Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Co_may 25.03.2006 06:47:08 (permalink)
Thế thì xin hỏi phu nhân
Nhựa chuối người thích hay cần dầu hôi?!
Cái đó có sẵn nơi tôi
Phu nhân mà thích cứ ngồi tôi mang đến cho
#16
    Co_may 25.03.2006 07:00:22 (permalink)
    Đau đớn lấy phải vợ mê bài
    Việc nhà nó cứ mặc kệ ai
    Tối ngày nó để con với cái
    Mình rát cổ khuyên, (nó) bỏ ngoài tai
    #17
      BĂNG NGUYỆT 25.03.2006 07:12:35 (permalink)

      Thế thì xin hỏi phu nhân
      Nhựa chuối người thích hay cần dầu hôi?!
      Cái đó có sẵn nơi tôi
      Phu nhân mà thích cứ ngồi tôi mang đến cho


      Cả hai tui đây hỏng có cần
      Tại Cỏ đau nên mới mới cần hơn tui
      Để dành tự cứu đi thôi
      Tui với Cuội đâu có rỗi đâu mà xài
      #18
        Co_may 25.03.2006 07:19:55 (permalink)
        CỎ mày có bị đau đâu
        Chẳng qua sẵn có nên mau miệng mời
        Phu nhân rảnh rỗi lại chơi
        Tôi xin tặng chút thay lời cảm ơn (đã đối thơ)
        Có mà phòng chút thì hơn
        Để khi Cuội vắng nổi cơn đau dùng
        Lòng thành, ý tốt vô cùng
        Đây chút... nhựa chuối hoà chung dầu này
        #19
          Hiền Văn Trần 25.03.2006 07:38:29 (permalink)
          Thơ hay mà ý cũng hay
          Có điều thấy Cỏ dài tay quá à...
          May mà Cuội đã đi xa
          Chứ không thì khổ....tính tà hại thân
          Cố mà giử chút phòng gần
          Đời người ai chắc mấy lần...không thua
          Lòng thành ý lại chanh chua
          Thôi thôi để lại khỏi mua sau này...
          #20
            BĂNG NGUYỆT 25.03.2006 08:14:51 (permalink)
            Cám ơn Cỏ có lòng thành
            Nghe lời Mai đó để dành đi nghe
            Nếu Mai có dịp cần nè
            Chia nhau mà sống.....he` hè thích hong.....lolzzzzz
            #21
              Hiền Văn Trần 25.03.2006 08:55:48 (permalink)


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Cám ơn Cỏ có lòng thành
              Nghe lời Mai đó để dành đi nghe
              Nếu Mai có dịp cần nè
              Chia nhau mà sống.....he` hè thích hong.....lolzzzzz

              Nguyệt này lại nói bao dông
              Mai nào có mấy chất chồng tình đa
              Nai tơ có mấy sức mà...
              Buồn buồn đạp xác cáo già vui vui....

              .Con nai vàng ngơ ngác / đạp trên xác cáo già.
              #22
                Co_may 25.03.2006 10:01:53 (permalink)


                Trích đoạn: maicon108194

                Thơ hay mà ý cũng hay
                Có điều thấy Cỏ dài tay quá à...
                May mà Cuội đã đi xa
                Chứ không thì khổ....tính tà hại thân
                Cố mà giử chút phòng gần
                Đời người ai chắc mấy lần...không thua
                Lòng thành ý lại chanh chua
                Thôi thôi để lại khỏi mua sau này...


                Nhựa nhiều nên Cỏ mới hăng
                Tặng người để dụng tan băng đấy mà
                Cuội mà có mặt ở nhà
                Sẵn đây cũng có lộc quà sừng hươu
                Cuội đeo Cuội sướng nhiều nhiều
                Để cho băng giá tan theo Cỏ mà
                Mai con thực ý lo xa
                Hay là cũng thích... chuối và dầu hôi
                Nếu mà thích cứ chờ tôi
                Tan xong băng giá sẽ mời đến Mai
                #23
                  Co_may 25.03.2006 10:06:35 (permalink)


                  Trích đoạn: maicon108194

                  Nguyệt này lại nói bao dông
                  Mai nào có mấy chất chồng tình đa
                  Nai tơ có mấy sức mà...
                  Buồn buồn đạp xác cáo già vui vui....

                  .Con nai vàng ngơ ngác / đạp trên xác cáo già.

                  Mái con đòi đạp thế nào
                  Hay là cũng chỉ ào ào cục ta
                  Mỗi ngày một quả trứng ra
                  Để mà mời rước cáo già đến xơi???


                  to: BN

                  Nguyệt Băng ơi hỡi Nguyệt Băng
                  Ngoài mỗi lạnh giá còn hăng cái gì?
                  Kể nốt cho Cỏ biết đi
                  Kẻo CỎ oánh nặng, (lại) bảo đì Nguyệt Băng???
                  #24
                    Co_may 25.03.2006 16:38:09 (permalink)
                    Ở đời khổ nhất gặp vợ ghen
                    Thấy con gái đẹp đố dám khen
                    Đi đường mắt thẳng nhìn phía trước
                    Nếu lỡ ngó ai (con gái) chắc dính "đèn"

                    p/s: "đèn" nhìu nghĩa lém, nhìu tội lém
                    #25
                      thanhbinh_20885 25.03.2006 17:09:44 (permalink)
                      ở đời khổ nhất lấy vợ sinh
                      đi đâu cũng muốn dắt bên mình
                      lặng thinh khi thấy em nên tiếng
                      động lòng vì thấy lắm em xinh
                      #26
                        Co_may 26.03.2006 04:50:49 (permalink)
                        Tan nát đời trai vợ dối gian
                        Kiếp đời lệ đổ xuống ngút ngàn
                        Tay gối má kề mà ngao ngán
                        Vợ lừa cho đấy, biết sao than?!
                        #27
                          Hiền Văn Trần 26.03.2006 11:05:06 (permalink)

                          Trích đoạn: Co_may


                          Mái con đòi đạp thế nào
                          Hay là cũng chỉ ào ào cục ta
                          Mỗi ngày một quả trứng ra
                          Để mà mời rước cáo già đến xơi???


                          to: BN

                          Nguyệt Băng ơi hỡi Nguyệt Băng
                          Ngoài mỗi lạnh giá còn hăng cái gì?
                          Kể nốt cho Cỏ biết đi
                          Kẻo CỎ oánh nặng, (lại) bảo đì Nguyệt Băng???

                          Cỏ ơi muốn chết thế nào?
                          Một đôi mắt liếc...cứa vào trong tim
                          Hay là một chút lặng im
                          Để cho thế giới như chìm đáy sông

                          Tỉ ơi có mắc cười không
                          Mấy ai đêm cỏ mà trồng trên Băng
                          Thế thì có sống được chăng
                          Hay là teo lại...chắc ăn héo đời.

                          Cỏ gọi tui là mái con thì cũng xin đổi phận công tử làm nhi nữ vậy....
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 11:06:48 bởi maicon108194 >
                          #28
                            Co_may 26.03.2006 11:22:07 (permalink)


                            Trích đoạn: maicon108194
                            Cỏ ơi muốn chết thế nào?
                            Một đôi mắt liếc...cứa vào trong tim
                            Hay là một chút lặng im
                            Để cho thế giới như chìm đáy sông

                            Tỉ ơi có mắc cười không
                            Mấy ai đêm cỏ mà trồng trên Băng
                            Thế thì có sống được chăng
                            Hay là teo lại...chắc ăn héo đời.

                            Cỏ gọi tui là mái con thì cũng xin đổi phận công tử làm nhi nữ vậy....

                            Chết phong lưu! ngàn đời cũng đáng!
                            Mắt đưa tình lai láng em trao
                            Đào hoa nhận hết có sao
                            Có gì lặng lẽ chìm vào cõi đau?

                            Cỏ trên băng tuần lộc hằng mơ ước
                            Băng dưới cỏ ngàn năm trước tốt tươi
                            Mái con đứng đó mà cười
                            Rồi.. thèm dỏ dãi hở mười cái răng

                            p/s: mái con cứ nhận mái con
                            Đổi giống cũng được, vẫn ngon là xài

                            Vui vẻ CN nà!
                            #29
                              Hiền Văn Trần 26.03.2006 13:44:15 (permalink)
                              Phong lưu chết cũng đáng đời...
                              Mắt đưa chàng đã rụng rời chân tay
                              Đào hoa kể cũng sướng thay
                              Có gì lặng lẽ tự xây nhà mồ...

                              Trên băng có cỏ chi mô
                              Có chăng thì cũng là đồ bỏ đi
                              Tuần lộc chẳng biết ăn chi
                              Cho nên mới gặm xác xi cỏ già...

                              Mái con mái mẹ đều sai
                              Chỉ là giả dạng để ai thèm thuồng.


                              HII Mấy câu thơ hơi bị nặng kí mong huynh lượng tình tiểu đệ mà trừ bớt ra chứ không thì tội cho đệ lắm....
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 262 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9