HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
MỘT ĐỜI ĐÀNH ÔM NỖI CHẮT CHIU
Đêm khuya vằng vặc ánh trăng thề
Sao lòng cảm thấy buồn lê thê
Lạ nhỉ , muốn quên thì càng nhớ
Càng nhớ , tim buồn như điếng tê
Nhớ đến ai kia tận phương trời
Thuở nào chung ước mộng lứa đôi
Mà nay má thắm dường phai nhạt
Duyên lỡ duyên rồi lệ đầy vơi
Cố dấu chôn đi mọi nỗi sầu
Để rồi tích tụ những giòng ngâu
Rớt rơi trên gối dài năm tháng
Chảy xuống từng dòng , ướt đời nhau
Năm qua , tháng lại ngỡ tro tàn
Đọa đày vì kiếp số trái ngang
Hai đứa hai phương , người một bóng
Thượng đế nào đâu thấy ngó ngàng ?
Đành thôi giữ lấy kỹ niệm buồn
Xa vời tầm với , thả tay buông
Chắt chiu đong đếm từng mộng ước
Gửi trả em này vạn vấn vương.
HNLC Sept 08-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 21:49:04 bởi heonaileocay >
TRẦN TÌNH
Thương nhớ người dưng răng thấy phê
Gặp nhau trên lối nhỏ đi , về
Nón tui không có , mần răng ngã?
Đành mĩm cười duyên xin chớ chê
O ni răng hỏi loạ quá tề
Thương thì mới nhớ. Mần tui quê
Trả lời ốt dột O đừng chấp
Thật thà quá lứa , hoá u mê
Dường như O ở tận bên tê
Đám cỏ thân thương nép bên lề
Cứ sáng tui thường ngang bên nớ
Dần dà lối cỏ bỗng đam mê
Áo trắng O mang giữa trưa hè
Ấm lòng tui cái gã dân quê
Chân lấm tay bùn mà chơn chất
Rứa mà con gái cứ hay chê
Giọng nói ngọt ngào thiếu cà phê
Thêm vào chắc chết người bên tê
Nghiện ngập một đời vì giọng nớ
Dốc hết lòng thương cũng không hề
Trời nắng răng mà thấy mát ghê
Giống như tui mắc phải lời thề
Ưng ngay nếu tình xoa dịu mát
Trọn đời xin kết nghĩa phu thê
Răng O không noái chỉ cười hề
Tui chắc khù khờ như quả lê
Lỡ thương O Huệ đành khai báo
Tình tui luôn sáng ánh trăng thề.
HNLC Sept 09-06
THÁNG 9 XƯA
Trời tháng 9 mây giăng phủ kín
Niềm u hoài bịn rịn trong ta
Quẩn quanh gác nhỏ chiều tà
Buồn theo cánh gió là đà trước sân
Con phố vắng ngại ngần nhớ khách
Bóng dáng quen xa cách từ lâu
Đôi khi nỗi nhớ ươm sầu
Theo cơn mưa đổ giữa bầu trời đêm
Người đã đến gieo thêm thương nhớ
Bao giận hờn trăn trở hoài mong
Mà hồn thì mãi đi rong
Trách sao phần số long đong cuộc tình
Trong đơn lạnh nghe mình hối tiếc
Tháng 9 xưa giả biệt lìa nhau
Người xây hạnh phúc mai sau
Riêng ta lặng lẽ niềm đau ủ lòng
Bao nhung nhớ chất chồng ngày tháng
Cũng vơi dần theo áng mây trôi
Chuyện tình xưa cũng qua thôi
Đâu còn những thoáng bồi hồi vu vơ
Giờ tháng 9 hững hờ lại đến
Sao nghe nhiều luyến mến bâng khuâng
Mây giăng đủ cả chín tầng
Còn nơi nào trống để phần cho ta ?
HNLC Sept 09-06 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 03:39:33 bởi Viet duong nhan >
LỜI THƯƠNG CAY ĐẮNG
Ừ thôi , chẳng nhớ chẳng thương
Để thôi đày đọa tơ vương vấn lòng
Đêm về hỏi gối buồn không?
Hỏi chăn còn chút ấm nồng khi xưa
Vật vờ thao thức đêm mưa
Hỏi sao lạnh buốt gió lùa thêm chi
Biết rằng kẻ ở người đi
Là nghe chua sót sầu bi ngập tràn
Tâm hồn như đã tan hoang
Buồng tim biếng đập , nhói ngàn đớn đau
Lệ trong lòng mãi tuôn trào
Làm khô khoé mắt , cách nào chứng minh
Soi trong tiềm thức bóng hình
Thương yêu ngày cũ đậm tình còn chăng
Vẫn còn đầy nỗi băn khoăn
Chất cao vòi vọi đầy ngăn chuyện lòng
Tình mình dù đã long đong
Ngăn bao bão tố cuồng phong cũng hoài
Dòng thơ gửi đến cho ai
Trút niềm tâm sự đắng cay ngút ngàn
Còn thương còn nhớ vô vàn
Chỉ đành hoà với tiếng đàn trong đêm
Gửi qua cung thứ yếu mềm
Trao em ngọt lịm êm đềm giấc mơ.
HNLC Sept 10-06 r
__________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 16:55:16 bởi Huyền Băng >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2006 23:51:20 bởi heonaileocay >
CỐ QUÊN
Nhỏ yêu dấu , mình xa nhau rùi đó
Xa từ lần nhỏ giận dỗi quay lưng
Cũng là lần tim chợt thấy bâng khuâng
Ray rức nhớ một đậm đà xưa cũ
Vẫn biết nhỏ cố tình như vong phụ
Mà lòng đau hơn tất cả nỗi đau
Để cho đây lòng oán trách dâng trào
Yên tâm nhỏ bước vào xe hoa mộng
Mấy mươi năm cuộc đời đầy gió lộng
Thoảng nhiều đêm trong giấc mộng vô tri
Nhỏ thoáng về rồi chợt vội ra đi
Mang theo cả một trời anh mơ ước.
Nhỏ chắc sẻ không bao giờ biết được
Trong lòng anh , hình bóng nhỏ trọn đời.
HNLC Sept 15-06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 20:12:00 bởi Huyền Băng >
Nhắn
Sương Mai
Hỡi người còn nhớ ta chăng ?
Trăm năm vẫn một chỗ nằm quạnh hiu
Người, còn bận bịu trăm chiều
Ta, con sông lở, đăm chiêu một mình
Đi, về ngó quẩn, ngó quanh
Cũng vầng trăng khuyết nghe tình thở than
Nhớ người ghi vội mấy hàng
Nhắn người đôi chữ đa mang trong lòng
Ta buồn người có biết không ?
Cầm bằng nước chảy khác dòng mà thôi
Trái tim nhỏ giọt thành lời
Cột sao cánh bướm bên trời mà mơ ?
Thôi đành gửi hết vào thơ ...
HỎI
.....Thả trôi giòng nước , ngập bờ mi xưa
Chắt chiu nõi nhớ dư thừa
Sang sông một thuở cho vừa đớn đau
Tiếc chi mâm quả buồng cau
Để rồi đày đoạ hồn nhau nửa đời
Buồn ai lơ lửng chơi vơi
Kèm theo nhung nhớ một thời cuồng quay
Giao bôi người uống , ta cay
Mặn nồng ai hưởng ? Có hay buồn này ?
Thu giờ cũng gió heo may
Cũng trăng vời vợi lá bay phương nào
Nhớ thương biết tính làm sao
Ôm thơ tình cũ chất vào đáy tim.
HNLC Sept 15-06 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 20:13:34 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: