Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 18 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Co_may 24.05.2006 11:59:26 (permalink)
Rõ ràng một dạ nai tơ
Đòi làm người nhớn hết khờ hay sao?
Chialy có biết gì nào
Kể Cỏ nghe thử … tầm cao sao vầy
Trùi ui, thít ngừi nhớn đây!!!

Trêu sợ Chia-ly chọi bị lồng
Không dám trêu nặng sợ tội không
Kiếp sau đoạ đày hồn trả nợ
Làm sao không sợ gió lạnh đông
chialy1904 26.05.2006 07:14:56 (permalink)
Này này Cỏ mới là....nai tơ
Chính Cỏ đã chứng minh bằng thơ
Kèm theo hình ảnh chẳng lơ mơ
Vậy mà Cỏ đã vội lên mặt
Bảo là chialy thế nọ, kia
Thử nói cái gì...tầm cao nào?
Thì chỉ bít là Cỏ hổng có sao
Chỉ là cậu bé tí bé teo
Nằm úp người mà ko bit lật
Cứ đòi chialy chứng dấu son...
Thế mà Cỏ làm ngui nhon hơn sao?..

chialy1904 28.05.2006 08:40:00 (permalink)
Hôm nay ghé nhà Cỏ may
Vắng chủ thì ta viết thay mấy dòng
Phụ nữ trông thật đáng yêu
Đừng nghĩ họ xấu là tiêu đời liền..
Cỏ chưa lấy vợ....còn tìm...
Hy vọng Cỏ gặp bóng hình trong tim..

hihihi.........
ToiLaToi 28.05.2006 10:28:25 (permalink)
Úi trời bác Cỏ May vô đây quạy từ lúc nào vậy???

Nào đâu bác hỡi chảng nai
Toàn là cáo đó giả hòai nai thôi
Bác Cỏ vô kiếm nụ cười
Thành ra tan tát bầm người thế kia


mạn phép vô hỏi thăm bạn cũ chút
Co_may 30.05.2006 08:18:13 (permalink)

Trích đoạn: chialy1904

Hôm nay ghé nhà Cỏ may
Vắng chủ thì ta viết thay mấy dòng
Phụ nữ trông thật đáng yêu
Đừng nghĩ họ xấu là tiêu đời liền..
Cỏ chưa lấy vợ....còn tìm...
Hy vọng Cỏ gặp bóng hình trong tim..

hihihi.........

Nào dám nghĩ xấu chi đâu
Chỉ là thấy sợ cắn câu quá nhiều
Nhiều quá mình hổng biết chiều
Ngày ngày sớm tối, đụng niêu, đụng hàng
Một mình quản mấy cô nàng
Nghe chừng cũng khó, thôi .... quàng thêm vô
Co_may 30.05.2006 08:21:42 (permalink)


Trích đoạn: ToiLaToi

Úi trời bác Cỏ May vô đây quạy từ lúc nào vậy???

Nào đâu bác hỡi chảng nai
Toàn là cáo đó giả hòai nai thôi
Bác Cỏ vô kiếm nụ cười
Thành ra tan tát bầm người thế kia


mạn phép vô hỏi thăm bạn cũ chút

Dạo này chan chán
Không thích làm thơ
Chỉ thích ngồi mơ
Dăm câu chuyện phiếm
Nên lời cũng kiệm
Chẳng biết nói nhiều
Lời có bấy nhiêu
Giờ xin tạm biệt
thanhbinh_20885 01.06.2006 17:23:06 (permalink)
cỏ may buồn thỉu buồn thiu
không ai hỏi chuyện nên đành ngồi không
gió ơi hãy xuống cùng trăng
cho cỏ đỡ buồn, cỏ đỡ tủi thân
nutacxinhxan 02.06.2006 14:44:42 (permalink)
NT cắt cỏ đầu đình
gặp CM đứng bơ vơ một mình
Quen tay giơ hái cắt liền
Cỏ thì không đứt, gãy luôn cái liềm.
chialy1904 06.06.2006 22:38:03 (permalink)

Trích đoạn: Co_may

Dạo này chan chán
Không thích làm thơ
Chỉ thích ngồi mơ
Dăm câu chuyện phiếm
Nên lời cũng kiệm
Chẳng biết nói nhiều
Lời có bấy nhiêu
Giờ xin tạm biệt



Sao Cỏ lại chán thơ vui
Lại thích mơ dăm chuyện phiếm
Tạm biệt sao lời lẽ hiếm
Để người ở lại mãi ngóng trông

Hãy trở lại đi với trang thơ
Vui với bạn bè thi thố thơ
Tiếng cười vui, lòng ấm lại
Mong sao Cỏ sẽ mãi thích thơ...

hihihi.....hổm nay đi ngang qua nhà bác Cỏ May
thấy vắng chủ...buồn hiu à....tiếp tục thi thố tài thơ ca đi chứ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 22:41:24 bởi chialy1904 >
Co_may 07.06.2006 13:47:06 (permalink)
Thôi đành lỗi hẹn bạn thơ
Để dăm hôm nữa ... xem cờ có dương
Có dương có mới ra đường
Ra đường Cỏ mới phình phường chọc vui


p/s: Chúc mọi người luôn vui! Khi khác gặp lại !
chialy1904 13.06.2006 22:53:44 (permalink)
Làm thơ sao lại chờ thời...
Cờ dương mới phất, phường phình chọc vui
Cỏ may sao lại thế kia?
Mau mau ra tiếp bạn bè gần xa...
Làm vài bài với thơ vui
Râm ran cười nói lại vui rộn ràng..

p/s: đi ngang qua thấy Bác Cỏ đi đâu mất tiêu chưa quay trở lại, làm
vườn thơ hơi bị lành lạnh...... đó nghen. Mong bác tìm lại được cảm hứng thơ ca hén!!
Co_may 16.06.2006 20:09:57 (permalink)


Trích đoạn: thanhbinh_20885

cỏ may buồn thỉu buồn thiu
không ai hỏi chuyện nên đành ngồi không
gió ơi hãy xuống cùng trăng
cho cỏ đỡ buồn, cỏ đỡ tủi thân


Nữ tặc...xinh xắn

NT cắt cỏ đầu đình
gặp CM đứng bơ vơ một mình
Quen tay giơ hái cắt liền
Cỏ thì không đứt, gãy luôn cái liềm.


Trăng giờ lặn khuất chân trời
Đi tìm ngọn gió mát đời cho trăng
Cảm ơn Bình gọi em hằng
Xuống cùng với gió cho căng buồm ... CÒ...
... MAY mà trăng cũng mải lo
Trăng không ghé đến nên Cò mới yên
Gió này sức mạnh thần tiên
Mới vừa bay tới đã liền ra tay
Liềm vung đòi cắt Cỏ ngay
Nào ngờ Cỏ... cứng gãy ngay cái liềm
Cỏ đây vốn chẳng tỵ hiềm
Ai vô muốn cắt cứ kiềm (lòng) đứng yên
Nam-mô, đà-Phật ... lên tiên
Nhưng mà khẳng định : còn nguyên đó mà
Chao ôi, thực lợi quá hà...

P/s: Chúc mọi người một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ!
Co_may 24.06.2006 16:40:50 (permalink)
Dạy con từ thủa lên ba
Dạy vợ trước lúc làm cha con mình
Dạy vợ khi vợ vui kinh
Không nàng nổi giận nàng binh mình liền
Dạy vợ đúng thật là phiền
Chồng mà không khéo mất quyền dạy luôn
Co_may 24.06.2006 16:44:48 (permalink)
Vợ mình là con người ta
Mất công mất sức mới tha nàng về
Cho nên đừng có giở nghề
Vũ phu nàng giận nàng về với u
Bấy giờ ta bị treo ... tắc ý ==> sửa : Bấy giờ ta bị chê ngu
Lấy chi mà để đền bù nàng đây?
chialy1904 24.06.2006 23:50:33 (permalink)


Trích đoạn: Co_may

Vợ mình là con người ta
Mất công mất sức mới tha nàng về
Cho nên đừng có giở nghề
Vũ phu nàng giận nàng về với u
Bấy giờ ta bị treo ... tắc ý ==> sửa : Bấy giờ ta bị chê ngu
Lấy chi mà để đền bù nàng đây?


Vợ Cỏ là con người ta
Vợ Ko có công sinh ra Cỏ
nhưng có công nuôi "may" nên người
Nên "may" phải lấy hiếu làm đầu
Đền đáp vợ hiền mới đáng nam nhi
Không cần bíêt đến điều chi
Đền bù cho vợ là phải.... kính iêu....

hihihi-góp zui tí thui à

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 18 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9