HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 37 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 06.05.2006 20:36:51 (permalink)
0
MÙ KHƠI CÕI TÌNH

Em về ứa giọt mưa rơi
Anh về quạnh vắng mù khơi cõi tình
Ấp ôm chăn gối một mình
Tên em khẻ gọi , lặng thinh tứ bề

Tiếc chi lời hứa hẹn thề
Để duyên tình lỡ , đam mê lụi tàn
Anh về đập vỡ cây đàn
Xé chồng thư cũ nát tan tấm lòng

Mai em cất bước theo chồng
Bỏ anh quạnh vắng phòng không tiếng người
Tình anh giữ trọn đủ mười
Mong em êm ấm nụ cười vu quy .


HNLC
heonaileocay 06.05.2006 20:44:47 (permalink)
0
LIÊN KHÚC MƯA

Mưa từng giọt đọng giữa đời
Lấm hoen môi mắt người tôi thương thầm
Mưa về lòng mãi lạnh câm
Nghe chừng hối tiếc lỗi lầm đã xưa

Một mình đứng giữa cơn mưa
Nhớ thương người cũ còn chưa thấy về
Giọt mưa nghe nặng não nề
Để ai ray rức , buồn tê tái lòng
~~~ *** ~~~
Tiếc gì một mối tình si
Mưa ơi hãy gội tan đi nỗi sầu
Buồn rồi cũng sẻ qua mau
Để ai mở hội đón chào tình mơ

Mưa cho trời ãm mịt mờ
Là giờ Chức Nữ đợi chờ Ngưu Lang
Cõi tình sao quá gian nan
Người tiên kẻ tục lệ chan lòng đời


HNLC
heonaileocay 06.05.2006 20:52:34 (permalink)
0
THU TƯỞNG NHỚ

Đã bao lần thu về nơi xóm nhỏ
Ta nơi này nhẩm đếm mùa thu bay
Trong hắt hiu từng sợi nhớ héo gầy
Em nơi ấy có còn hong tóc nắng

Tình xa xưa trong ta dường vẫn nặng
Em vẫn hoài thương lá úa vàng rơi
Cầu mong sao cho người cũ quay về
Mà thỏ thẻ êm ru câu tình tự

Dấu yêu ơi , đưa ta về quá khứ
Ôm vào lòng tất cả nhớ thương ai
Tay đan tay nhìn mắt ướt hoen đầy
Ve vuốt mãi tình yêu dài ngày tháng

Mùa thu trôi trong tình yêu lãng mạn
Của một lần mơ ước thuở xa xưa
Những lời thơ nào chất chứa cho vừa
Nhưng thu đã... héo mòn từ dạo ấy.


HNLC Oct 30-05
heonaileocay 08.05.2006 08:18:10 (permalink)
0
VỀ THĂM CHỐN CŨ

heonaileocay 08.05.2006 08:20:01 (permalink)
0
ĐẬM ĐÀ NỖI NHỚ

heonaileocay 17.05.2006 00:23:51 (permalink)
0
CHỜ AI DƯỚI MƯA?

Eo ơi trông đẹp chưa tề
Lỡ thương O Huệ , muốn về không xong
Thôi thì gửi một ít lòng
Chôn bên núi Ngự cạnh giòng Hương giang

Duyên mô đưa đến giửa đàng
Phải tui còn trẻ ôm choàng lấy ngay
Võ vàng tóc trắng tung bay
Thời thương yêu nợ tầm tay xa rồi

Bây chừ thơ thả giòng trôi
Để nghe lưu luyến bồi hồi Huế xưa
Dầm mình ướt đẫm cơn mưa
Chờ bên gốc phượng đón đưa ai chừ ?


HNLC May 04-06
heonaileocay 17.05.2006 00:26:33 (permalink)
0
O ƠI.

Cách nhau một đoạn đường dài
Nhớ O răng cứ miệt mài mần thơ
Thơ từ cái thuở bơ vơ
Đến chừ vẫn cứ ngu ngơ thất tình

Đêm nằm cô lẻ một mình
Trọ trẹ tập nói như kinh nằm lòng
Để mai nhìn lén qua song
Thấy O đi tới là dông theo liền

Miệng thì mô rựa liên miên
Mà răng O bảo thấy phiền ghê nơi
Theo từ cái buổi sớm mơi
Chừ răng O chẳng nửa lời mến thương ???


HNLC May 15-06
heonaileocay 18.05.2006 05:05:04 (permalink)
0
ANH MUỐN NÓI

Trong vu vơ những khi mình gặp gỡ
Nhìn mắt em ôi rụng vỡ con tim
Thế nhưng sao anh vẫn cứ lặng im
Lời muốn ngõ dường như ai níu lại

Có phải chăng vì tình còn vụng dại
Hay tại vì quanh em lắm đua chen
Bao chàng trai hình như rất thân quen
Thêm bao gã mắt tròn căng mơ ước

Lỡ in sâu bóng hình em tha thướt
Mây đong đưa theo bước lạc hồn hoang
Những chiều buồn cùng trên nẽo lang thang
Lòng ngây dại thốt toàn câu lơ lũng

Nên em trách sao anh hoài hờ hững
Mà thật lòng , có trời chứng cho anh
Lời yêu thương luôn chiu chắt để dành
Và chờ một ngày trời xanh rất đẹp

Trong hơi thở vội vàng lời xin phép
Chỉ mong em đừng khép nép chối từ
Một lòng thành , lời nói của tâm tư :
" Lấy anh nhé , mình đắp xây hạnh phúc."


HNLC May 17-06
heonaileocay 18.05.2006 08:37:31 (permalink)
0
Họa liên khúc thứ 3 với An Giang

----AN GIANG----


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang



ĐÂY AN GIANG ĐẤT LÀNH CHIM LÀM TỔ
ĐÓN EM VỀ MIỆT DƯỚI SỐNG BÊN ANH.
NGÀY THÁNG YÊN VUI MÊNH MÔNG SÓNG NƯỚC
QUÊ HƯƠNG NGOẠI NỘI ĐẸP XINH AN LÀNH


Nguyễn Thị An Giang


AN GIANG CÂY LÀNH CHIM ĐẬU

ĐÂY An Giang trái lành thơm ngọt
AN hưởng yên vui chốn thái bình
GIANG cảnh hữu tình dân chất phát
ĐẤT đai mầu mỡ xóm tươi xinh
LÀNH êm sóng gió thời hào kiệt
CHIM rủ nhau về xứ địa linh
LÀM tỏ con dân BÀ CHÚA SỨ
TỔ truyền thờ phượng xiết bao tình

An Giang

ĐÓN EM

ĐÓN người xưa dưới hạt mưa rào
EM vẫn hồn nhiên như thuở nào.
VỀ ngược dòng sông trong nước lũ.
MIỆT mài đồng ruộng với hồ ao.
DƯỚI vườn hoa cỏ lòng thư thái.
SỐNG cảnh thiên nhiên dạ dạt dào,
BÊN cạnh nước ròng vang tiếng hát
ANH hùng vướng sắc lắm thương đau.

An Giang

YÊN ẤM

NGÀY về bao lượt đón trăng rằm.
THÁNG rộng, năm dài nhớ gío nam.
YÊN phận quê nhà trên nước bạc.
VUI trong hạnh phúc sống bình an.
MÊNH mang dừa nước tươi màu lá.
MÔNG quạnh nhà ai phủ khói lam.
SÓNG cuốn phù sa tràn ruộng đất.
NƯỚC sông xuôi ngược, lúa đầy sân.

An Giang

TÌNH QUÊ

QUÊ làng em có giòng sông Hậu.
HƯƠNG khói quanh năm lễ cúng thần.
NGOẠI cảnh sinh tình say bến nước
NỘI tâm tức cảnh hoạ thơ văn.
ĐẸP lòng hiếu khách tình thôn xóm
XINH nết gái trái tính dịu dàng.
AN phận kính nhường trong lễ giáo.
LÀNH yên như sóng nước AN Giang


An Giang


----HNLC----

Nhà ai quyện khói chiều nghe ấm cúng
Cây cau già sừng sũng vói tay theo
Tình đôi ta tuy số kiếp vẫn nghèo
Mãi chung thủy lòng vàng nào thay đổi



HỘI TRĂNG

Nhà vắng , hẹn nhau dưới mái đình
Ai ai náo nức buổi thanh bình
Quyện hòa sức sống bao trai gái
Khói tỏa mơ huyền thêm nét xinh
Chiều lắng thâm trầm lời khúc khích
Nghe đêm ầm ỉ nhạc lung linh
Ấm êm từng hẹn thề đôi lứa
Cúng hội trăng , thơ thới trữ tình


HNLC April 24-06

QUÊ CŨ

Cây bưởi dựa nghiêng cạnh dãy rào
Cau buồn lẽ bóng tự năm nào
Già nua giọng gáy gà đầu giếng
Sừng sộ quẩy mồi cá dưới ao
Sững lặng bầy chim nhìn dáo dác
Vói cao làn khói chuyển dồi dào
Tay gầy mẹ bấu ghì vai trẻ
Theo lệ tương phùng bao nỗi đau


HNLC May 15-06

TÌNH NGHÈO

Tình gieo thương nhớ những đêm rằm
Đôi đứa đôi đường , nẽo Bắc Nam
Ta vẫn mong chờ trong hạnh phúc
Tuy em nguyện ước mãi bình an
Số trời vốn sẵn đời cơ cực
Kiếp mạng riêng dành phận lủ lam
Vẫn mộng một ngày , không nãn chí
Nghèo giàu như gió thoảng qua sân


HNLC May 17-06

DỰNG XÂY

Mãi mê cuộc sống đầy đôn hậu
Chung sức đập tan lũ quỷ thần
Thủy sản dồi dào dâng mạch sống
Lòng dân chan chứa những câu văn
Vàng son phong cảnh không nghèo khó
Nào những công lao hiếm dể dàng
Thay thế lo âu bằng phấn khởi
Đổi đời hạnh phúc rộng tay giang


HNLC May 17-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 15:55:32 bởi heonaileocay >
heonaileocay 20.05.2006 17:28:09 (permalink)
0
THỨ BẢY LANG THANG.

Thứ bảy cô đơn đếm bước buồn
Sài Gòn xe cộ cứ trào tuôn
Một mình một bóng anh ngùi nhớ
Kỹ niệm ngày xưa héo úa hồn

Thứ bảy ngày xưa với đoá hồng
Quán cà phê hẹn thầm hoài mong
Áo ai thoang thoảng đùa theo gió
Em dáng yêu kiều giữa phố đông

Ngơ ngẫn nhìn em , đứng cả tròng
Thiên thần vừa xuất hiện bên song
Ngỡ lạc chiêm bao vùng ao ước
Không uổng công ngồi đây ngóng trông

Thứ bảy tràn dâng ký ức về
Âm thầm xây dựng mộng phu thê
Tháng ngày chồng chất niềm thương nhớ
Để đến một chiều chợt điếng tê

Thứ bảy xe hoa. Tiếc ngẫn ngơ
Mất em thân xác hoá bơ phờ
Rẽ duyên tách bến tình hai lối
Đành đoạn em làm vuột sợi tơ

Thứ bảy giờ nghe hối tiếc hoài
Như chừng có những hạt mưa rơi
Lang thang tìm lại câu thề ước
Chỉ thây lặng lờ thứ bảy trôi.


HNLC May 19-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 20:17:54 bởi heonaileocay >
heonaileocay 21.05.2006 20:12:19 (permalink)
0


CHỦ NHẬT KHƠI LÒNG

Đẹp thay chủ nhật tươi hồng
Chim ca ríu rít bên song vọng vào
Nắng đùa nhảy múa lao xao
Dậy đi giọng nói ngọt ngào tình yêu

Sao còn tư lự đăm chiêu?
Hay đang toan tính những điều chờ mong
Hôm nay về dạo ruộng đồng
Cỏ hoa tươi thắm như lòng lâng lâng

Dăm bầy chim lượn bâng khuâng
Líu lo em bé bên sân giáo đường
Thảnh thơi vài cặp uyên ương
Dìu nhau đi lể ào hường , áo xanh

Gió lùa hương vị trong lành
Dòng sông lặng lẽ du hành về xa
Ngồi trong bóng mát chiếc phà
Dạ nôn nao nhớ như là đẵ lâu

Đô thành muôn sắc muôn màu
Cũng không quên được rạt rào tình quê ...

Vươn vai mệt mõi ê chề
Hôm qua say quá... sao về được đây...???


HNLC May 21-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 22:54:29 bởi heonaileocay >
Trường Phi Bảo 22.05.2006 21:03:38 (permalink)
0
Cốc! cốc! chủ nhà có nhà hông? lâu quá em không có ghé thăm anh Heo, giờ ghé thăm anh nè, lật đật keó ghế ngồi đợi chủ nhà về mời trà với bánh hi hi

Ngày Hạnh Phúc
-Trưòng Phi Bảo-

Em thẹn thùng nép bên anh
Quỳ dưới chân chúa hiền lành
Bao ngay đưa mộng đón mơ
Hôm nay hạnh phúc ai ngờ

Mặt đất rãi đầy hoa thơm
Trời trong xanh nắng dịu dàng
Đôi tim nồng nàn say đắm
Nghĩ ngợi tình ý miên man

Tay run run em đón nhận
Nhẫn cưới anh trao huy hoàng
Từ nay tới vạn ngày sau
Mình bên nhau chẳng rời nhau

Khoăn voan, áo cưới, pháo hồng
Tiển đời con gái trắng trong
Mắt rực lửa tình nóng bỏng
Theo anh vui cảnh vợ chồng

21-5-2006
heonaileocay 22.05.2006 22:48:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Cốc! cốc! chủ nhà có nhà hông? lâu quá em không có ghé thăm anh Heo, giờ ghé thăm anh nè, lật đật keó ghế ngồi đợi chủ nhà về mời trà với bánh hi hi

Ngày Hạnh Phúc
-Trưòng Phi Bảo-

Em thẹn thùng nép bên anh
Quỳ dưới chân chúa hiền lành
Bao ngay đưa mộng đón mơ
Hôm nay hạnh phúc ai ngờ

Mặt đất rãi đầy hoa thơm
Trời trong xanh nắng dịu dàng
Đôi tim nồng nàn say đắm
Nghĩ ngợi tình ý miên man

Tay run run em đón nhận
Nhẫn cưới anh trao huy hoàng
Từ nay tới vạn ngày sau
Mình bên nhau chẳng rời nhau

Khoăn voan, áo cưới, pháo hồng
Tiển đời con gái trắng trong
Mắt rực lửa tình nóng bỏng
Theo anh vui cảnh vợ chồng

21-5-2006

Ôi vui quá , có Bảo phi Trường nên máy bay không bay được cho nên Trường Phi Bảo mới ghé chơi. Chờ anh đi pha một ly cacao nóng cho ấm áp nha. Bảo thích uống sửa nhiều phải không nào?

Wow , thơ 6 chữ hồi nào tới giờ anh chưa làm , hôm nay phải ráng làm đãi khách mới được.

ĐÊM TÂN HÔN

Rượu say chếnh choáng tâm hồn
Nhưng sao tim đập dập dồn
Có em bên mình âu yếm
Một đời , một tối tân hôn

Này anh , này chị chung vui
Bỏ qua ngày tháng ngậm ngùi
Giờ thôi cô đơn buồn tủi
Chăn nồng , nệm ấm chờ khui

Mẹ kêu đến lúc động phòng
Dẫu lòng cũng rất chờ mong
Ngại e bạn cười , chúng ghẹo
Nhưng rồi cũng lén trốn dông

Giao bôi chung rượu dâng nàng
Nguyện đồng chia sớt gian nan
Phu thê trọn đời trọn kiếp
Cùng nhau hướng nẽo vinh sang.


HNLC May 22-06

Trường Phi Bảo 23.05.2006 22:20:22 (permalink)
0

Trích đoạn: heonaileocay

Ôi vui quá , có Bảo phi Trường nên máy bay không bay được cho nên Trường Phi Bảo mới ghé chơi. Chờ anh đi pha một ly cacao nóng cho ấm áp nha. Bảo thích uống sửa nhiều phải không nào?

Wow , thơ 6 chữ hồi nào tới giờ anh chưa làm , hôm nay phải ráng làm đãi khách mới được.

ĐÊM TÂN HÔN

Rượu say chếnh choáng tâm hồn
Nhưng sao tim đập dập dồn
Có em bên mình âu yếm
Một đời , một tối tân hôn

Này anh , này chị chung vui
Bỏ qua ngày tháng ngậm ngùi
Giờ thôi cô đơn buồn tủi
Chăn nồng , nệm ấm chờ khui

Mẹ kêu đến lúc động phòng
Dẫu lòng cũng rất chờ mong
Ngại e bạn cười , chúng ghẹo
Nhưng rồi cũng lén trốn dông

Giao bôi chung rượu dâng nàng
Nguyện đồng chia sớt gian nan
Phu thê trọn đời trọn kiếp
Cùng nhau hướng nẽo vinh sang.


HNLC May 22-06


Đêm Hoa Chúc
-Trường Phi Bảo-

Em giũ bỏ xiêm y đầy gió bụi
Lộ thân mình trong cốt cách tiên nga
Trước mắt anh em trong trắng nõn nà
Và thanh thoát tựa Hằng Nga cõi mộng

Hãy chiếm lấy hồn em khi xao động
Hãy khởi đầu bằng một khúc tình ca
Cho tim thẹn đập từng nhịp thiết tha
Đêm nay chỉ có đôi ta rạo rực

Đây ánh mắt xé toạc cả lòng ngực
Đây môi hồng hừng hực lửa cuồng say
Đây dáng liễu xanh mơn mỡn rũ dài
Xuân ý tứ trong vòng tay lơi lã

Đêm nay em thuộc về anh tất cả
Chén giao bôi thề hẹn đến suốt đời
Cây liền cành và chim mãi có đôi
Tình bất tận vẫn ngàn sau gắn bó.

23-5-2006

Chúc anh vui vẽ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 22:12:58 bởi Trường Phi Bảo >
heonaileocay 24.05.2006 19:18:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Đêm Hoa Chúc
-Trường Phi Bảo-

Em giũ bỏ xiêm y đầy gió bụi
Lộ thân mình trong cốt cách tiên nga
Trước mắt anh em trong trắng nõn nà
Và thanh thoát tựa Hằng Nga cõi mộng

Hãy chiếm lấy hồn em khi xao động
Hãy khởi đầu bằng một khúc tình ca
Cho tim thẹn đập từng nhịp thiết tha
Đêm nay chỉ có đôi ta rạo rực

Đây ánh mắt xé toạc cả lòng ngực
Đây môi hồng hừng hực lửa cuồng say
Đây dáng liễu xanh mơn mỡn rũ dài
Xuân ý tứ trong vòng tay lơi lã

Đêm nay em thuộc về anh tất cả
Chén giao bôi thề hẹn đến suốt đời
Cây liền cành và chim mãi có đôi
Tình bất tận vẫn ngàn sau gắn bó.

22-5-2006

Chúc anh vui vẽ

HNLC cảm ơn lời chúc của TPB , đọc bài thơ của em và mường tượng lại cái đêm xa xưa ấy , sao mà xao xuyến cách lạ kỳ. Cảm ơn bài thơ rất là lãng mạn và cũng xin chúc em những gì an lành và tốt đẹp nhất.

HỒI TƯỠNG

Bao dấu yêu tràn về trong ký ức
Người thương ơi bao ray rứt còn đây
Vòng tay ôm đưa hồn giửa từng mây
Giao bôi tửu ngất ngây vừa khi nhấp

Bàn tay nào vụng về như thực tập
Vừa chạm vào nghe tràn ngập đê mê
Môi tìm môi trao gửi những tái tê
Trong ngọt lịm mùi đào lê trinh nữ

Nâng niu nhau cho trăm năm gìn giữ
Dù một lần là quá khứ mai sau
Những ân tình dồn ngày tháng khát khao
Đang buông thả cho sóng trào lôi cuốn

Nỗi đam mê của thấp hèn ham muốn
Dìu tình yêu theo mộng tưởng liêu trai
Mãi giờ đây còn đậm nét hình hài
Thương yêu ấy giữ hoài không phai nhạt.


HNLC May 24-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 22:12:04 bởi heonaileocay >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 37 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9