Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Cún con yêu mèo con 29.06.2006 09:19:35 (permalink)
Hơ hơ, Chí Phèo tôi đang lang thang, qua nhà ta vui quá, ngất ngưởng làm bài thơ xin chén rượu nhạt, mong anh chị em bỏ quá cho nhớ, hay thì cũng nên mời rượu nha, còn dở quá, tôi xin nhận phạt... rượu mờ. Cám ơn nghen.

Chí ơi nay gặp người hiền
Này Chialy ấy mĩ miều làm sao
Cỏ may tuy ngả ngớn chiều
Cứ đan cài ống hồng điều nơi ai
Tôi là tôi cũng thấy oai
Dẫu rằng có biết lạc loài tấm thân
Chia ly ấy bả sẽ dần
Cỏ may thì cũng chẳng (kém) phần Chia ly
Vụ này rất mực ly kỳ
Chí ta đứng giữa lầm lỳ xem chơi
Chia ly thì cứ khơi khơi
Cỏ may sôi máu cũng chơi lại liền
Chiến tranh sôi sục liên miên
Bỗng đâu chợt thấy Thanh Bình ngó nghiêng
Ôi trời cặp mắt láo liên
Bụng ta thời nghĩ Bình nghiêng đời Bình
Cũng may chẳng dám chung tình
Bình kêu vài chữ rồi Bình lại đi
Kia kìa Nữ tặc vy quy
Nơi xa xôi ấy bên ni đã về
Đến nơi chưa kịp vân vê
Đã cho một nhoáng chán chê cõi đời
Nào là cho Cỏ may rơi
Chia ly khiếp quá vội rời chạy đi
Chí ta nghe thấy định lỳ
Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cũng bay.
Co_may 23.07.2006 23:17:04 (permalink)
Bàn về cô vợ quét nhà
Ai đâu có dám gọi là O-sin
Nấu cơm là chuyện làm tin
Còn việc rửa bát để ... nhìn đẹp hơn
Không như phụ nữ lơn tơn
Việc ngoài đường phố biết hơn việc nhà
Tôi đây toàn nói thật thà
Nếu ai phản đối ... chắc là nói điêu
Đàn bà tài giỏi bao nhiêu
Đều là ... phái dưới ... ta chiều phải không? Anh em?
chialy1904 24.07.2006 17:49:04 (permalink)
Lâu rùi mới gặp cỏ may
Trở về nơi này lòng “may” lại đầy
Mừng cho cỏ lại sum vầy
Chọn người phụ nữ mà ‘may” iêu rùi
Dù cho “may” có chán ai
Cuộc đời "may" vẫn cần người nâng khăn
Xin may hãy biết nâng niu
Đừng đì ‘phái dưới” khổ nhìu tấm thân…



Hehehe- góp zui tí thui, có phải thế hông cỏ may…
Co_may 24.07.2006 22:50:44 (permalink)


Trích đoạn: chialy1904

Xin may hãy biết nâng niu
Đừng đì ‘phái dưới” khổ nhìu tấm thân…

Có biết đì đâu, biết đì đâu
Đã biết ... phái dưới, chịu đì lâu
Cho nên Cỏ nào đâu dám chọc
Đễ mãi nâng niu để khỏi cầu

Ciao! Com măng talê vu?
Vô sắc 09.08.2006 00:30:18 (permalink)


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


Chí ơi nay gặp người hiền
Này Chialy ấy mĩ miều làm sao


Chialy chạy mất đâu trời?
Để cho chàng Chí ời ời gọi tên
Theo lão nếu số Chí hên
Chialy ghé lại ... ngồi bên Chí Phèo
Co_may 22.08.2006 17:50:15 (permalink)
Anh theo đoàn đến bản Mường -
- Tè, bên con suối thân thương nghĩa tình ...
... quân dân cá nước đất mình
Cùng nhau vui múa rập rình suốt đêm
Tấm lòng như chợt ấm thêm
Ngồi bên nói chuyện với em gái Hờ -
- Mông về mấy độ đợi chờ
Đến khi trời sáng mệt phờ người ra
Thời giờ đã điểm chia xa
Trèo vội lên chiếc (com) măng-ca đi về
Về xuôi nhớ quá anh thề
Lần sau lại ghé đến quê đất Tè (Mường Tè)
Viễn Du 22.08.2006 20:46:48 (permalink)


Hoàng hôn dạo bước ngắm mông...
... lung , em bỗng thấy nhớ nhung bao người
Ai về xin nhắn dùm coi...
...Chim bay chừ mỏi về thôi vườn hài


p/s : Bé Mây bắt được anh trai và anh VôSắc rồi nha !







Co_may 22.08.2006 23:42:00 (permalink)
Mông lung ngắm với những nhìn ...
... chim cò bay, lội như phin chiếu à?
Tâm người lạc mất chốn xa
Nên hài khó viết bướm hoa một mình
Mỏi cánh chim rớt cái uỳnh
Vào nồi nước xáo mất tinh hết rồi

p/s: khó viết được lắm !!!
BĂNG NGUYỆT 23.08.2006 10:15:26 (permalink)
Cỏ May, Vô Sắc rủ nhau
Đi đâu mất biệt làm sầu thơ vui
Chắc là Cỏ trúng thuốc rùi
Vô Sắc Vố cũng ngậm ngùi đi theo ,...
Hiền Văn Trần 23.08.2006 15:15:46 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cỏ May, Vô Sắc rủ nhau
Đi đâu mất biệt làm sầu thơ vui
Chắc là Cỏ trúng thuốc rùi
Vô Sắc Vố cũng ngậm ngùi đi theo ,...

Cỏ May vừa đến bên đèo
Vô Sắc cũng mới lèo đèo theo sau
Mai con làm kể dẫn đầu
Chạy vào hỏi Nguyệt buồn sầu điều chi ?

Co_may 23.08.2006 21:22:11 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cỏ May, Vô Sắc rủ nhau
Đi đâu mất biệt làm sầu thơ vui
Chắc là Cỏ trúng thuốc rùi
Vô Sắc Vố cũng ngậm ngùi đi theo ,...

Dạo này thấy Nguyệt buồn buồn
Ít làm thơ tiếu, ít buôn chuyện cười
Cỏ cùng Vô Sắc lại lười
Không vào ghẹo Nguyệt hở mười cái răng
Hôm nay bỗng thấy hăng hăng
Nên vào viết mấy câu nhăng cuội nè:

Mái rằng sao Nguyệt lại sầu?
Nếu theo Cỏ nghĩ Nguyệt đâu buồn gì?
Chẳng qua đầu nặng như chì
Ngồi bên vi tính cứ ... lỳ cả hôm
Chữa dùm Nguyệt, Cỏ lôm côm
Tặng Nguyệt mấy thế để ... ôm việc nhà
Hôm nay hướng dẫn làm gà
Cùng giò xào bó gọi là thuốc tâm
Nguyệt làm theo đó ... khoẻ vâm
Mà đầu cũng nhẹ khỏi tâm bệnh liền


p/s: tặng BN 2 chiêu ni về công việc nội trợ để thực hành cho đỡ bùn
Co_may 23.08.2006 21:29:56 (permalink)
BN chú ý thịt gà nha Kinh nghiệm làm gà của Cỏ Tết năm ngoái

Trên bàn mâm cũng gia tiên
Sao mà thắm đượm cái duyên con gà
Dịch SAR rồi cũng dần qua
Hôm nay ta lại thịt gà ăn chơi
Tết đông, khách cứ khơi khơi
Nên đành phải thịt cả đôi con gà
Một trống, một mái à nha
Đem làm thịt cả để ta còn mời
Trước tiên bắc một cái nồi
Đun nước cho nóng để rồi làm lông
Dao em có chuẩn bị không?
Rồi đĩa hứng tiết? Mang lồng ra đây!
(ra oai với vợ!)
Tóm cổ gà mái trước này!
Anh đây vội vã vặt ngay lông … đầu?!
Gà mái thì cắt ở đâu?
Tối ngày nó cứ làu bàu điếc tai
(hôm nay tui lên gân với vợ)
Lại ưa phỉnh nịnh của ai
Thịt nó cứ cứ cắt chỗ tai, rồi đời!!!
Còn con gà trống nữa thôi
Vợ vội giành lấy: “để tôi con này”
Trống à? chết với em đây
Tối ngày … cứng cổ! đòi vày người ta!
Nếu mà muốn nó ra ma
Cổ em cứa phát, đứt da, chết liền!!!
Thế là chồng đảm, vợ hiền
Hai đứa tôi thịt chết liền hai con.
Đúng là chồng trẻ, vợ son
Đầy mình kinh nghiệm, giết ngon bọn gà!


Co_may 23.08.2006 21:38:50 (permalink)
Đàn ông lắm lúc tự hào
Trị quốc cũng giỏi nấu xào cũng ngon
Tết về lợn thịt một con
Lòng để ăn hết, và bì làm nem
Thịt nạc để lúc ban đêm
Rửa sẵn chày, cối làm nên nạc giò (giò nạc)
Còn lại cái thủ thật to
Để chình ình đấy mặc cho tôi làm
Món này tôi rất là ham
Đố bà con biết tôi làm món chi?
Món này tôi chẳng lọc bì
Cạo lông trắng hếu vất đi phần thừa
Đặt lên trên mấy lá dừa
Mũi dao tôi thọc, tôi lừa thịt ra
Đến ngay cái lưỡi chẳng tha
Tôi moi ra hết để pha làm giò
Thái thành những miếng mỏng, to
Chút tiêu, chút muối ướp cho thơm lừng
Hai lạng mộc nhĩ, ước chừng
Đem ngâm nước ấm để dùng về sau
Thịt được cho tới cái thau (hay nồi cũng được)
Bắc lên bếp lửa xào đâu (1) tiếng liền
Ngọn lửa không lớn nhưng bền
Xào lâu thịt nóng, thịt rên, mỡ rà (ra)
Bấy giờ một chút thôi nha
Đường ta cùng bỏ với ca tai cầy (tai cây=mộc nhĩ)
Lá chuối sắp sẵn ở đây
Để trên mấy sợi lạt dây bó giò
Thịt còn nóng hổi đổ vô
Xong ta cuộn lại thành giò để xơi
Nói thì nghe dễ như chơi
Nhưng mà khi bó chớ lơi tay mà
Để bó giò đó lỏng ra
Lòng không thắt chặt ăn mà không ngon
Bó xong ta kiếm ngay luôn
Hai thanh nẹp gỗ để khuôn cái giò
Giữ cho hai nẹp … phành to
Bấy giờ ta mới đem giò đút vô
Nhờ em khép chặt nẹp gô (gỗ)
Để giò … chảy mỡ là mô được rồi!
Giò xào bó chỉ thế thôi
Em nào có thích giúp tôi … bó giò???

p/s: Chú ý, VN giờ toàn cạo sống lơn (heo) để cho dôi thịt khi bán. Vì thế làm sạch thịt thủ phải cố gắng nha! Không ăn giò sẽ mất ngon. Con nếu lười thì nhờ bạn, chồng làm, mình ... bó giò cũng được
Co_may 25.08.2006 08:36:55 (permalink)
Mấy quan thích nhất miếng dồi ...
... Chó to chễm chệ vừa ngồi vừa ăn

Kiều nữ ưa mấy cái khăn ...
... Mặt hoa to tướng làm chăn, làm mền

Hiền Văn Trần 26.08.2006 16:18:18 (permalink)

Trích đoạn: Co_may

Mấy quan thích nhất miếng dồi ...
... Chó to chễm chệ vừa ngồi vừa ăn

Kiều nữ ưa mấy cái khăn ...
... Mặt hoa to tướng làm chăn, làm mền

Bình dân thích nhất là lòng...
..Heo đêm xào nghệ thong dong nhậu chiều

Con gái thích được nói yêu...
...Em tôi luôn muốn nhận điều ngọt ngon.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 16:20:07 bởi maicon108194 >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9