HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 37 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 21.04.2006 05:05:34 (permalink)
0
Trích:

Nguyên văn bởi Khanh Vân

Cửa tim em đó đã mở rồi
Chàng ơi ! Nhè nhẹ bước qua thôi
Khéo khéo - Khua mềm đôi chân bước
Ngỏ vào tình ái chẳng xa xôi !

Hãy đến gần hơn, ở cạnh em
Dâng hết môi hôn những ngọt mềm
Này bàn tay nhỏ, xin hãy nắm
Dìu lối cùng nhau - Mộng về đêm !

Em khép lòng em - chỉ thương yêu
Riêng người quân tử gặp bao chiều
Mặc cho gió mát từng tình tứ
Len khẻ vào hồn lúc tịch liêu !

TNBV

BUÔNG TRÔI

Hoa niên nay đã xa vời rồi
Anh giờ héo úa một mình thôi
Giòng đời chầm chậm chân dò bước
Đường gần vẫn thấy quá xa xôi

Đã chưa bao giờ nghỉ là em
Dẩu biết hồn em rất dịu mềm
Cưởng cầu sao được , thôi đừng nắm
Kẻo lại rơi vào nẻo tối đêm

Cứ thế nhưng tròn nghỉa thương yêu
Thả thơ trăng gió mộng ban chiều
Những câu ngà ngọc tràn ý tứ
Đủ để lòng vơi nổi tịch liêu.


HNLC

CHÚC LÀNH

Lời em nhân thế đã nghe rồi
Yên lòng , chỉ đợi thời gian thôi
Các bạn , xin chớ ngần ngại bước
Nhanh lên , kẻo chậm mất đỉa xôi

Ngọc quý thanh tao chính là em
Vị ngọt tình yêu quá dịu mềm
Chờ người quân tử chung tay nắm
Đợi bóng nguyệt hằng thỏa tình đêm

Hãy dắt dìu nhau trọn kiếp yêu
Chung thủy bền lâu đến xế chiều
Trao nhau trìu mến trong tình tứ
Mai rồi vĩnh viễn hết cô liêu


HNLC

heonaileocay 21.04.2006 05:18:06 (permalink)
0
DẤU YÊU

Vừa khi biết thoáng nghe rạng rở
Áo trắng ai sáng tựa lời thơ
Nghe lòng chợt ghét bơ vơ
Thèm đôi tay nắm hững hờ mắt môi

Người gì đâu thích hay hờn dỗi
Cho lòng nầy thấm nỗi đơn côi
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp nhau cứ thấy bồi hồi xuyến xao

Áo trắng mộng sẽ là cô giáo
Ta học trò lơ láo liếc trao
Chữ tình nghiêng ngã lao chao
Lời thương sao bỗng ngọt ngào đầu môi

Giòng mực tím bềnh bồng trôi nổi
Cành phượng khô cằn cỗi dấu vôi
Áo xưa trắng cả hồn tôi
Phất phơ kỷ niệm một thời dấu yêu


HNLC Dec 05-05
heonaileocay 21.04.2006 05:21:02 (permalink)
0
CHỜ AI BẾN CŨ

Bến xưa có gã tình khờ
Ầu ơ lạc giọng bên bờ thuỹ chung
Người đi khuất đã ngàn trùng
Mà thương nhớ vẫn mịt mùng bủa vây

Từng đêm ngắm ánh trăng gầy
Hỏi lòng sao cứ ngồi đây mõi mòn
Lần tay đếm mấy năm tròn
Vẫn chưa quên được tình son thuở nào

Người về chắc chỉ chiêm bao
Cũng đành ôm mộng chất vào trong tim
Chim bay dễ biết đâu tìm
Đớn đau rồi cũng lắng chìm , lãng quên

Nhưng lòng sao mãi nhớ tên
Ngồi bên bến cũ chông chênh đợi đò
Ai về quẳng hộ sầu lo
Đốt huơng hoài niệm tàn tro cuộc tình .


HNLC Dec 17-05

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 12:23:56 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 21.04.2006 05:27:00 (permalink)
0
CUỘC TÌNH TRONG MƯA

Nỗi nhớ đôi khi quá dạt dào
Đưa ta vào tận cõi chiêm bao
Tìm em trên vết mòn lối cũ
Rụng rớt bên lề chút hư hao

Xoè tay hứng giọt mưa bên hè
Mưa rơi trong chiều nắng vàng hoe
Nhớ em lúng túng gom tà áo
Vắt ngược bờ vai rũ tóc che

Đoá hồng em giử ấm trên tay
Sợ mưa trôi mất kỷ niệm này
Nón che không đủ từng ngọn gió
Vô tình quên lững có cây gai

Cho ta nhường em chiếc áo mưa
Ấp ủ em thêm chút hương thừa
Thẹn thùng mắt cảm ơn lóng lánh
Mưa tạnh , tâm tình vẫn như chưa

Nhật ký em đem ép đoá hồng
Tình này rồi cũng hoá hư không
Thân trai chí lớn chưa toại ý
Lỡ cả cuộc tình buồn mênh mông


HNLC Dec 28-05
heonaileocay 22.04.2006 23:48:14 (permalink)
0
GIÓ CHIỀU

Gió chiều phe phẩy quạt hồn tôi
Nghe mát hiu hiu rất bồi hồi
Ẫn hiện trong lòng , em thấp thoáng
Dáng dấp trang đài nhớ không thôi

Gió chiều tung bụi cát xa xôi
Thổi bớt muộn phiền buổi đơn côi
Hạt bụi vô tình nheo trong mắt
Làm lỡ giọt sầu mặn đôi môi

Gió chiều mơn man lước thước trôi
Cây lá mừng reo phía ven đồi
Lũ chim chao lượn đùa theo gió
Sao lòng cứ vẫn mộng lứa đôi

Gió chiều nhắc mãi tình chia phôi
Chiếc ghế công viên chẳng ai ngồi
Em đã xa rồi tôi vẫn nhớ
Vì bởi tình mình sáng tinh khôi


HNLC
heonaileocay 22.04.2006 23:53:09 (permalink)
0
GOM THƯƠNG GÓP NHỚ

Thư em viết đã lâu rồi
Chiều nay xem lại bồi hồi nhớ thưong
Hỏi anh tình có vấn vương
Hay lòng xưa khéo rẽ đường tìm vui

Lời thư chan chứa ngậm ngùi
Kỹ niệm thơ ấu ngọt bùi cùng nhau
Những lời hò hẹn đổi trao
Giờ như lấp lánh trăng sao trên trời

Dể gì làm được anh ơi
Thôi thì vứt bỏ cho đời thênh thang
Nghe như mặn đắng vô vàn
Trách anh hờ hững dở dang cuộc tình

Khuyên anh đừng sống lưu linh
Tập theo gương tốt sửa mình răn ta
Dẩu lòng còn rất thiết tha
Phải đành cất bước kiệu hoa theo chồng

Kèm theo thư một thiệp hồng
Hôn lể đã định , sao mong đổi dời
Xót xa nói chẳng thành lời
Cầu mong em thắm duyên đời trăm năm


HNLC Dec 28-05
heonaileocay 22.04.2006 23:55:37 (permalink)
0
THÔI ĐỪNG

Thôi đừng nhớ mãi người ta
Dù bao biển nhớ , vẫn là chia phôi
Tình xưa trót đã xa rồi
Giử cho ngày tháng êm trôi kiếp này

Đừng gieo cay đắng đoạ đày
Gian nan đã lắm , tỏ bày cùng ai
Trời đày loan phượng chia hai
Đành theo số kiếp , đúng sai mặc đời

Xin đừng để lệ tuôn rơi
Vui lên gượng sống qua lời ái ân
Xá gì một gã phong trần
Tính toan vụng dại nợ nần nhiêu khê

Thôi đừng hoài vọng đam mê
Chữ tình bạc bẻo , lời thề gió mây
Ân tình giờ đã đổi thay
Thôi đừng em nhé , tình này vùi chôn


HNLC Jan 05-06
heonaileocay 22.04.2006 23:58:04 (permalink)
0
MỘNG DU

Thương nhớ ơ hờ sao quắt quay
Từng đêm nghe buốt giá nơi này
Tính tong chuông đổ sầu ba khắc
Âm u bóng ngã bốn vách dày

Chân bước sao mà nhẹ như tơ
Vườn xưa huyền ảo ánh trăng mờ
Lung linh em về qua nỗi nhớ
Thoảng nét u buồn xưa vẫn vơ

Nhạc trổi lên rồi cạn ly thôi
Mời em theo bước dạo quanh đồi
Thướt tha qua bài ca tình nhớ
Đưa ta vào lãng đãng mây trôi

Âu yếm tay hờ hững vuốt ve
Bờ môi khô cháy thuốc vàng hoe
Tim nghe chợt ấm , hồn say khướt
Có gã tình si ngất bên hè

Chợt thoáng nghe buồn tiếng tính tong
Người xưa vụt mất , giấc mơ hồng
Còn ta chơ vơ ôm nỗi nhớ
Theo nhạc cuồng quay giữa cô phòng


HNLC Jan 05-06
heonaileocay 23.04.2006 00:02:36 (permalink)
0
TÍM ƠI XIN CỨ TÍM HOÀI

Anh vẫn biết em yêu màu tim tím
Nên thư tình dòng chữ cứ nghiêng nghiêng
Để cho anh lặng lẻ gói ưu phiền
Vào lớp học mà quên đem theo vở

Lớp học em ngày đầu anh bở ngở
Dạ thưa cô đây màu tím đam mê
Vẻ chưa xong chùm hoa tím hẹn thề
Tà áo trắng phất phơ đùa trong gió

Tranh anh vẻ hoàng hôn vầng rán đỏ
Nhưng bao la mây tím ngỡ tình em
Cánh phượng hồng tím lặng lúc chiều lên
Em thơ thẩn gốc phượng gầy chờ đợi

Lần hò hẹn , em trong màu áo mới
Vẫn là ly kem nho tím vu vơ
Nói lời yêu mà em cứ ơ hờ
Nhưng thoáng thấy chút hồng trên đôi má

Tim tím ơi đừng xem nhau xa lạ
Để lòng anh buồn tím cả ruột gan
Gửi cho em chút màu tím thiên đàng
Xin em cứ tím hoài như nỗi nhớ


HNLC Jan 08-06
heonaileocay 23.04.2006 00:07:49 (permalink)
0
NỖI NHỚ CHƯA VƠI

Khu vườn cũ ấm êm giờ vẫn đấy
Giàn cây leo tim tím vẫn còn đây
Lòng bàng hoàng thoáng rung động phút giây
Kỷ niệm bỗng theo tâm tư oà vở

Bao năm rồi sao lòng còn luyến nhớ
Thuở học trò thơm ngát nét đoan trinh
Lời ngu ngơ vụng dại lá thư tình
Len lén gửi về em trong bối rối

Đừng cười nhé , cũng xin đừng nên hỏi
Vì sao ta lại viết mấy câu này
Văn tuy nghèo , chữ viết cũng không hay
Nhưng gói ghém bao nhiêu là tha thiết

Tình yêu kia như trời cao xanh biếc
Bởi có em đời chợt thấy vui hơn
Dù đôi khi em nủng nịu giận hờn
Cơn gió thoảng cuốn trôi vào quên lãng

Em xưa đó như mây trời lãng đãng
Dấu hồn anh trong khoé mắt long lanh
Lời chuốt trao anh âu yếm dổ dành
Và tất cả theo lòng em mong ước

Giàn hoa giấy nơi xưa mình hẹn ước
Là chứng nhân bao câu hứa vu vơ
Hẹn cùng nhau chung mộng đẹp như mơ
Khi xong học cùng tương lai vững chải

Và thuở đó ta ngỡ tình tươi mãi
Mộng ban đầu ôi quá đổi nên thơ
Sớm trưa chiều hồn như cứ lững lơ
Căn gác nhỏ tập tành tay đốt thuốc

Tình ngày xưa bỗng dưng rồi èo uột
Chút giận hờn em ngoảnh mặt quay lưng
Ta âu sầu trong khắc khoải bâng khuâng
Nên giử lấy tình em như kỷ niệm .


HNLC Jan 09-06
heonaileocay 23.04.2006 00:10:43 (permalink)
0
NÀY CÔ BÉ

Này cô bé sao mà xinh gớm
Mắt nai to như chớm thơ ngây
Khiến anh chưa uống đã say
Chưa ăn đã nhớ , chưa lay đã mềm

Cô bé ơi êm đềm ao ước
Răng khểnh kia chung bước chuyện trò
Để nghe chim hót líu lo
Để nghe gió thoảng nhỏ to lời tình

Cô bé đừng một mình lẻ bước
Cho anh theo xuôi ngược đi về
Dẫu trời rét lạnh tái tê
Cầm tay đủ ấm , tràn trề xuyến xao

Cô bé chắc chiêm bao đủ thứ
Kể cho anh nghe thử được hông ?
Chuyện vui thì giữ trong lòng
Chuyện buồn chia xớt kẻo không u sầu

Cô bé chắc thích màu hoa tím
Để anh về tìm kiếm màu hoa
Thêu lên tà áo mượt mà
Cành pensé tím gọi là tương tư .


HNLC Jan 10-06
heonaileocay 23.04.2006 00:13:02 (permalink)
0
NÉT TÍM Ô-MÔI

Quanh trường em bao nhiêu là quà vặt
Nhưng em thường vui ngậm trái ô môi
Chất ngọt đường thoảng chút chát chua thôi
Sao em thích đúng y là con gái

Vỏ đen đúa nhìn vô anh đã ngại
Em thì không , mê mãi đến trầm ngâm
Dù anh đang to nhỏ chuyện thì thầm
Vẫn ừ hử nhưng dường không chú ý

Những năm tháng thơ ngây đầy yêu quí
Ô môi buồn nhuộm tím lưởi em thơm
Và vô tình , tím xâm lấn cõi hồn
Anh không biết đã từ bao lâu nửa

Em yêu tím , anh cũng thầm như rứa
Nhưng anh yêu tím ở lưởi môi em
Và bây giờ nhắc tới vẫn còn thèm
Ô môi tím ngọt ngào trong kỷ niệm .


HNLC Jan 10-06
heonaileocay 23.04.2006 00:16:36 (permalink)
0
NUỐI TIẾC

Ta bỏ quên một thời trong ký ức
Mãi bương tìm trong cuộc sống đua chen
Bao tính toan cho dục vọng thấp hèn
Nên cứ ngỡ thơ ngây xưa đã chết

Rồi hôm nay đôi chân mòn lê lết
Ngang trường xưa chợt ấm cả châu thân
Lòng mênh mang thèm đôi chút ân cần
Còn sót lại cho tuổi đời nghiệt ngã

Hàng phượng xưa vẫn nguyên màu xanh lá
Người em xưa giờ biền biệt nơi xa
Bao thương yêu ngày cũ quá đậm đà
Ta vẫn nhớ như chưa từng quên lãng

Những lời thương quá ư là lãng mạng
Những hẹn thề như chuyện thật trăm năm
Ta tìm nhau trong ngực ngãi môi trầm
Hương tình ái vượt trên chồng sách vở

Ta giử em trong tận cùng trí nhớ
Mà hồn thì đeo đuổi mộng nhân gian
Nhìn lại ta thời gian đã trể tràng
Dư ãnh cũ còn nguyên màu phượng đỏ


HNLC Jan 12-06
heonaileocay 23.04.2006 00:20:42 (permalink)
0
HÀNH TRANG HẠNH PHÚC

Có những thứ ... muốn quên thì càng nhớ
Quên cuộc tình , tình có chịu buông tha
Muốn quên em , sao nỗi nhớ đậm đà
Hình dáng ấy , làm sao anh quên được ?

Những chiều vàng , cùng bên nhau sánh bước
Lòng khẽ lòng , chỉ yêu mãi nhau thôi
Đến bây giờ dù mình đã chia phôi
Vẫn cuốn hút trong đìu hiu nỗi nhớ

Buổi tan trường , thường bên nhau bở ngở
Sợ bạn bè vào lớp tiếng gièm pha
Tự trấn lòng : Kệ , chuyện của hai ta
Mặc ai nói , lời qua tai gió thoảng

Khung trời nhỏ mình mơ luôn thấp thoáng
Có bóng em cùng con nhỏ vui đùa
Đón anh về trong bao chuyện phân bua
Nào mẹ dữ , nào con hay nghịch ngợm....

Đã bao lần , qua tay tình yêu chớm
Cũng vội tan vì tơ tưởng duyên xưa
Nhớ thương em , ôi biết mấy cho vừa
Bao kỷ niệm muốn quên sao chưa dứt

Ngủ đi em , chỉ để lòng thao thức
Nghĩ về nhau dù trong giấc chiêm bao
Và trong ta tình ái vẫn ngọt ngào
Để ôm ấp làm hành trang hạnh phúc .


HNLC Dec 01-05

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2006 11:26:33 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 23.04.2006 00:24:04 (permalink)
0
TRĂNG VẪN MỜ XA

Vầng trăng vằng vặc giữa đêm thâu
Soi rọi lòng anh một khối sầu
Nhớ ánh trăng ngà nơi quê cũ
Soi đường hò hẹn thuở bên nhau

Áo khoác vai trần , bóng trăng xuyên
Luỹ tre tha thướt rũ tóc huyền
Ngọn gió bên đê vừa đủ mát
Thì thầm ta kễ chuyện huyên thiên

Một cõi ươm mơ , cảnh vật vờ
Gửi nụ hôn đầu đến ngẫn ngơ
Trăng khúc khít cười bên sông vắng
Gió cũng thì thầm rặng tre mơ

Trăng thuở xa xưa lạc lối về
Nghìn trùng cách trở nhớ tái tê
Từng đêm dõi vầng trăng xa khuất
Nhớ mãi người xưa , dẫu lổi thề .


HNLC Dec 17-05
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 37 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9