Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 262 bài trong đề mục
chialy1904 21.05.2006 11:28:29 (permalink)


Trích đoạn: Co_may

Chialy nhầm lẫn mất rồi
CỎ đâu có dại mà ngồi tụng kinh
Đi tìm đường sáng, nẻo minh
Đâu đâu mỗi nẻo hư thinh lánh đời
Chỉ là đang thấy thế thời
Một mình bay nhảy mà chơi sướng rền
Sợ lấy vợ, Cỏ mất hên
Suốt ngày lương lậu, nghe rên hoài à
Nhưng mà ... cũng nói thật thà
Muốn chứng "còn có" để ra giá hời
Thế nên mới bận ngỏ lời
Mấy hôm nhờ giúp, nói tôi vẫn còn




Chia ly hổng có nhầm đâu
Vì kiểu Cỏ nói cũng gần như TU
Vì Cỏ chỉ thấy xung quanh
Hình ảnh phụ nữ như hành cỏ a
Cho nên Cỏ sợ chạy xa
Có ngày ở giá hết đời, tiếc nha

Nhưng mà chỉ khác với TU
Là Cỏ làm cái tù hù... ai hay
Miệng thì chê ỏng chê eo
Mà lòng thì thấy muốn theo em nhiều

Qua đây Ly thấy thế này
Ly không phải xác hay nhận chi đâu
Vì Cỏ thâm hậu cao siêu
Cuộc đời Cỏ đã nát vì các em...( Các em mà Cỏ gặp..)
Co_may 21.05.2006 11:57:05 (permalink)


Trích đoạn: chialy1904

Chia ly hổng có nhầm đâu
Vì kiểu Cỏ nói cũng gần như TU
Vì Cỏ chỉ thấy xung quanh
Hình ảnh phụ nữ như hành cỏ a
Cho nên Cỏ sợ chạy xa
Có ngày ở giá hết đời, tiếc nha

Nhưng mà chỉ khác với TU
Là Cỏ làm cái tù hù... ai hay
Miệng thì chê ỏng chê eo
Mà lòng thì thấy muốn theo em nhiều

Qua đây Ly thấy thế này
Ly không phải xác hay nhận chi đâu
Vì Cỏ thâm hậu cao siêu
Cuộc đời Cỏ đã nát vì các em...( Các em mà Cỏ gặp..)

Bà con trông đấy mà coi
Đàn bà có tính coi mòi hay ghê
Cỏ này cúng có chút chê
Nhưng mà bị nghĩ là... mê gái rồi

Đàn bà con gái một hồi
Nghĩ hay tưởng bở! chết rồi con trai (ai ko phải thì xin tạ tội nha! Đây đang nói ai đó )
Mê thì Cỏ phải tắt đài
Đâu điên đi kể mấy bài tội kia?

Nhìn đây Ly đó mơ kìa
"Đời CỎ tan nát?" con dzìa má ơi
Sinh con má đã có nhời
Khuyên con cẩn thận kẻo lời người ta
Bảo mình mê gái con à

p/s: hit hít. CM công lực ko thâm hậu lắm đâu . Đủ dùng thoai
chialy1904 21.05.2006 12:26:50 (permalink)


Trích đoạn: Co_may


Trích đoạn: chialy1904

Chia ly hổng có nhầm đâu
Vì kiểu Cỏ nói cũng gần như TU
Vì Cỏ chỉ thấy xung quanh
Hình ảnh phụ nữ như hành cỏ a
Cho nên Cỏ sợ chạy xa
Có ngày ở giá hết đời, tiếc nha

Nhưng mà chỉ khác với TU
Là Cỏ làm cái tù hù... ai hay
Miệng thì chê ỏng chê eo
Mà lòng thì thấy muốn theo em nhiều

Qua đây Ly thấy thế này
Ly không phải xác hay nhận chi đâu
Vì Cỏ thâm hậu cao siêu
Cuộc đời Cỏ đã nát vì các em...( Các em mà Cỏ gặp..)

Bà con trông đấy mà coi
Đàn bà có tính coi mòi hay ghê
Cỏ này cúng có chút chê
Nhưng mà bị nghĩ là... mê gái rồi

Đàn bà con gái một hồi
Nghĩ hay tưởng bở! chết rồi con trai (ai ko phải thì xin tạ tội nha! Đây đang nói ai đó )
Mê thì Cỏ phải tắt đài
Đâu điên đi kể mấy bài tội kia?

Nhìn đây Ly đó mơ kìa
"Đời CỎ tan nát?" con dzìa má ơi
Sinh con má đã có nhời
Khuyên con cẩn thận kẻo lời người ta
Bảo mình mê gái con à

p/s: hit hít. CM công lực ko thâm hậu lắm đâu . Đủ dùng thoai


Chialy hổng phải đàn bà....
Mà sao Cỏ nỡ nặng nhời thế ta
Tại vì thấy Cỏ chê gai...( Gái!)
Nên Ly nghĩ chắc Cỏ gai.... đầy mình
Thôi thì Cỏ cứ lặng thinh
Cứ thử ko vợ đi tu xem nào
Co_may 21.05.2006 13:20:34 (permalink)
Chialy thua mấy không rồi
Cỏ trêu quá chút, Ly ngồi ... bực ơi là bực
chialy1904 21.05.2006 14:49:55 (permalink)


Trích đoạn: Co_may

Chialy thua mấy không rồi
Cỏ trêu quá chút, Ly ngồi ... bực ơi là bực


Làm gì mà thua mấy không
Hơi đâu đi bực cái ông láng giềng
Tại Ly biết mình biết ta
Biết nhường nhịn và tha cho bạn bè
Không là Cỏ chít từ lâu
Chứ Cỏ đừng vội làu bàu thắng Ly
Cỏ chỉ ăn hiếp Ly thui
Chứ gặp sư tử thì cho tiêu đời


Co_may 21.05.2006 20:22:40 (permalink)
Sư tử thì sợ cái gì?
Cho ăn... nhiều thịt nằm ì đó luôn
Cỏ này từ bé đi buôn
Đồ rừng, đồ biển nào buồn sợ đâu
Sư tử hay cọp cái ngầu
Bắt bỏ vào cũi cúi đầu hiền khô
Cỏ chỉ có sợ thí mồ
Mấy... nai tơ đó, dễ vồ Cỏ ăn

p/s: đối thơ có chút khó khăn
Sợ "nai" khó chịu phải nhăn mặt hoài
chialy1904 22.05.2006 20:14:56 (permalink)


Trích đoạn: Co_may

Sư tử thì sợ cái gì?
Cho ăn... nhiều thịt nằm ì đó luôn
Cỏ này từ bé đi buôn
Đồ rừng, đồ biển nào buồn sợ đâu
Sư tử hay cọp cái ngầu
Bắt bỏ vào cũi cúi đầu hiền khô
Cỏ chỉ có sợ thí mồ
Mấy... nai tơ đó, dễ vồ Cỏ ăn

p/s: đối thơ có chút khó khăn
Sợ "nai" khó chịu phải nhăn mặt hoài



Hic hic

Cỏ may giả bộ anh hùng
Không sợ sư tử mới lạ lùng thay
Cỏ chỉ sợ nai vàng ngơ ngác
Đạp chết bác thợ săn...hichic
Cỏ này xem bộ thật khó khăn
Coi chừng ở giá đừng ăn năn
Có ngày bị nai vàng ngơ ngác
Làm Cỏ tơi bời và xác xơ...

Co_may 22.05.2006 21:15:26 (permalink)
Gì mà phải giả bộ đâu
Hổ báo, sư tử chỉ ngầu đói thôi
Còn khi no đủ thì thôi
Có gì phải sợ, cứ ngồi ung dung
Chỉ là phận Cỏ nên rung
Sợ gặp Nai ngốc tiêu tùng mình ngay
Gió to đâu bật cỏ đây
Chỉ Nai nhè nhẹ gặm chay cỏ mà
Nói đây là nói thật thà
Sợ làm thương tổn mấy “bà” … ngây ngô
Chữ tình chưa biết bi bô
Đương nhiên bị rớt vướng vô ảo tình
Lưỡi Cỏ hay nói linh tinh
Nên Cỏ hay sợ cạnh mình nai tơ
Tất cả chỉ có đối thơ
Không mấy khi thật chỉ mơ thôi mà

BĂNG NGUYỆT 22.05.2006 23:08:10 (permalink)

Nói đây là nói thật thà
Sợ làm thương tổn mấy “bà” … ngây ngô
Chữ tình chưa biết bi bô
Đương nhiên bị rớt vướng vô ảo tình
Lưỡi Cỏ hay nói linh tinh
Nên Cỏ hay sợ cạnh mình nai tơ


Cũng may là chỉ qua thơ
Chứ mà thiệt chắc ngộp khờ mấy cô
Cũng may Cỏ thích bi bô
Chứ Tâm hong có xô bồ thế hen
Chữ tình Cỏ hỏng bon chen
Cứ âm thầm thế mà "khen" mí "nường"
Từ từ nai sẽ bị vương
Tự mình ngã quỵ vì cương của chàng
Có thiệt là Cỏ hỏng gian.....
Co_may 23.05.2006 05:39:09 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Từ từ nai sẽ bị vương
Tự mình ngã quỵ vì cương của chàng
Có thiệt là Cỏ hỏng gian.....

Hiểu Cỏ chỉ có Nguyệt Băng
Cho nên Cỏ mới … hung hăng chốn này
Đại dê phải lắm chiêu hay
Chứ chiêu thường quá ai bay vào tròng
Cỏ đây đưa đẩy lòng vòng
Thể nào cũng bắt, cũng còng mấy cô
Dù cho Băng Nguyệt hổng tồ
Vào tròng rồi cũng bi bô dài dài
Vô sắc 23.05.2006 14:54:58 (permalink)


Trích đoạn: chialy1904

Vô sắc sắm"guốc" hồi nao?
Mà lại đi guốc vào nhà chialy
Vô sắc hiểu ý...cao siêu
Gán ép kiểu đó thì tiêu mất rùi

Từ ngày vô chốn cửa thiền
Học nhân tâm thuyết Sắc liền mua ngay
Một đôi guốc mộc dày dày
Để đi hiểu cái ý này ... Chia ly

Thôi đừng có sợ tiêu đi
Cỏ khôn như rận hắn phi ào ào
Nếu ai mở cửa hắn vào
Xong rồi hắn lại xé rào hắn đi
Thôi đừng nghe hắn Chia ly...

p/s: hắn dám chơi VS à?
Vô sắc 23.05.2006 14:58:46 (permalink)


Trích đoạn: Co_may

Từ bé sớm bị Cỏ đì
Không yên Cỏ sẽ dẫn đi ... gội đầu
Vào đó tóc lão còn đâu
Mấy em ra giá, lão rầu cả năm

p/s: lão ni sợ nhất đi gội đầu đó . Vô đó mưh hổng có tóc là.... Hồi bé lão đã thía nì nì



Từ giờ Sắc sẽ ngáng chân
Cho tên Cỏ úa thập phần gian nan
Gội đầu Sắc chẳng sợ can
Tiền đô lão có cả làn xách đi
Sợ gì một phút ... lâm ly

BĂNG NGUYỆT 23.05.2006 19:32:51 (permalink)

Hiểu Cỏ chỉ có Nguyệt Băng
Cho nên Cỏ mới … hung hăng chốn này
Đại dê phải lắm chiêu hay
Chứ chiêu thường quá ai bay vào tròng
Cỏ đây đưa đẩy lòng vòng
Thể nào cũng bắt, cũng còng mấy cô
Dù cho Băng Nguyệt hổng tồ
Vào tròng rồi cũng bi bô dài dài


Cỏ này chỉ đuơc nói dai
Nguyệt nào đã phải rớt đài CỎ đâu
Nói ko nhìn trước nhìn sau
Cô nào khờ lắm mới vào (vòng) CM



Từ giờ Sắc sẽ ngáng chân
Cho tên Cỏ úa thập phần gian nan
Gội đầu Sắc chẳng sợ can
Tiền đô lão có cả làn xách đi
Sợ gì một phút ... lâm ly


Mèn ui VS đây sao?!
Nghiệp tu như thế sướng chưa nào
Kì cọ có mấy em mát mẻ
Gội đầu chắc ngộp, Cỏ sốc sao
Co_may 23.05.2006 22:05:03 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cỏ này chỉ đuơc nói dai
Nguyệt nào đã phải rớt đài CỎ đâu
Nói ko nhìn trước nhìn sau
Cô nào khờ lắm mới vào (vòng) CM

Thì ra Băng Nguyệt hổng khờ
Mình đầy kinh nghiệm làm thơ tán mình?
(Có tán ko nhỉ? hay mình nhầm? Hay mơ?)
Chắc là mình nghĩ linh tinh
Chẳng nhẽ băng giá có tình hay sao
Trước nay cứ thấy cao cao
Mình không dám với sợ nhào xuống sông
Nhào rồi sớm tối ... chổng mông
Xúc tôm, xúc tép kiếm công nuôi người
Mình thì tính vốn dĩ lười
Phải nuôi Băng Nguyệt chắc người nát tan
Đêm qua mơ ngủ mình than...
chialy1904 24.05.2006 11:41:54 (permalink)
Nói chung chẳng có ai khờ
Chẳng qua giả bộ nai tơ thui mà
Để xem Cỏ có thật thà
Hay là gian mãnh để mà biết nhau
Biết nhau để hiểu đời sâu
Để khi cơ sự biết đâu mà lường
Bây chừ chẳng biết con đường
Nên đi hay ở lừng khừng nước đôi.

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 18 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9