuối cùng nhận ra chỉ giấc mơ

Em giấu muộn màng vào những trang thơ
Giấu tuổi thanh xuân trong nhọc nhằn nước mắt
Hương ái ân cố giữ cho thật chặt
Sợ gió vô tình cuốn bay mất niềm vui

Tự an phận khi cay đắng dập vùi
Nào dám đòi hỏi những ngọt bùi chia sẽ
Cứ mặc em nhiều buồn thương lặng lẽ
Lối anh về - mái ấm - hạnh phúc không?

1 giờ 15 phút trưa
18-4-2006

HNLC cảm ơn TPB về bài thơ nha. Chúc vui vẻ. Mến

EM THÔI ĐỪNG DẤU NỖI BUỒN

Trong đắng chát yêu thương
Em nghe lòng vấn vương
Con tim tìm bóng mát
Vang khúc hát thiên đường

Ngóng mãi về sông Tương
Tình như lấp lánh gương
Soi qua lòng ước vọng
Một tiếng động khôn lường

Những viễn ảnh mù sương
Vãn còn đó ngát hương
Nhưng môi nay mằn mặn
Đang nín lặng chán chường

Giấc mộng vàng uyên ương
Giờ trôi chốn viễn phương
Ngậm ngùi hoen lệ khóc
Hồn ngập giữa thê lương

Giá buốt về xanh xương
Mong tìm chốn tựa nương
Đôi bàn tay rắn chắc
Che bão tố tình trường

Vọng tiếng sáo chàng Trương
Ru hồn tới biên cương
Em thôi đừng dấu nữa
Buồn ủ kín trong rương.


HNLC April 18-06
heonaileocay 21.04.2006 04:53:26 (permalink)
0
DỖI HỜN

Này cô bé nhủ danh thị Bướng
Anh giả vờ chút xíu được hông ?
Giả vờ anh chả biết ngóng trông
Nhưng thực tế lòng như lửa đốt

Ai trêu em làm anh phát sốt
Đùa kiểu ni mai mốt hờn luôn
Nói chút đi dù giọng thật buồn
Cho anh bỗng như thương mấy thuở

Van xin em đừng đi bên nớ
Lề bên ni bóng mát nhiều hơn
Lại có anh ve vuốt nỗi hờn
Và có cả quà trong túi áo

Trời hôm nay hình như có bão
Bão trong lòng O nợ tui thương
Tuy nhũ lòng không bước chung đường
Sao cứ liếc... tui vờ không thấy

Thôi thôi nhé anh sang bên ấy
Dù nắng hơn cũng đành chịu thôi
Nước da em như bánh bèo trôi
Đi trong nằng , trời ơi tội chết

Khoảng đường vui mình đi chưa hết
Khẻ nắm tay , kèm mãnh thư tình
O giật mình nhoẻn miệng cười xinh
Vòi cây kẹo , cành hoa , và ..... cái kiss .


HNLC Dec 22-05
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 37 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9