HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 37 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 24.10.2006 12:46:47 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 17:05:51 bởi heonaileocay >
heonaileocay 26.10.2006 18:55:47 (permalink)
0
THƯƠNG YÊU GIỜ ĐÃ XA MÙ .

Người thương xa cách đã lâu
Đêm đêm ngồi ngóng bạc đầu trăng sao
Tay vàng khói thuốc quyện mau
Trong hư vô thấy niềm đau trĩu cành

Thư tình giòng chữ vẫn xanh
Mà như trót đã quẩn quanh nỗi buồn
Thu về theo lá mưa tuôn
Đong đưa nỗi nhớ gió luồn qua khe

Lá rơi khua động sau hè
Ngỡ người xưa chợt rụt rè ghé thăm
Hỏi xem còn trống chổ nằm
Xin chừa một chổ trăm năm chẳng dời

Chỉ nghe tiếng võng ru hời
Nghe như muối xát qua lời dối gian
Bây giờ sụp đổ thiên đàng
Canh thâu trơ trọi võ vàng giấc mơ

Người dưng đành đọan hững hờ
Cớ sao ta lại dại khờ khó quên
Nhũ lòng đừng nhắc đến tên
Thế mà trong mộng vang rền giọng ta

Từng chiều lặng lẽ trôi qua
Đời như thôi đã mù lòa tiếng yêu
Cõi lòng hoang vắng tiêu điều
Có chăng từng đợt thủy triều xót xa .


HNLC Oct 26-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 23:37:47 bởi Huyền Băng >
tietkimquyduc 27.10.2006 04:21:59 (permalink)
0

Trích đoạn: heonaileocay


Trích đoạn: tietkimquyduc

Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
-------------------------------------------
Chào bạn HNLC,
Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

QUẬY KHẮP SÂN

Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


TĐ -20/10/2006
-Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
-Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...


HNLC xin phép họa với chú Thiềng Đức bài nầy để trả lể . Chú đừng có chấp nếu HNLC có gì sai phạm nha .

CHÚ TÔI

Thất thập niên tiền chú xuất thân
Đến nay cũng vẫn chưa quên vần
Ghi ghi đôi chữ lòng hoa nở
Gỏ gỏ vài câu bóng nắng tàn
Tâm trí thảnh thơi đầu tóc bạc
Hồn thơ tươi mát thiếu niên xuân
Bốn mùa thỏa dạ trời , trăng , nước
Như cội hoàng mai ngự trước sân


HNLC Oct 21-06

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2006 04:24:11 bởi tietkimquyduc >
heonaileocay 28.10.2006 13:56:01 (permalink)
0
BỎ RƠI CƠN MỘNG BÊN THỀM VU VƠ

Lá vàng lát đát rụng rơi
Nghe như gió trách muôn lời từ ly
Ngỡ ngàng ôm khối tình si
Vùi trong tâm khảm từ khi xa người

Đâu còn những phút vui tươi
Đâu còn thơm ngát nụ cười hồn nhiên
Mơn man từng ngón tay tiên
Từ trong cổ tích ra miền dương gian

Mộng xưa nay đã thu tàn
Sao tình xưa vẫn ngập tràn trong tim
Mịt mờ xa thẳm bóng chim
Còn đây thui thủi im lìm vết đau

Nhớ khi tình vẫn ngọt ngào
Bao lời nguyện ước đổi trao mặn nồng
Mộng mơ như núi chất chồng
Xe hoa , tiệc cưới , pháo hồng , giao bôi

Bây giờ còn lại đơn côi
Rượu buồn , lệ đắng , thuốc mồi , thơ cay
Cảm ơn trời đã an bày
Giấc mơ sum họp chỉ đày đọa thêm

Vu vơ mộng vứt bên thềm
Trả cho nhau những ngọt mềm lời yêu
Mộng ơi xưa quá nuông chìu
Nay ta còn lại hẩm hiu quanh mình .


HNLC Oct 27-06
heonaileocay 29.10.2006 09:00:18 (permalink)
0
CHIỀU GỢI NHỚ

Cơn gió quyện cuốn bay tàn lá úa
Bụi giăng mờ vây bủa lối nắng hanh
Chiều nơi đây sao chẵng chút an lành
Khi đơn độc quẩn quanh hồn cô lẻ

Tiếng bước chân không còn là khe khẻ
Lá xạc xào vụn vỡ ré lời đau
Chút xanh tươi giờ lạc lõng nơi nào
Trên lối nhỏ tòan một màu khô héo

Đường tình yêu nay dường như lạnh lẽo
Em xa rồi về một nẽo không anh
Đắp xây đời bao mộng ước thật xanh
Nên quên hẵn mùa thu vàng mấy độ

Bước ngã nghiêng , bóng anh buồn xiêu đổ
Chiều ngập ngừng qua từng chỗ quen xưa
Kỹ niệm về đầy ấp tựa cơn mưa
Rơi thánh thót vỡ bừa trong trí nhớ

Bóng ai qua chợt thấy như ngờ ngợ
Phải chăng là ... thôi ta mớ giữa ngày
Kể từ khi tình rẽ lối chim bay
Hồn tơi tả vẫn hay thường mộng mị

Linh hồn ơi , xin ngươi đừng ngã quỵ
Chút tình còm đừng bi lụy vì nhau
Chiều vẫn buồn , thu vẫn gợi xuyến xao
Anh xin được quên mau lời thương cũ .


HNLC Oct 28-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 16:11:39 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 30.10.2006 04:57:58 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 16:53:14 bởi heonaileocay >
heonaileocay 31.10.2006 10:11:23 (permalink)
0
ANH VỀ QUÊN HẾT TÌNH SI

Đưa nhau chẵng một lời chào
Đã nghe chua xót hư hao tháng ngày
Lòng ôm nỗi nhớ quắt quay
Mượn cơn phiền muộn vùi say hồn mềm

Người về nệm ấm , chăn êm
Còn ta buốt giá tàn đêm vấn lòng
Trao nhau từng ấy nhớ mong
Giờ thôi vứt hết , buồn không hởi người ?

Vườn xưa trăng đã quên cười
Chim thôi biếng hót , bướm lười trêu hoa
Trong sân vàng cỏ úa già
Như qua xuân mộng cùng ta tiếc thầm

Mây buồn khóc gió lâm râm
Giọt vương nhè nhẹ trên mầm rong rêu
Dế giun hòa tiếng ngáy đều
Riêng ta thao thức dệt thêu khói vàng

Sợi buồn gió thổi đâm ngang
Sợi thương bay bổng theo làn hơi sương
Tên em nằm giữa hoang đường
Cho ta quên lững tình trường phụ vong.


HNLC Oct 30-06
heonaileocay 01.11.2006 10:42:54 (permalink)
0
LỜI NÀO CHƯA NGỎ ?

Trắng đêm nhẩm đếm lời tình
Đèn hiu hắt ngọn lung linh mơ hồ
Đốt vàng những ngón tay thô
Ngỡ như hồn đã ngây ngô dại khờ

Lời thương thuở mới ươm mơ
Gửi vào trang giấy vần thơ si tình
Lời buồn những lúc điêu linh
Vu vơ lo sợ bóng hình lìa nhau

Lời yêu chan chứa ngọt ngào
Xua bao vật vã lao đao đời thường
Lời vui xao xuyến vấn vương
Khi bên nhau ước quãng đường dài thêm

Lời hờn ghen trĩu ngọt mềm
Có nhau xin hãy ấm êm trọn lòng
Lời đau nói với hư không
Với trăng , với gió chưa hòng thốt ra

Lời ru say đắm mặn mà
Ngủ cho mộng mị sẽ là tương lai
Lời van xin trọn kiếp này
Được cài chiếc nhẫn bàn tay một lần

Lời gian dối cứ phân vân
Đành đem lời thiệt thánh thần chứng tri
Lời tình trao trọn khắc ghi
Lỡ mai dang dỡ , lấy chi trách người ?


HNLC Oct 31-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 12:55:57 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 02.11.2006 19:31:40 (permalink)
0

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 16:43:48 bởi heonaileocay >
heonaileocay 04.11.2006 01:25:51 (permalink)
0
TRÁCH GIÓ GIAO MÙA

Đêm qua chưa thỏa cơn mơ
Chiếu chăn đã lệch bơ phờ dáng hoa
Giao mùa ngọn gió ác tà
Làm em trở bệnh vỡ òa nỗi lo

Cớ sao trêu ghẹo nhiều trò
Thân em rũ liệt ốm o càng buồn
Gió làm em mắt lệ tuôn
Gió còn nhơ nhởn bay luồn tóc mai

Rối bời theo tiếng thở dài
Thuốc không dám uống van nài mấy phen
Gió làm nguội chén trà sen
Để em có cớ không quen uống trà

Gió làm em nổi da gà
Xoa dầu chút xíu đã la nóng rần
Gió làm em dáng bần thần
Cháo chưa kịp nuốt như gần muốn nôn

Gió làm em bỗng dưng khôn
Vòi quà đủ thứ , điếng hồn thân anh
Gió ơi van với lòng thành
Em tôi tội lắm sao đành ghé thăm ?


HNLC Nov 03-06


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 13:40:47 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 09.11.2006 20:41:22 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 16:35:00 bởi heonaileocay >
heonaileocay 09.11.2006 20:43:22 (permalink)
0
heonaileocay 13.11.2006 23:11:47 (permalink)
0
HOA LẠNH

Tan tác nữa vầng trăng khuyết
Sầu vừa mấy độ lên ngôi
Tình rồi cũng thoáng mây trôi
Vòng tay hững hờ thế đó

Cánh hoa bay vờn theo gió
Lao xao lạnh tím khung trời
Võ vàng chút nắng hanh rơi
Mong manh như lời sám hối

Tuyết rơi trên ngàn muôn lối
Phủ phàng một cõi chân qua
Tinh người giờ đã phôi pha
Lạnh lùng như hoa tuyết trắng

Rơi rơi trong chiều im vắng
Hồn vừa buốt lạnh đau thương
Nghe thèm chút nắng vấn vương
Giữa lòng đêm trường cô quạnh

Tuyết gieo hạt mầm hoang lạnh ...


HNLC Nov 13-06
tietkimquyduc 15.11.2006 01:33:07 (permalink)
0
Chú copy về home VÌ SAO TÔI THÍCH LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT,
Chú chưa rành quote, sao lại chạy xuống đây?...Sorry...
-----------------------------------------------------------------------

Trích đoạn: heonaileocay


Trích đoạn: tietkimquyduc

Copy từ HST để lưu dấu...có chút gì...
-------------------------------------------
Chào bạn HNLC,
Rất vui được bạn đến nhà chơi và đá giao hữu mấy trận rồi , TĐ có hứa đến thăm bạn đáp lễ mà mãi đến nay mới tới được...Chắc là thông cảm nhau thôi, phải không? Sau khi nghiên cứu kỷ trận địa 'sân nhà' bạn, TĐ xin tặng một clip này nhé:

QUẬY KHẮP SÂN

Heo Nái nghiêng mình xướng 'tịnh thân'
Hoa Lương Sơn Bạc hoạ thay 'vần'
Món lươn ngẫu hứng mà xôm tụ
Cầy giả bổ sung đến tiệc tàn
Một cõi đi luôn sầu kỹ nữ
Vầng trăng thương mãi mộng nàng xuân
Nâng ly tình cảm thơ còn tiếp
Giao hữu Đường thi 'quậy' khắp sân...


TĐ -20/10/2006
-Được chưa? 'Ghẹo chàng thơ' tí nhé...
-Sẽ copy mấy bài bên nhà TĐ có nhắc đến HNLC đó, có thấy chưa?...


HNLC xin phép họa với chú Thiềng Đức bài nầy để trả lể . Chú đừng có chấp nếu HNLC có gì sai phạm nha .

CHÚ TÔI

Thất thập niên tiền chú xuất thân
Đến nay cũng vẫn chưa quên vần
Ghi ghi đôi chữ lòng hoa nở
Gỏ gỏ vài câu bóng nắng tàn
Tâm trí thảnh thơi đầu tóc bạc
Hồn thơ tươi mát thiếu niên xuân
Bốn mùa thỏa dạ trời , trăng , nước
Như cội hoàng mai ngự trước sân


HNLC Oct 21-06


=========================
Xin tặng luôn bài này

Trích đoạn: Nguyên Hùng


ĐỊNH NGHĨA CHẠY
(Thơ châm...đùa tí chơi)

Chạy là di chuyển nhanh bằng chân
Chạy ghế mua quan kiểu tiến thân
Chạy mánh áp phe đường khó sáng
Chạy làng bỏ cuộc trận chưa tan
Chạy như chạy nợ lòng lo lắng
Chạy ngược chạy xuôi dạ thất thần
Chạy vạy khắp nơi mong kiếm sống
Chạy trời không khỏi...bởi đầu trần...

Thiềng Đức


Tiếp bác Thiềng Đức
(Nhưng thiếu Đường)

Đi là xê dịch bằng hai chân
Đi đứng nghênh ngang dễ thiệt thân
Đi khách không cần chờ nắng tắt
Đi hàng chẳng lọ đợi sương tan
Đi toi: đến chỗ phường ma quỷ
Đi mãi: về nơi các thánh thần
Đi lọt: ông chui buồng kẻ lạ
Đi êm: bà bước đến…chân trần….


09.11.06
N.H.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 02:21:09 bởi tietkimquyduc >
heonaileocay 15.11.2006 17:33:24 (permalink)
0
THƠ Ở NƠI NÀO ?

Thơ từ trong gió vi vu
Từ con sóng vổ nhịp ru tinh cầu

Thơ vương giữa áng mây sầu
Lững lơ trăm mối không đầu không đuôi
Theo mưa về dưới miền xuôi
Ươm mơ dệt mộng dưởng nuôi lời tình

Thơ bay trong cõi vô hình
Đậu lên vật thể muôn nghìn ý thơ
Vờn theo cả ánh trăng mờ
Len qua song cửa nhởn nhơ trêu người

Vờn trong câu khóc tiếng cười
Không gian tỉnh lặng biếng lười cũng theo
Thơ từ trên giọt mưa reo
Cuốn ra sông biển núi đèo trùng khơi

Thơ như hiện hữu trong đời
Đôi khi đã thốt nên lời xa xăm
Lòng tôi thơ ấm chổ nằm
Tuôn trào theo giữa tháng năm muộn phiền .


HNLC Nov 15-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 12:55:13 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 37 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9