HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 37 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 16.10.2006 20:04:24 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 17:31:53 bởi heonaileocay >
heonaileocay 17.10.2006 12:43:59 (permalink)
0
THU VÀ NIỀM BĂN KHOĂN .

Thu đã đến , hàng cây vàng đẹp lạ
Ngồi nơi đây nghe chùng cả không gian
Khói thuốc mù theo gió cuốn loảng tan
Khung cửa lưới lạnh tràn vào ngây ngất

Cơn lười nào vùng lên ngày Chủ Nhật
Kéo ghì ta chăn nệm thật bình yên
Bỏ quên đi bao lo lắng ưu phiền
Vươn tay đón làn gió hiền buổi sáng

Có chút gì hình như là lãng mạng
Nhớ về ai vừa thoang thóang cơn mơ
Bên màn hình , ghi vội mấy vần thơ
Rồi nhấn gửi , rồi ngồi chờ vơ vẩn

Có phải chăng khi yêu thường thơ thẩn
Dẫu muộn màng , tình nghe vẫn nôn nao
Thấy thu về tràn ngập nỗi xuyến xao
Thường mơ tưởng kề bên nhau sánh bước

Mùa thu ơi bao giờ ta có được
Chút ấm lòng xua rét mướt ngoài song
Thu đi rồi , lại tiếp nối mùa đông
Người phương ấy sao vườn lòng tỉnh mịch ?


HNLC Oct 16-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 17:36:19 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 18.10.2006 16:37:45 (permalink)
0
Thương tặng Loan Xúc Xiềng ( Lê Thị Kim Loan RG )

heonaileocay 19.10.2006 10:24:05 (permalink)
0
KHÔNG LÀ GÌ CẢ

Chẳng là một chiên ngoan
Anh quỷ sứ địa đàng
Theo em vào xưng tội
Xin chấp nhận gian nan

Không là một thiện nam
Mơ mộng buổi dạ đàm
Bên mình cô tín nữ
Mối tình đầy tham lam

Không là kẻ lưu linh
Không tửu điếm trà đình
Gian nhà là tổ ấm
Và cô vợ xinh xinh

Không là gã thơ sinh
Anh mơ một cuộc tình
Bên nhau ta bền vững
Dù giông bão điêu linh

Không là kẻ điêu ngoa
Hay khóac lác ba hoa
Hiến dâng lòng chung thủy
Hạnh phúc mãi chói lòa

Không là một vĩ nhân
Chẳng có thế có thần
Chỉ con tim rực lửa
Yêu mà chẳng phân vân


HNLC Oct 18-06
heonaileocay 19.10.2006 20:07:09 (permalink)
0
NGƯỜI EM XỨ VĨNH

Cô em hởi , cho hỏi nhờ một chút
Xứ Vĩnh Bình sao lắm nụ cười duyên
Nhìn xung quanh bao má lúm đồng tiền
Chắc phải dọn về ở luôn đây quá

Lời nói ra sao ngọt ngào êm ả
Khiến lòng đây nghe xao xuyến âm thầm
Đường nắng dài tươi mát những bóng râm
Làm khao khát thèm nụ hôn vơ vẩn

Cô bé ơi gã lạc đường ngơ ngẩn
Tay chỉ đường cô vẻ rất hồn nhiên
Như bà tiên trong cổ tích dịu hiền
Gã rung rẩy , vụng về đôi mắt liếc.

Trà Vinh ơi , khung trời xanh biêng biếc
Nở trong ta bao mơ ước thiên đường
Mới đây mà nghe đã vội vấn vương
Em xứ Vĩnh , sao lòng ta bát ngát.


HNLC Oct 19-06
heonaileocay 20.10.2006 18:04:10 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 17:14:31 bởi heonaileocay >
tietkimquyduc 21.10.2006 06:39:19 (permalink)
0
Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
-------------------------------------------
Chào bạn HNLC,
Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

QUẬY KHẮP SÂN

Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


TĐ -20/10/2006
-Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
-Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...
--------------------------------------------
-Xin tặng thêm bài thơ còn nóng hổi để giới thiệu cháu nhóm này
theo chú cũng hay đấy để có dịp giao lưu chơi nhé...
--------------------------------------------
-Thấy các bạn trẻ ngẫu hứng hay quá, bạn già góp vui tí nhe...
để làm quen [sm=10_point.gif]

VỐN CHUYỆN THƯỜNG
(Khách thập phương xin tặng lẳng hoa)

Thương Quá Việt Nam mời Tuyệt Thế
Cùng nhau mở quán xướng hòa Đường
Ba miền tức cảnh ba Thành phố
Ba món điểm tâm ba Cửa hàng
Từ Hải-Thúy Kiều thân chết đứng
Mỵ Châu-Trọng Thủy sử tình vương
An Giang quê ngoại xuyên Châu Đốc
Số phận Nhân Gian vốn chuyện thường...


TĐ -22/10/2006
[sm=welcome.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
-------------------------------------------
-Nhóm này đang nằm cạnh nhà cháu nên chú không xài RE sợ chạy chỗ khác mất.
-Cháu chịu khó rinh bài hoạ của cháu về nhà chú dùm, chú chưa làm được việc này.
Thanks...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2006 11:41:00 bởi tietkimquyduc >
heonaileocay 21.10.2006 13:54:56 (permalink)
0
Kính chú Thiềng Đức.

HNLC xin cảm ơn chú đã ghé thăm và còn ghi lại bài thơ rất vui nhộn.
HNLC cũng có xem qua tất cả bài chú viết dù có hay không nhắc đến HNLC cũng vậy vì HNLC rất muốn được học hỏi thêm chút ít kinh nghiệm của các bậc lão thành như chú.
Kính chúc chú luôn thân tâm an lạc và ý thơ lai láng.
Hẹn sẻ họa thơ với chú sau. Kính mến.

HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 14:13:47 bởi heonaileocay >
heonaileocay 21.10.2006 14:03:19 (permalink)
0
MỘT DẤU HỎI

Tay anh cằn cỗi chai sờn
Vuốt ve ngàn nỗi tủi hờn trong em
Vụng về nét chữ lem nhem
Phím rung rời rã lại kèm nếp nhăn

Đường gân xanh tím in hằn
Âu lo chồng chất ví bằng non cao
Xoa dùm anh những vết đau
Bằng môi dịu ngọt đủ xao xuyến lòng

Tay này giữ được gì không
Hay là chới với giữa dòng ước mơ ?


HNLC Oct 19-06
heonaileocay 21.10.2006 15:54:52 (permalink)
0


Trích đoạn: tietkimquyduc

Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
-------------------------------------------
Chào bạn HNLC,
Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

QUẬY KHẮP SÂN

Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


TĐ -20/10/2006
-Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
-Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...


HNLC xin phép họa với chú Thiềng Đức bài nầy để trả lể . Chú đừng có chấp nếu HNLC có gì sai phạm nha .

CHÚ TÔI

Thất thập niên tiền chú xuất thân
Đến nay cũng vẫn chưa quên vần
Ghi ghi đôi chữ lòng hoa nở
Gỏ gỏ vài câu bóng nắng tàn
Tâm trí thảnh thơi đầu tóc bạc
Hồn thơ tươi mát thiếu niên xuân
Bốn mùa thỏa dạ trời , trăng , nước
Như cội hoàng mai ngự trước sân


HNLC Oct 21-06

heonaileocay 21.10.2006 19:30:33 (permalink)
0
BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ?

Chim trời , cá nước gặp nhau
Vui chưa được mấy đã chào biệt ly
Đành ve vuốt nỗi sầu bi
Để người thanh thản vu qui theo chồng

Ta về quặn xót trong lòng
Nghe như rĩ máu từ trong ra ngoài
Thôi rồi chim vụt cánh bay
Làm sao níu giữ khi tay trắng nghèo

Mắt buồn vời vợi trông theo
Thuyền hoa tách bến , bọt bèo tình ta
Hẹn thề thôi đã trôi xa
Giữ làm chi nữa , chỉ là hư vô

Trong ta còn lại mơ hồ
Một đời gổ mục cuốn xô theo giòng
Cầu em hạnh phúc bên chồng
Còn ta cam chịu long đong phận mình .


HNLC Oct 21-06
heonaileocay 22.10.2006 16:49:00 (permalink)
0
TUỔI THƠ CON NÍT .

Tuổi thơ ơi cho xin làm con nít
Để mùa hè dong ruổi bắt dế khuya
Trời đổ mưa mà chưa muốn đi dìa
Mai nắng ốm được vổ về chăm sóc

Tuổi thơ ơi cây đa còn dấu móc
Cột dây thừng làm võng để đưa em
Đu trên cây chú Cuội ngẩn ngơ thèm
Vùng yên tịnh tiếng Hằng Nga khúc khích

Tuổi thơ ơi lồng đèn trêu con nít
Tiền để dành mua nến ít mà vui
Chiếc bánh ngon mình chia xẻ ngọt bùi
Đèn với bánh là cả trời mơ ước

Tuổi thơ ơi trưa oi nồng sướt mướt
Đợi trời mưa ra tắm ướt giấc mơ
Cô láng giềng run rẩy đến dại khờ
Chơi cút bắt mà giả vờ hờn giận

Tuổi thơ ơi bao năm trời lận đận
Xa tít mù mà vẫn nhớ miên mang
Tìm nơi đâu hồn nhiên thuở huy hoàng
Ta đã mất cả núi vàng thơ ấu


HNLC Oct 22-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 20:29:02 bởi heonaileocay >
heonaileocay 22.10.2006 20:26:56 (permalink)
0
TÌNH ĐÃ VỤT BAY.

Ừ thôi em hãy quên đi
Ân tình xưa cũ có gì luyến lưu
Nhẹ nhàng vui bước chân hươu
Sống bên người mới vô ưu vô phiền

Võ vàng đây khối tình riêng
Chắt chiu kỹ niệm một thiên sử tình
Chỉ còn lại chút bóng hình
Đêm thâu trở giấc lặng nhìn ngu ngơ

Gối đầu trên xấp tình thơ
Nghe như nghèn nghẹn chơ vơ nỗi sầu
Người xưa giờ đã qua cầu
Để ta hụt hẫng chìm sâu biển đời

Hẹn thề trao biết bao lời
Giờ là trống vắng ơi hời nhớ thương
Vở tan giấc mộng tình trường
Cho nhau đày đọa vấn vương ngập lòng

Mai rồi quên hết được không ?
Hay là vẫn mãi đếm đong thêm vào
Lệ đâu sao chẵng tuôn trào
Cho ta vơi cạn niềm đau vở òa

Tình xưa duyên cũ nhạt nhòa
Đàn thôi lỡ nhịp hiệp hòa ái ân
Câu thơ tình đã sai vần
Để cho buốt giá ngập dần trong tim

Chim bay dễ biết đâu tìm
Tình bay ta biết nổi chìm phương nao
Chỉ còn đây giấc chiêm bao
Chập chờn như đã hư hao linh hồn .


HNLC Oct 22-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 10:02:52 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 22.10.2006 22:54:43 (permalink)
0
heonaileocay 24.10.2006 07:08:20 (permalink)
0
TÌNH ANH BIẾT GỬI VỀ ĐÂU ?

Em đi rừng lá thay mầu
Chim buồn ủ rủ nát nhầu thu phai
Cội cây ngồi thở vắn dài
Khóc tình rẽ lối chia hai biển trời

Hẹn thề chứa cả một đời
Mà nay chỉ gió vọng lời dối gian
Mây bay về nẽo thiên đàng
Cảm ơn thượng đế lệ tràn dương gian

Để cho thơ mãi tuôn tràn
Cho thu buồn bả khóc than đất trời
Giọt sầu theo lá rụng rơi
Ước gì ta được cạn vơi khối tình

Ngõ buồn im đứng lặng thinh
Vẻ lên đây đó bóng hình người xưa
Mơ chi một mối duyên thừa
Để nghe đau xót như vừa hoài thai

Ôm ghì chút nắng ban mai
Sưởi linh hồn héo đã dài đau thương
Hong khô vài nỗi chán chường
Đã mềm rã mục trải đường bơ vơ

Em , ta là kẻ dại khờ
Tình yêu cút bắt đã mờ lương tri
Một lần ngoảnh mặt bước đi
Tình này ta biết làm gì ? Gửi đâu ???


HNLC Oct 23-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 12:45:22 bởi heonaileocay >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 37 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9