Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Ý! ngủ chõng tre chứ? - 14.05.2006 19:06:40
trời ơi vợ có nhe răng
chắc tôi sung sướng, che trăng cho nàng
tại bà ăn cháo đã lâu
nên sầu tôi chán, bỏ lầu ra sân
bắc nên chiếc chõng để cầu
ông trời xin hãy cho bà mau qua.....đời
HA HA CỎ_ MAY GIÚP TB NHÉ

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Ý! ngủ chõng tre chứ? - 14.05.2006 19:21:42


Trích đoạn: thanhbinh_20885

trời ơi vợ có nhe răng
chắc tôi sung sướng, che trăng cho nàng
tại bà ăn cháo đã lâu
nên sầu tôi chán, bỏ lầu ra sân
bắc nên chiếc chõng để cầu
ông trời xin hãy cho bà mau qua.....đời
HA HA CỎ_ MAY GIÚP TB NHÉ

Nói về chuyện ngủ chõng tre
Chia ly + Băng Nguyệt một phe đó mà
Hai cô này ngọc với ngà
Yêu còn chưa được, sao (Thanh Bình cầu) qua... bàn thờ
Răng không có, lợi được nhờ
Trơ cùng tuế nguyệt, thẫn thờ bao đêm
À mà tiện thể hỏi thêm
Thanh Bình ngủ chõng hàng đêm thiệt à?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 14.05.2006 20:13:50


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đàn bà thì mắc tội chi
Con chai ở zá cứ đi kiếm hoài
Phù du 1 cí thân chai
Nếu ko lí zợ cũng hoài bỏ đi

J/K zui thui VS đừng "sân" zí bn tụi nghịp nha..weocom đến thơ zui...

Đi tu để phước, giúp đời
Cớ sao Nguyệt muốn Sắc rời đường tu
Đời người là kiếp phù du
Phí hoài một chút ... thiên thu hổng phiền
Lấy vợ, có chắc đã nghiền?
Thôi rồi Sắc động đến miền sân si
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 22:47:59
Sắc ơi hãy cố tu đi
Mĩ nhân thiếu nữ nói gì mặc ai
Mấy nương cứ lượn lờ hoài
Buồn tình Sắc cũng rớt đài xuống theo
Rồi thôi tất cả đi vèo
Tại vì trăng sáng ,tí tèo..í...a....

(đang bị khìn khìn..ziet' zi` ko bít đâu ,thông cảm nghe...các bạn)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:00:37

trời ơi vợ có nhe răng
chắc tôi sung sướng, che trăng cho nàng
tại bà ăn cháo đã lâu
nên sầu tôi chán, bỏ lầu ra sân
bắc nên chiếc chõng để cầu
ông trời xin hãy cho bà mau qua.....đời


Ừa thì tranh cạnh ko wa
Nên Bình mới vái cho ta tiêu đời
Lúc đó Bình khóc cho coi
Cỏ May chắc cũng ko người để trêu



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:01:44

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Sắc ơi hãy cố tu đi
Mĩ nhân thiếu nữ nói gì mặc ai
Mấy nương cứ lượn lờ hoài
Buồn tình Sắc cũng rớt đài xuống theo
Rồi thôi tất cả đi vèo
Tại vì trăng sáng ,tí tèo..í...a....

(đang bị khìn khìn..ziet' zi` ko bít đâu ,thông cảm nghe...các bạn)

Trời ui đi dụ thày chùa
Rớt đài vì ánh trăng mua chữ tình
Nếu mà động tý rối tinh
Thì giới đã phá... mất mình từ lâu
Không thèm lấy vợ đây đâu
Băng Nguyệt cứ nói... quay đầu nam mô
Mặc ai bứt dứt thấy mồ
Mình ngồi gõ mõ ... cầm tô ... nhấp trà
Khà khà khà khà
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:12:38

Răng không có, lợi được nhờ
Trơ cùng tuế nguyệt, thẫn thờ bao đêm
À mà tiện thể hỏi thêm
Thanh Bình ngủ chõng hàng đêm thiệt à?


Thanh Bình ngủ chõng hay ko
BN hong có bít gì à nha
Tại bị thiên hạ ghét mà
Nên muốn bn sớm wa bàn thờ


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:15:44

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Thanh Bình ngủ chõng hay ko
BN hong có bít gì à nha
Tại bị thiên hạ ghét mà
Nên muốn bn sớm wa bàn thờ

Chắc là Bình trót lỡ lời
Chứ mong BN tới chơi dễ à
Thôi chút hoa quả bày ra
Mời BN nếm cho qua chuyện này

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 23:30:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:21:34

Trời ui đi dụ thày chùa
Rớt đài vì ánh trăng mua chữ tình
Nếu mà động tý rối tinh
Thì giới đã phá... mất mình từ lâu
Không thèm lấy vợ đây đâu
Băng Nguyệt cứ nói... quay đầu nam mô
Mặc ai bứt dứt thấy mồ
Mình ngồi gõ mõ ... cầm tô ... nhấp trà
Khà khà khà khà


Ây da Sắc hiểu nhầm à
Hong có kiu Sắc động tà nguyệt băng
Cỏ May ấy, đẹp nhất trần
Mong cho Sắc vững tâm thần để tu


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:24:37

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cỏ May chắc cũng ko người để trêu



Không còn người để mà trêu
Cỏ may ngồi khóc... lêu lêu Nguyệt hoài

p/s: sao bên này reply được mà bên room Con trai đòi vợ thì chịu
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:30:36

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ây da Sắc hiểu nhầm à
Hong có kiu Sắc động tà nguyệt băng
Cỏ May ấy, đẹp nhất trần
Mong cho Sắc vững tâm thần để tu

Cỏ may là đấng nam nhi
Đi trêu Vô sắc làm gì Nguyệt ơi
Chỉ là ghẹo Nguyệt tý chơi
Chứ trêu Vô sắc tiếng đời pê đê à?

Mà này nói động lòng tà
Sao bài thơ trước nói là vì "Trăng"
Gọi là "Băng Nguyệt" hay "Hằng"
Để trêu Vô sắc làm răng í à?
Băng Nguyệt này đúng thật là
Thơ chưa ráo mực đã ca bài chuồn

p/s: bắt quả tang đi ghẹo sư, mang tên mình ra ghẹo hẳn hoi nha!

Chúc BN ngủ ngon! Muộn rồi, có lẽ mai đối bên Con trai đòi vợ
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:40:01
BN vẫn trả lời ok mà bro...xem lại PC nha...

Lêu tui làm cái chi đây
Để thiên hạ cứ ghét cay tui à
Cám ơn mấy trái cây nha..
....



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 16.05.2006 23:52:30


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

BN vẫn trả lời ok mà bro...xem lại PC nha...

Lêu tui làm cái chi đây
Để thiên hạ cứ ghét cay tui à
Cám ơn mấy trái cây nha..
....

Đùa vui một chút thôi mà
Chứ ai mà nỡ ... đưa qua sông dài
Cô nàng BN của ai
Vào đây viết mãi thơ hài vui vui


p/s: trả lời được rồi BN ơi, tại... nóng vội quá nên bấm reply sớm trước khi nó mở xong trang. BN hướng dẫn dùm cách resize cái ảnh lại vào trong hộp tin để lần sau khỏi phiền đến BN! Xin cảm ơn!

Lần này đi ngủ thật
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 17.05.2006 07:21:53


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Ây da Sắc hiểu nhầm à
Hong có kiu Sắc động tà nguyệt băng
Cỏ May ấy, đẹp nhất trần
Mong cho Sắc vững tâm thần để tu

Bài trước thấy bảo tại Trăng...
... Sáng nên mới hát câu rằng ý a
Bài ni Nguyệt cấm động tà
Rồi thì bàn tiếp Sắc ra ... tâm thần
Thôi rồi Si đã đến chân
Sân nổi một cục ngay gần họng kia
Nếu không có Phật sẻ chia
Chắc là Vô sắc đứt lìa nghiệp tu
Dấn thân vô chốn phù du
Động tà : vạn kiếp nghìn thu luân hồi
Thơ Nguyệt cũng ác quá thôi
Bắt sư phải bị ... rồi rồi nói hổng dám
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 21:22:04

Mà này nói động lòng tà
Sao bài thơ trước nói là vì "Trăng"
Gọi là "Băng Nguyệt" hay "Hằng"
Để trêu Vô sắc làm răng í à?
Băng Nguyệt này đúng thật là
Thơ chưa ráo mực đã ca bài chuồn


Đúng thiệt là có nhắc trăng
Nhưng có ngàn có vạn cô hằng à nghe
Tui bảo Sắc cố tu nè
Chứ có Kiu Sắc "kình kè" tui đâu
Cỏ May nha lửa thêm dầu
Bình bậy bình bạ chút rầu thân tui
Cuội ko bít lỡ giận rùi
Tui níu áo Cỏ đền bồi á nghe..



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 21:33:56


Trích đoạn: Vô sắc


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Ây da Sắc hiểu nhầm à
Hong có kiu Sắc động tà nguyệt băng
Cỏ May ấy, đẹp nhất trần
Mong cho Sắc vững tâm thần để tu

Bài trước thấy bảo tại Trăng...
... Sáng nên mới hát câu rằng ý a
Bài ni Nguyệt cấm động tà
Rồi thì bàn tiếp Sắc ra ... tâm thần
Thôi rồi Si đã đến chân
Sân nổi một cục ngay gần họng kia
Nếu không có Phật sẻ chia
Chắc là Vô sắc đứt lìa nghiệp tu
Dấn thân vô chốn phù du
Động tà : vạn kiếp nghìn thu luân hồi
Thơ Nguyệt cũng ác quá thôi
Bắt sư phải bị ... rồi rồi nói hổng dám


Bắt sư phải bị gì nè
Đọc lại đi nhé ko hề ý gian
Bảo Sắc cố giữ nghiệp chàng
Cố lo tu tỉnh giữa ngàn phù du



p/s: trả lời được rồi BN ơi, tại... nóng vội quá nên bấm reply sớm trước khi nó mở xong trang. BN hướng dẫn dùm cách resize cái ảnh lại vào trong hộp tin để lần sau khỏi phiền đến BN! Xin cảm ơn!

Lần này đi ngủ thật


Oh bn cũng nhờ người khác làm dùm thôi hih để chạy wa phòng vi tính rinh link về cho CM xem nha,chúc cỏ thành công hén..

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=141689


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 22:29:44

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Bắt sư phải bị gì nè
Đọc lại đi nhé ko hề ý gian
Bảo Sắc cố giữ nghiệp chàng
Cố lo tu tỉnh giữa ngàn phù du


May mà ý Nguyệt ... không gian
Chứ không bắt Sắc chịu ngàn lời châm
Chỗ khác họ đã âm thầm
Cho Sắc mấy chữ : Dê cầm đầu luôn
Trời ơi, lỡ nghiệp đi buôn
Dăm ba câu chữ đỡ buồn đời thôi
Không tình luỵ, chẳng lứa đôi
Sắc mà Vô sắc thực rồi khó khăn

p/s: VS đang bị mang tiếng ở diễn đàn khác . Thành thử hổng có sao!

Nghiệp tu hành không phải không gần kề nữ sắc
Mà nghiệp tu chỉ mong dạ bền chắc chẳng tà tâm
Mấy người kia dù bực Sắc mắng lầm bầm
Nhưng nhất quyết Sắc không trầm vô tình ái
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
"Kình kè" là chi vậy kà - 18.05.2006 22:45:40


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đúng thiệt là có nhắc trăng
Nhưng có ngàn có vạn cô hằng à nghe
Tui bảo Sắc cố tu nè
Chứ có Kiu Sắc "kình kè" tui đâu
Cỏ May nha lửa thêm dầu
Bình bậy bình bạ chút rầu thân tui
Cuội ko bít lỡ giận rùi
Tui níu áo Cỏ đền bồi á nghe..

Bảo rằng Sắc cố vững tu
Để trăng xuống rủ, trăng ru nhạt nhoà
Hoà trong câu hát ý a
Là tiếng kinh kệ ... lúc xa lúc gần
"Kình kè" không phải chắc phần ... thăng thiên
Mỗi hôm Sắc lại ... tham thiền
Cùng một chút sáng trăng duyên khác mà
Cỏ này chỉ nói ... thật thà
Chứ không chắc chắn ... chẳng là nói điêu
Trái đất quay, bóng trăng xiêu
Mỗi ngày một ánh nguyệt : điều dĩ nhiên


Nói giùm sao phải bắt phiền
Đền bồi chi vậy? Cỏ ... kiên quyết đền
Nhưng mà thủ tục xui hên
Phải do Cỏ định đừng quên nhá hằng

p/s: Cám ơn BN đã cho đường link. Nhưng ko có cách nào resize khi kết nối link với các trang khác à? Mà phải sửa ở máy mình rồi upload lên vnthuquan? Plz!!!
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 22:48:11

May mà ý Nguyệt ... không gian
Chứ không bắt Sắc chịu ngàn lời châm
Chỗ khác họ đã âm thầm
Cho Sắc mấy chữ : Dê cầm đầu luôn
Trời ơi, lỡ nghiệp đi buôn
Dăm ba câu chữ đỡ buồn đời thôi
Không tình luỵ, chẳng lứa đôi
Sắc mà Vô sắc thực rồi khó khăn


Vô Sắc mà sợ thật sắc vô
Đúng là thiệt quả quá mơ hồ
Sư mà mang danh là Ze^ chúa
Chắc cùng Cỏ May cược lô tô


Nghiệp tu hành không phải không gần kề nữ sắc
Mà nghiệp tu chỉ mong dạ bền chắc chẳng tà tâm
Mấy người kia dù bực Sắc mắng lầm bầm
Nhưng nhất quyết Sắc không trầm vô tình ái


Khá khen sư ko thích yêu con gái
Vì mến Cỏ rồi nên cứ fai'...con chai
Mấy người kia mắng hỏng có sai
Chẳng tà tâm nhưng lại hay kề bóng sắc



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 18.05.2006 23:07:07

Mỗi hôm Sắc lại ... tham thiền
Cùng một chút sáng trăng duyên khác mà
Cỏ này chỉ nói ... thật thà
Chứ không chắc chắn ... chẳng là nói điêu


Ừa thì tui biết vậy mà
Mỗi hôm 1 ánh trăng tà Sắc vui
Cỏ này hong có nói xui
Bữa nào Sắc chọn Cỏ thui trụi cành hihi


p/s: Cám ơn BN đã cho đường link. Nhưng ko có cách nào resize khi kết nối link với các trang khác à? Mà phải sửa ở máy mình rồi upload lên vnthuquan? Plz!!!


bn hong hỉu ý CM muốn làm thế nào...hay cỏ post reply bài link trên đi nha...hỏi xem ý kiến cao nhân đê, bn dzốt mí cí này lém...



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 23:12:02

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vô Sắc mà sợ thật sắc vô
Đúng là thiệt quả quá mơ hồ
Sư mà mang danh là Ze^ chúa
Chắc cùng Cỏ May cược lô tô




Khá khen sư ko thích yêu con gái
Vì mến Cỏ rồi nên cứ fai'...con chai
Mấy người kia mắng hỏng có sai
Chẳng tà tâm nhưng lại hay kề bóng sắc

Tại vì bên kia Vô sắc am
Bần tăng sớm tối bận rộn làm
Tụng kinh, tiếp chuyện nữ thí chủ
Nên bị tiếng đời Dê Lão am

Vô sắc, Cỏ may là bạn thân
Học cùng một chỗ dưới bóng trần
Làm chi có chuyện loạn điên giới
Trai muốn gần trai, nữ lánh thân?

Băng Nguyệt gán gì tội quá ghê
Gán gì cái bệnh bị pê-đê
Trời ui Băng Nguyệt sao ác vậy
Hay là Băng Nguyệt … thử Cỏ đê

p/s: Dê mưh bị gọi pê-đê seo BN?
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 18.05.2006 23:22:53


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ừa thì tui biết vậy mà
Mỗi hôm 1 ánh trăng tà Sắc vui
Cỏ này hong có nói xui
Bữa nào Sắc chọn Cỏ thui trụi cành hihi

bn hong hỉu ý CM muốn làm thế nào...hay cỏ post reply bài link trên đi nha...hỏi xem ý kiến cao nhân đê, bn dzốt mí cí này lém...

Cỏ thì làm mô có cành
Sắc nào đụng đến một nhà Cỏ đâu
Sắc này chuyên trị ... cắn câu
Ánh trăng để đạt nhiệm màu vần thơ
Trăng tà, trăng sáng, trăng khờ
Theo ý chuyển hoá thành thơ hết mà

ý Cm là như vầy : khi chèn hình ảnh CM oánh [image]http://"cái link ảnh tới trang web khác"[/image], mần răng để resize cài nì ngay mưh ko phải download về máy mình sửa sau đó upload lên. Cm đang nhờ cao nhân BN chỉ dùm mưh
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 18.05.2006 23:47:50

Cỏ thì làm mô có cành
Sắc nào đụng đến một nhà Cỏ đâu
Sắc này chuyên trị ... cắn câu
Ánh trăng để đạt nhiệm màu vần thơ
Trăng tà, trăng sáng, trăng khờ
Theo ý chuyển hoá thành thơ hết mà


Trăng nào mà khờ vậy ta
Sư mà được tiếng Ze^ là phục ghê
Cỏ thì lại phải hết chê
Thơ thì Nguyệt rước....cười huề á nha


Băng Nguyệt gán gì tội quá ghê
Gán gì cái bệnh bị pê-đê
Trời ui Băng Nguyệt sao ác vậy
Hay là Băng Nguyệt … thử Cỏ đê


Mần zi` có chuyện...thử Cỏ đê
Nói Sắc huynh nghe cí việc nì
Rằng có Cuội chờ nơi zinh nội
Gieo tiếng cười chung...hỏng có chi

À ra Cỏ Sắc vốn anh em
Hèn chi cứ "đá" Nguyệt rớt thềm
Chu choa hai vị mà hợp lại
Chắc là tui quị....phải giữ tim...


ý Cm là như vầy : khi chèn hình ảnh CM oánh [image]http://"cái link ảnh tới trang web khác"[/image], mần răng để resize cài nì ngay mưh ko phải download về máy mình sửa sau đó upload lên. Cm đang nhờ cao nhân BN chỉ dùm mưh


Ui cí này bn thiệt tình là ko bít á..Cỏ ui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 23:49:54 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 23:48:15


Trích đoạn: Vô sắc

Tại vì bên kia Vô sắc am
Bần tăng sớm tối bận rộn làm
Tụng kinh, tiếp chuyện nữ thí chủ
Nên bị tiếng đời Dê Lão am

Vô sắc, Cỏ may là bạn thân
Học cùng một chỗ dưới bóng trần
Làm chi có chuyện loạn điên giới
Trai muốn gần trai, nữ lánh thân?

Băng Nguyệt gán gì tội quá ghê
Gán gì cái bệnh bị pê-đê
Trời ui Băng Nguyệt sao ác vậy
Hay là Băng Nguyệt … thử Cỏ đê

p/s: Dê mưh bị gọi pê-đê seo BN?

Mèn...

Bần tăng sớm tối tiếp phái nữ
Dài chuyện chẳng 1 chữ trong kinh
Khen bần tăng chọn hiệu cho mình
Vô sắc "vố", đố nàng nào thóat !

BN liệu muh giử thân đó nha !

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 18.05.2006 23:49:06
"Cỏ" ko có cành, nhưng mà có "may"..
Cái "may" đụng thủng da tay
Coi chừng qua đó "cỏ may" vướng quần..
Băng Nguyệt, bạn hãy coi chừng...
Có chắc chàng muốn không vợ đi tu??
" Cỏ may" bằng chứng trình ra...
Không là chỉ muốn nói sàm cho vui.

hihihi ( Góp zui tí)
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 18.05.2006 23:58:17

Mèn...

Bần tăng sớm tối tiếp phái nữ
Dài chuyện chẳng 1 chữ trong kinh
Khen bần tăng chọn hiệu cho mình
Vô sắc "vố", đố nàng nào thóat !

BN liệu muh giử thân đó nha !


Hihi Đáng ghét thiệt là
Wy? ơi la` wy? ko tha ai nào
VS, Cỏ chứ giận nào....


***Nguyệt đã đóng băng mấy kiếp rồi
Wy? cứ yên tâm khó lắm thôi
Muốn cho Nguyệt rã còn sớm chán
Như Quỷ từ xưa vẫn chưa "tơi"....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 00:01:15

"Cỏ" ko có cành, nhưng mà có "may"..
Cái "may" đụng thủng da tay
Coi chừng qua đó "cỏ may" vướng quần..
Băng Nguyệt, bạn hãy coi chừng...
Có chắc chàng muốn không vợ đi tu??
" Cỏ may" bằng chứng trình ra...
Không là chỉ muốn nói sàm cho vui.

hihihi ( Góp zui tí)


Chào Chia Ly tới thơ vui
Ko xàm thì chẳng có lời nào hơn
Cỏ May mọc khắp hết chơn
Lại còn Vô Sắc tơn tơn tu....hù....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 19.05.2006 00:04:51

Trích đoạn: chialy1904

"Cỏ" ko có cành, nhưng mà có "may"..
Cái "may" đụng thủng da tay
Coi chừng qua đó "cỏ may" vướng quần..
Băng Nguyệt, bạn hãy coi chừng...
Có chắc chàng muốn không vợ đi tu??
" Cỏ may" bằng chứng trình ra...
Không là chỉ muốn nói sàm cho vui.

hihihi ( Góp zui tí)

Chia ly kinh nghiệm đầy mình
Mới vào đã bắt Cỏ trình bằng ngay
Hiện giờ nắng tắt ánh ngày
Cái bọn ... Công chứng đang say giấc nồng
Thôi đây một cái dấu hồng
Thân còn... trong trắng ... xem không mất tiền
Lấy vợ nhỡ đâu lại phiền
Hổng còn danh tiếng, thăng thiên sao nào

Ảnh CM trước đây :


Và sau này....


Đối nốt bài nè đi ngủ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 00:07:12 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 19.05.2006 00:24:54
Chailỳ có biết gì đâu
Nên mới đòi bằng...để chứng xem sao
Bằng nầy chẳng chứng được đâu
Nằm úp...như thế nhìn đâu biết gì...
Còn chàng thì đứng thẳng ngay...
Một nửa bên dưới bị che mất rùi
Hèn gì vợ đuổi ra ngoài
Cứ phải mắc võng bụi tre dài dài...

hihihi.....
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Tội nghịp tui quá! (hối lộ thoai!) - 19.05.2006 05:59:14
Hôm qua bỗng thấy ... Hải quan
Yêu cầu kiểm kỹ ... nát tan thân mình
Hàng thời nguyên kiện ... còn trinh (trinh trai đó! )
Nếu kiểm toàn bộ ... Ly rinh mất à?
Thôi đây có một chút quà
Mấy chai rượu ngoại, đô la mấy tờ
Chia ly nhận giúp, Cỏ nhờ
Rồi cho qua cửa ... kiểm sơ chút giùm





p/s: Làm ơn Ly kiểm sơ qua
Rồi cho cái dấu chứng là ... còn nguyên
Đừng...lật lại, chớ kéo liền
Không... tem Cỏ rách, Cỏ phiền Chialy
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 262 bài trong đề mục