HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
BẾN TRE VÀ NHỮNG CƠN MƯA
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2007 09:19:44 bởi Viet duong nhan >
Thơ Tranh Mỗi lúc rảnh ghé vào đây ngắm mãi
Đọc thơ tranh những cảnh sắc trong xanh
Thơ đằm thắm gợi nhớ đất quê lành
Bến Tre đẹp tình người thương mến lắm Những con phố, hàng dừa cao xanh thắm
Cánh đồng xanh lúa bát ngát mùa chiêm
Bao năm xa lòng thương nhớ trăm niềm
Thành phố nhỏ của miền Tây xưa ấy Bến Tre ơi, nhớ quê xanh biết mấy Nhớ dừa xanh từng dãy mọc bên đường
Nhớ bạn bè từng bữa học thân thương
Thầy cô giáo lúc Hạ về, phượng vỹ Càng đi xa, hồn mình càng nhớ kỹ
Xa càng lâu, lòng càng thấm ngóng trông
Mai anh về thăm lại phố, con sông
Thăm vườn tược, thăm bạn lòng năm cũ Nguyên Đỗ
Wow , HNLC xin cảm ơn bạn Nguyên Đỗ đã gửi nơi đây một bài thơ thật hay xuất phát từ tâm hồn của một cựu thường dân tỉnh Bến Tre nha.
. Mình hứa sẽ lộng bài thơ của bạn vào tranh để làm kỹ niệm nha. NHỮNG CHIỀU ĐÓN ĐƯA
Chiều đi nắng nhạt nghiêng dài
Sân trường anh ngóng chờ ai nơi nầy
Bâng khuâng lờ lững vầng mây
Gọi cơn gió mát trải đầy không gian
Ghé vào quán nhỏ bên đàng
Nhấm ly nước mía nghe tràn ý thơ
Phú Hưng áo trắng mộng mơ
Cớ sao anh lại làm ngơ cho đành
Kia rồi chiếc áo bông xanh
Người thương xong việc chờ anh đưa về
Đèo nhau ngõ hẹp đường quê
Nghe trong nhung nhớ tràn trề nỗi vui
Đường dằn như cũng khiến xui
Nụ hôn nồng đượm hương mùi mạ non
Vòng tay ghì xiết ôm tròn
Gửi bao âu yếm vẫn còn đọng quanh
Này này chớ vội về nhanh
Nhởn nhơ nhìn ngắm rộng xanh ,bông vàng
Mai kia cách trở đôi đàng
Còn trong kỹ niệm muôn vàn dấu yêu
Đón đưa được có bao chiều
Những ân tình ấy còn nhiều hoài mong
Giờ mình biền biệt ngóng trông
Còn thương , còn nhớ bạn lòng thấu chăng?
HNLC
June 12 - 07
Viết cho Bến Tre và kỹ niệm. r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 21:38:19 bởi Huyền Băng >
CHƯA CÓ EM VÀ ANH
Chưa có em lời thơ anh cằn cỗi
Lá rụng vàng trên từng lối chân hoang
Hồn vu vơ chờ đêm xuống vội vàng
Nghe trăn trở theo tiếng đàn xa vắng
Chưa có em anh chỉ bàn tay trắng
Đốt thuốc vàng buồng phổi lắng đậm đen
Những khi buồn ngồi bó gối ho hen
Cơn vật vã tình yêu len lén nhóm
Chưa có em mắt buồn con đom đóm
Bước chập chờn lê vào xóm giữa khuya
Người thơm nồng toàn khói thuốc rượu bia
Dăm đứa bạn mà sớt chia tâm sự
Chưa có anh em dịu dàng thôn nữ
Trời trong xanh và đầy ứ hồn nhiên
Lặng lẽ đời vun đắp chữ thảo hiền
Bên Ba Mẹ cùng gia đình vui sống
Chưa có anh đi về em một bóng
Tương lai gầy sầu vương đọng mênh mang
Bàn tay trơ sờn năm tháng phủ phàng
Da sạm nắng tóc cũng tràn rối rắm
Chưa có anh nẽo đường ôi xa lắm
Cả Sài Gòn chưa từng dẩm chân qua
Mà bây giờ còn chơn chất thật thà
Mang nét đẹp Bến Tre và sông Trúc
HNLC
June 21 - 07 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 10:42:59 bởi Huyền Băng >
Ly đá chanh
Nhiều khi đời mệt mõi
Em đến cạnh bên tôi
Thì thầm dăm câu hỏi
Lướt nhẹ giữa đôi môi
Bàn tay nào ve vuốt
Lau những giọt mồ hôi
Trên lưng trần óng mượt
Nhọc nhằn biến mù khơi
Gió lùa theo kẻ quạt
Bao tươi mát ngọt ngào
Xua tan sầu bát ngát
Em tựa giữa chiêm bao
Và này ly nước mát
Xoa dịu nỗi khát khao
Vùng bình yên đạm bạc
Bao thương mến dâng trào
Ngấm vào lòng chan chứa
Mát lịm giữa nồng oi
Chua chua sao lệ ứa
Chắc ngọt quá đi thôi
Cảm ơn tình em đó
Gieo gió mát vào đời
Ly chanh đường thuở nọ
Còn đậm giữa hồn tôi.
HNLC
June 24 - 07 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2007 10:44:12 bởi Huyền Băng >
Công viên nào cho ta
Buổi chiều thoang thoảng hương đưa
Công viên ghế trống còn thừa mênh mang
Dừng chân đứng lại bên đàng
Chọn nơi thanh vắng cạnh hàng cau xinh
Nhìn ra sông rất hửu tình
Cỏ cây xanh mượt gập ghềnh sóng xô
Trời hồng thêm nét điểm tô
Mây vờn theo gió nhấp nhô bóng chiều
Vài đôi trai gái mỹ miều
Vui nhìn thiên hạ dập dìu lại qua
Trao nhau ánh mắt đậm đà
Muôn lời tình tự cũng là hồn nhiên
Quên đi ngàn nỗi ưu phiền
Vây quanh cuộc sống triền miên nhọc nhằn
Mai rồi mình nhớ ta chăng ?
Hay là vui cảnh có trăng quên đèn
Đời thường thay trắng đổi đen
Sao lòng cứ mãi hờn ghen thế này
Bao lời mật ngọt vào tai
Đủ làm vui sướng cả ngày hôm sau
Công viên vẫn tiếng ồn ào
Vẫn cây xanh lá lẫn vào đèn đêm
Ngày đi lặng lẽ êm đềm
Đưa nhau về phố nghe mềm dấu yêu HNLC
June 24 - 07
Chuyện đôi ta
Trời phương xa một mình ôm gối chiếc
Từng sợi buồn còn tha thiết bủa vây
Dáng em ngoan dường như có úa gầy
Ngơ ngẩn đợi từng phút giây gặp gở
Dòng mực xanh trải lòng theo nhung nhớ
Yahoo chờ tin nhắn chở niềm yêu
Webcam anh mở sẵn tự bao chiều
Em sẽ đến dù gặp nhiều trắc trở
Buổi sáng em là vội vàng đi chợ
Là lu bu công việc ở đời thường
Là nhọc nhằn nợ cơm áo vấn vương
Là tất bật giữa mù sương cuộc sống
Mình quen nhau đổi trao niềm hy vọng
Mong đời này giữ giấc mộng bền lâu
Dù chia xa cũng đừng để phai mầu
Bao kỹ niệm lúc ban đầu trao tặng
Cách biệt rồi sao quá nhiều trống vắng
Ngày tương phùng biết dài ngắn ra sao
Chỉ nhũ lòng không phải giấc chiêm bao
Tình ta mãi ngọt ngào hơn tất cả.
HNLC
June 26 - 07
Hai trời thương nhớ
Trời bên ấy mưa vẫn hoài vương gót
Em chắc buồn vì lắm giọt ngu ngơ
Đẫm ướt vai trông như rất tình cờ
Làm hoen má và nhạt mờ lối vắng
Anh nơi đây dù trời đang rất nắng
Cũng chạnh lòng nghe sầu lắng trong tim
Nẽo trời xa hồn lơ lững cánh chim
Vùng kỹ niệm bâng khuâng tìm nỗi nhớ
Đêm từng đêm giấc buồn còn trăn trở
Vòng tay choàng ôm gối sợ cô đơn
Nhớ làm sao bao hình ảnh chập chờn
Cùng sánh bước bên nhau vờn lượn phố
Em cúi mặt dấu che niềm xấu hổ
Khi vô tình lại gặp gỡ người quen
Lần đầu tiên có ghệ thiệt bon chen
Sợ đũ thứ như ngọn đèn trước gió
Ừ , gan lên , không có chi là khó
Cứ bình thường như chuyện nhỏ mà thôi
Để giờ đây trót lỡ mến thương rồi
Muốn gần gũi , đã xa vời cách trở
Gửi trao em bao buồn thương luyến nhớ
Lời thơ anh đang chuyên chở niềm tin
Trọn về em bằng tất cả tâm tình
Như ước mộng còn nguyên trinh ấp ủ. HNLC
July 04 - 07
BIẾT CHỌN GÌ ?
Thấm thoát mình quen đã mấy trăng
Mà nay cách trở núi sông ngăn
Đường xa diệu vợi ôi buồn thế
Vẫn nghĩ về nhau có đũ chăng?
Sắp đến ngày vui bé của anh
Buồn trông lá rụng lướt qua mành
Mua quà chi tặng vui lòng bé
Một tuổi hồn nhiên đã vụt nhanh
Không bánh không quà chạnh tái tê
Ngồi ôm mộng mị được bay về
Hôn em trĩu nặng lòng thương nhớ
Cũng đũ làm vui đẫm ướt mi
Nhớ những ngày vui thuở có nhau
Từng câu trìu mến thiết tha trao
Từng lời âu yếm sao ngào ngọt
Thấm tận tâm hồn nỗi xuyến xao
Biết chúc lời chi khiến bé cười
Năm này chắc sẽ thật xinh tươi
Như hoa lộng lẫy đầy hương sắc
Nắn nót tình anh quyện ý thơ HNLC
July 10 - 07
HAPPY BIRTHDAY TO BÉ SÁU
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: