HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
SO SÁNH
Em đếm lá thu ngỡ đếm sầu
Gió lùa lá rụng , đếm được đâu ?
Tíc tắc kim đồng hồ xoay chậm
Anh ngồi đếm nhịp giữa đêm thâu
Em bấm đốt tay tính tháng ngày
Bao nhiêu thu lỡ , tình xa bay
Anh hút thuốc hong vàng nhung nhớ
Tàn vứt quá nhiều , vẫn chưa hay
Vai áo ố hoen giọt lệ hồng
Kể từ em cất bước sang sông
Vai anh trĩu oằn lo cơm áo
Bạc đã bao lần , vá chửa xong
Tóc rối em giờ rối hơn xưa
Còn ai mơn trớn , xoả cho vừa
Riêng anh cắt ngắn theo ngày tháng
Bạc nửa cuộc đời , giờ lưa thưa
Em muốn quên mà sao chẳng quên
Từng đêm khe khẻ gọi thầm tên
Còn anh luôn nhớ thương người cũ
Vẫn sống âm thầm đời buồn tênh .
HNLC Dec 22-05 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2006 12:23:02 bởi Huyền Băng >
THƯƠNG NGƯỜI EM NĂM CŨ
Chiều thơ thẩn khúc sông thương nhớ
Đã một thời lòng lở vấn vương.
Nghe tim buốt nhói trăm đường
Chia tay buổi ấy niềm thương ngập trùng.
Từng con nước mịt mùng giăng bủa ,
Sóng vổ về sầu úa ngọn tre.
Tôi , em bám víu chung bè
Tràn dâng mắt lệ mà nghe xót lòng.
Bao cơ nghiệp cuốn trong mưa lũ
Kiếp sống nghèo chưa đủ khổ sao ?
Đời còn chất ngất gian lao ,
Cùng chia sớt những buồn đau đọa đày.
Tàn cơn lụt đắng cay , tay trắng
Đã khiến em xa hẳn ruộng đồng.
Chia tay hẹn giử trọn lòng
Mai sau gặp lại tơ hồng nối duyên.
Chiều đưa tiễn sắc nghiêng mây tím
Gửi chút quà lưu niệm nhớ nhau.
Rồi thời gian cứ trôi mau ,
Tin em biền biệt lòng đau trăm chiều.
Chợt thư đến thấy như thiêu đốt :
" Chiều tím rơi thân nhốt chốn xa ,
Em giờ là vợ người ta
Nhớ anh mà lệ tuôn sa não lòng. "
Thôi là hết chớ mong chi gặp ,
Hồn tả tơi ,tình ngập dở dang.
Chán chê kiếp sống nghèo nàn.
Chiều ơi.... cay đắng xứ Hàn riêng em .
HNLC Mar 06-06
CHIỀU THƠ ẤU
Chờ mong gió thổi
Mẹ bế em nhìn
Một con gió đến thình lình
Anh tung tăng chạy , dập dình dìều bay
Đồng khô cỏ cháy
Đổ giọt mồ hôi
Ba thầm mơ ước xa xôi
Trời gieo mưa ướt ruộng tôi mong chờ
Co ro xớ rớ
Hồi hộp hoang mang
Ra khơi chia cách đôi đàng
Ba ,anh ....em , mẹ .... lệ tràn biệt ly
Hồn say lúy túy
Sân bay ướt nhòa
Lệ tương phùng đã vở òa
Cha con chồng vợ một nhà yên vui ...
HNLC Mar 12-06
LẺ BẠN
(Họa với NTAG)
Nhện bám cô liêu cánh liếp gà
Đứng ngồi thơ thẩn một mình ta
Tâm tư vọng tưởng thời son trẻ
Hồn phách lung lay tuổi xế già
Côi cút im lìm khi sáng sớm
Bơ vơ quạnh vắng buổi chiều tà
Vợ con thôi đã... còn đâu nửa
Mộng vỡ duyên lành , thôi thiết tha
HNLC April 22-06
ANH ĐÃ VÔ TÌNH
Bước chân đi nghe tâm hồn trĩu nặng
Mưa sụt sùi thấm lạnh ướt đôi tim
Nhìn phi trường đường bay hút bóng chim
Gió gào thét như ghét giờ ly biệt
Bỏ lại đây mối tình xanh biên biếc
Anh vô tình giết chết nửa đời anh
Đêm lạc loài nỗi nhớ cứ bủa quanh
Trời xứ lạ có gì vui đâu nhỉ ?
Em bây giờ ngồi chong đèn thủ thỉ
Kỹ niệm buồn nghe rên rỉ đau thương
Người đi rồi em biết đã khói sương
Anh độc ác , gieo mầm thương hạt nhớ
Hồn chơ vơ năm canh tim nức nở
Nước mắt nhoà đẫm ướt gối chăn đơn
Vòng tay ôm thương tiếc bóng chập chờn
Anh tàn nhẫn dập vùi tim nhỏ bé
Trời sang mùa , anh nhủ lòng thôi nhé
Xuân sắp về , mùa vui mới thênh thang
Gom hành trang quay trở lại xóm làng
Về tạ lổi người tình ... Anh tệ quá .
HNLC Dec 28-05
DỐC NHỚ
Theo con dốc ta đưa em xuống phố
Đường quanh co trải dài những mơ hoang
Hàng cây xoan gửi gấm chút dịu dàng
Mùi thoang thoảng theo đường mây kẻ tóc
Lời ca hát líu lo muôn chim chóc
Chào đón em trong nắng ấm mùa xuân
Ngập ngừng rơi hoa xoan cũng bâng khuâng
Khe khẻ đậu theo vai em xuống phố
Từ khi nào hoa lòng như nở rộ
Nhịp chân vui theo điệu nhạc nghê thường
Cỏ bên đường như bỗng thấy vấn vương
Vung sương đọng cho ướt mềm chân nhỏ
Kìa chú sóc như chấp tay xin xỏ
Lời tình yêu ta mơ mộng từ lâu
Em không nhìn hồn để tận đâu đâu
Làm hoảng sợ gã thất tình lẩn trốn
Bên rào thưa nụ hoa vừa nở chớm
Em miên man lặng ngắm đến dừng chân
Tay mân mê hồn em nhẹ lâng lâng
Như ong bướm yêu hoa từ muôn thuở
Lời tình yêu vụng về hay bỡ ngỡ
Mà trong ta lần lựa đã bao phen
Con dốc dài theo em đã thân quen
Và nỗi nhớ lớn dần qua năm tháng.
HNLC Jan 02-06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 15:09:41 bởi Huyền Băng >
TÌNH BẠC NHƯ VÔI
Chia tay thoáng đã ngút ngàn
Lời thương yêu vẫn còn vang trong lòng
Ngõ về phủ kín rêu phong
Còn loang dấu nhớ chiều hong nắng tà
Ru tình mệt lã trong ta
Buồng tim rạn vở xót xa vẫn còn
Những lời hẹn biển thề non
Giờ như hụt hẩng , khó tròn ước mơ
Mấy ai yêu chẳng dại khờ
Tình bao la mấy giờ hờ hững thôi
Chung tình , nguyện sống đơn côi
Bạc tình , cũng chỉ như vôi nhạt nhòa
Thôi thì chuyện cũ phôi pha
Nhủ lòng vôi đắng mình ta ghi lòng
Mong người kiếp vận hanh thông
Trầu cau đôi ngã đừng mong , đừng chờ
HNLC Jan 07-06
NGƯỜI VỀ
Rộn ràng tíu tít bên ngoài
Vui câu trò chuyện , có ai vừa về
Chuyện xa gần , chuyện lê thê
Nhìn qua song cửa hồn mê mẩn nhìn
Em giờ xinh quá là xinh
Váy hoa , tóc uốn lung linh đôi màu
Tiếng cười vang dội thanh tao
Bà con chòm xóm xuyến xao ngắm nhìn
Anh giờ chỉ biết lặng thinh
Ra chào hay phải núp rình trong đây ?
Vội vàng chải gở tóc tai
Mừng em về lại nơi này tìm thăm
Nhìn trong đôi mắt đăm đăm
Tìm câu hẹn ước xa xăm thuở nào
Em giờ đâu giống xanh xao
Môi hồng má phấn đẹp bao nhiêu phần
Bên em là đức phu quân
Thêm hai con nhỏ tình thân vô vàn
Anh nghe chợt tỉnh bàng hoàng
Tình xưa mình đã riêng mang hoang đường
Thôi đành dấu nổi vấn vương
Coi như quên hẵn mù sương cuộc tình
Tiệc vui rộn rả linh đình
Say đi để tránh hồn mình nát tan .
HNLC Jan 08-06
CHUYỆN XƯA
Hôm nay lòng nhớ thương bạn cũ
Cái thuở ban đầu mới biết nhau
Anh vờ gạ chuyện trầu cau
Em hồng đôi má nguýt sao thật dài
" Em còn nhỏ sao ai không thấy
Cứ đẩy đưa trăng gió bèo mây
Trời ơi lở có ai hay
Mẹ cha biết được chắc bay khỏi nhà "
Tuy nói vậy mà lòng không vậy
Mời xi -nê vẩn cứ ô kê
Ăn kem em quả là mê
Làm luôn mấy hủ dám chê đâu nào ?
Khi dạo phố lao xao đông đúc
Em rụt rè không dám đi chung
Làm anh năn nỉ lung tung
Nắm tay chút xíu mà run quá trời
Tình thơ ấu không lời nào tả
Nụ hôn đầu hồng má em thơm
Giờ đây yên phận gối rơm
Gặp nhau , gạo đã thành cơm lâu rồi .
HNLC Jan 08-06
KHÔNG ĐÂU EM
Không đâu em , đời không như là mộng
Mộng thật nhiều nào thấy được gì đâu ?
Chuyện tình mình rồi cũng sẽ mưa ngâu
Khi rẻ lối chia tay người mỗi ngã
Không đâu em , tình đang nồng lửa hạ
Sao nói lời đau đớn giã biệt nhau
Rồi mai này hai đứa sẽ ra sao ?
Ôi ão mộng tình yêu là như thế
Không đâu em , đừng bao giờ đem kể
Chuyện của mình cho một kẻ thứ ba
Vì người ta chưa chắc đã thật thà
An ủi em trong lần tan vở mộng
Không đâu em , trời ngoài kia gió lộng
Đừng nên về hãy ở lại bên anh
Dù đêm này có thức trắng tàn canh
Anh cũng vẫn ru em tròn giấc mộng
Không đâu em , đừng đùa vui lật lọng
Lời yêu thương là tiếng nói con tim
Dẫu mai này mình lạc dấu chân chim
Anh vẫn mãi còn nuôi thêm mộng ão .
HNLC Jan 09-06
MÊNH MANG NỖI NHỚ
Có ai góp hộ cho ta
Mênh mang nỗi nhớ , bao la lòng sầu
Cuộc tình còn lại nỗi đau
Mòn chân mỏi gối tìm nhau bạc đầu
Lòng thầm ngỡ đã quên lâu
Nhưng hình bóng vẫn đêm thâu chập chờn
Phải chi ta chẳng dỗi hờn
Dằn lòng phân giải thiệt hơn tỏ tường
Có đâu đôi đứa đôi đường
Người thương kẻ nhớ chiếu giường thênh thang
Bây giờ cách mấy quan sang
Đò ngang lỡ chuyến dở dang mộng lành
Đầu làng khóm trúc vẫn xanh
Mà nay vắng bóng chim oanh reo đùa
Hỏi lòng đủ nhớ nhung chưa
Mênh mang một cõi cho vừa dấu yêu .
HNLC Jan 10-06
MƠ HOÀI TRONG NỖI NHỚ
Bao năm tháng hắt hiu buồn đơn lẻ
Hình bóng em sao vẫn đậm trong tim
Như theo anh chơi đuổi bắt trốn tìm
Hồn mệt lã mơ hoài trong nỗi nhớ
Vùng tình yêu phải chăng là tạm bợ ?
Mà hư hao tàn phá ở lòng anh
Muốn yêu ai sợ mộng cũng không thành
Nên lần lửa năm qua cùng tháng lại
Hồn hoang sơ , cây si tình vụng dại
Trổ rể rối nên giờ ngại bước đi
Quanh chân mình những lá úa sầu bi
Như níu kéo tấm chân tình thoi thóp
Đời vui không nếu chúng mình sum họp ?
Mà anh giờ chỉ cay đắng mà thôi
Nẽo em đi là hạnh phúc lứa đôi
Nơi anh ở chỉ một mình đơn chiếc .
HNLC Jan 12-06
TÁN TỈNH
Ai đang đứng nhìn mây áo não
Nét hoa buồn như bão đâu đây
Phải chăng vì gió heo may
Hay lòng đang nhớ quắt quay một người
Cho ta xin nụ cười khép nép
Để đêm về ghép lại thành thơ
Buồn ơi sao cứ ngẫn ngơ
Để xuân không ghé lên bờ mi ngoan
Ta muốn gánh gian nan muôn thuở
Đổi trao cùng rạng rở khuôn trăng
Dẫu cho tình có nhọc nhằn
Vẫn mong ghi đậm nét hằn trong tim
Hay đường đời ba chìm bảy nổi
Vẫn một lòng không đổi thay đâu
Dìu nhau bể rộng sông sâu
Dắt nhau về chốn bạc đầu răng long .
HNLC Jan 13-06
TÀN ĐÊM GỐI MỘNG
Nửa đêm nỗi nhớ ùa về
Trắng đôi quầng mắt lê thê lòng sầu
Nhìn vào khoảng trống đêm sâu
Tưởng như ai đó dòng châu tuôn tràn
Người xa vời vợi bạt ngàn
Đêm thâu cô lẻ , thở than vắn dài
Nỗi niềm ẩn uất bi ai
Tình riêng trắc trở chưa phai dấu mờ
Người xưa còn có mong chờ ?
Chiếu chăn nghiêng lệch , thẫn thờ gương soi
Cũng đành cuộc sống lẻ loi
Cho qua một kiếp mồ côi chữ tình
Đêm nay lại ngủ một mình
Nghe như lạc cõi u minh oán hờn
Võ vàng mơ giấc vu sơn
Tàn đêm gối mộng lòng đơn u sầu
HNLC Jan 14-06
VẾT BUỒN SỎI ĐÁ
Em yêu dấu xin chút lòng hoài niệm
Tình học trò như đá sỏi ngây ngô
Dù bây giờ tất cả đã hư vô
Anh vẫn thấy tiếc thương thời hoa mộng
Khi cô đơn giữa đất trời lồng lộng
Bóng dáng em về an ủi biết bao
Những chuỗi ngày theo nắng gió lao xao
Cùng trốn học ghé thăm vườn Bách Thảo
Nghe sỏi đá dưới chân khua rào rạo
Em mĩm cười :" Đá cũng biết trêu ta "
Có hạt đang len lỏi gót chân ngà
Làm chếnh choáng bước em như nghiêng ngã
Những viên đá sống nhởn nhơ thư thả
Ngắm ngày trôi theo năm tháng triền miên
Thật vô tư và chẳng chút ưu phiền
Cười trong nắng , đón mưa tuôn đùa giởn
Em không muốn bỗng dưng thành người lớn
Để anh hoài mơ trẻ mãi bên nhau
Những lời nào mình chưa kịp đổi trao
Xin giữ kín như vết buồn sỏi đá .
HNLC Jan 17-06
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: