HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 37 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 550 bài trong đề mục
heonaileocay 14.07.2007 09:27:47 (permalink)
0
heonaileocay 15.07.2007 23:22:12 (permalink)
0
MÌNH CÓ NHAU

Buổi sáng sớm khi vầng dương chưa hé
Có gã khờ chờ cô bé ngoài sân
Đón đưa nhau mà sao cứ ngại ngần
Sợ thiếu ngủ , sợ nợ nần vương mắc

Này cô bé , hảy ngồi ôm cho chặc
Có ai nhìn cứ bỏ mặc làm lơ
Mình gần nhau nào đâu được hàng giớ
Chỉ dăm phút rồi bơ vơ trọn buổi

Bé vào làm , anh đi về lầm lũi
Ghé cà phê ngồi nghe muổi vo ve
Một mình anh ngồi bên quán vỉa hè
Nhìn thiên hạ cùng bạn bè tâm sự

Thân lưu lạc nữa kiếp đời viễn xứ
Về nơi đây làm công tử già nua
Mặc đời thường lo lắng chuyện bán mua
Anh nhàn hạ dù hai mùa mưa nắng

Ngày say ngủ , đêm dật dờ thức trắng
Thuốc liền môi rồi thêm đắng mùi bia
Quen bé rồi có người để sớt chia
Những tâm sự từ bên kia xứ lạ

Giữ lòng mình sao cho đừng sa ngã
Nữa cuộc đời còn lại đã có nhau
Chưa buộc ràng bằng mâm quả trầu cau
Cũng sẽ mãi không phai màu chung thủy.

HNLC
July 14 - 07
heonaileocay 15.07.2007 23:36:12 (permalink)
0
heonaileocay 16.07.2007 07:11:15 (permalink)
0
MỘT BUỔI CHIỀU QUÊ

Quãng đường vui mây chập chờn giăng phủ
Góc quán nào che chẵng đũ đôi ta
Anh đèo em sau lưng chiếc Honda
Chầm chậm lướt hiền hoà qua lối hẹp

Dăm cầu nhỏ cong queo mà bỗng đẹp
Tuy không cao xe khép nép chạy qua
Lũ bé con đùa giởn tiếng hò la
Nhào xuống tắm nước đục nhoà tung toé

Nơi đồng trống vài cánh diều lấp loé
Chao lượn theo bàn tay khẻ vung cao
Buổi chiều vàng êm ả lạ lùng sao
Hương gió thoảng nghe ngát mùi ruộng lúa

Đứa bé thơ trong sân nhà ca múa
Chợt ngượng ngùng như cỏ úa vừa tươi
Đôi môi xinh thiếu nữ nhoẻn miệng cười
Khoe răng khểnh cho lòng người xao xuyến

Hàng dừa cao như vẩy chào lưu luyến
Mắt mê nhìn làm xe khiến đảo chao :
" Cẩn thận nhen , đừng để lũi hàng rào
Có kẻ khóc biết làm sao dỗ ngọt ? "

Chợt vang đến tiếng chim bìm bịp hót
Bé bảo rằng : " Nước rồi sẽ dâng lên."
Anh biết đâu chỉ thấy tâm hồn rên :
" Tình đang ngập , nhớ đừng quên buổi ấy. "

HNLC
July 15 - 07


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 12:14:18 bởi heonaileocay >
Trường Phi Bảo 16.07.2007 19:29:34 (permalink)
0

Trích đoạn: heonaileocay



Ngày xanh lơ đểnh
Trường Phi Bảo
 
Anh ạ, giờ này nhỏ đang khóc
Nắng sân trường thương lắm vạt áo bay
Mùa hạ nào hai đứa nói chia tay
Nhỏ giận dỗi vì anh hoài lỗi hẹn
 
Nay trở lại tháng ngày yêu không vẹn
Tiếng guốc khua, hay tiếng lá xạc xào
Thương chiếc bàn thuở hai đứa chia nhau
"Quả ổi chẻ tư, miếng xoài xẻ nửa..."
 
Tuổi học trò vụng dại trong lời hứa
Nhỏ tiếc thầm cơn mưa cuối đường đi
Những vòng xe vội vã giữa mùa thi
Anh có còn trồng cây si mỗi sớm?
 
Mối tình đầu kể như là đã chớm
Đôi mình quen trong thấp thỏm rụt rè
Thư tình ghi trên chiếc lá độ hè
Ai ép bướm, làm phượng xoè đôi cánh
 
Dòng lưu bút viết gởi người ương ngạnh
Nhớ nụ cười kiêu hãnh của nhỏ không?
Con gái mà đôi má đỏ hồng hồng
Anh đã cướp nụ hôn đầu ...ghét thật!
 
Giờ chia tay kể như mình đánh mất,
Phải không anh bao kỷ niệm ngày mơ
Nhỏ theo chồng, xếp áo mỏng ngây thơ
Đừng trách hận, nhỏ nào đâu muốn thế!
 
Nay trở về thấy đời mang dâu bể
Nhỏ không còn là nhỏ của riêng anh
Nắng sân trường nhỏ òa khóc ngon lành
Nhặt lá úa thương ngày xanh lơ đểnh.
 
16-7-2007
heonaileocay 18.07.2007 22:39:00 (permalink)
0
Wow , lâu quá mới thấy nhỏ TPB ghé thăm.
Cảm ơn nhỏ đã gửi cho anh bài Ngày Xanh Lơ Đểnh... thật là hay và ướt át nha.
Chúc nhỏ luôn vui. Có dịp anh sẽ ghép tranh bài thơ này cho nhỏ. Mến.
 
NGÀY VUI XƯA

Mây giăng bốn phía mịt mùng
Sao ngày thứ bảy lạ lùng ghê nơi
Định rằng sửa soạn dạo chơi
Thế mà u ám , ông trời buồn hiu

Sớm mai mà ngỡ đã chiều
Rồ ga xe chạy đánh liều thử xem
Cả nhà hăm hở một phen
Chạy ùa đến quán , mưa kèm theo sau.

Trẻ già nhớn nhác đợi nhau
Phone tay liên lạc hỏi sao chậm rì
Vào kêu kẻ phở , người mì
Cà phê , nước ngọt thích gì tự nhiên

Mưa tuôn xối xả ngoài hiên
Đợi cho mưa dứt tính tiền , chia tay
Lên xe dong ruổi đường dài
Dạo xem phố thị lẫn ngoài ruộng xanh

Những ngày yên ấm trong lành
Đã xa sao vẫn xoáy quanh trong hồn
Nghe tình thôi thúc dập dồn
Mau về lo lể cầu hôn cùng người.

HNLC
July 16 - 07

heonaileocay 18.07.2007 22:43:01 (permalink)
0
Ở NƠI ĐÂY

Ai có về phương trời xa xăm đó
Cho nhắn giùm người em nhỏ quê hương
Ở nơi đây trời mưa nắng khác thường
Mưa rất lạnh và nắng dường chẵng ấm

Mưa đá rớt như ngàn muôn quả đấm
Từng giọt trời đồm độp dậm mui xe
Rát làn da rồi lăn lóc bên hè
Chẵng thơ mộng khi ngồi nghe âm điệu

Có xa quê một lần em sẽ hiểu
Nỗi nhớ nhà ôi khó chịu làm sao
Đếm thời gian lặng lẽ lướt qua mau
Mà mơ ước ngày bên nhau sum họp

Nắng nơi đây như nắng vàng thoi thóp
Chỉ đủ làm âm ấm một làn da
Nhưng đến khi cơn gió thoảng nhẹ qua
Là ơn ớn nổi da gà co rúm

Vào mùa đông nắng càng thêm lạnh cúm
Tuyết phủ dầy nên dầu úm trong chăn
Cũng thở dài lạnh đến nét mặt nhăn
Rồi biếng nhác vì khó khăn di chuyển

Ao ước gì đừng cách ngăn sông biển
Sẽ luôn về anh thăm viếng thường hơn
Để không nghe dài bao tiếng dỗi hờn
Và nghe được tiếng cười giòn khúc khích.

HNLC
July 18 - 07
heonaileocay 19.07.2007 22:46:27 (permalink)
0
heonaileocay 22.07.2007 17:39:56 (permalink)
0
TÓC MƠ

Từ dạo xa nhau tóc rối bời
Ngoảnh nhìn ôi kỷ niệm mù khơi
Chân chim vết cũ còn in dấu
Vệt nắng loang dài bóng lá rơi

Tim tím hoàng hôn thuở đợi chờ
Lời tình sưởi ấm hồn hoang sơ
Nơi em tàng ẩn ngàn châu báu
Ta vụng trong lần lạc bến mơ

Chất chứa niềm thương gửi gấm trao
Dệt ngàn mơ ước giữa thương đau
Đêm sương đã vội lo ngày nắng
Khéo giữ hồn nhiên giấc mộng đầu

Thăm thẳm ngày trôi gió lướt nhanh
Luồn tay kẻ tóc sợi loanh quanh
Sợi buồn ngơ ngẩn tàn hoa rụng
Rơi xuống bên đời giết tuổi xanh

Bạc trắng ra rồi tóc ngã nghiêng
Còn quanh đôi lứa những ưu phiền
Đêm khuya chợt tỉnh hồn trăn trở
Nào thấy thiên đàng với cõi tiên

HNLC
July 22 - 07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 04:08:36 bởi Viet duong nhan >
heonaileocay 25.07.2007 14:55:11 (permalink)
0
NIỀM TIN NÀY CHO EM

Những dấu chân còn in vùng kỷ niệm
Em lối về sương rơi điểm bờ vai
Đoạn đường xa bao âu yếm trải dài
Con mắt ướt ngỡ mi cài sao sáng

Giữ hộ anh những câu tình lãng mạn
Đừng vụng về đánh mất khoảng hồn nhiên
Và quên đi trăm ngàn nỗi ưu phiền
Em gói ghém vứt qua miền quá khứ

Anh quay về vẫn làm thân cô lữ
Mang dáng em còn mãi ngự trong tim
Dõi bóng chiều nghe rời rã cánh chim
Rồi thao thức trong im lìm quạnh vắng

Cuộc tình nào sao cũng đầy cay đắng
Luôn phập phồng như giọt nắng hanh hao
Theo gió vờn cây lá động lao chao
Tình nghiêng ngã như vẩy chào lưu luyến

Hãy cố giữ tình xanh như trời biển
Dẫu núi mòn chớ lay chuyển niềm tin
Qua đêm dài ta vui đón bình minh
Bằng ánh mắt chứa chan nghìn hạnh phúc.

HNLC
July 25 - 07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 04:09:52 bởi Viet duong nhan >
heonaileocay 25.07.2007 21:17:15 (permalink)
0
LẦN ĐẦU XA MẸ

Tràn mơ ước nên lòng rộn rã
Nỗi mừng vui thấm cả hồn em
Hôm nay sẽ được nhìn xem
Sài Gòn phố thị đã thèm từ lâu

Chưa được phép mày châu héo rũ
Giờ thì lo chẵng đũ thời gian
Hối anh mau vội lên đàng
Kẽo không lại đến trể tràng chiều hôm

Ngối cho chặc và ôm cho sát
Gió đồng quê thổi mát bên tai
Trời mưa rớt hột lai rai
Qua phà Rạch Miễu đường dài duổi rong

Xin một bửa nhưng không thỏa chí
Đành phải phone , ghé nghỉ nhà quen
Chờ cho phố thị lên đèn
Dạo chơi đây đó mà khen ngút trời

Nhà hàng nổi tranh mời đón khách
Xe cộ thì lạng lách lung tung
Sài Gòn đêm thật sáng trưng
Xi nê , nhạc hội tưng bừng nơi nơi

Ngồi quán kem nghe đời rạng rỡ
Lần đầu tiên bỡ ngỡ Sài Gòn
Mai về nhung nhớ vẫn còn
Bến Tre quê mẹ đã mòn dấu yêu.

HNLC
July 25 - 07
heonaileocay 27.07.2007 21:22:45 (permalink)
0
CÂY MƠ ANH GỬI

Em về tỉa giấc chiêm bao
Ươm cây mơ mộng cắm vào chậu son
Tưới bằng thương nhớ mõi mòn
Để bên song cửa cho tròn tháng năm

Đêm về mang cạnh chổ nằm
Cho hương tình ái vương thầm trong mơ
Dù khi mưa gió mịt mờ
Vẫn nghe ấm áp bên bờ cô đơn

Dặn lòng thôi chớ dỗi hờn
Không nghe lạc lỏng tiếng đờn thuỷ chung
Anh tuy xa cách nghìn trùng
Sẽ về xoá hết mịt mùng bủa quanh

Ngày sau cây nở hoa lành
Em thôi sầu úa bên anh tình nồng
Vui trong nghĩa vợ tình chồng
Thêm đàn con nhỏ vưà lòng ước mơ.

HNLC
July 27 - 07
heonaileocay 01.08.2007 03:59:45 (permalink)
0
VỀ THĂM QUÊ CŨ

Về thăm lại lũy tre già
Thăm con đò nhỏ , thăm bà mẹ quê
Thăm vườn cây trái ê hề
Thăm đồng lúa trổ , bờ đê gập ghềnh

Thăm dòng sông với con kênh
Thăm chùm hoa tím bấp bênh lục bình
Thăm em tưởng bóng mơ hình
Thăm hàng xóm vẫn đậm tình thiết tha

Thăm nhà , ôm lấy chân cha
Thăm anh , thăm chị , ông bà cháu con
Thăm thầy nay đã mỏi mòn
Thăm cô , thăm bạn mãi còn lao đao

Thăm từng giếng nước , bờ ao
Thăm khu chợ búa lao xao tiếng người
Thăm đàn bé nhoẻn miệng cười
Thăm cây cầu khỉ đã mười mấy năm

Thăm đình trong buổi hội rằm
Thăm hàng quán với võng nằm bóng cây
Thăm con nước mãi vơi đầy
Thăm hàng cau vẩy gọi mây lưng trời

Thăm vùng bão lụt chơi vơi
Thăm công viên cũ , hồ bơi , bến phà
Thăm cho bỏ lúc xa nhà
Thăm vùng đất đã nuôi ta trưởng thành.

HNLC
July 31 - 07

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 04:17:44 bởi Viet duong nhan >
heonaileocay 04.08.2007 07:09:54 (permalink)
0
heonaileocay 04.08.2007 07:13:11 (permalink)
0

 

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 37 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9