mãi mãi tuổi 20
tinhyeuvalytuong 23.03.2006 23:55:38 (permalink)
0
"Trang nhật kí lay mình trong gió
Thoáng bồi hồi xao xuyến quyện lòng tôi
Tuổi 20 tuổi đời tôi hiện tại
Tuổi 20 khi ấy họ biết gì................"
*************
"Ôi!chiến trường..ôi!giọt lệ chau mi
Ai ngấn lệ căm hờn lên đôi mắt
Mỗi người hy sinh là tim tôi quặn thắt
Nhật ký kia còn in máu anh hùng.
Vơ giấy Ly Tao viết về người chiến sĩ
Vị ngọt tình yêu anh đã nếm được gì
Tuổi 20 khi Nam Bắc phân kì
Bom rơi mãi cay nhoè lên đôi mắt
Ko hề sợ,lệ ko rơi.
Nuốt đau xót, nuôi căm hờn lớn mãi
Những trận bom rơi, những mảnh đời thương hại
Những túp lều tranh tan tát bữa cơm chiều
Những đôi mắt lặng nhìn đôi mắt
Những vẫy chào rồi mãi mãi đi xa
Và những con đường anh đã đi qua
Những mất mát nào mà anh ko gặp phải
Nhưng người lính ko bao giờ sợ hãi
Vẫn tiến lên cho lý tưởng hòa bình
Sóng đã dậy lên những gợn sóng vô hình
Như tiếng gọi lòng căm hờn theo sóng
Bọn giặc Mỹ như con thuyền giỡn sóng
Sóng khẽ rì rào...thuyền tan nát toang hoang
Chỉ tiếc cho anh người chiến sĩ anh hùng
Ko đợi được đến ngày giành độc lập
Anh đã ra đi trong bom rơi pháo dập
Bước chân anh hùng, sao gặp đạn vô tư...
Nhưng anh hãy cười đi người chiến sĩ anh hùng
Nhật ký anh mang đã trở thành bất hủ
Những con đường anh đi đã ghi vào lịch sử
Để mở đường cho thắng lợi ngày nay..."
***********
"Máu đã đổ cho nền cờ tổ quốc,
Sao vẫn vàng...góc cạnh vẫn hiên ngang
Tay người lính vẫn lăm lăm bá súng
Bảo vệ nước nhà, thách thức bọn luân bang"


cảm nhớ về Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm...


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9