HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 37 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 550 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 21.11.2006 11:46:46 (permalink)
0

Trích đoạn: heonaileocay

THƠ Ở NƠI NÀO ?
...
Thơ như hiện hữu trong đời
Đôi khi đã thốt nên lời xa xăm
Lòng tôi thơ ấm chổ nằm
Tuôn trào theo giữa tháng năm muộn phiền .


HNLC Nov 15-06



Thơ như chiếc gối bình yên
Cho em ru giấc mộng hiền giữa đêm... (HĐHP)

****

HP chào huynh HNLC
Một lần nữa, nhỏ Hạ cám ơn huynh HNLC
đã post nhạc HP cũng như viết tặng nhỏ Hạ bài thơ ở HST. Huynh làm hình cho 2 bài nhạc đẹp quá. HP rất thích.
HP mến chúc huynh HNLC cùng gia đình an vui.

Thân
HĐHP

PS: À, huynh ơi - em cám ơn huynh đã chỉ post nhạc ở HST, HP làm y chang như chỉ dẫn của huynh, của sis Phi Phi, của anh TTL... (ai post cũng work hết) chỉ HP post là không "chạy" thôi à và HP cũng không thể view html nữa á
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 11:54:02 bởi hoaidiephaphuong >
tietkimquyduc 23.11.2006 02:04:59 (permalink)
0
Chào cháu HN,
Lâu quá không ghé thăm cháu, chú thấy cũng thiếu sót, nhưng vì luxàbu
quá nên đành lỗi hẹn. Nay có mấy hàng lạ mang đến tặng cháu để 'quậy' chơi cho vui. Viết và họa thơ buồn sẽ 'tiêu táng thoòn' đó... Mấy điểm mod dh lưu ý cũng đúng đấy, HN 'chơi thơ-chơi chữ' kỷ hơn thì tốt thôi...Có thì giờ, xin mời qua mấy chòi thơ vui của chú ở vnthuquan này...vui lắm...
Welcome... 
Bất cần còn thiếu
(Cảm tác theo 7 ý đầu của bài Vợ ơi là vợ...
tác giả FindMyWife ở home của bạn Co_may,
đề tài hay, đã có RE cho bạn Cm)

Bất tài vợ xấu phải đành thôi
Bất hạnh vợ sang tưởng đẹp đôi
Bất lực cuối cùng thì vợ bỏ
Bất lương dấm dúi với vơ người (1)
Bất nhân có vợ còn thêm chả
Bất cẩn vợ chê thật đáng đời
Bất trí làm sao không ế vợ
Bất cần còn thiếu vợ đi chơi... (2)
 
TĐ -20/11/2006
(1) sơ vơ = sợ vợ (fan tí )
-Cần giữ ý tếu, fan cặp đối tí...
(2) FindMyWife đưa ra 36 Bất..., nhưng thiếu Bất cần.
-----------------------------------------------
(Gửi tặng HN luôn với Ghi chú cho YĐLN, cũng không sao)
-Bài này viết để dành post sau...thấy TLN sung sức quá, họa vui mấy bài liền, chưa dám tặng nhe...còn muốn họa vui thì cứ...TĐ hi vọng còn họa vui dài dài, còn họa buồn thì...không chơi...Mấy bài ở box trên cũng vui lắm đấy...

CHUYỆN LẤY VỢ
(Tiếp theo bài Bất cần còn thiếu)
 
Bất hòa khi vợ nói linh tinh
Bất chấp vợ ghen cứ lặng thinh
Bất khuất trân mình cho vợ đánh
Bất thường cấm cửa vợ vô tình
Bất công vì bạn không vì vợ
Bất tín vì vơ bỏ bạn mình
Bất đắc dĩ là chuyện lấy vợ
Bất thành văn nộp hết (mới) yên bình...

TĐ -23/11/2006
-Giữ ý tếu nên fan cho vui...
-Sẽ cám ơn bạn FindMyWife, vì chưa tìm ra địa chỉ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 02:26:12 bởi tietkimquyduc >
heonaileocay 24.11.2006 11:35:32 (permalink)
0
Originally Posted by NuTinhHong
 
 

Nhớ anh nhớ giọng nói hiền
Nhớ anh nhớ nét ưu phiền không vui
Nhớ anh nhớ nụ cười đùa
Nhớ anh nhớ tóc gội mùi thơm bông

Nhớ anh nhớ bó hoa hồng
Nhớ anh nhớ nỗi phập phồng hoang mang
Nhớ anh nhớ tối ăn hàng
Nhớ anh nhớ hỏi em rằng đói chưa

Nhớ anh nhớ dưới trời mưa
Nhớ anh nhớ buổi hẹn xưa ban đầu
Nhớ anh nhớ lúc em sầu
Nhớ anh nhớ nụ hôn mau em cười

Nhớ anh nhớ biếng tỉnh người
Nhớ anh nhớ ngủ nướng lười anh ơi
Nhớ anh nhớ thuở xa vời
Nhớ anh nhớ mãi ngọt lời Yêu Em ./.

NTH
11/15/06


THƯƠNG THẬT THƯƠNG .

Thương em thương gót tình mềm
Thương em thương những êm đềm dạ thưa
Thương em thương cả chiều mưa
Thương em thương biết sao vừa lòng anh

Thương em thương ngắt trời xanh
Thương em thương đến nát vành môi ngoan
Thương em thương vẻ đoan trang
Thương em thương sóng mắt tràn thơ ngây

Thương em thương tới quắt quay
Thương em thương mãi trời mây cũng chìu
Thương em thương dáng mỹ miều
Thương em thương vạn lời yêu , dỗi hờn

Thương em thương đậm từng cơn
Thương em thương lúc dừng chơn bên đường
Thương em thương vở nhà trường
Thương em thương thật , và thương thật lòng .

HNLC Nov 17-06
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 14:59:02 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 24.11.2006 11:52:29 (permalink)
0
Wow... HNLC xin cảm ơn chú Thiềng Đức đã ghé thăm và còn ghi tặng 2 bài thơ vui thật lý thú.
HNLC cũng xin cảm ơn HDHP muội ghé vào đây để tem xự .
Gian lều rách này lúc nào cũng hoan nghênh hai vị cứ ghé thăm nha. Mong mọi người luôn vui say sáng tác cũng như luôn an lành và hạnh phúc.
Thân mến.
HNLC Nov 23-06
 
MỘT THUỞ ÂN TÌNH

Từ khi tình cũ sang trang
Cuộc vui xếp lại lòng càng nhớ nhung
Quanh đây hình bóng chập chùng
Người thương đâu hỡi lạnh lùng chiếu chăn

Riêng lòng một cõi băn khoăn
Phải chăng ai đó có trăng quên đèn
Xót xa rồi sẽ dần quen
Cô đơn là bạn , vận đen là bè

Trăng xưa vàng úa bên hè
Gió ru lời cũ mà nghe đượm buồn
Nắng chiều vẫn lả lơi buông
Mà sao nỗi nhớ cứ cuồn cuộn dâng

Nhủ lòng đã biết bao lần
Đừng thương , đừng nhớ , chỉ cần lãng quên
Nhưng rồi mỗi lúc buồn tênh
Lại thôi vứt hết , cố quên được gì ???

Giận thầm cái khối tình si
Sao mình đuổi mãi , vẫn lỳ nơi đây
Đọa đày chừng ấy tháng ngày
Linh hồn suy sụp cuồng quay giữa dòng

Còn gì đâu để chờ mong
Sao chưa giũ sạch cho lòng nhẹ vơi
Có nhau chỉ một đoạn đời
Thì thôi vui chúc đôi lời từ ly

Người về đẹp lối vu qui
Cảm ơn người tặng chút gì nơi ta
Dù không như ý vẫn là
Ân tình một thuở đủ qua kiếp này.


HNLC Nov 23-06

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 15:07:06 bởi Huyền Băng >
heonaileocay 25.11.2006 16:50:23 (permalink)
0
To các Mod của VNThuQuan.
 
Mình muốn đăng bài nhạc nơi đây cho trang thơ sống động một chút.
Nếu có gì phạm luật xin cứ xóa dùm nha. Chúc mọi người Vui vẻ.


[themMovie]http://st67.startlogic.com/~gamezone/download/qsdfghjklm/music/nhacflash/bonjourvietnam.swf[/themMovie]













Ca sĩ trình bày : PHẠM QUỲNH ANH

BONJOUR VIET NAM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 17:11:15 bởi heonaileocay >
#440
    heonaileocay 25.11.2006 23:05:09 (permalink)
    0
    VỨT HẾT TÌNH SÂU

    Đây khung trời nhớ bồng bềnh
    Dáng em mờ ão buồn tênh lại về
    Tình mình chưa dứt đam mê
    Lòng anh vẫn cứ lê thê đợi chờ

    Đợi chờ héo hắt cơn mơ
    Buồng tim rã rượi lững lờ mạch trôi
    Giòng luân lưu đã nghẹn rồi
    Rượu không đủ ấm mềm môi gọi người

    Gọi người tặng đóa hoa tươi
    Tình này mệt lã biếng lười hồn si
    Lời nào dấu giữa làn mi
    Sao chưa thốt cạn để chi thêm buồn ?

    Thêm buồn những giọt mưa tuôn
    Tình đang nồng thắm bỗng ruồng bỏ nhau
    Một người quay mặt bước mau
    Người ôm kỹ niệm quặn đau ngút trời

    Ngút trời mưa gió tả tơi
    Chim bay lạc nẽo thốt lời óan than
    Mối tơ ai khéo buộc ràng
    Cho đây với đó võ vàng tiếc thương

    Tiếc thương tình cũ tơ vương
    Hẹn thề giờ đã mù sương nơi nào ?
    Anh về ôm giấc chiêm bao
    Em về đếm những hư hao cuộc tình

    Cuộc tình thôi hết nguyên trinh
    Sao anh giữ mãi bên mình bấy lâu ?
    Nhũ lòng vứt hết tình sâu
    Vào trong hố cạn để sầu tràn dâng .


    HNLC Nov 25-06
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 18:59:05 bởi Huyền Băng >
    #441
      heonaileocay 26.11.2006 16:54:48 (permalink)
      0
      THƯƠNG

      ... Sao mình cứ mãi viễn mơ
      Trăm năm ai đợi , ai chờ chi ta ?

      Thương người là gánh xót xa
      Quặn đau nỗi nhớ hồn sa vũng sầu
      Chờ nhau mấy thuở bạc đầu
      Chim di lạc lối nát nhầu tin mong

      Thương em lã ngọn đông phong
      Giá băng phủ kín từ trong nụ tình
      Ngồi đây tưởng bóng mơ hình
      Lời riêng nén đậy vỡ nghìn nỗi lo

      Lỡ mai thơ chứa hẹn hò
      Biết ai có đến để đò ngóng trông
      Thương em vẫn ước một lòng
      Cho anh gánh tội đèo bồng sắc son .


      HNLC Nov 26-06
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 18:55:00 bởi Huyền Băng >
      #442
        heonaileocay 28.11.2006 04:36:50 (permalink)
        0
        #443
          heonaileocay 28.11.2006 19:59:04 (permalink)
          0
          #444
            heonaileocay 30.11.2006 01:20:22 (permalink)
            0
            #445
              heonaileocay 30.11.2006 08:11:24 (permalink)
              0
              #446
                heonaileocay 01.12.2006 18:12:25 (permalink)
                0
                ĐÊM SẦU. 

                Sao khuya vờn chiếu lung linh
                Nữa vầng trăng khuyết in hình bóng mây
                Lặng câm đếm những đọa đày
                Hư hao giờ đã đong đầy nỗi riêng

                Gió lùa đom đóm chao nghiêng
                Soi mờ giữa bóng muộn phiền bao quanh
                Nuốt từng sợi khói mong manh
                Thèm câu ân ái dổ dành qua đêm

                Nào câu ve vuốt ngọt mềm
                Nhìn quanh chỉ thấy chân thềm lá rơi
                Tình trôi lạc giữa mù khơi
                Mà nghe nỗi nhớ rối bời lòng ta

                Tìm trong quá khứ mượt mà
                Những thương yêu cũ chưa nhòa tháng năm
                Chỉ nghe từ chốn xa xăm
                Lời tim khắc khoải thâm trầm xót xa

                Bao giờ hết những phong ba
                Cho ta tràn ngập phù sa sông tình
                Đêm nay lại cũng một mình
                Đi tìm thương nhớ giữa nghìn ánh sao .


                HNLC Dec 01 - 06
                 
                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2006 18:53:18 bởi Huyền Băng >
                #447
                  heonaileocay 02.12.2006 19:53:40 (permalink)
                  0
                  HNLC cũng chập chững tập mần thơ tự ro , xin đừng cười.
                   
                  CÂY VÀ CƠN BÃO

                  Cơn bão đến
                  Hàng cây buồn sướt mướt
                  Khóc giữa đêm dài
                  Khóc cả ngày mai
                  Khóc cho đọa đày hoàn cảnh sẽ đổi thay
                  Bạn trốc gốc , áo xác xơ dáng gầy nghiêng đổ
                  Ta còn lại nữa thân tàn cổ quái
                  Giông gió đời chặt đứt cánh tay ta
                  Tóc rối bời lã tã rụng bay xa
                  Chân đau nhức níu kềm từng cội rể
                  Ừ cứ thế
                  Mai rồi vẫn nhọc nhằn như thế
                  Bám cuộc đời chờ bão tố lặng đi xa
                  Nhìn con người lầm lủi bước qua
                  Biết họ có chút gì xót xa
                  Khi nhìn bóng cây ta còn một nửa ???


                  HNLC Nov 30 - 06
                  #448
                    heonaileocay 07.12.2006 20:02:42 (permalink)
                    0
                    #449
                      heonaileocay 16.12.2006 10:58:06 (permalink)
                      0


                      LÀM HÒA

                      Dấu thương yêu tận cuối hồn
                      Mấy hôm giận dỗi bồn chồn ghê nơi
                      Cận kề mà cứ ngó lơi
                      Ăn cơm khác buổi , gọi mời làm thinh
                      Giường nằm bỗng hóa rộng rinh
                      Muốn choàng tay siết , giận mình mau thua
                      Để cho đêm lắm gió lùa
                      Cho ai rưng rức bão mưa trong lòng

                      Ngoài sân chớm nở nụ hồng
                      Nhìn quanh ngó quẩn ai trồng nơi đây
                      Vội vàng một nhánh trong tay
                      Chờ cho đúng dịp ... hoa này biếu em
                      Để nghe hai chữ " hỏng thèm "
                      Vòng tay ôm chặt , lại kèm nụ hôn
                      Bao nhiêu thương nhớ dập dồn
                      Đã qua cơn giận , nghe hồn reo vui .


                      HNLC Dec 15 - 06
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 16:04:27 bởi Huyền Băng >
                      #450
                        Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 37 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 550 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9