Lý do tại sao ta không muốn lấy vợ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 262 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 06:18:18

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hihi Đáng ghét thiệt là
Wy? ơi la` wy? ko tha ai nào
VS, Cỏ chứ giận nào....


***Nguyệt đã đóng băng mấy kiếp rồi
Wy? cứ yên tâm khó lắm thôi
Muốn cho Nguyệt rã còn sớm chán
Như Quỷ từ xưa vẫn chưa "tơi"....

Thì ra Nguyệt trước nay cao
Bao mặt anh hào chưa có nhận ai
Yên tâm, các bạn cứ hài
Cỏ mà cưa Nguyệt... Cỏ cai tám liền
Thôi rồi, thề chút đỡ phiền...


Hai chân đứng thẳng ngoài hiên
Cỏ thề :"sẽ bị ... loạn điên chữ tình
Hay bị ... sớm tối Nguyệt rình
Nấu cơm ... chăm sóc cho mình Cỏ thôi"
Thề này ... thề "độc" trên môi
Mong Nguyệt chớ biến Cỏ tôi ... điêu tàn

p/s: Cỏ ... thề rồi nhá! Anh em, chị em yên tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 06:19:55 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Hic hic! Oan quá! - 19.05.2006 06:27:57


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


"Cỏ" ko có cành, nhưng mà có "may"..
Cái "may" đụng thủng da tay
Coi chừng qua đó "cỏ may" vướng quần..
Băng Nguyệt, bạn hãy coi chừng...
Có chắc chàng muốn không vợ đi tu??
" Cỏ may" bằng chứng trình ra...
Không là chỉ muốn nói sàm cho vui.

hihihi ( Góp zui tí)


Chào Chia Ly tới thơ vui
Ko xàm thì chẳng có lời nào hơn
Cỏ May mọc khắp hết chơn
Lại còn Vô Sắc tơn tơn tu....hù....

Nguyệt này điêu nói nhẹ tênh
Cớ đâu bảo Cỏ mọc mênh mông vườn?
Đừng có đổ tội Cỏ buồn
Cỏ chỉ thò thụt rồi chuồn đâu vô
Thôi đừng ép Cỏ làm mô
Mần răng Cỏ lại hàm hồ mất thôi
Bấy chừ Nguyệt trách ... thừa hơi
Người đâu quá thể ... , may đời kím ra
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 07:31:50


Trích đoạn: KeDangGhet
Mèn...

Bần tăng sớm tối tiếp phái nữ
Dài chuyện chẳng 1 chữ trong kinh
Khen bần tăng chọn hiệu cho mình
Vô sắc "vố", đố nàng nào thóat !

BN liệu muh giử thân đó nha !

Bần tăng lấy hiệu chữ Vô...
... Sắc vào như nước trong hồ tâm kinh
Thấy sắc sư chẳng làm thinh
Để dần chuyển hoá cái tình thành vô
Liễu Hạ Huệ, Sắc cao đồ
Sắc mà không sắc chỉ vô vi hoài
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: "Kình kè" là chi vậy kà - 19.05.2006 08:22:25

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Trăng nào mà khờ vậy ta
Sư mà được tiếng Ze^ là phục ghê
Cỏ thì lại phải hết chê
Thơ thì Nguyệt rước....cười huề á nha

Miệng lưỡi thế gian tránh được sao
Thôi thì mặc kệ để họ cào
Cũng mong Nguyệt rước thơ thôi nhỉ
Không thì có thể tu được sao?



Mần zi` có chuyện...thử Cỏ đê
Nói Sắc huynh nghe cí việc nì
Rằng có Cuội chờ nơi zinh nội
Gieo tiếng cười chung...hỏng có chi

May mà vững tâm không thử Cỏ
Không thì chỉ có thiệt không thôi
Cỏ này lắm mối lắm rồi
Nguyệt mà thử á, một đời bơ vơ



À ra Cỏ Sắc vốn anh em
Hèn chi cứ "đá" Nguyệt rớt thềm
Chu choa hai vị mà hợp lại
Chắc là tui quị....phải giữ tim...

Bình tĩnh có gì sợ Nguyệt ơi
Anh em Cỏ - Sắc, đến vui chơi
Con gái ai mà giơ chân đá
Chỉ chọc chút thôi, kiếm tiếng cười
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 08:27:19

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Mèn...

Bần tăng sớm tối tiếp phái nữ
Dài chuyện chẳng 1 chữ trong kinh
Khen bần tăng chọn hiệu cho mình
Vô sắc "vố", đố nàng nào thóat !

BN liệu muh giử thân đó nha !


Hihi Đáng ghét thiệt là
Wy? ơi la` wy? ko tha ai nào
VS, Cỏ chứ giận nào....


***Nguyệt đã đóng băng mấy kiếp rồi
Wy? cứ yên tâm khó lắm thôi
Muốn cho Nguyệt rã còn sớm chán
Như Quỷ từ xưa vẫn chưa "tơi"....

Bần tăng đã quyết trọn nghiệp tu
Không chút ái ân, quyết bỏ tù
Tan băng bần tăng chưa học được
Chắc nhờ người khác, không (thì) ngàn thu

p/s: cái nì BN nói nhá, VS ko nói trước đâu
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Tội nghịp tui quá! (hối lộ thoai!) - 19.05.2006 12:39:05

Trích đoạn: Co_may

Hôm qua bỗng thấy ... Hải quan
Yêu cầu kiểm kỹ ... nát tan thân mình
Hàng thời nguyên kiện ... còn trinh (trinh trai đó! )
Nếu kiểm toàn bộ ... Ly rinh mất à?
Thôi đây có một chút quà
Mấy chai rượu ngoại, đô la mấy tờ
Chia ly nhận giúp, Cỏ nhờ
Rồi cho qua cửa ... kiểm sơ chút giùm


p/s: Làm ơn Ly kiểm sơ qua
Rồi cho cái dấu chứng là ... còn nguyên
Đừng...lật lại, chớ kéo liền
Không... tem Cỏ rách, Cỏ phiền Chialy



Chia ly chẳng dám nhận đâu
Rượu thì ko uống, ko cần đô la
Này sao Cỏ dám nói liều
Nào ai đã kiểm...mà than tiêu điều...
Chữ "trinh" ai biết mô tê
Bằng mà ko chứng Ly mặc kệ thôi
Chỉ là muốn biết lý do
Tại sao Cỏ lại cứ đòi đi tu
Lấy vợ sướng.....lắm cỏ ui....


hihihi-zui qué hé...


Nếu đòi.....Ly cấp dấu tem.....
Thì thôi chắc để Ly đem về nhà...
Về nhà thì mới tỏ tường...
Chứ ở giữa đường sao biết trinh nguyên...
Ly mời bác sĩ đến xem
Khám xong bác sẽ cho tờ chứng y
Rồi thì "cỏ" muốn "may" ai
Là chuyện của cỏ.... Ly thời can chi
Nếu mà chưa có người iêu...
Để Ly giới thiệu liều mình một phen ...
Rất mong cỏ hãy có tình..
Để ko cỏ cứ bơ vơ một mình....
Một mình dù có trinh nguyên
Thời gian nhanh quá cỏ thành trụi trơ...
Vậy thì tiếc lắm cỏ ui.....
.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 14:05:35 bởi chialy1904 >
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Tội nghịp tui quá! (hối lộ thoai!) - 19.05.2006 17:51:10

Trích đoạn: chialy1904
Chailỳ có biết gì đâu
Nên mới đòi bằng...để chứng xem sao
Bằng nầy chẳng chứng được đâu
Nằm úp...như thế nhìn đâu biết gì...
Còn chàng thì đứng thẳng ngay...
Một nửa bên dưới bị che mất rùi
Hèn gì vợ đuổi ra ngoài
Cứ phải mắc võng bụi tre dài dài...

Chia ly chẳng dám nhận đâu
Rượu thì ko uống, ko cần đô la
Này sao Cỏ dám nói liều
Nào ai đã kiểm...mà than tiêu điều...
Chữ "trinh" ai biết mô tê
Bằng mà ko chứng Ly mặc kệ thôi
Chỉ là muốn biết lý do
Tại sao Cỏ lại cứ đòi đi tu
Lấy vợ sướng.....lắm cỏ ui....


hihihi-zui qué hé...


Nếu đòi.....Ly cấp dấu tem.....
Thì thôi chắc để Ly đem về nhà...
Về nhà thì mới tỏ tường...
Chứ ở giữa đường sao biết trinh nguyên...
Ly mời bác sĩ đến xem
Khám xong bác sẽ cho tờ chứng y
Rồi thì "cỏ" muốn "may" ai
Là chuyện của cỏ.... Ly thời can chi
Nếu mà chưa có người iêu...
Để Ly giới thiệu liều mình một phen ...
Rất mong cỏ hãy có tình..
Để ko cỏ cứ bơ vơ một mình....
Một mình dù có trinh nguyên
Thời gian nhanh quá cỏ thành trụi trơ...
Vậy thì tiếc lắm cỏ ui.....
.....

Nguyệt ơi làm chứng hộ anh
Chia ly vừa mới chối quanh đây này
Bài trước chê Cỏ ... che ngay
Không thể nào kiểm ... chỗ này, chỗ kia
Rồi thì lại bảo là kìa
Nửa đêm che chắn ra rìa lạnh căm
Thôi rồi mình bị ... chơi khăm
Ly giả non nớt cà lăm với mình
Bảo rằng trinh với cả tình
Đều không kinh nghiệm, muốn binh mình rồi
Xin Ly đã có ... xem rồi
Thì mau chứng giúp Cỏ tôi cái này
Tiền đô nhận một tập dày
Còn rượu ko uống bán ngay được mà
Thôi thôi đừng có giang ra
Mau mau chứng giúp Cỏ là... trinh nguyên

p/s: nói chiện của mìn ra mưh xí hổ quá!
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 18:12:49

Cỏ mà cưa Nguyệt... Cỏ cai tám liền
Thôi rồi, thề chút đỡ phiền...


Hai chân đứng thẳng ngoài hiên
Cỏ thề :"sẽ bị ... loạn điên chữ tình
Hay bị ... sớm tối Nguyệt rình
Nấu cơm ... chăm sóc cho mình Cỏ thôi"
Thề này ... thề "độc" trên môi
Mong Nguyệt chớ biến Cỏ tôi ... điêu tàn

p/s: Cỏ ... thề rồi nhá! Anh em, chị em yên tâm


Tự nhiên ai bắt mà thề
Lập cà lập cập lề mề tội chưa
Nếu mà đã dễ được cưa
Thì thôi chít hết chẳng chừa anh nao

Cỏ đang mơ, sướng chưa nào
Chòy oy chăm sóc,nói sao ngọt hà
Lại còn điên nữa chứ ta
Hong hỉu zi` hết thiệt là tội tui
Thui zia` chơi với Cuội thui...



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hic hic! Oan quá! - 19.05.2006 18:26:31

Nguyệt này điêu nói nhẹ tênh
Cớ đâu bảo Cỏ mọc mênh mông vườn?
Đừng có đổ tội Cỏ buồn
Cỏ chỉ thò thụt rồi chuồn đâu vô
Thôi đừng ép Cỏ làm mô
Mần răng Cỏ lại hàm hồ mất thôi
Bấy chừ Nguyệt trách ... thừa hơi
Người đâu quá thể ... , may đời kím ra


Có ai ép Cỏ làm gì
Sao mà càng lúc chẳng hỉu chi hết hà
Cỏ chỉ thậm thụt thậm thà
Chứ đâu có mọc tràn lan ra ngoài



Miệng lưỡi thế gian tránh được sao
Thôi thì mặc kệ để họ cào
Cũng mong Nguyệt rước thơ thôi nhỉ
Không thì có thể tu được sao?


Uh thì thơ rước đâu có bỏ
Tu hành Cỏ cứ chánh niệm nha
Khi nào trúng thuốc bị zang` zo~
Cầu cứu Chialy có mặt hà...


May mà vững tâm không thử Cỏ
Không thì chỉ có thiệt không thôi
Cỏ này lắm mối lắm rồi
Nguyệt mà thử á, một đời bơ vơ


Nguyệt biết nên giờ đâu dám tin
Mấy gã lãng du ai chung tình
Nguyệt băng vẫn mãi là băng nguyệt
Ku ki với Cuội....hỏng linh tinh


Bình tĩnh có gì sợ Nguyệt ơi
Anh em Cỏ - Sắc, đến vui chơi
Con gái ai mà giơ chân đá
Chỉ chọc chút thôi, kiếm tiếng cười


Cảm ơn huynh đệ đến góp vui
Vườn cửa nhà em rộn tiếng cười
Trai gái chẳng phân nơi đi đến
Chỉ cần họp mặt thế là vui...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 18:36:15

Bần tăng đã quyết trọn nghiệp tu
Không chút ái ân, quyết bỏ tù
Tan băng bần tăng chưa học được
Chắc nhờ người khác, không (thì) ngàn thu

p/s: cái nì BN nói nhá, VS ko nói trước đâu


Nói gì mà trước với sau
Hong hỉu đây nè Sắc nói tui nghe
Giờ này còn say tàu ,xe
Chắc là ngẻm mất mấy hè rồi đa...


Nguyệt ơi làm chứng hộ anh
Chia ly vừa mới chối quanh đây này
Bài trước chê Cỏ ... che ngay
Không thể nào kiểm ... chỗ này, chỗ kia


Chuyện gì mà chứng với nhân
Cỏ anh ráng cố giữ thân đi nè
Chai Lỳ cao ấn tay nghe
Nguyệt "khờ khạo" lắm hong bít "mè" gì đâu...





Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 19:20:40
Trùi ui có biết gì đâu
Tại tự Cỏ nói Cỏ còn trinh nguyên
Rồi Cỏ lại post cả hình
Để xin làm chứng cho mình còn "trinh"...

Rồi Ly thấy thế chưa minh
Nên mới ko nhận bằng chứng Cỏ đưa
Bây chừ lại đổ thừa Ly
Lại còn gán tội cho Lỳ chơi khăm..
Trùi ui tội lắm ai ui
Làm ơn làm phước mà bị..nói cho...
Bây chừ Cỏ muốn thế nào?
Làm sao chứng được khi Lỳ chưa xem...

hihihi


Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 20:17:21


Trích đoạn: chialy1904

...
Rồi Cỏ lại post cả hình
Để xin làm chứng cho mình còn "trinh"...

Rồi Ly thấy thế chưa minh
...

Làm sao chứng được khi Lỳ chưa xem...


Thế này lỗi Cỏ thật rồi
Để cho Ly thấy một hồi ... (ô hô) ai tai
Biết mình dễ bị ... mất trai (mất tân khi bị ngừi ta thấy )
Nên ảnh Cỏ post úp hoài, không xoay
Nào ngờ Ly thật cao tay
Vẫn nhìn thấy hết ... ôi cay mớ đời
Nhìn chưa thoả (chắc vậy ), mới ngỏ lời
Chưa xem nên chẳng chứng chơi cho mà
Trời ui sao khó vậy kà
Đã được ... thấy mất người ta còn gì?
Xem lại thì có khác chi
Vẫn là như vậy có gì mới đâu
Thôi Cỏ ân hận dù sâu
Cung mong Lỳ có một câu chứng dùm
Chỉ vì ... ngơ ngác ... trước hùm
Nhưng chỗ lùm lùm chỉ mới thấy thôi
Còn nguyên đai kiện đó rồi
Làm ơn làm phúc dùm tôi đi ... Lỳ


Plz : thôi thì Cỏ bị 1 lần nhìn thấy, mất tân cái ... phần nhìn, nhưng mưh đảm bảo vần còn nguyên. Lỳ nhận là đã thấy thì chứng dùm đi.

Ôi thôi một quãng đời trai
Sơ xẩy một chút, bi ai trong lòng
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 21:43:27


Trích đoạn: Co_may


Thế này lỗi Cỏ thật rồi
Để cho Ly thấy một hồi ... (ô hô) ai tai
Biết mình dễ bị ... mất trai (mất tân khi bị ngừi ta thấy )
Nên ảnh Cỏ post úp hoài, không xoay
Nào ngờ Ly thật cao tay
Vẫn nhìn thấy hết ... ôi cay mớ đời
Nhìn chưa thoả (chắc vậy ), mới ngỏ lời
Chưa xem nên chẳng chứng chơi cho mà
Trời ui sao khó vậy kà
Đã được ... thấy mất người ta còn gì?
Xem lại thì có khác chi
Vẫn là như vậy có gì mới đâu
Thôi Cỏ ân hận dù sâu
Cung mong Lỳ có một câu chứng dùm
Chỉ vì ... ngơ ngác ... trước hùm
Nhưng chỗ lùm lùm chỉ mới thấy thôi
Còn nguyên đai kiện đó rồi
Làm ơn làm phúc dùm tôi đi ... Lỳ


Plz : thôi thì Cỏ bị 1 lần nhìn thấy, mất tân cái ... phần nhìn, nhưng mưh đảm bảo vần còn nguyên. Lỳ nhận là đã thấy thì chứng dùm đi.

Ôi thôi một quãng đời trai
Sơ xẩy một chút, bi ai trong lòng



Trùi ui đừng làm khó Lỳ
Không thấy... không xem...đâu dám chứng
Nhỡ mai Cỏ từ bỏ.... đi tu
Người ta lại trách chẳng biết gì....

Chuyện này thân ai nấy biết thui
Chứ Lỳ chẳng dám chứng làm chi...
Nếu chứng được...thì tiêu đời Lỳ ...
Sao Cỏ nỡ ép...Chailỳ chứng
Cỏ làm khó....nhau để làm chi...

hihihi....
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 22:39:17

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tự nhiên ai bắt mà thề
Lập cà lập cập lề mề tội chưa
Nếu mà đã dễ được cưa
Thì thôi chít hết chẳng chừa anh nao

Cỏ đang mơ, sướng chưa nào
Chòy oy chăm sóc,nói sao ngọt hà
Lại còn điên nữa chứ ta
Hong hỉu zi` hết thiệt là tội tui
Thui zia` chơi với Cuội thui...

Mơ gì? Thề độc quá trời
Làm trai đang tuổi rạng ngời ... đồng nam
Nhỡ đâu tình ái mình ham
Mất thân trong trắng còn làm chuyện chi
Thôi Nguyệt tìm Cuội chăm đi
Chăm cho beo béo rồi thì ... thịt luôn (Thịt trăng tàn hay trăng khuyết cũng chỉ 1 phần Nguyệt hỉ?)

p/s:
Cỏ thề có lập cập đâu
Giang chân đứng tấn cất câu thề nguyền
Tránh đi hai chữ "loạn điên"
Không màng "chăm sóc", không thiên ... "cưa" Tàu (cưa Nhật đoá )

Có rất nhiều người thích chữ "loạn điên" của Hàn Mặc Tử. Hì hì, nhưng CM lại ... sợ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 22:40:51 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

thanhbinh_20885
  • Số bài : 696
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2005
  • Nơi: rừng lan tím
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 22:47:54


Trích đoạn: Co_may


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Thanh Bình ngủ chõng hay ko
BN hong có bít gì à nha
Tại bị thiên hạ ghét mà
Nên muốn bn sớm wa bàn thờ

Chắc là Bình trót lỡ lời
Chứ mong BN tới chơi dễ à
Thôi chút hoa quả bày ra
Mời BN nếm cho qua chuyện này




Chắc là Bình trót lỡ lời
Chứ mong BN tới chơi dễ à
Thôi chút hoa quả bày ra
Mời BN nếm cho qua chuyện này

bình đâu có chót lỡ lời
đó là sự thật bà con ơi cứu giùm
qua ngon thật ngọt tấm lòng
nguyệt ơi bình ké ăn cùng nguyệt nha
cỏ may đem nhiều sang nhà
ba ta cùng uống trăng già đêm nay

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 19.05.2006 22:54:12


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Có ai ép Cỏ làm gì
Sao mà càng lúc chẳng hỉu chi hết hà
Cỏ chỉ thậm thụt thậm thà
Chứ đâu có mọc tràn lan ra ngoài

Không đem Cỏ ép : cám ơn
Hãy để cho Cỏ lơn tơn chạy hoài
Thậm thụt Cỏ có chút tài
Đôi khi tranh đấu, .... ngắn dài Cỏ vươn
Nhưng thường không dám chiếm vườn
Sợ người ... làm cỏ, Cỏ trườn vội thôi




Uh thì thơ rước đâu có bỏ
Tu hành Cỏ cứ chánh niệm nha
Khi nào trúng thuốc bị zang` zo~
Cầu cứu Chialy có mặt hà...

Cầu mãi Chia ly chẳng chứng cho
Trai mất chữ "tân", ngượng nằm co
Chỉ xin mỗi chữ là "còn có"
Mà sao ngóng mãi, mệt thân cò



Nguyệt biết nên giờ đâu dám tin
Mấy gã lãng du ai chung tình
Nguyệt băng vẫn mãi là băng nguyệt
Ku ki với Cuội....hỏng linh tinh



Cảm ơn huynh đệ đến góp vui
Vườn cửa nhà em rộn tiếng cười
Trai gái chẳng phân nơi đi đến
Chỉ cần họp mặt thế là vui...

Thế là Vô sắc với Cỏ may
Chẳng sợ tình duyên vướng chân ngay
Mấy hôm ... mơ ngủ... lo ngay ngáy
Chỉ sợ bị ai ... yêu mất này
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 22:58:33


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chuyện gì mà chứng với nhân
Cỏ anh ráng cố giữ thân đi nè
Chai Lỳ cao ấn tay nghe
Nguyệt "khờ khạo" lắm hong bít "mè" gì đâu...

Nhờ Nguyệt làm chứng hộ tôi
Tấm thân trong trắng ... mất rồi vì Ly
Mà sao khó tính quá đi
Cỏ bị ... nhìn mất sao "đì" không xẻ chia?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Đi tu không thèm lấy vợ? - 19.05.2006 23:03:52

Trích đoạn: thanhbinh_20885

bình đâu có chót lỡ lời
đó là sự thật bà con ơi cứu giùm
qua ngon thật ngọt tấm lòng
nguyệt ơi bình ké ăn cùng nguyệt nha
cỏ may đem nhiều sang nhà
ba ta cùng uống trăng già đêm nay

Này Bình sao uống "trăng già"
Hôm nay 21 (ÂL) thấy qua chốn này
Sao mà Bình nói quá cay
Trăng tàn một thủa, uống ngay ba người
Thôi thôi, Cỏ đứng bên cười
Xem trăng bị uống hay người Bình đau
Bông băng Cỏ chuẩn bị mau
Chờ sau trận chiến, Cỏ lau hộ liền
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Hic hic! Oan quá! - 19.05.2006 23:26:28

Trích đoạn: Co_may

Cầu mãi Chia ly chẳng chứng cho
Trai mất chữ "tân", ngượng nằm co
Chỉ xin mỗi chữ là "còn có"
Mà sao ngóng mãi, mệt thân cò


Nhờ Nguyệt làm chứng hộ tôi
Tấm thân trong trắng ... mất rồi vì Ly
Mà sao khó tính quá đi
Cỏ bị ... nhìn mất sao "đì" không xẻ chia?




Bây chừ Cỏ phải nói ra
Muốn Chialy chứng cái gì nói mau
Mà nếu chứng thực " có còn"
Thì cũng chẳng biết.... có còn tân không...

Mà thui chuyện đó chẳng trọng
Vì Cỏ cũng đã quyết thề đi tu
Thề cả chuyện chẳng lấy zợ...
Thì thui có chứng cũng bằng như không...

Chailỳ thắc mắc hòai công
Cỏ may bịnh gì...mà đòi giá tân..??...( giá tân: ý là ở giá khi còn tân)
Thôi thì ngồi ngắm hoa thơm
Để mơ mộng đến... vợ ông láng giềng....
Như zậy Cỏ có chịu hông??

hihihi.....


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/5E5AC7A5EBA3435A9571FE534F5F6053.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 23:34:55 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 20.05.2006 08:35:36


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Nguyệt biết nên giờ đâu dám tin
Mấy gã lãng du ai chung tình
Nguyệt băng vẫn mãi là băng nguyệt
Ku ki với Cuội....hỏng linh tinh

...

Cảm ơn huynh đệ đến góp vui
Vườn cửa nhà em rộn tiếng cười
Trai gái chẳng phân nơi đi đến
Chỉ cần họp mặt thế là vui...

Nguyệt này đúng thật là ngoan
Nghe ngay lời Sắc mà khoan diệt Cò (CM)
Ku ki ? với Cuội khỏi lo
Để ngày ngày cứ vang to tiếng cười

Thời gian, thuốc thử vàng mười
Cố mà giữ vững, giữ tươi đừng rầu
Anh em tôi có chút ngầu
Không lo cẩn thận ... lầu bầu cả đêm
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 20.05.2006 08:51:18


Trích đoạn: chialy1904


Bây chừ Cỏ phải nói ra
Muốn Chialy chứng cái gì nói mau
Mà nếu chứng thực " có còn"
Thì cũng chẳng biết.... có còn tân không...

Mà thui chuyện đó chẳng trọng
Vì Cỏ cũng đã quyết thề đi tu
Thề cả chuyện chẳng lấy zợ...
Thì thui có chứng cũng bằng như không...

Chailỳ thắc mắc hòai công
Cỏ may bịnh gì...mà đòi giá tân..??...( giá tân: ý là ở giá khi còn tân)
Thôi thì ngồi ngắm hoa thơm

Để mơ mộng đến... vợ ông láng giềng....
Như zậy Cỏ có chịu hông??

hihihi.....



Chu choa dụ khị Cỏ may
Muốn cái chi này? Théc méc cái tân
Rồi thì lại cứ ... ân cần
Đưa hoa cho ngắm hỏi "Cần Chia ly?" (Muốn Chialy )
Rồi còn ngơ ngẩn những chi
Nào là ... ở giá, nào thì ... tân trai
Tiếp theo lại một ... câu chài
Hỏi xem Cỏ muốn cùng "ai" ... chịu liền (Cỏ có chịu hông??)
Đừng tu, đừng nép cửa thiền
Cùng "ai" đi tới những miền ... xa xôi
Thôi thì bẫy đã giăng rồi
Chờ mỗi thân Cỏ đến ngồi ngắm hoa
Sắc thấy ẩn ý sâu xa
Thôi dùm viết lại, Cỏ ra đọc này

p/s: CM chưa chịu đọc kỹ bài thơ của Chialy nên chưa hỉu ý! Tâm của VS do .... thiền nhiều nên rất ... trong sáng, nhìn thấu lẽ ... xâu xa. Vì tình bè bạn, viết ra dùm Chialy để CM hỉu mưh biết đường đối đáp

Nghỉ cuối tuần vui vẻ các bạn nhá!
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 20.05.2006 23:03:07


Trích đoạn: chialy1904

Bây chừ Cỏ phải nói ra
Muốn Chialy chứng cái gì nói mau
Mà nếu chứng thực " có còn"
Thì cũng chẳng biết.... có còn tân không...


hihihi.....


Rồi đời rồi Vô Sắc ơi
Chia ly khôn lắm thả lời nước đôi
Biết thừa nếu chứng cho tôi
Là đúng sự thực mà rồi vẫn ngơ

Chắp tay con khấn trời khờ
Con … còn hay mất phải nhờ Chia ly
Nhờ trời dun dủi nàng đi
Chứng cho con cái hàng thì nguyên tem

Hay là mình biếu que kem
Ly ăn mát dạ, Ly đem dấu về
Đóng cộp một cái … đúng nghề
Quyết định số phận Cỏ về … hư vô

p/s: Không nhận rượu, chẳng nhận đô
Thôi que kem bé nhận vô tôi dùm

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 08:08:57

Trích đoạn: Vô sắc


Chu choa dụ khị Cỏ may
Muốn cái chi này? Théc méc cái tân
Rồi thì lại cứ ... ân cần
Đưa hoa cho ngắm hỏi "Cần Chia ly?" (Muốn Chialy )
Rồi còn ngơ ngẩn những chi
Nào là ... ở giá, nào thì ... tân trai
Tiếp theo lại một ... câu chài
Hỏi xem Cỏ muốn cùng "ai" ... chịu liền (Cỏ có chịu hông??)
Đừng tu, đừng nép cửa thiền
Cùng "ai" đi tới những miền ... xa xôi
Thôi thì bẫy đã giăng rồi
Chờ mỗi thân Cỏ đến ngồi ngắm hoa
Sắc thấy ẩn ý sâu xa
Thôi dùm viết lại, Cỏ ra đọc này

p/s: CM chưa chịu đọc kỹ bài thơ của Chialy nên chưa hỉu ý! Tâm của VS do .... thiền nhiều nên rất ... trong sáng, nhìn thấu lẽ ... xâu xa. Vì tình bè bạn, viết ra dùm Chialy để CM hỉu mưh biết đường đối đáp




Vô sắc sắm"guốc" hồi nao?
Mà lại đi guốc vào nhà chialy
Vô sắc hiểu ý...cao siêu
Gán ép kiểu đó thì tiêu mất rùi

Chuyện tình hổng nói được đâu
Chỉ người trong cuộc mới thấu được thui
Ly đâu cài bẫy làm chi
Tại Cỏ cứ đòi Ly đóng dấu "Tân"

Cho nên Sắc cứ hỏi "May"
Tại sao làm khó cho Ly thế này
Ly phải tìm biện pháp thui
Để Cỏ ko ép xác nhận dấu tem

Ly thật là người vô can
Mà sao lại bị vu oan thế này
Cỏ ơi Cỏ phải bênh Ly
Đừng để bạn Cỏ hiểu nhầm cho Ly..

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 08:13:31 bởi chialy1904 >
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 08:27:01


Trích đoạn: Co_may


Trích đoạn: chialy1904

Bây chừ Cỏ phải nói ra
Muốn Chialy chứng cái gì nói mau
Mà nếu chứng thực " có còn"
Thì cũng chẳng biết.... có còn tân không...


hihihi.....


Rồi đời rồi Vô Sắc ơi
Chia ly khôn lắm thả lời nước đôi
Biết thừa nếu chứng cho tôi
Là đúng sự thực mà rồi vẫn ngơ

Chắp tay con khấn trời khờ
Con … còn hay mất phải nhờ Chia ly
Nhờ trời dun dủi nàng đi
Chứng cho con cái hàng thì nguyên tem

Hay là mình biếu que kem
Ly ăn mát dạ, Ly đem dấu về
Đóng cộp một cái … đúng nghề
Quyết định số phận Cỏ về … hư vô

p/s: Không nhận rượu, chẳng nhận đô
Thôi que kem bé nhận vô tôi dùm




Thế này làm khó nhau rùi
Dụ khị Chailỳ để chứng trai tân
Chai Lỳ này hổng ăn kem
Ăn rùi ko chứng là thêm tội liền

Thui thui Cỏ để Ly yên
Cỏ làm như thế khác nào giết Ly
Cỏ ơi cỏ hãy tha Ly
Cỏ thấy Vô Sắc hiểu nhầm Ly hông?

Bây chừ Cỏ muốn gì đây?
Thui thì Cỏ cứ giữ nguyên lời thề
Về nhà gác kiếm nằm không
Mà nghe tú hú viển vông đời người

Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 10:18:22


Trích đoạn: chialy1904

Ly thật là người vô can
Mà sao lại bị vu oan thế này
Cỏ ơi Cỏ phải bênh Ly
Đừng để bạn Cỏ hiểu nhầm cho Ly..

Chialy đừng có bận tâm
Lão này hay bị ... hâm hâm thế này
Bởi do rảnh rỗi suốt ngày
Tâm tư người khác ... lão bày hết ra
Mặc dù lão nói thiệt thà
Nhưng ai lại thế? Ngượng mà! Đúng không?

Nhắn này cái lão lông bông
Lần sau thì chớ chơi ngông nói liền
Chuyện tâm tư, lão khỏi phiền
Người ta suy nghĩ hay nghiền kệ đi
Lão để em nó Sân, Si
Là tội lão nặng, lấy gì gánh đây?

p/s: CM mắng VS thế được chưa hả Chialy
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 10:24:55


Trích đoạn: chialy1904

Thế này làm khó nhau rùi
Dụ khị Chailỳ để chứng trai tân
Chai Lỳ này hổng ăn kem
Ăn rùi ko chứng là thêm tội liền

Thui thui Cỏ để Ly yên
Cỏ làm như thế khác nào giết Ly
Cỏ ơi cỏ hãy tha Ly
Cỏ thấy Vô Sắc hiểu nhầm Ly hông?

Bây chừ Cỏ muốn gì đây?
Thui thì Cỏ cứ giữ nguyên lời thề
Về nhà gác kiếm nằm không
Mà nghe tú hú viển vông đời người

Chialy không giúp thì thôi
Đừng nói ai khác là tôi không còn
Để khỏi bị mắng ... mất son
Hằng đêm tôi được ngủ ngon thôi mà

Từ nay tôi sẽ về nhà
Rửa tay, gác...kiếm như là lời Ly
Chỉ vào thò thụt vần thi
Ngày nghe tu hú, đêm si trăng vàng
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 10:45:24


Trích đoạn: Co_may


Trích đoạn: chialy1904

Ly thật là người vô can
Mà sao lại bị vu oan thế này
Cỏ ơi Cỏ phải bênh Ly
Đừng để bạn Cỏ hiểu nhầm cho Ly..

Chialy đừng có bận tâm
Lão này hay bị ... hâm hâm thế này
Bởi do rảnh rỗi suốt ngày
Tâm tư người khác ... lão bày hết ra
Mặc dù lão nói thiệt thà
Nhưng ai lại thế? Ngượng mà! Đúng không?

Nhắn này cái lão lông bông
Lần sau thì chớ chơi ngông nói liền
Chuyện tâm tư, lão khỏi phiền
Người ta suy nghĩ hay nghiền kệ đi
Lão để em nó Sân, Si
Là tội lão nặng, lấy gì gánh đây?

p/s: CM mắng VS thế được chưa hả Chialy



Nghe thì cũng mát dạ hì
Thank you Cỏ lắm đã vì bênh Ly
Nhưng mà kẻo mất lòng "Vô"
Thui thì hai bạn thầm thì với nhau
Về nhà tính toán lại mau
Xem xem cái biển đi tu thế nào?
Đi tu thì chứng làm chi
Tự mình mình biết hổng cần sợ ai....

hihihi
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 11:06:54

Trích đoạn: chialy1904


Nghe thì cũng mát dạ hì
Thank you Cỏ lắm đã vì bênh Ly
Nhưng mà kẻo mất lòng "Vô"
Thui thì hai bạn thầm thì với nhau
Về nhà tính toán lại mau
Xem xem cái biển đi tu thế nào?
Đi tu thì chứng làm chi
Tự mình mình biết hổng cần sợ ai....

hihihi

Chialy nhầm lẫn mất rồi
CỎ đâu có dại mà ngồi tụng kinh
Đi tìm đường sáng, nẻo minh
Đâu đâu mỗi nẻo hư thinh lánh đời
Chỉ là đang thấy thế thời
Một mình bay nhảy mà chơi sướng rền
Sợ lấy vợ, Cỏ mất hên
Suốt ngày lương lậu, nghe rên hoài à
Nhưng mà ... cũng nói thật thà
Muốn chứng "còn có" để ra giá hời
Thế nên mới bận ngỏ lời
Mấy hôm nhờ giúp, nói tôi vẫn còn

Còn lão Vô sắc vẫn ngon
Đừng lo lão giận, lão còn Sân Si
Từ bé sớm bị Cỏ đì
Không yên Cỏ sẽ dẫn đi ... gội đầu
Vào đó tóc lão còn đâu
Mấy em ra giá, lão rầu cả năm

p/s: lão ni sợ nhất đi gội đầu đó . Vô đó mưh hổng có tóc là.... Hồi bé lão đã thía nì nì

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 12:11:04 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 11:07:46


Trích đoạn: Co_may

Chialy không giúp thì thôi
Đừng nói ai khác là tôi không còn
Để khỏi bị mắng ... mất son
Hằng đêm tôi được ngủ ngon thôi mà




Trùi ui Cỏ bị sao ta?
Nói thế chẳng khác Cỏ là...của Ly
Chia ly hổng biết gì nhe
Hổng nói ai & xác nhận gì nghe
Vì Ly thấy Cỏ tự khoe
Nên Ly mới nói Cỏ trình cho xem
Ai dè Cỏ lại quá khôn
Úp úp.... mở mở... hết hồn chia ly
Nhưng mà Ly chẳng biết gì
Vì đến giờ này Cỏ vẫn úp.... thui
Cho nên Cỏ đừng lo xa
Đừng sợ ai mắng, sợ Lỳ thấy ta...








Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Hic hic! Oan quá! - 21.05.2006 11:18:27
Sinh ra Cỏ đã ... úp rồi
Cho nên hôm trước làm tôi giật mình
Rõ ràng mình đã dấu hình
Mà sao Ly lại bảo ... chứng mình chưa xong (Ly bảo bằng chứng này chưa chứng được )

Hoá ra mình chỉ bận lòng
Chứ Ly chưa thấy,... mình trong sáng rồi
Khỏi cần chứng nữa Ly ôi
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 262 bài trong đề mục