HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
TỊNH THÂN ( Quà Tặng của TieuVuVi )
Trích đoạn: heonaileocay
Trích đoạn: Trường Phi Bảo
Cốc! cốc! chủ nhà có nhà hông? lâu quá em không có ghé thăm anh Heo, giờ ghé thăm anh nè, lật đật keó ghế ngồi đợi chủ nhà về mời trà với bánh hi hi
Ngày Hạnh Phúc
-Trưòng Phi Bảo-
Em thẹn thùng nép bên anh
Quỳ dưới chân chúa hiền lành
Bao ngay đưa mộng đón mơ
Hôm nay hạnh phúc ai ngờ
Mặt đất rãi đầy hoa thơm
Trời trong xanh nắng dịu dàng
Đôi tim nồng nàn say đắm
Nghĩ ngợi tình ý miên man
Tay run run em đón nhận
Nhẫn cưới anh trao huy hoàng
Từ nay tới vạn ngày sau
Mình bên nhau chẳng rời nhau
Khoăn voan, áo cưới, pháo hồng
Tiển đời con gái trắng trong
Mắt rực lửa tình nóng bỏng
Theo anh vui cảnh vợ chồng
21-5-2006
Ôi vui quá , có Bảo phi Trường nên máy bay không bay được cho nên Trường Phi Bảo mới ghé chơi. Chờ anh đi pha một ly cacao nóng cho ấm áp nha. Bảo thích uống sửa nhiều phải không nào?
Wow , thơ 6 chữ hồi nào tới giờ anh chưa làm , hôm nay phải ráng làm đãi khách mới được.
ĐÊM TÂN HÔN
Rượu say chếnh choáng tâm hồn
Nhưng sao tim đập dập dồn
Có em bên mình âu yếm
Một đời , một tối tân hôn
Này anh , này chị chung vui
Bỏ qua ngày tháng ngậm ngùi
Giờ thôi cô đơn buồn tủi
Chăn nồng , nệm ấm chờ khui
Mẹ kêu đến lúc động phòng
Dẫu lòng cũng rất chờ mong
Ngại e bạn cười , chúng ghẹo
Nhưng rồi cũng lén trốn dông
Giao bôi chung rượu dâng nàng
Nguyện đồng chia sớt gian nan
Phu thê trọn đời trọn kiếp
Cùng nhau hướng nẽo vinh sang.
HNLC May 22-06
Cái nick nì nghe seo lạ we'
Chữ kí nì chẳng lạ chút nào
Nhưng thơ lại mượt mà dữ wa'
Heo nái làm gì cứ ở trên cao???

HNLC xin chào bạn Thanhkim_tran2001
Xin cảm ơn bạn đã ghé tham quan và ghi lại những nhận xét. Xin chúc bạn luôn vui vẻ thoải mái khi dạo web nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 20:00:49 bởi heonaileocay >
VẠN LÝ TÌNH
Yêu nhau vạn lý cũng gần
Chỉ buồn một nỗi đôi chân guộc gầy
Thơ tình nhờ gió đưa bay
Trao ai chốn đó an bày nơi tim
Ru mềm giấc ngủ im lìm
Hồn ngu ngơ lạc đồi sim bùi ngùi
Vườn lòng chợt loé nỗi vui
Nghe bao hờn giận chôn vùi vở tan
Tình bay cao tận ngút ngàn
Hư không bỗng chốc vọng vang muôn lời
Tình nồng như lá trầu vôi
Thèm cau thương nhớ ngàn đời chưa thay
Men nồng ủ mối tình cay
Tươm bao mật ngọt làm say tình rồi
Thư đi , tin lại liên hồi
Tình tuy nồng thắm , nhưng rồi vẫn xa.
HNLC Aug 21-06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 23:51:35 bởi Huyền Băng >
HẠT MẦM YÊU THƯƠNG
Quẩn quanh đời sống khô cằn
Có em tan biến nhọc nhằn gian lao
Ước gì tình đẹp duyên trao
Đêm thôi khắc khoải chiêm bao nữa lừng
Lỡ rồi , thương nhớ người dưng
Đành gieo thơ xuống chờ xuân trổ mầm
Gió ơi nhờ gió ghé thăm
Mang về thoang thoảng mùi trầm môi em
Gió đưa hương đến bên thềm
Trăng soi sáng tỏ đọc xem lời tình
Hạt mầm sương đọng lung linh
Nở ra chồi nụ có hình yêu thương
Mai nầy kết trái vấn vương
Giữ mùi hương thắm làm tương tư trà
Biếu em chút đỉnh gọi là
Mộng mơ , khao khát , mượt mà tình anh.
HNLC Aug 22-06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 23:53:00 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: heonaileocay
HNLC xin chào bạn Thanhkim_tran2001
Xin cảm ơn bạn đã ghé tham quan và ghi lại những nhận xét. Xin chúc bạn luôn vui vẻ thoải mái khi dạo web nha.
Cảm ơn heo nái chiếu cố, I rất hay chọc ghẹo đừng để trong lòng, thích nick heo nái lắm, chúc heo nái vui vẻ và làm nhiều thơ cho I đọc và nhận xét
MƠ GIỮA DÒNG THƠ
Thơ ai buồn , thả mõi tay
Theo gió họa lại làm say nữa hồn
Tiếng tim nghe đập dập dồn
Trong đêm thinh lặng bồn chồn lắng nghe
Lời thơ điểm chút rụt rè
Cõi lòng mù quạnh chợt nghe ấm dần
Chút gì lưu luyến bâng khuâng
Như đang nhích lại thật gần bên nhau
Cảm ơn dòng chữ ngọt ngào
Có thương , có nhớ , có bao la tình
Có câu hò hẹn đôi mình
Có thêm đôi mắt lén nhìn vu vơ
Vội vàng góp nhặt vần thơ
Gửi vào ngăn nhớ lu mờ đã lâu
Mộng mơ vờn cả đêm thâu
Một trời hạnh phúc dể dầu buông xuôi
Lòng nghe ấm một niềm vui
Quả tim khô héo giờ tươi tắn dần
Tạ ơn đời gấp trăm lần
Cho tôi tỉnh giửa ái ân mặn nồng.
HNLC Aug 23-06
RU THƠ NGẬM NGÙI
Vườn thanh trăng dọi bên đoài
Sao ta cứ mãi lạc loài bên đông
Đêm về tơ tưởng thầm mong
Được ai trao chuốc giấc nồng bằng thơ
Khẻ đưa nhịp võng ầu ơ
Ru lời vụng dại hững hờ gió mây
Bàn tay dìu lấy bàn tay
Kề môi áp má chợt say men nồng
Đời thôi vất vả long đong
Chìm trong mộng mị mà lòng hân hoan
Tai còn vương vấn âm vang
Lời thơ tình tự chứa chan an lành
Môi nào chợt thoáng hôn nhanh
Bờ mi nhấp nháy long lanh gọi mời
Tình ơi thêm nữa tình ơi
Để ta bay bổng chơi vơi theo tình
Trăng vàng chợt sáng lung linh
Soi qua kẻ lá lén nhìn giấc mơ
Mới hay mình đã vẫn vơ
Đâu người đưa võng ? ru thơ ngậm ngùi ?
HNLC Aug 25-06
VỀ LẠI ĐỒI XƯA
Chiều nay về giữa lưng đồi
Tai nghe chim hót muôn lời yêu thương
Hàng thông đuổi ánh tà dương
Che ta bóng mát vấn vương tóc bồng
Có còn em đứng vời trông
Mắt môi lưu luyến như không muốn rời
Anh về đây nhé tình ơi
Tang bồng thôi chán rã rời gót trai
Anh về ươm mộng ngày mai
Xây nhà bên suối cùng ai trọn đời
Để cùng nhau ngắm mưa rơi
Nhìn sao rớt rụng mù khơi nguyện cầu
Xa mù mà ngỡ chưa lâu
Vừa chia tay đó có đâu mấy mùa
Hàng rào xiêu vẹo te tua
Người xưa nào thấy , gió lùa buốt vai
Lỡ rồi giấc mộng ngày mai
Hay tin em đã đổi thay duyên tình
Gió mưa chợt đến thình lình
Nhìn bong bóng vở tim mình vở theo.
HNLC Aug 26-06
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: