HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 37 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Nguyen Thi An Giang 03.04.2006 10:39:02 (permalink)
0
An Giang xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 00:34:19 bởi Nguyen Thi An Giang >
heonaileocay 03.04.2006 11:01:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Anh

Chữ Giang sài là đúng khỏi cần phải xem lại cho mất công, anh không tin cứ dở tự điện mà tra, Giang báo trước ở trong đó cũng sai, chỉ có mình Giang đúng thôi.
Nếu anh sợ mất công thì thôi, Giang không ép, Giang nghéo tay một mình vậy
An Giang

HNLC biết trước câu trả lời , cho nên dặn trước là " An Giang " không được " ăn gian ". Bây giờ HNLC chỉ còn cách chịu thua thôi .
Chúc An Giang vui nhiều và làm thơ nhiều nhiều lên nha.

EM CÓ BUỒN KHÔNG?

Đêm khuya gió lạnh ùa về
Trong em có thấy não nề tiếc thương
Có nghe cay đắng đoạn trường
Hay lòng thầm trách tơ vương mãi còn

Thân em giờ đã héo mòn
Chu toàn phận vợ vẹn tròn phu thê
Nhưng lòng vẫn cứ đăng đê
Làm dâu khổ nhọc chẳng hề thở than

Cố ngăn dòng lệ đôi hàng
Thương cha , nhớ mẹ xốn xang cõi lòng
Vẫn thường tựa cửa vời trông
Sầu thương vây kín má hồng nhạt phai

Gượng cười dấu nét u hoài
Mà nghe đau xót lạc loài bơ vơ
Tuổi đời từ giả ngây thơ
Vòng tay âu yếm hững hờ buồn sao

Lỡ rồi một kiếp má đào
Tâm tư sầu úa xanh xao mộng đời
Tình xưa chìm khuất mù khơi
Lòng nghe hụt hẩng chơi vơi giửa dòng

Hạ nồng vẫn lạnh bên song
Đông về giá buốt từ trong ra ngoài
Thương em mệt mỏi vòng xoay
Cũng đành nén tiếng thở dài... vu vơ.


HNLC April 02-06

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 07:24:40 bởi Viet duong nhan >
James Jee 03.04.2006 13:30:08 (permalink)
0
Buồn !

Anh đi rồi bảo em có buồn không
Khi người đã xa em rồi người hỡi
Buồn lắm chứ em đau lòng lắm chứ
Nhưng bây giờ sự thật vẫn bày ra

Ngày xưa đó em mơ màng ấp ủ
Một cuộc tình cho mãi mãi mai sau
Rồi dệt mộng tương lai cho đôi lứa
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hư vô

Đời vẫn thế và đời luôn vội vã
Bỏ lại em cùng với những niềm đau
Thôi anh nhé một lần em xin nhớ
Nhớ để rồi mãi mãi sẽ quên nhau

Dù em biết quên anh là không thể
Cuộc tình đầu sao có lắm trái ngang
Muộn màng chăng hay là quá vội vàng
Ta mãi mãi mất nhau rồi anh hỡi !
Trường Phi Bảo 03.04.2006 20:37:56 (permalink)
0
Nẽo về có Em
Trường Phi Bảo

Anh đi con phố thở dài
Hàng cây trút lá heo may cuối đường
Em ngồi chải lại yêu thương
Sợi tình vương vấn rụng hương ngát lòng

Suối huyền mựơt một dòng sông
Khoảng trời lộng gió phiêu bồng tóc mây
Cuộc tình ngày ấy còn đây
Nghe trong ngày tháng thơ ngây đậm đà

Gót buồn trên cỏ xót xa
Sau lưng niềm nhớ bứơc qua nỗi sầu
Anh đi bỏ lại duyên đầu
Tình em đợi giữa đôi câu thơ buồn

Mai sau dòng lệ có tuôn
Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh
Mai sau tóc hết màu xanh
Anh không còn trẻ tìm nhanh nẽo về

Chờ em nhuốm lửa cơn mê
Cho em ru lại câu thề ngày nao
Lay em tỉnh giấc hư hao
Để tin mình vẫn còn nhau trong đời

25-3-2006

Chào anh HNLC, sáng nay tình cờ đọc lại bài thơ này, em cảm giác hình như còn thiêu thiếu, nên mạo muội viết thêm bốn câu vào nữa, anh đọc và cho em góp ý nha, chúc anh vui vẽ
heonaileocay 04.04.2006 10:03:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Nẽo về có Em
Trường Phi Bảo
......................

Chờ em nhuốm lửa cơn mê
Cho em ru lại câu thề ngày nao
Lay em tỉnh giấc hư hao
Để tin mình vẫn còn nhau trong đời

25-3-2006

Chào anh HNLC, sáng nay tình cờ đọc lại bài thơ này, em cảm giác hình như còn thiêu thiếu, nên mạo muội viết thêm bốn câu vào nữa, anh đọc và cho em góp ý nha, chúc anh vui vẽ

Anh đọc xong rồi , em cứ tự nhiên góp ý


HNLC xin cảm ơn Trường Phi Bảo đã cho mình cái hân hạnh được bình phẩm bài thơ của TPB. Thật ra thì mình không có cái thiên tài này , chỉ cảm nhận qua tư tưởng của cá nhân mình thôi , nếu nói ra thì bài thơ của TPB rất là êm dịu , diển tả lên hình ảnh người con gái ngồi chải chuốt mái tóc thề mà lòng luôn mong mỏi chờ đợi một cuộc tình đã trót lở vuột khỏi tầm tay. Người phương xa có biết chăng là cô bé ngày xưa vẫn còn chờ dù trải qua biết bao nhiêu là năm tháng. Nhưng TPB chưa chịu ngưng nơi đây mà còn muốn nhắn nhủ thêm với người ấy bằng 4 câu viết thêm ở trên với ngụ ý là dù cô bé ấy vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ nhưng cô bé vẫn tin tưởng rằng tình yêu ấy rồi cũng sẽ đến.
Lời thơ của TPB làm cho mình xúc động lằm và chứa đựng rất nhiều tâm tư qua những hình ảnh rất dịu dàng tuy có đôi câu ý tưởng hơi mông lung và tùy theo người đọc có thể mơ màng cảm nhận : chẵng hạn như :
Sau lưng niềm nhớ bước qua nỗi sầu (Đã bỏ lại sau lưng nỗi sầu và niềm nhớ mà tại sao vẫn còn trăn trở? )
Hoặc câu :Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh( Nếu được thay chữ " bóng " bằng chữ "nhớ " có lẻ sẽ làm người đọc dể cảm nhận hơn.)
Nói chung bài thơ diển tả được những tâm tư chất chứa trong 4 chữ tựa bài "NẼO VỀ CÓ EM ". Xin chúc TPB luôn vui tươi và sáng tác nhiều những bài thơ hay như vầy.

HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 11:26:02 bởi heonaileocay >
heonaileocay 04.04.2006 11:09:23 (permalink)
0

Trích đoạn: James Carlos

Buồn !

Anh đi rồi bảo em có buồn không
Khi người đã xa em rồi người hỡi
Buồn lắm chứ em đau lòng lắm chứ
Nhưng bây giờ sự thật vẫn bày ra

Ngày xưa đó em mơ màng ấp ủ
Một cuộc tình cho mãi mãi mai sau
Rồi dệt mộng tương lai cho đôi lứa
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hư vô

Đời vẫn thế và đời luôn vội vã
Bỏ lại em cùng với những niềm đau
Thôi anh nhé một lần em xin nhớ
Nhớ để rồi mãi mãi sẽ quên nhau

Dù em biết quên anh là không thể
Cuộc tình đầu sao có lắm trái ngang
Muộn màng chăng hay là quá vội vàng
Ta mãi mãi mất nhau rồi anh hỡi !

VƯƠNG VẤN

Trời xứ tuyết ôi mùa đông dài lằm
Chiều phi trường nghe lạnh thấm bờ vai
Ngồi một mình chẳng biết ngóng trông ai
Từng điếu thuốc lụi tàn theo nhịp thở

Mình xa nhau đã ba mùa trăn trở
Tình đang nồng cũng đành vỡ tan thôi
Xa cách nhau mà lòng mãi bồi hồi
Nghe vương vấn một khoảng trời kỷ niệm

Thư cho nhau cũng nét buồn tim tím
Mà hình như lời trách cứ khôn nguôi
Tình héo gầy, hy vọng vẫn dưỡng nuôi
Anh đâu biết , quê nhà em đã có....

Rồi thư đến ( thằng bạn vừa kể rõ )
Lên xe hoa , em chối bỏ cuộc tình
Vương vấn nào cũng đành giữ lặng thinh
Trả em hết những hẹn thề vô nghĩa

Giờ ngồi đây mới thấy lòng thắm thía
Tình xa vời , giữ được chỉ là mơ
Nếu mai này gặp lại chắc làm ngơ
Em chồng cũ , anh bên người yêu mới.


HNLC April 03-06

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 07:31:06 bởi Viet duong nhan >
James Jee 04.04.2006 13:28:49 (permalink)
0

VƯƠNG VẤN

Trời xứ tuyết ôi mùa đông dài lằm
Chiều phi trường nghe lạnh thấm bờ vai
Ngồi một mình chẳng biết ngóng trông ai
Từng điếu thuốc lụi tàn theo nhịp thở

Mình xa nhau đã ba mùa trăn trở
Tình đang nồng cũng đành vở tan thôi
Xa cách nhau mà lòng mãi bồi hồi
Nghe vương vấn một khoảng trời kỷ niệm

Thư cho nhau cũng nét buồn tim tím
Mà hình như lời trách cứ khôn nguôi
Tình héo gầy, hy vọng vẫn dưởng nuôi
Anh đâu biết , quê nhà em đã có....

Rồi thư đến ( thằng bạn vừa kể rỏ )
Lên xe hoa , em chối bỏ cuộc tình
Vương vấn nào cũng đành giử lặng thinh
Trả em hết những hẹn thề vô nghĩa

Giờ ngồi đây mới thấy lòng thắm thía
Tình xa vời , giử được chỉ là mơ
Nếu mai này gặp lại chắc làm ngơ
Em chồng cũ , anh bên người yêu mới.


Đừng oán trách

Anh đừng nói như thế em thêm khổ
Vì đợi chờ người yêu đã bao năm
Tại vì sao em lại muốn lấy chồng
Dù thật dạ trong lòng em không muốn

Anh biết không khi anh đi vộ vã
Căn phòng buồn hoang vắng một mình em
Ngồi đau xót mà nhớ về kí ức
Anh hiểu hay không còn trách làm gì

Nay em đã xuôi thuyền về bến đỗ
Dù đó là một bến nước vô duyên
Dù em vẫn đợi nhưng không còn gì cả
Đã hết rồi những chuyện của đôi ta

Thôi em đi nhé anh đừng oán trách
Thời gian đợi chờ em đã vương mang
Nay đành bước sang ngang dù không muốn
Tại ai bây giờ em bếit trách ai ?
heonaileocay 04.04.2006 14:33:58 (permalink)
0
Hãy Cứ.

Hãy cứ sống bằng lời yêu chân thật
Dù cuộc đời không là những giấc mơ
Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ
Vẫn phải sống để tập lòng kiên nhẫn

Hãy cứ yêu bằng trái tim thành khẩn
Dù tình người chỉ quanh quẩn lợi danh
Và con tim nhiều khi phải tranh dành
Khi thất bại , hãy yêu thêm lần nữa

Hãy cứ vui bằng cõi lòng chan chứa
Dù chuyện buồn đang xảy đến quanh ta
Niềm vui kia chớ nên để nhạt nhòa
Nó sẽ giúp ta thêm lòng dũng cảm

Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
Lấy sức mình xây dựng một niềm tin
Dù người đời cười chê cứ làm thinh
Niềm tin sẻ giúp ta tròn mơ ước

Hảy thứ tha những gì tha thứ được
Bởi trong lòng đã mở cửa từ bi
Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có

Hãy cứ nhìn những cuộc đời gian khó
Để nhủ rằng ta còn có điều may
Và quanh ta vạn vật sẽ đổi thay
Ta hạnh phúc vì vận đời đưa đẩy.


HNLC April 04-06

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 07:36:35 bởi Viet duong nhan >
heonaileocay 04.04.2006 16:14:49 (permalink)
0
DẠ SẦU

Nhớ ai mà dạ chẳng an
Đêm khuya trở giấc xốn xang tấc lòng
Gió lùa mành trúc qua song
Trăng vàng nhạt thếch soi trong cõi mù

Thẫn thờ mấy gốc mù u
Sương đeo trĩu nặng gió thu cợt đùa
Em giờ biết đã ngủ chưa
Hay còn thao thức thêu thùa vá may

Vá giùm anh chiếc khăn tay
Em trao thuở nọ đã phai nhạt nhiều
Giử hoài một chút thương yêu
Mà nghe chua xót trăm chiều bủa vây

Em từ dạo ấy đến nay
Chưa từng một chữ tõ bày cùng anh
Thiệp kia vẫn cứ để dành
Lắm khi xem lại quẩn quanh nỗi buồn

Những chiều lá đổ mưa tuôn
Sầu dâng tơ rối ngàn muôn sợi tình
Chuyện mình đã quá điêu linh
Đành thôi xếp lại chỉ mình biết ta

Ngỡ rằng cũng sẻ nhạt nhòa
Năm qua tháng lại vẫn là chưa quên
Đêm về trống vắng mông mênh
Càng nghe ray rứt buồn ên một mình.


HNLC April 04-06
::Bài thơ đưa vào TV::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 07:19:53 bởi Viet duong nhan >
Trường Phi Bảo 04.04.2006 18:25:36 (permalink)
0


Trích đoạn: heonaileocay

Anh đọc xong rồi , em cứ tự nhiên góp ý


HNLC xin cảm ơn Trường Phi Bảo đã cho mình cái hân hạnh được bình phẩm bài thơ của TPB. Thật ra thì mình không có cái thiên tài này , chỉ cảm nhận qua tư tưởng của cá nhân mình thôi , nếu nói ra thì bài thơ của TPB rất là êm dịu , diển tả lên hình ảnh người con gái ngồi chải chuốt mái tóc thề mà lòng luôn mong mỏi chờ đợi một cuộc tình đã trót lở vuột khỏi tầm tay. Người phương xa có biết chăng là cô bé ngày xưa vẫn còn chờ dù trải qua biết bao nhiêu là năm tháng. Nhưng TPB chưa chịu ngưng nơi đây mà còn muốn nhắn nhủ thêm với người ấy bằng 4 câu viết thêm ở trên với ngụ ý là dù cô bé ấy vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ nhưng cô bé vẫn tin tưởng rằng tình yêu ấy rồi cũng sẽ đến.
Lời thơ của TPB làm cho mình xúc động lằm và chứa đựng rất nhiều tâm tư qua những hình ảnh rất dịu dàng tuy có đôi câu ý tưởng hơi mông lung và tùy theo người đọc có thể mơ màng cảm nhận : chẵng hạn như :
Sau lưng niềm nhớ bước qua nỗi sầu (Đã bỏ lại sau lưng nỗi sầu và niềm nhớ mà tại sao vẫn còn trăn trở? )
Hoặc câu :Em xỏa tóc mộng đêm trường bóng anh( Nếu được thay chữ " bóng " bằng chữ "nhớ " có lẻ sẽ làm người đọc dể cảm nhận hơn.)
Nói chung bài thơ diển tả được những tâm tư chất chứa trong 4 chữ tựa bài "NẼO VỀ CÓ EM ". Xin chúc TPB luôn vui tươi và sáng tác nhiều những bài thơ hay như vầy.

HNLC

Cảm ơn những góp ý của anh rất nhiều chúc anh luôn vui vẽ và mạnh khoẻ, luôn sáng tác những bài thơ làm rung động con tim em nhé
James Jee 05.04.2006 11:54:10 (permalink)
0
Công nhận thơ của chú rất là tình cảm. rất là sâu lắng. JC đọc rất thích. Sáng tác nhiều vào chú nhé cho bà con thư quán tận hưởng niềm yêu thích đọc thơ
heonaileocay 05.04.2006 15:19:53 (permalink)
0
HNLC xin cảm ơn lời khen đầy khích lệ của Trường Phi Bảo và James Carlos.
Mình chỉ mong sẻ có thêm nhiều bạn hửu thưởng thức giống như hai người đã thưởng thức vậy. Chúc Trường Phi Bảo và James Carlos những mơ ước sẽ sớm là sự thật nha. Mến

HNLC
heonaileocay 06.04.2006 00:46:40 (permalink)
0
SAO CHƯA TỈNH ?

Sao chưa tỉnh giấc mơ dường quá ngắn
Mà lòng sầu dài đăng đẳng nhớ thương
Có chung nhau chỉ được một đoạn đường
Mà trăn trở giấc mơ thường quấy nhiểu

Trong cơn mơ chắc người nào đâu hiểu
Có là không , không là có ... Phải không ?
Để cho ai chợt nghe xót xa lòng
Khi mất mát , khi tâm hồn trống vắng

Sao chưa tỉnh để nghe lời cay đắng
Hồn trách thân sao ngây dại ngu ngơ
Khiến xui cho hồn mãi sống vật vờ
Thôi tỉnh nhé , đường tình đang mở lối .


HNLC Jan 24-06




heonaileocay 06.04.2006 03:34:59 (permalink)
0

KhocDiPhaLe
Junior Member Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 3


Say

--------------------------------------------------------------------------------

Rượu nồng một ly , lại hai ly....
Uống cho quên hết mối tình si
Liêu xiêu chân bước trên phố vắng..
Buồn đến đó ư ? Ta chào mi ...

Rượu thật là cay , rượu thật cay
Muốn uống thật say , uống cho say
Càng muốn uống say , lại càng tỉnh....
Rượu tình là thế ... thế mới hay..

Hồn say chếnh choáng .. giọt tình này
Sầu dâng một nỗi , có ai hay
Một nửa đời ta , ai đánh cắp ?
Để giờ làm bạn với men cay...

Say rồi lại tỉnh , tỉnh lại say ...
Ta buồn khi tỉnh , vui khi say
Buồn vui là thế , em cũng thế
Chợt đến rồi đi tựa áng mây....

Có phải giờ đây ta đã say ?
Cớ sao cay đắng vẫn tràn đầy ?
Bất giác hàng châu nhòa khóe mắt
Mới biết rằng ta : vẫn chưa say...

Ngồi ôm tiếc nhớ với đắng cay...
Ngẩng mặt , uống cạn chén rượu này..
Càng uống , lòng đau , thêm đau xót..
Lạ thật , sao ta vẫn không say ?....


Mình thấy bài thơ hay hay nên mang về họa chơi

TA SAY

Đối bóng đêm tàn , ngắm cái ly
Thấy mình sao quá đổi ngu si
Đơn côi nghe cõi lòng hoang vắng
Nỗi nhớ dâng tràn cũng bởi mi

Rượu đắng nhưng sao mồi chẳng cay
Để thèm quay quắt một cơn say
Say đi mà ngỡ còn đang tỉnh
Chắc hẵn người đời chả biết hay

Rót nửa , châm thêm nỗi nhớ này
Mà sao chốn ấy người chưa hay
Môi hôn vụng trộm , tình ăn cắp
Cũng đủ vổ về ta đắng cay

Ao ước ôm ghì , ngất ngưởng say
Con ma tình ái vẫn chưa say
Rót hoài cho cạn buồn nhân thế
Cho nỗi sầu rơi theo áng mây

Âm ấm tình nồng như đã say
Rượu vơi cứ mãi rót cho đầy
Cho nồng hơi thở , rồi hoa mắt
Đợi mãi mà sao chưa thấy say

Chợt thấy ai về theo đắng cay
Lòng thôi hụt hẩng giửa nơi này
Cạn ly , chúc mừng tình chua xót
Người đã sai rồi. Ta chưa say.


HNLC April 05-06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 09:18:47 bởi heonaileocay >
Trần Thảo Uyên 06.04.2006 06:02:01 (permalink)
0
Gởi anh HNLC

Thảo My thấy anh và chị An Giang Xướng Họa rất tâm đắc. Thảo My mời anh nối tiếp bài thơ Tưởng.
Chào anh
Thảo My

CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng trang Đường trong đẹp mãi.
Ai ngờ phút chốc đã toang hoang.
Nhớ người muôn thuở yêu Đường luật.
Giận kẻ bây giờ muốn phá ngang.
Đề chủ trang thơ giờ đã đổi.
Ý thơ ghét hận mạnh tay phang.
Cớ sao không giữ tâm bình thản.
Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.

Đọc tựa trang thơ muốn chạy làng.
To mồm sỉ nhục lại phùng mang.
Vú to miệng trẻ tha hồ lấp.
Miệng lớn dao to lại dữ dằn.
Đường luật trang thơ đâu có thế.
Đường thi tao nhã nét nghiêm trang.
Hỏi người quân tử trang trai gái.
Sao ở trang thơ có bạo tàn
Tôn Nữ Thảo My
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 37 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 550 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9