HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 37 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 04:40:16 (permalink)
0
Để HNLC phá AnGiang chút xíu không thôi AnGiang buồn tội nghiệp. Biết con không ai bằng mẹ , mà bà Mẹ AnGiang nổi tiếng là thật thà trung hậu thì lời nói của bác gái chắc không sai lệch chút nào đâu. Phải không An Giang?

Anh HNLC
Anh chẳng bênh An Giang còn về phe mẹ bắt nạt Giang nữa, ở nhà chỉ có cậu em út là thương hiểu Giang thôi, Giang mệt với nó lắm , nó có mấy tuổi à, học ở nhà trẻ, vì vậy nó không bắt nạt Giang. Cả nhà bắt nạt bây giờ tới anh nữa. Thôi anh đừng nhìn Giang nữa và không thèn nói chuyện với anh.
An Giang
#91
    heonaileocay 02.04.2006 04:46:08 (permalink)
    0
    MỘT NỬA

    Một nửa anh trao , hết cả rồi
    Chỉ chờ nhận lại phần mình thôi
    Còn em cứ lững lờ , câm nín
    Thơ tình vẫn mãi theo giòng trôi

    Đôi bóng chung đôi , cách biệt rồi
    Thẩn thờ quay gót một mình thôi
    Mang theo một nửa hồn tan nát
    Dấu kín lòng mình suối lệ trôi

    Một nữa thương yêu đã mất rồi
    Bây giờ chết lặng cả hồn thôi
    Em đi là dứt đường tơ cũ
    Để lại sông này xác lá trôi

    Một nửa gian truân , kiếp đã rồi
    Ân tình ôm trọn chỉ ta thôi
    Xin em trả dùm ta một nửa
    Linh hồn vật vả cuộc đời trôi


    HNLC Feb 21-06
    #92
      heonaileocay 02.04.2006 05:09:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

      Để HNLC phá AnGiang chút xíu không thôi AnGiang buồn tội nghiệp. Biết con không ai bằng mẹ , mà bà Mẹ AnGiang nổi tiếng là thật thà trung hậu thì lời nói của bác gái chắc không sai lệch chút nào đâu. Phải không An Giang?

      Anh HNLC
      Anh chẳng bênh An Giang còn về phe mẹ bắt nạt Giang nữa, ở nhà chỉ có cậu em út là thương hiểu Giang thôi, Giang mệt với nó lắm , nó có mấy tuổi à, học ở nhà trẻ, vì vậy nó không bắt nạt Giang. Cả nhà bắt nạt bây giờ tới anh nữa. Thôi anh đừng nhìn Giang nữa và không thèn nói chuyện với anh.
      An Giang

      An Giang mến.
      HNLC chỉ đùa một tí với An Giang thôi , chứ nhìn hình thấy xinh xắn và dể thương như vậy ai mà nở chê trách gì An Giang được?
      Nhìn Chữ ký của An Giang nghe nhớ lại thời thơ ấu qua bản nhạc ấy ghê đi. Bản nhạc này có lẻ ra đời vào thập niên 50's thì phải. Chúc An Giang vui vẻ và sáng tác thật nhiều cho HNLC và bà con thưởng thức với nha. Cuối tuần vui vẻ.

      HNLC
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 05:11:34 bởi heonaileocay >
      #93
        Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 09:01:35 (permalink)
        0


        Trích đoạn: heonaileocay


        Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

        Để HNLC phá AnGiang chút xíu không thôi AnGiang buồn tội nghiệp. Biết con không ai bằng mẹ , mà bà Mẹ AnGiang nổi tiếng là thật thà trung hậu thì lời nói của bác gái chắc không sai lệch chút nào đâu. Phải không An Giang?

        Anh HNLC
        Anh chẳng bênh An Giang còn về phe mẹ bắt nạt Giang nữa, ở nhà chỉ có cậu em út là thương hiểu Giang thôi, Giang mệt với nó lắm , nó có mấy tuổi à, học ở nhà trẻ, vì vậy nó không bắt nạt Giang. Cả nhà bắt nạt bây giờ tới anh nữa. Thôi anh đừng nhìn Giang nữa và không thèn nói chuyện với anh.
        An Giang

        An Giang mến.
        HNLC chỉ đùa một tí với An Giang thôi , chứ nhìn hình thấy xinh xắn và dể thương như vậy ai mà nở chê trách gì An Giang được?
        Nhìn Chữ ký của An Giang nghe nhớ lại thời thơ ấu qua bản nhạc ấy ghê đi. Bản nhạc này có lẻ ra đời vào thập niên 50's thì phải. Chúc An Giang vui vẻ và sáng tác thật nhiều cho HNLC và bà con thưởng thức với nha. Cuối tuần vui vẻ.

        HNLC


        Anh HNLC
        Có vậy chứ An Giang có anh là đồng minh rồi, nhưng mà anh có bỏ của chạy lấy người không, An Giang thấy nhiều lắm lúc bình thường nói tướng vào, lúc gặp nạn thì chạy lấy một mình, riêng anh, Giang nghĩ anh không chạy chỉ leo cậy thôi bỏ Giang một mình cho Cọp nó cắn thì Giang không chiụ đâu, lúc đó chẳng biết nhờ ai, đi chơi với anh cho leo cây thì đúng rồi, than thở cái gì nữa, nói tóm lại Giang thấy mình bị thiệt thòi. Giang hỏi thiệt lúc " dầu sôi lủa bỏng " anh có "leo cây" bỏ Giang một mình không? Giang đoán anh sẽ trả lời là không.Như vậy xứng đáng là người bạn tốt. Giang tin tưởng
        An Giang

        #94
          heonaileocay 02.04.2006 09:31:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

          Anh HNLC
          Có vậy chứ An Giang có anh là đồng minh rồi, nhưng mà anh có bỏ của chạy lấy người không, An Giang thấy nhiều lắm lúc bình thường nói tướng vào, lúc gặp nạn thì chạy lấy một mình, riêng anh, Giang nghĩ anh không chạy chỉ leo cậy thôi bỏ Giang một mình cho Cọp nó cắn thì Giang không chiụ đâu, lúc đó chẳng biết nhờ ai, đi chơi với anh cho leo cây thì đúng rồi, than thở cái gì nữa, nói tóm lại Giang thấy mình bị thiệt thòi. Giang hỏi thiệt lúc " dầu sôi lủa bỏng " anh có "leo cây" bỏ Giang một mình không? Giang đoán anh sẽ trả lời là không.Như vậy xứng đáng là người bạn tốt. Giang tin tưởng
          An Giang


          An Giang ơiiii.
          HNLC xin thề là không bao vờ bỏ của chạy lấy người hết. Có chạy thì phải vừa ôm của vừa chạy kẻo không sẻ bị mất mát.
          Chỉ sợ là lúc gặp cọp , An Giang tay chân lanh lẹ trèo lên trước , không kéo HNLC lên mà còn thọt cù lét cho té xuống để cọp xơi no bụng , xong rồi An Giang ung dung đem của về cất giùm cho HNLC , lúc đó không biết ai sẻ tụi nghịp cho HNLC đây nửa.
          Chúc An Giang cuối tuần thật vui vẻ nha. Mến

          HNLC
          #95
            heonaileocay 02.04.2006 09:35:02 (permalink)
            0
            Trích đoạn: xuongrongden

            HOA XƯƠNG RỒNG !
            Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
            Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
            Trót sinh ra mang số kiếp bôn ba
            Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả

            Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
            vết thương lòng đang làm đục đời ta
            Rượu tình kia ta uống đã say ngà
            Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá

            Ta muôn đời làm loài cây không lá
            Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
            Một loài Hoa giữa bão tố phong ba
            Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá

            Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
            Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ Hoa
            Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hòa
            se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

            Xin chào XươngRồngĐen đã đến chung vui nơi DD VNThuQuan. Mong sẻ được thưởng thức nhiều bài thơ hay từ nơi bạn và xin chúc mọi sự tốt lành cũng như tìm thấy chút ấm áp nơi đây trong tình bạn. Cuối tuần vui vẻ nha. Mến.

            GỬI NIỀM THƯƠNG

            Ta gặp nhau giửa dòng đời trăm ngã
            Chuyện hàn huyên vất vả một thời qua
            Kẻ thăng trầm , người nặng nợ phong ba
            Ôi kiếp số. Phải chăng là nhân quả?

            Mảnh linh hồn rách toang từng lổ
            Đang rả rời tan nát giửa lòng ta
            Lời mến thương là châu báo ngọc ngà
            Xoa dịu nỗi thương đau đang tàn phá.

            Nhánh xương rồng khô cằn không chiếc
            Vẫn ngẩng đầu trước bảo táp mưa sa
            Chấp nhận đời như thách thức phong ba
            Nơi gió cát vươn mình trơ trụi

            Thơ chấp cánh qua núi đồi sơn
            Qua thị thành gieo rắc vẻ tinh hoa
            Mang tình thơ tràn ngập những ôn hòa
            Xoa dịu những vết thương lòng sỏi đá


            HNLC April 01-06
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 17:00:43 bởi heonaileocay >
            #96
              Trường Phi Bảo 02.04.2006 14:09:49 (permalink)
              0


              Trích đoạn: heonaileocay

              MỘT NỬA

              Một nửa anh trao , hết cả rồi
              Chỉ chờ nhận lại phần mình thôi
              Còn em cứ lững lờ , câm nín
              Thơ tình vẫn mãi theo giòng trôi

              Đôi bóng chung đôi , cách biệt rồi
              Thẩn thờ quay gót một mình thôi
              Mang theo một nửa hồn tan nát
              Dấu kín lòng mình suối lệ trôi

              Một nữa thương yêu đã mất rồi
              Bây giờ chết lặng cả hồn thôi
              Em đi là dứt đường tơ cũ
              Để lại sông này xác lá trôi

              Một nửa gian truân , kiếp đã rồi
              Ân tình ôm trọn chỉ ta thôi
              Xin em trả dùm ta một nửa
              Linh hồn vật vả cuộc đời trôi


              HNLC Feb 21-06


              Một nửa
              -Trường Phi Bảo-

              Một nửa tim em nguội lạnh rồi
              Chỉ còn một nửa xác xơ thôi
              Yêu thương một nửa không tròn mộng
              Nên một nửa kia phải thiệt thòi

              Mùa xuân như thể chẳng hát ca
              Một nửa hồn côi chợt khóc òa
              Người ta bỏ em về xứ lạ
              Lòng còn nuối tiếc chuyện đã qua

              Anh trao làm chi nửa mảnh tình
              Em chẳng dại gì giữ cầm tin
              Một lần thuyền đã sai hẹn bến
              Khó mà hẹn lại kiếp lai sinh

              Bài thơ một nửa vẫn vẹn nguyên
              Nửa còn dang dở nặng lời nguyền
              Người đi một nửa sầu lẽ bóng
              Nửa còn héo hắt nỗi đau riêng


              2-4-2006

              thơ anh vẫn dào dạt như ngày nào? câu "Lời du dương như sóng biển vang rền" rất có ý nghĩa. Xin lỗi thật tình ko thể nói rõ cái hiểu của mình về câu này, nhưng cảm nhận theo cách riêng của em thì em thấy thích thích
              #97
                heonaileocay 02.04.2006 17:30:22 (permalink)
                0
                Cảm ơn Trường Phi Bảo đã khen ( làm anh méc cở wá chừng ). Mỗi người xem thơ có một cảm nhận riêng , cũng như anh xem thơ của em thấy nó buồn buồn mà lại rất hay hay làm sao á. Chúc TPB sáng tác thật nhiều cho mọi người được thưởng thức nha. Mến.

                CHUYỆN XƯA... XƯA RỒI.

                Chuyện cũ ... xưa rồi ngỡ đã quên
                Thuở còn chung lối nhỏ không tên
                Những chiều thơ thẩn cùng chung bước
                Hờn giận vu vơ để bắt đền

                Ngan ngát hương tình đắm giấc mơ
                Lời thương len lén gửi trong thơ
                Tay trong tay, mắt môi hò hẹn
                Chợt phải xa rời tiếc ngẫn ngơ

                Gặp gở chiều nay quá sững sờ
                Em tròn xoe mắt dáng nai tơ
                Lệ mừng xao xuyến tình xưa cũ
                Bao nổi gian lao bấy đến giờ

                Thôi đã xa rồi mộng ước xưa
                Giờ đây luyến nhớ cũng dư thừa
                Chúc em hạnh phúc đời tươi thắm
                Đừng để tim lòng gieo gió mưa.


                HNLC Mar 06-06
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2006 20:40:10 bởi heonaileocay >
                #98
                  heonaileocay 02.04.2006 18:50:18 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                  Một nửa
                  -Trường Phi Bảo-

                  Một nửa tim em nguội lạnh rồi
                  Chỉ còn một nửa xác xơ thôi
                  Yêu thương một nửa không tròn mộng
                  Nên một nửa kia phải thiệt thòi

                  Mùa xuân như thể chẳng hát ca
                  Một nửa hồn côi chợt khóc òa
                  Người ta bỏ em về xứ lạ
                  Lòng còn nuối tiếc chuyện đã qua

                  Anh trao làm chi nửa mảnh tình
                  Em chẳng dại gì giữ cầm tin
                  Một lần thuyền đã sai hẹn bến
                  Khó mà hẹn lại kiếp lai sinh

                  Bài thơ một nửa vẫn vẹn nguyên
                  Nửa còn dang dở nặng lời nguyền
                  Người đi một nửa sầu lẽ bóng
                  Nửa còn héo hắt nỗi đau riêng


                  2-4-2006

                  thơ anh vẫn dào dạt như ngày nào? câu "Lời du dương như sóng biển vang rền" rất có ý nghĩa. Xin lỗi thật tình ko thể nói rõ cái hiểu của mình về câu này, nhưng cảm nhận theo cách riêng của em thì em thấy thích thích

                  CHO TRÒN MỘT NỬA

                  Ngỡ đã xa em mất thật rồi
                  Anh về ôn lại giấc mơ thôi
                  Để nghe nuối tiếc hoài trong mộng
                  Trót lỡ yêu em phải thiệt thòi

                  Những lúc ta cùng vui hát ca
                  Lời yêu theo ý nhạc reo òa
                  Để khi ngưng hát buồn chi lạ
                  Muốn trở lại thời gian đã qua

                  Vẫn muốn bên em trọn cuộc tình
                  Cho em tất cả những niềm tin
                  Xây bao mộng đẹp cùng chung bến
                  Trắc trở đôi lần đã nảy sinh

                  Trăng cũ bây giờ như mới nguyên
                  Tình xưa chấp nối vẹn câu nguyền
                  Trong ta tình mãi chung đôi bóng
                  Đẹp ánh trăng tròn một cõi riêng


                  HNLC April 02-06

                  #99
                    heonaileocay 02.04.2006 21:40:24 (permalink)
                    0
                    NỒI PHỞ THÂN THƯƠNG

                    Mẹ đã thức từ khi trời mờ sáng
                    Tôi giật mình nên sờ soạn nhìn quanh
                    Mẹ lấy nồi đặt trên bếp lửa xanh
                    Rồi châm nước bỏ xương vào đậy nắp

                    Xong mẹ lấy rổ rau ôi đầy ắp
                    Lượm nhặt ra những lá úa và sâu
                    Mẹ tằn mằn thật kỷ nên rất lâu
                    Rồi lặt giá , vỏ đậu xanh vứt sạch.

                    Nồi bốc hơi , lửa đùa reo tí tách
                    Mẹ thêm vào gân sụn để hầm chung
                    Thêm thịt nạm và cho lửa cháy bùng
                    Rồi vớt bọt cho trong màu nước soup

                    Xắt ớt chanh , tiếng dao nghe bùm bụp
                    Rửa thớt rồi , mẹ thái thịt liền tay
                    Màu thịt tươi nhìn thấy cũng mê say
                    Khi hoàn tất , mẹ xoay sang nêm nếm

                    Đồng hồ gỏ bảy tiếng tôi thầm đếm
                    Bánh phở tươi mẹ luộc ở nồi riêng
                    Chắt nước xong gắp vào dãy tô liền
                    Rồi mẹ đánh thức cả nhà dậy hết

                    Trời lành lạnh , tưởng chừng như sắp Tết
                    Ngối quây quần xung quanh cái bàn to
                    Đầy giá rau với mấy dỉa thịt bò
                    Mẹ bưng đến từng tô còn bốc khói

                    Rắc thêm tiêu , tương ớt vào le lói
                    Ai cũng lo xì xụp " đớp " cho nhanh
                    Trong khi mẹ vẫn còn mãi lanh quanh
                    Ôi thương quá : mẹ tôi và nồi phở.


                    HNLC April 02-06

                    Mến tặng AP, người đã mang ý thơ này đến cho tôi.
                    Nguyen Thi An Giang 02.04.2006 22:38:12 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: heonaileocay


                    Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                    Anh HNLC
                    Có vậy chứ An Giang có anh là đồng minh rồi, nhưng mà anh có bỏ của chạy lấy người không, An Giang thấy nhiều lắm lúc bình thường nói tướng vào, lúc gặp nạn thì chạy lấy một mình, riêng anh, Giang nghĩ anh không chạy chỉ leo cậy thôi bỏ Giang một mình cho Cọp nó cắn thì Giang không chiụ đâu, lúc đó chẳng biết nhờ ai, đi chơi với anh cho leo cây thì đúng rồi, than thở cái gì nữa, nói tóm lại Giang thấy mình bị thiệt thòi. Giang hỏi thiệt lúc " dầu sôi lủa bỏng " anh có "leo cây" bỏ Giang một mình không? Giang đoán anh sẽ trả lời là không.Như vậy xứng đáng là người bạn tốt. Giang tin tưởng
                    An Giang


                    An Giang ơiiii.
                    HNLC xin thề là không bao vờ bỏ của chạy lấy người hết. Có chạy thì phải vừa ôm của vừa chạy kẻo không sẻ bị mất mát.
                    Chỉ sợ là lúc gặp cọp , An Giang tay chân lanh lẹ trèo lên trước , không kéo HNLC lên mà còn thọt cù lét cho té xuống để cọp xơi no bụng , xong rồi An Giang ung dung đem của về cất giùm cho HNLC , lúc đó không biết ai sẻ tụi nghịp cho HNLC đây nửa.
                    Chúc An Giang cuối tuần thật vui vẻ nha. Mến

                    HNLC


                    Thật không anh, nghe anh nói Giang tin lắm, mình nghéo tay đi. Nếu lúc hữu sự mà anh. . . Giang chỉ đúng đó mà khóc thôi, Giang hãi lắm, và nhát gan lắm
                    An Giang



                    heonaileocay 03.04.2006 08:21:26 (permalink)
                    0
                    TIẾNG CHIM XƯA TRỞ LẠI

                    Lòng nhẹ nhàng khi bóng chim trở lại
                    Ngỡ xa lìa nên quay quắt nhớ nhung
                    Nhìn quanh đây đồi núi ôi trùng trùng
                    Chim lạc nẽo nhớ đường về không nhỉ ?

                    Ổ chim xưa ta giử gìn rất kỷ
                    Thêm thức ăn và thay nước mỗi tuần
                    Nhưng khi nhìn lòng trống vắng bâng khuâng
                    Vì vắng bóng chim yêu ta trìu mến

                    Khung cửa kia ta thường nghe vọng đến
                    Tiếng líu lo từ bến đổ an bình
                    Chim hót chào mỗi buổi sớm bình minh
                    Ôi ngây ngất , ta đa tình lãng tử

                    Biết chim luôn lo sợ loài thú dữ
                    Ta giăng rào và cạm bẩy nhiều nơi
                    Để không cho bầy thú ấy đánh hơi
                    Đến quấy nhiểu vùng trời xanh yên tịnh

                    Nhưng một sớm ta nghe lòng bất định
                    Tiếng chim đâu sao không thấy vọng vào
                    Ta kiếm tìm nhưng vẫn bặt âm hao
                    Không vết tích của một lần xô xát

                    Ngày lẫn đêm ta bồn chồn ngơ ngác
                    Cứ phân vân và suy nghĩ bâng quơ
                    Muốn đi tìm , hay cứ phải ngóng chờ
                    Ta tuyệt vọng , ước mơ giờ lịm tắt

                    Buổi sáng nay , ta chợt bừng đôi mắt
                    Tiếng hót xưa giờ ríu rít tưng bừng
                    Vội ra nhìn và vui sướng trào dâng
                    Chim trở lại với thêm người bạn mới.


                    HNLC April 02-06
                    heonaileocay 03.04.2006 08:34:42 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

                    Thật không anh, nghe anh nói Giang tin lắm, mình nghéo tay đi. Nếu lúc hữu sự mà anh. . . Giang chỉ đúng đó mà khóc thôi, Giang hãi lắm, và nhát gan lắm
                    An Giang

                    An Giang ui à.
                    An Giang muốn HNLC nghoéo tay bằng ngón nào? Mỗi ngón đều có ý nghĩa riêng biệt hết đó , nhưng HNLC thì không rành đâu.Ngoéo tùm bậy tùm bạ ở tủ chung thân khổ lắm đó .
                    HNLC cố tình viết chữ ( nghéo , nghoéo và ngoéo ) để đố An Giang chữ nào đúng ? Hông được ăn gian nha Mến
                    heonaileocay 03.04.2006 08:39:34 (permalink)
                    0
                    MÔI HỒNG EM GỬI

                    Nhận được thư lòng bồi hồi xao xuyến
                    Nét nghiêng nghiêng màu tím tuổi thiên thần
                    Lời mượt mà nghe sao quá là thân
                    Câu trách móc làm chùn chân suy nghỉ

                    Bao chuốc trao , bao ngôn từ hoa mỹ
                    Em nén dồn tâm ý lẫn hoài mong
                    Đọc thư em mà phơi phới trong lòng
                    Như nước mát giửa vùng sa mạc nắng

                    Kèm theo thư nụ hôn hồng tươi tắn
                    Nét môi em như kề sát bên anh
                    Bao lo buồn , phút chốc bỗng tan tành
                    Như phép lạ thấm sâu vào tâm trí

                    Lá thư này anh nguyện lòng giử kỷ
                    Như một lời hẹn ước của mai sau
                    Dù chuyện đời nào đoán trước được đâu
                    Môi hồng thật , anh đang chờ mòn mõi.


                    HNLC Mar 06-06
                    heonaileocay 03.04.2006 08:43:00 (permalink)
                    0
                    RỒI MAI XA CÁCH

                    Vẫn biết người về thăm cố hương
                    Chuyện lòng dù đã hết vấn vương
                    Sao nghe nhung nhớ hồi sinh lại
                    Muốn gặp mặt nhau cho tỏ tường

                    Vẫn dáng trang đài tóc xỏa vai
                    Nụ cười tươi tắn chẳng đổi thay
                    Nhanh chân ra vẻ tình cờ gặp
                    Thoáng thấy u buồn trong mắt ai

                    Cuộc sống xứ người không mấy vui
                    Sầu dâng tê tái trong ngậm ngùi
                    Đêm đêm trở giấc hồn rưng rức
                    Mơ về quê cũ dạ khôn nguôi

                    Hỏi thăm nhau đã có mấy con?
                    Cuộc sống tâm linh có vẹn tròn?
                    Quẩn quanh , chuyện lòng không dám hỏi
                    Nhưng đã nghe chừng bao héo hon

                    Mai mốt đây rồi cũng chia xa
                    Chuyện xưa thôi cứ kể như là
                    Thân thương bè bạn , dù đôi ngã
                    Cũng đủ thâm tình giửa đôi ta.


                    HNLC Mar 06-06
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 37 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 550 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9