HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 37 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 18.09.2006 09:41:44 (permalink)
0
TÌNH ĐOẠ ĐÀY

Từ lúc nào ? Anh như người say sóng
Nhỏ không còn hồn nhiên giống như xưa
Hay giận hờn và đôi lúc khó ưa
Bao chiều chuộng vẫn chưa vừa ý nhỏ

Chắc từ lúc trầu cau có người ngõ
Nên phập phồng sợ bỏ lỡ tơ duyên
Bao la buồn , anh chỉ biết lặng yên
Thầm van vái lời chối từ nơi nhỏ

Tình yêu ơi , biết rồi , là thế đó
Nhỏ của mình , giờ là của người ta
Mối tình hồng , giờ là bãi tha ma
Tim rạn vỡ hoá ra ngàn muôn mảnh

Rồi từ đó , giam mình vào khám lạnh
Ngục tình yêu , anh là kẻ tội đồ.


HNLC Sept 17-06
heonaileocay 18.09.2006 09:43:35 (permalink)
0
GỬI TÌNH

Gủi tình vào mỗi tiếng đàn
Để khi trổi khúc nhạc vàng tình say

Gửi tình theo chiếc lá bay
Vướng lên những sợi vắn dài ngát hương
Gửi tình vào nấp sau gương
Nhìn ai cười khẻ vấn vương cả hồn

Gửi tình theo những nụ hôn
Êm đềm phớt nhẹ vào hồn thơ trinh
Gửi tình vào cõi tâm linh
Xua đi đêm tối , bình minh rạng ngời

Gởi tình tất cả tuyệt vời
Quyền uy tột đỉnh như lời thánh ban
Gửi tình lên chốn địa đàng
Có đôi tim héo bỗng tràn ước mơ.


HNLC Sept 17-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 12:40:04 bởi Huyền Băng >
Trường Phi Bảo 18.09.2006 20:29:57 (permalink)
0


Trích đoạn: heonaileocay

CỐ QUÊN

Nhỏ yêu dấu , mình xa nhau rùi đó
Xa từ lần nhỏ giận dỗi quay lưng
Cũng là lần tim chợt thấy bâng khuâng
Ray rức nhớ một đậm đà xưa cũ

Vẫn biết nhỏ cố tình như vong phụ
Mà lòng đau hơn tất cả nỗi đau
Để cho đây lòng oán trách dâng trào
Yên tâm nhỏ bước vào xe hoa mộng

Mấy mươi năm cuộc đời đầy gió lộng
Thoảng nhiều đêm trong giấc mộng vô tri
Nhỏ thoáng về rồi chợt vội ra đi
Mang theo cả một trời anh mơ ước.

Nhỏ chắc sẻ không bao giờ biết được
Trong lòng anh , hình bóng nhỏ trọn đời.


HNLC Sept 15-06


r

Nhỏ
-Trường Phi Bảo-

Bảo anh rồi đừng gọi tôi là nhỏ
Gọi nhỏ hoài tôi giận đó thấy chưa!
Người gì đâu mà sao thật khó ưa
Một cũng Nhỏ, hai cũng Nhỏ...dạ thưa, tôi đã lớn!

Cái anh này sao cứ nhiều tưởng tượng
(Sợ nhỏ lớn rồi nhỏ đi lấy chồng)
Đừng ngụy biện, đừng có nói lòng vòng
Anh cố tình chọc cho tôi phải khóc

Tôi rất ghét bị anh gọi là ngốc
(Nhỏ anh khờ, nhỏ anh quá ngây thơ)
Đừng trách tôi vì sao đến trong mơ
Cho anh mãi ngẩn ngơ chiều thương nhớ

Mà biết đâu tình yêu đầu chớm nở
Anh phải lòng ngay cô nhỏ có duyên
Vừa đẹp nết lại hết sức thảo hiền
Ấy là tự anh chuốc phiền phức đấy

Tôi cảm thông chỉ lần này thôi vậy
Lần sao đừng gọi nhỏ đấy hiểu chưa?
Nếu trót yêu thì xin gật đầu ừa
Đặn tôi biết, dạ thưa...em đồng ý!

18-9-2006
heonaileocay 19.09.2006 08:55:20 (permalink)
0
NUÔI TÌNH

Nhỏ dấu yêu tình mềm hơn lá cỏ
Gió chiều nào cỏ đành ngã theo thôi
Để bao lần anh khẻ nhủ rằng thôi
Mơ mộng lắm sợ mai rồi thất vọng

Nhỏ đã chiếm hết khoảng trời thơ mộng
Và trong anh là ngưng đọng thời gian
Tương lai ôi , mi đừng đến vội vàng
Ta chưa muốn , vì bên ta có nhỏ

Tình yêu ấy cớ sao đành chối bỏ
Nên giờ này nghe cỏ xót xa đưa
Không trách đâu. Bao thương nhớ cho vừa
Anh chỉ sợ tình xưa rồi sống lại

Thà như thế , cho lòng ray rức mãi
Đêm nằm mơ gặp lại kiếp lai sinh
Mình bên nhau tình đã hết điêu linh
Anh với nhỏ nuôi tình bằng mơ ước


HNLC Sept 18-06
heonaileocay 19.09.2006 09:04:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Nhỏ
-Trường Phi Bảo-

Bảo anh rồi đừng gọi tôi là nhỏ
Gọi nhỏ hoài tôi giận đó thấy chưa!
Người gì đâu mà sao thật khó ưa
Một cũng Nhỏ, hai cũng Nhỏ...dạ thưa, tôi đã lớn!

Cái anh này sao cứ nhiều tưởng tượng
(Sợ nhỏ lớn rồi nhỏ đi lấy chồng)
Đừng ngụy biện, đừng có nói lòng vòng
Anh cố tình chọc cho tôi phải khóc

Tôi rất ghét bị anh gọi là ngốc
(Nhỏ anh khờ, nhỏ anh quá ngây thơ)
Đừng trách tôi vì sao đến trong mơ
Cho anh mãi ngẩn ngơ chiều thương nhớ

Mà biết đâu tình yêu đầu chớm nở
Anh phải lòng ngay cô nhỏ có duyên
Vừa đẹp nết lại hết sức thảo hiền
Ấy là tự anh chuốc phiền phức đấy

Tôi cảm thông chỉ lần này thôi vậy
Lần sao đừng gọi nhỏ đấy hiểu chưa?
Nếu trót yêu thì xin gật đầu ừa
Đặn tôi biết, dạ thưa...em đồng ý!

18-9-2006

HNLC xin cảm ơn cô em gái đã ghé thăm và gửi lại bài thơ thật dể thương đầy nũng nịu giận hờn. Xin chúc TPB luôn tràn trề ý thơ và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Anh.

HNLC
heonaileocay 19.09.2006 12:18:10 (permalink)
0
heonaileocay 19.09.2006 14:10:04 (permalink)
0
EM TRONG TA MỘT NGÀY

Nắng lên nghe lòng phơi phới
Chim ríu rít đón bình minh
Biết em có thường tự hỏi
Ra sao chuyện của đôi mình ?

Trưa nhìn mong manh khói thuốc
Ngỡ ghiền mùi hương tóc mây
Vụng về ta không trao chuốc
Tóc nay màu đã úa gầy

Chiều rơi vướng từng đợt gió
Nghe buồn sao cứ quẩn quanh
Để lòng bay đi trăm ngõ
Tìm em mơ kết mộng lành

Thơ tình tối nay muốn gửi
Nhưng nghe trống rỗng hư vô
Rối vò tâm tư cuộn lưới
Lời yêu tràn ngập mơ hồ

Giấc ngủ chập chờn chưa đến
Dường như ta thấy nhớ em
Bàn tay quạt lùa thương mến
Ru ta mộng mị êm đềm


HNLC Sept 18-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 17:10:24 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 20.09.2006 10:06:27 (permalink)
0
BUỒN CÔ ĐỘC

Một góc vắng , chiếc bàn con hai chổ
Một mình ngồi với hai bộ phin đen
Bao đêm rồi khách lạ cũng như quen
Ta lặng lẻ đốt mồi ta điếu thuốc

Còn lại gì sau những lần thua cuộc
Thân xác gầy trói buộc những lóng xương
Kiếp nhọc nhằn cớ sao mãi còn vương
Ngày tiếp nối chán chường trong cô độc

Bản nhạc xưa , lời nghe chừng muốn khóc
Lệ cằn khô nguồn đã mọc rong rêu
Giữa dòng đời đầy nghiệt ngã trớ trêu
Tìm một bóng yêu kiều nhưng nào thấy

Thôi cứ mặc , cho cuộc đời xô đẩy
Ta lao chao run rẩy lạnh mù khơi
Khói thuốc vàng lờ lững bay chơi vơi
Đầu choáng váng rã rời thân mệt mõi

Rồi đêm nay ngã mình ôm chiếc gối
Mộng chập chờn bao lầy lội mưu sinh
Linh hồn ơi ta còn thiếu chữ tình
Nên lạc lỏng giữa hành tinh trái đất.


HNLC Sept 19-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 17:11:55 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 22.09.2006 04:11:20 (permalink)
0
heonaileocay 22.09.2006 16:12:49 (permalink)
0
DÒNG ĐỜI

Em yêu ơi dòng đời nhiều khổ luỵ
Một kiếp người nào mấy lúc thảnh thơi
Mơ ước về ngày xanh mãi rong chơi
Và êm ấm trong vòng tay Ba Mẹ

Lời ru nào mặn nồng mà khe khẻ
Bài vở lòng tiếng vỏng nhẹ ầu ơ
Rồi lớn dần theo lũ bạn bé thơ
Mà cứ mãi mong chờ ngày khôn lớn

Lời văng vẳng dịu dàng cơn sóng gợn
Càng lớn khôn con càng vướng sầu lo
Thế mà nào em có chịu đắn đo
Cứ mong lớn để tự do bay nhảy

Rồi bây giờ trầm luân trong khổ ải
Lại mơ về tuổi thơ dại hồn nhiên
Để lánh xa bao trắc trở ưu phiền
Nhưng đã trể. Chờ thần tiên hoá phép

Giờ em chỉ chọn lấy đường rộng , hẹp
Hướng khung trời tươi đẹp để mà đi
Hãy bền lòng dù gian khổ , hiểm nguy
Dù mệt mõi , dù đôi khi vấp ngã

Anh bên em , cũng như người xa lạ
Ta đồng hành chăm sóc lẫn cho nhau
Một đoạn đời hạnh phúc lẫn thương đau
Xin giữ lấy ngọt ngào tình một kiếp.


HNLC Sept 22-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 00:33:39 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 26.09.2006 11:33:06 (permalink)
0
heonaileocay 26.09.2006 16:08:06 (permalink)
0
THÔI ĐỪNG ĐỢI

Thôi đừng đợi , anh không dùng bửa sáng
Phải bon chen trong ngao ngán đời thường
Phải nhọc nhằn để lấy đó làm gương
Và cũng để vai em dường nhẹ bổng

Thôi đừng đợi , dấu đi lòng xao động
8 giờ thôi là ngày rộng bên nhau
Buổi ăn trưa em gói ghém ngọt ngào
Anh hạnh phúc bắt tay vào làm việc

Thôi đừng đợi , cho lòng không hối tiếc
Lỡ anh về hơi muộn , tiệc liên hoan
Cứ ăn đi cùng lũ nhóc thương ngoan
Ba của chúng sẽ về không muộn lắm

Thôi đừng đợi , với vẻ buồn thăm thẳm
Áo khai nồng vì ướt đẫm mồ hôi
Chút gian lao nhưng việc cũng xong rồi
Anh đau xót khi em ngồi lo lắng

Thôi đừng đợi , những trưa hè chói nắng
Nón lá em là khoảng vắng bình yên
Phe phẩy lên làn gió mát dịu hiền
Làm rợp bóng cả một miền cháy bỏng

Thôi đừng đợi , những buổi chiều gió lộng
Làm quẩn chân anh tất tả lao về
Để được nhìn âu yếm nỗi say mê
Cười thoả thích trong tràn trề hạnh phúc

Thôi đừng đợi , để phân trần bực tức
Lũ con mình tuy học lực không chăm
Nhưng lâu dần bài vở cũng nhập tâm
Chỉ mong chúng đừng tối tăm , ngổ ngáo

Thôi đừng đợi , anh chu toàn hết ráo
Em yên lòng để hồn dạo muôn nơi
Góp nhặt về bao vần điệu chơi vơi
Thơ em viết chỉ toàn lời... anh thích.


HNLC Sept 26-06
heonaileocay 27.09.2006 02:24:06 (permalink)
0
NHẠC NGÂN TIẾNG LÒNG

Lung linh ngàn đóa hoa vàng
Bóng ai thấp thoáng dạo đàn bên song
Để hồn chán kiếp long đong
Mơ về tiền kiếp cõi lòng tiêu sơ

Bây giờ tình bỗng ngu ngơ
Đã nghe thôi thúc đợi chờ thâu đêm
Nhạc gieo lòng nỗi êm đềm
Từ trong mộng mị đã mềm lời ru

Hoa vàng lối động thiên thu
Then cài rã mục hoang vu ngõ về
Xác thân lạc chốn u mê
Linh hồn khắc khoải bốn bề hư vô

Xin cho làm kiếp tội đồ
Lời kinh sám hối nhấp nhô biển đời
Yêu người vào cõi mù khơi
Nhạc ơi cứ trổi muôn lời ái ân.


HNLC Sept 26-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 16:53:28 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 28.09.2006 14:47:44 (permalink)
0
NÓI VỚI TINH THƠ

Lời ai viết mượt mà từng ý tứ
Làm hồn ta thoáng tư lự đăm chiêu
Từng nỗi buồn phảng phất chút cô liêu
Về giăng ngập khoảng trời chiều hoang phế

Thuyền trôi thả theo dòng thơ ra bể
Con sóng lòng chưa lặng để lao chao
Vổ quanh mạn những tiếng vổ ngọt ngào
Nghe khao khát tình xôn xao mời gọi

Khoảng không gian quanh ta màu u tối
Thơ đốt đèn soi rọi lối thênh thang
Và bên tai lời thơ mãi âm vang
Như réo gọi mảnh hồn hoang mở cửa

Ừ , vào đi. Nhóm cho lòng chút lửa
Đêm miệt mài toàn chất chứa thương đau
Tình thơ ơi , giang rộng cánh tay chào
Em đã đến , đưa ta vào bể mộng.


HNLC Sept 27-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 16:55:20 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 29.09.2006 15:50:08 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 37 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9