HEONAILEOCAY & CÓ CHÚT GÌ TRONG ĐÔI TA
HNLC cảm ơn Thảo My đã có hảo ý muốn mình họa thơ. Mình thì không rành mấy về việc họa thơ Đường đâu. Ngay cả bài đầu tiên của Nguyễn Thị An Giang mà mình họa cũng đã sai bét bèn bẹt rồi. Chủ đề là Mai lan cúc trúc đáng lẻ nên đối lại bằng Xuân hạ thu đông mới là chỉnh.
Vả lại điểm quan trọng nhất của người họa thơ là phải có hứng thì lời họa mới được thanh thoát cả về ý lẫn từ. Mình xin lổi Thảo My là đã phụ lòng của Thảo My chỉ vì thiếu đi cái chữ hứng nên xin để cho các anh chị khác cùng họa bài này với Thảo My nha. Chúc Thảo My luôn vui vẻ. Mến.
HNLC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 07:08:02 bởi heonaileocay >
ĐẬM NÉT CHỮ THƯƠNG
Tình thêu đậm nét chữ thương
Để ta thầm mãi vấn vương nợ tình
Mỗi khi trăng tỏ một mình
Bóng ai cũng ngỡ như hình dáng xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Ôn bao kỷ niệm vẫn chưa cam lòng
Tình về bên ấy long đong
Để ta ở lại chờ mong võ vàng
Cây sầu trút lá miên man
Đường tơ lở mối cung đàn lạc âm
Tìm đâu ngực ngãi môi trầm
Nhớ nhung giở chỉ lạnh câm tứ bề
Tình còn rối rắm trong mê
Ta còn ray rứt hẹn thề dở dang
Tình buồn như chít khăn tang
Ta buồn ai biết? đành mang bên mình.
HNLC April 05-06
ĐỂ ANH HỎI
Cho anh mượn bờ vai em đầm ấm
Để choàng tay ghì siết lấy yêu thương
Để thôi nghe đời đầy dẫy chán chường
Để nghe rỏ nhịp tim còn rạo rực
Cho anh mượn mùi thịt da thơm nức
Để yên bình khi giấc ngủ kề bên
Để nghe hồn mình bay bỗng lênh đênh
Để cơn mộng đưa anh vào huyền thoại
Cho anh mượn bàn tay em tê dại
Để vào lòng sưởi bằng lửa con tim
Để cho tay còn run rẩy đi tìm
Nơi ấm nhất mà em tìm thấy được
Cho anh mượn bờ mi em mọng nước
Để dịu dàng đặt lên đó môi hôn
Để cho em thường vờ vĩnh dỡi hờn
Để anh lại được hôn thêm lần nữa
Cho anh mượn bờ môi em rực lửa
Để lau chùi giả dối của màu son
Để cho anh điếu thuốc sẻ không còn
Để trao đổi từng ngọt ngào quyến luyến
Cho anh mượn ngón thon dài xao xuyến
Để gắn lên vòng nhẫn cưới chung tình
Để em cười , khi tất cả lặng thinh
Để anh hỏi : Bằng lòng đi em nhé?.
HNLC April 05-06
GỬI EM LỜI AN ỦI
Thư xanh anh viết dôi dòng
Gửi về chốn đó cho lòng nguôi ngoai
Em đừng chua xót ai hoài
Vui đi để dấu lạc loài đơn côi
Sao trời vẫn phải đổi ngôi
Tình trần cũng vậy em thôi đừng buồn
Dằn lòng chớ để lệ tuôn
Quên dần chuyện cũ như muôn chuyện đời
Mong em cuộc sống thảnh thơi
Dẫu người xa lạ nhưng rồi sẽ quen
Đừng nên thơ thẩn trăng đèn
Để người mượn cớ hờn ghen ,hững hờ
Khi lòng cảm thấy bơ vơ
Viết thăm cha mẹ , bến bờ tình thương
Thư này lời lẻ vấn vương
Thôi không gửi nửa ,... sợ gương chẳng lành.
HNLC April 05-06
An Giang xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 00:32:25 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang uiiii
ĐẮC TỘI , ĐẮC TỘI... xin THỨ LỖI , THỨ LỖI . Bây giờ An Giang chỉ làm thêm bài thứ tư rồi xếp lại thành hai đoạn thơ rồi. Nếu muốn tiếp tục thì HNLC nhường cho An Giang chạy trước đó. Có chịu hông?
An Giang Xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 00:33:03 bởi Nguyen Thi An Giang >
Oki , mừng wá... chờ thì chờ , bởi vì nick của HNLC là vậy mờ
Có cần nghéo tay không?
Xin chào James Carlos.
Nếu nói thật ra chắc J.C. bỏ cuộc trước khi đua đấy thôi. NTAG và HNLC đang nói về làm thơ Đường luật đó. J.C. có còn hứng thú để tham gia hay không? Chúc J.C. vui vẻ nha. Mến.
[An Giang xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2006 00:33:38 bởi Nguyen Thi An Giang >
Trùiiiii uiiiii con gái dzì mờ nóng thía ?
Bây giờ An Giang cứ làm từ bài , sau khi sửa xong HNLC sẻ ê đít vào giùm cho. Có chịu như vậy không?
Mến
HNLC
GÁNH HÀNG RONG ( Lời nhạc )
Slow Rock
[4/4 - Dm]
Trên con phố khuya có một người đang bán hàng rong
Cơn mưa vẫn rơi tiếng rao buồn lạc lõng chơi vơi
Bao năm vẫn ngược xuôi lòng vui thấy con thơ mĩm cười
Mưa ơi thôi đừng rơi để mẹ về còn chút niềm vui
Ngày vui chóng qua chốn đô thành rực rỡ phồn hoa
Còn đây bóng ai thân héo gầy oằn gánh trên vai
Cho con bao ngày vui mẹ cay đắng xót xa ngậm ngùi
Ôm con trong vòng tay mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt ...
Với đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày
Khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên
Có đôi gánh hàng rong tôi bước vào trong cuộc đời
Tiếng ru thuở nằm nôi là tiếng rao nuôi lớn đời tôi .!.!.!.
Lê Quốc Dũng
http://music.phuonghong.com/play.php?video_albums_ID=837&video_songs_ID=OTgyMg==
NGUYỆN CẦU ĐÊM MƯA ( cảm tác từ bài hát )
Mưa tuôn lạnh , buốt lòng con của mẹ
Ngồi rưng rưng con cầu khẩn Phật trời
Cho cơn mưa như giọt lệ ngừng rơi
Vì mẹ tôi đang nặng oằn vai gánh
Bao năm qua lời rao còn lanh lãnh
Giửa phố khuya lầm lủi bước nhọc nhằn
Xương vai gầy chan chứa sức vạn năng
Nuôi con lớn bằng đôi vai rướm máu
Giửa đêm khuya tiếng rao chùng ảo não
Từ bao lâu đã ru lớn đời con
Mà giờ đây nghe như đã hao mòn
Vẫn sung sướng nhìn con mà mãn nguyện
Từng đêm mưa con dâng lời cầu nguyện
Để mẹ về môi tươi tắn niềm thương
Và bao nhiêu mệt nhọc suốt đêm trường
Theo giấc ngủ cùng lời rao bay bỗng.
HNLC Jan 19-06
Đồng cảm với Chú HNLC nên Jc có 4 câu thơ...thẩn họa lại. Đừng chê nha chú
Mẹ Mẹ là cả một bầu trời cao rộng
Là vầng trăng huyền ảo lắm yêu thương
Là mùa thu êm ả những đêm hè
Là biển cả sông dài tình quảng đại
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: