Nàng Cúc Phương

Tác giả Bài
lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
Nàng Cúc Phương - 24.03.2006 18:15:00
0
Anh đến thăm em một buổi chiều

Khi ánh hoàng hôn toả lưng đồi,

Em mặc áo xanh, môi chúm chím.

E lệ đón anh, mặt rạng ngời

Nhẹ nhàng trong gió lời em hát,

Ong bướm vây quanh sắc hoa rừng.

Đây Động người xưa, đây khe suối

Hiền hoà nước chẩy tựa sáo ai!

Cây Trò ngàn tuổi _ tim em đó

Đố ai ôm được trong vòng tay ?

Lưu luyến em chao: Đồ lưu niện,

Cúc Phương em hỡi, đâu muốn rời!!
Gió bốn mùa vẫn thổi

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 25.03.2006 10:37:11
0
TRỞ VỀ
Trăm hoa đua nở một giờ,
Ngàn hoa khoe sắc hững hờ lòng ai.
Ban mai rồi lại ban mai,
Hoàng hôn buông xuống khiến ai bồi hồi.
Trong lòng thương nhớ không thôi,
Nhớ thương, thương nhớ biết người nhớ chăng?
******************
Khi xưa hoa nở ven sông
Khi xưa nơi ấy cùng em hẹn hò,
Dòng sông khi đục khi trong
Bây giờ em đã không còn như xưa.
Cớ sao em lại ra đi?
Bỏ quên thôn xóm, bỏ quên ruộng vườn
Bỏ quên mái ngói sân trường,
Bao nhiêu kỉ niệm một thời học sinh.
Bỏ tôi ở lại một mình
Trong lòng ôm mãi bóng hình của em,
Nỗi niềm tâm sự cất riêng
Ngày mai tỉnh giấc thấy em trở về !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:10:03 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 25.03.2006 11:34:39
0
Chào lam xuong thấy nhà mới chủ mới nên JC ghé thăm mà chưa xin phép, thứ tội thứ tội. Có đôi dòng thơ thẩn xin để lại nơi đây. Có dở cũng đừng chê nha bạn. chúc bạn luôn vui và luôn tràn trề ý thơ khi vào VNTQ.

Ngày về !

Ngày chờ đợi tôi về từ viễn xứ
Bao năm rồi tôi mong đợi người ơi
Xa quê hương nay đã quá lâu rồi
Thật mong mỏi chốn quê nghèo bình lặng

Tôi xa quê được mười năm có lẻ
Chẳg quay về vì bận bịu lo toan
Nay sắp xếp để được về chốn cũ
Lòng nao nao khó tả thật bồi hồi

Thật mong mỏi ngày vàng về quê cũ
Nhưng kỉ niệm ùa về vụt trong tim
Ngày xưa ơi ngày xưa bao kỉ niệm
Có đón chờ người quen cũ tha hương ?

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 26.03.2006 11:51:18
0
Cảm ơn bạn JC

Một chút bối rối

Bất chợt bắt gặp nụ cười em
Tim tôi bỗng bối rối.
Năm năm trước yêu em trong khờ dại
Để bây giờ tôi chết lặng nhìn em,
Lên xe hoa cùng một người xa lạ.
Nụ cười em làm vết thương lòng tôi đau nhói
cầu chúc em hạnh phúc bên chồng em.

Lân Xương không đáp hay được, hì ! mong bạn thông cảm nhé. Lần sau sẽ tốt hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:11:07 bởi lam xuong >

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 26.03.2006 13:22:09
0

Một chút bối rối

Bất chợt bắt gặp nụ cười em
Tim tôi bỗng bối rối.
Năm năm trước yêu em trong khờ dại
Để bây giờ tôi chết lặng nhìn em ,
Lên xe hoa cùng một người xa lạ.
Nụ cười em làm vết thương lòng tôi đau nhói
cầu chúc em hạnh phúc bên chồng em.


Cảm thông cùng hoàn cảnh JC tiếp lời cùng lamxuong nha

Tim vỡ

Khi tôi biết em theo chồng xứ lạ
Chợt bàng hoàng như sét đánh ngang tay
Sao em lại chẳng nói làm sao biết
Em đi rồi chẳng một chút suy tư

Em đâu biết em làm như thế đó
Có một người tim đã vỡ vì em
Em vui áo hoa cùng pháo rượu
Men đắng nào xóa kí ức đau thương ?

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 27.03.2006 12:17:01
0
Em ra đi còn tôi ở lại
Xót thương cho một mối tình mồng
Ở nơi xa Em nào đâu hay biết !
Tôi nơi đây cầu chúc em yên vui
Người yêu hỡi ! lỡ rồi anh mới hiểu :
Yêu em nhiều và yêu mỗi em thôi.


Tôi bỗng sống lại những ngày bên em khi một mình đứng trên đỉnh ngọn đồi ngày xưa hai ta thường hẹn ước , nhưng giờ đây tôi đã thực sự mất em..................!

Chào bạn JC chúc bạn luôn vui vẻ !
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 27.03.2006 17:55:02
0

Em ra đi còn tôi ở lại
Xót thương cho một mối tình mồng
Ở nơi xa Em nào đâu hay biết !
Tôi nơi đây cầu chúc em yên vui
Người yêu hỡi ! lỡ rồi anh mới hiểu :
Yêu em nhiều và yêu mỗi em thôi.


Em đi mất

Em đi mất rồi nơi chốn cũ
Đầu còn gì để tôi với cô đơn
Đường phố cũ công viên hò hẹn
Đã xa rồi mất hút bóng em

Đứng chốn cũ mà em xa khuất
Hình bóng ngày nào mãi trong tôi
Làm sao xóa kí ức ngày xưa đó
Chẳng phai dù năm tháng êm trôi

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 27.03.2006 19:16:18
0
Biết chăng chữ tình !

Cho dù qua ngàn năm vẫn thế
Tình yêu nào thay đổi được đâu.
Yêu một người đâu phải có tội
Xa một người vì chẳng thể ở bên,
Trách làm chi cho nhau thêm đau khổ
Biết xa rồi thì giữ ngày xưa làm kỉ niệm.
Biết trong tim không thể quên em ,
Tình yêu hỡi ! phải chăng là số phận
Ngăn cách ta không được bên em.


Tặng bạn JC ! Bạn ở Đà Lạt à?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:12:29 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 27.03.2006 21:51:38
0

Tặng bạn JC ! Bạn ở Đà Lạt à?


JC ở Thành phố mang tên Bác chứ không hân hạnh được ở xứ mộng mơ đâu bạn. CÒN bạn ở đâu? Sao lại nghĩ mình ở Đà Lạt chứ?

Tặng bạn 4 câu thơ.... thẩn nhé, có dở cũng đừng chê nha

Tình là thế !

Tình là thế xin đời đừng có trách
Mãi đổi thay trăm thứ cũng vì tình
Mà tình đã rêu phong tim ta mãi
Buồn hay vui cũng vì một chữ tình

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 29.03.2006 12:02:02
0
Quê Lâm Xương

Bạn JC ơi!
Bạn chưa biết mời đến nơi tôi ở!
Động người xưa đã gắn với nó rồi,
Một mảnh đất hai đời vua cai trị
Ở trong lịch sử của nước nhà.
Nhà thờ đá từ ngàn xưa còn đó
Đố bạn đoán nổi quê hương tôi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:13:58 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 29.03.2006 12:06:22
0

Bạn JC ơi !
Bạn có biết , nơi tôi ở
Động người xưa đã gắn với nó rồi ,
Một mảnh đất hai đời vua cai trị
Ở trong lịch sử của nước nhà.
Nhà thờ đá từ ngàn xưa còn đó
Đố bạn đoán nổi quê hương tôi?


Tha cho JC đi. JC dốt lích sử địa lý lắm. Chỉ thích có văn thơ thui hà

Đoán đại nha. Nếu không phải là Huế thì là Hà Nội thôi. Có đúng không vậy?
Nếu không đúng thì bật mí luôn đi nha

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 30.03.2006 18:23:07
0
Gợi mở

Hà Nội không phải, Huế cũng không.
Sao mà lười thế JC ơi,
" Nàng Cúc Phương" trước mặt JC đó!
Mời JC một lần ghé thăm Động người xưa nhé,
Hay bạn thích trèo núi? Ninh Bình nhiều lắm đó.
Kể chi tới những danh lam đó
Tam cốc, hay vào phố Hoa Lư?
Chào bạn nhé hẹn có ngày gặp
Vì chữ "Duyên" vẫn còn trước mặt kìa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:15:31 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 30.03.2006 18:54:51
0

Gợi mở

Hà Nội không phải , Huế cũng không.
Sao mà lười thế JC ơi ,
" Nàng Cúc Phương "trước mặt JC đó !
Mời JC một lần ghé thăm Động người xưa nhé ,
Hay bạn thích trèo núi? Ninh Bình nhiều lắm đó.
Kể chi tới những danh lam đó
Tam cốc , hay vào phố Hoa Lư?
Chào bạn nhé hẹn có ngày gặp
Vì chữ " Duyên " vẫn còn trước mặt kìa !


Làm sao biết

Thi sĩ là người lười biếng lắm
Chỉ biết thi thơ chẳng biết gì
Làm sao đoán chứ xin thua nhé
Hãy nói cho rồi úp mở chi?

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 30.03.2006 19:34:38
0
Nói gì đi

Nói gì đi đừng nên câm nín mãi
Tôi hỏi hòai chẳng đáp một tiếng chi
Đừng như thế làm tôi bàng hoàng quá
Chẳng biết mình nói đúng hay sai ?

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 01.04.2006 14:42:00
0
Tại sao?

Nói rồi đó sao còn hỏi hoài vậy?
JC bạn hãy lắng nghe tôi.
Trách chi chứ ai bảo không động não!
Yêu văn thơ, ai nói bạn lười.



Tôi nhớ nhà, nếu ở nhà vào mùa này tôi sẽ tha hồ ngắm nhìn những ánh hoàng hôn toả trên đầu ngọn cây và còn được chơi vui cùng bọn bạn thân thuộc, cùng nghe tiếng sáo và chơi thả diều nữa...............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:16:41 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 02.04.2006 17:53:30
0
Nói đi bạn ơi !

Chờ bạn mãi sao hoài chẳng nói
Hay hờn, hay giận tôi điều chi rồi.
Một ngày không nghe bạn trả lời
Tôi buồn day dứt mãi chẳng nguôi.



Tặng bạn bài viết này:

BẠN THÂN NGHĨA LÀ GÌ ?

AI CÓ THỂ GIẢI THÍCH GIÚP TÔI KHÁI NIỆM ĐÓ ?

Chào bạn! bạn đang có chuyện gì buồn à ? hay sao mà ngồi đó một mình thế! tôi có thể chia sẽ với bạn điều gì không ? đừng cáu với tôi nghe........nếu bạn không thích thì tôi sẽ không hỏi bạn gì nữa, nhưng xin bạn hãy cho tôi ngồi đây _ cạnh bạn được không?

Bạn thân à ? tôi cũng không biết nữa nhưng chỉ có điều tôi cảm thấy buồn vô cớ khi một buổi chiều bạn bị ốm không tới lớp được, tôi luôn đưa mắt ngóng về chỗ bạn ngồi mọi khi, nghĩ ra những câu nói hóm hỉnh của bạn.

Bạn thân à? những buổi chúng mình chơi đùa dưới trời mưa, mặc trời đang mưa như chút nước vẫn cùng nhau đạp xe như điên khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn.

Có chuyện gì bạn cũng là người đầu tiên tôi nghĩ tới _ bạn có thể làm cho tôi có được một niềm vui trọn vẹn hơn và làm cho nỗi buồn trong tôi vợi đi phần nào.

Có những lúc có chuyện hiểu lầm xẩy ra đứa nào cũng cố gắng giành phần thắng về mình, chiến tranh lạnh có thể xẩy ra nhưng cuối cùng bắt đầu bằng những chiếc nguýt dài thân thương bạn lao vào tôi...Có thể là một cú đấm thật đau nhưng sau đó là tiếng cười dòn rã.

Bạn thân ư? tôi không biết tôi có được gọi là bạn thân của bạn không nhưng những tấm thiệp nhỏ của bạn tặng tôi tôi luôn trân trọng và giữ gìm nó. Tôi luôn ghi nhớ những giây phút bạn nghiêm mặt mắng tôi vì những trò chơi dại dột của tôi.

Tôi biết rằng tôi rất cần bạn _ bạn cũng vậy. Bạn thân ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:18:35 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 03.04.2006 13:42:21
0
Cảm ơn Lâm Xương đã có bài viết rất hay về tình bạn. Xin lỗi Lâm Xương nhé mình bận công chuyện chứ không gầin hờn gì đâu.Ngày hôm qua anh em họp mặt nên JC không có thời gian lên mạng. Cáo lỗi nhé !

Tặng bạn vài dòng đừng chê nha

Bạn

Bạn là nghĩa đỡ đần cùng san sẻ
Cùng cuộc đời ta dìu bước đi lên
Bạn những những cuộc tình đầy trong trắng
Mãi mãi là những kỉ niệm thương yêu

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 05.04.2006 11:59:09
0
Phục JC rồi đó , xin cho Lâm Xương một địa chỉ để nói chuyện trực tiếp với JC nhé.
Nếu được thì : Đệ tử xin.........đứng ,,,thẳng người và..........bắt một cái tay của đại ca , cười một cái...........méo xệch vì bị thua phải cúi chào kẻ.....bề trên. Haaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
bye bi beo. Quỳ thẳng hai chân , cúi thẳng người.........cúi nhận đại ca !
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 05.04.2006 12:05:58
0
JC có làm gì đâu mà Lâm Xương lại phục mình như thế chứ. Tất cả là anh em trong nhà của đại gia đình VNTQ mà. Quen được với Lâm XƯƠNg mình cũng vui và hạnh phúc lằm

Nick yahoo của mình là : james14101980
Nếu rảnh mình chat chơi. ok

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 11.04.2006 11:28:00
0
Buồn


Nhìn xa xa, em buồn không nói
Hỏi chi anh để nước mắt em rơi
Em thất baị không có nghĩa thua hẳn,
Vì con đường phiá trước còn daì hơn.
Cố chiến thắng bơỉ vì em muốn,
Khẳng định mình trước số phận cuả em.
Không chiến thắng không phải em chiến bại,
Phía trước em còn là cả bầu trời.
Buồn chi nữa , em ơi ! buồn chi nữa
Hãy mỉn cười để đón nhận tương lai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:20:58 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 11.04.2006 13:16:14
0


Trích đoạn: lam xuong

Buồn
Nhìn xa xa , em buồn không noí
Hỏi chi anh để nước mắt em rơi
Em thất baị không có nghiã thua hẳn ,
Vì con đường phiá trước còn daì hơn.
Cố chiến thắng bơỉ vì em muốn ,
Khẳng định mình trước số phận cuả em.
Không chiến thắng không phải em chiến bại ,
Phiá trước em còn là cả bâù trơì.
Buồn chi nưã , em ơi ! buồn chi nưã
Hãy mỉn cươỉ để đón nhận tương lai


Buồn ?

Buồn làm gì cho con tim đau khổ
Buồn làm chi những chuyện đã qua rồi
Hãy cho buồn vào tận cùng dĩ vãng
Đón ngày mai bằng ánh mắt vui tươi


lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 12.04.2006 15:14:22
0
Vui hay Buồn

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi,
Em vui đó, vì em đang cười thật.
Ai đâu biết có lúc em bật khóc
Nhưng không giành nước mắt cho đau thương.
Ngày hôm qua em nói có chuyện buồn,
Nhưng vẫn thấy em cười đó chứ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:21:59 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 13.04.2006 12:51:20
0


Trích đoạn: lam xuong

Vui hay Buồn
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi ,
Em vui đó , vì em đang cười thật.
Ai đâu biết có lúc em bật khóc
Nhưng không giành nước mắt cho đau thương.
Ngày hôm qua em nói có chuyện buồn ,
Nhưng vẫn thấy em cười đó chứ?



Cười trong nước mắt

Em có biết anh cười trong nước mắt
Cuộc tình này nay đến phút phân ly
Cười thế thái nhân tình sao lại quá
Trái đắng này sao mang chỉ mình tôi

Em có biết anh khóc không em hỡi
tiếng cười buồn nhưng hoen lệ trào tuôn
Tình phai mau theo những thoáng vui buồn
Làm sao biết mình đang cười hay khóc

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 14.04.2006 14:37:32
0
hi
không buồn , không buồn

Cười trong nước mắt

Em có biết anh cười trong nước mắt
Cuộc tình này nay đến phút phân ly
Cười thế thái nhân tình sao lại quá
Trái đắng này sao mang chỉ mình tôi

Em có biết anh khóc không em hỡi
tiếng cười buồn nhưng hoen lệ trào tuôn
Tình phai mau theo những thoáng vui buồn
Làm sao biết mình đang cười hay khóc




Chào huynh ! bực lắm đó , Lâm Xương làm thơ buồn thì mong huynh hãy làm thơ vui lên cho Lâm Xương cười chút. Học thi mệt quá à !
Gió bốn mùa vẫn thổi

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng Cúc Phương - 15.04.2006 12:58:32
0
Muốn thơ vui thì tinh thần vui mới được chứ đệ. Huynh đọc thơ đệ thấy buồn quá làm sao mà làm thơ vui được chứ. Thui thì chiều theo ý đệ anh làm đại một bài vui vui cho đệ nhé. Mong đệ vui

Buồn ơi hãy vui lên

Buồn làm gì khi tình chia hai lối
Trời định rồi ta phải cách xa nhau
Đừng nuối tiếc những ân tình xưa cũ
Buồn ơi buồn mi hãy cố vui lên

Vui lên nhé đời còn bao ước vọng
Mộng mơ với đời hiện thực tương lai
Ta sẽ luôn trông ngóng vào ngày mai
Ngày tươi đẹp sẽ qua rồi tất cả

Vu lên nhé bước chân trên đường lạ
Sẽ có ngày ta bước qua nỗi đau
Trước mắt ta là bầu trời hy vọng
Ước muốn nhiều sẽ tốt đẹp tương lai

Đừng khóc hãy cười lên đừng khóc
Cố gắng mà gượng dậy sau nỗi đau
Rồi thời gian làm tất cả phai nhòa
Chỉ có ta đứng vững trong ngày mới

lam xuong
  • Số bài : 296
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2005
RE: Nàng Cúc Phương - 21.08.2006 12:37:38
0

Buồn ơi hãy vui lên

Buồn làm gì khi tình chia hai lối
Trời định rồi ta phải cách xa nhau
Đừng nuối tiếc những ân tình xưa cũ
Buồn ơi buồn mi hãy cố vui lên

Vui lên nhé đời còn bao ước vọng
Mộng mơ với đời hiện thực tương lai
Ta sẽ luôn trông ngóng vào ngày mai
Ngày tươi đẹp sẽ qua rồi tất cả

Vu lên nhé bước chân trên đường lạ
Sẽ có ngày ta bước qua nỗi đau
Trước mắt ta là bầu trời hy vọng
Ước muốn nhiều sẽ tốt đẹp tương lai

Đừng khóc hãy cười lên đừng khóc
Cố gắng mà gượng dậy sau nỗi đau
Rồi thời gian làm tất cả phai nhòa
Chỉ có ta đứng vững trong ngày mới


Lâu lắm rồi không còn nhớ nữa, bước chân lưu lạc chốn xa xôi. Một lần không có nghĩa quên hẳn, nhìn lại xưa với một chút mộng buồn.

Cố Gượng Dậy

Vui buồn, buồn vui cứ lẫn lộn
Trong nỗi buồn lại có một niềm vui
Đâu có phải đường cùng là hết lối
Bay lên trời để mở lối tiến lên.

Bước chân mỏi sau bao ngày lưu lạc
Chốn xa hoa ta cũng đã từng
Vui sướng chi trong tiếng cười vang dội
Bởi đó là cõi nhục chốn trần gian.

Em ra đi vì không còn chờ được
Một chí trai đâu quản nặng tình riêng
Giờ thương xót, hỡi ôi! thì đã muộn
Không bao dung trời đã hất hủi nàng.

Quãng đường vắng một mình anh lê bước
Nghĩ khi xưa ai đã ở chốn này?
Nhấp chén đắng cùng ngọn đèn héo hắt?
Ở chỗ nào có cuộc đời vui!

Cố gượng dậy, thì thôi cố gượng dậy
Đêm tan rồi ánh sáng sẽ lại lên
Sầu muộn hãy chôn vùi đi cả
Bước thênh thênh trên con đường dài.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2006 12:40:35 bởi lam xuong >
Gió bốn mùa vẫn thổi