Dấu vết học trò
CX Langthang 03.07.2003 12:51:20 (permalink)
0
Khi nước mắt thấm vào dòng lưu bút
Cánh phượng hồng nhuộm sắc nắng tinh khôi,
Buổi chia tay làm ai đó bồi hồi
Phượng đã nở một mùa li biệt.

Thời vụng dại ba năm tròn thân thiết
Thấy bâng khuâng... sao nghiệt ngã dòng đời?
Như bánh xe quay đều vòng định mệnh
Lật bàn tay cho nhịp bước chông chênh

Tiếng còi tàu vọng xa trên một cõi,
Khoác ba lô con khăn gói lên đường
Bóng mẹ hiền đứng cạnh ...giọt sương đêm...
Quay quắt nhớ lẫn vào trong cỏ ướt

Nhớ dáng ai thướt tha chiều phố lạ,
Chiều hạ về cho thấm đượm ưu tư
Cái ngày xưa bỡ ngỡ chợt vô tình
Mộng học trò phơ phất ước mơ xinh

Ta như gió mong manh nơi đầu sóng
Dòng đời trôi như khói thuốc xoay tròn
Ta muốn ôm cả đất trời cao rộng
Chạm vào da tuổi mười bảy con con

Mới ngày nào mắt nai còn bỡ ngỡ
Lòng ngập ngừng trong áo trắng ban sơ
Thuở mười sáu ước mơ hồng rất nhẹ
Vốc đầy tay kí ức chớm dại khờ

Ta gom nhặt dòng thơ nơi phố hạ
Những vui buồn ngơ ngẩn buổi chia li
Dáng ai đi dưới mưa chiều vội vã
Có quay về...đếm lại tháng ngày qua.
< Edited by: CX Langthang -- 7/3/2003 9:08:52 AM >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9