Hiii, tặng mấy chú, bác
Trích:
"
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mù
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng
"
----------------------------------------------
Tháng ba ngày tám mệt nhừ
Thân muốn đứ đừ, dạ muốn kêu ngưng
Nhưng mà phải tội vì chưng ...
... Ngày chị em lễ dám ngừng sao đang?
Mong ngày mồng chín mau sang
Vai trò đổi ngược đàng hoàng thân trai
Cố lên mấy chú, bác hai
Ra thân gắng sức kẻo ... "đài" lại chê
p/s: Hoàng Hậu mới chúc hôm Tết roài. Vua thì do... hậu chọn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 12:17:39 bởi Co_may >