TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH- Vũ Kim Thanh
Trích đoạn: motyphu
Chí Phèo ơi Phú là người yêu Thị Nở đây. Uýnh bằng thơ đừng đánh bằng gậy, Phú chạy không được Lấy Nở làm bia đó.
Chuyện tình lắm mối rối tình
Ngày ngơ ngẩn tối đắm mình mộng mơ
Vứt tình ta chỉ làm thơ
Thơ không tình biến chứng đơ vô hồn.
MTP
Yêu chi cho dạ bồn chồn
Đến khi tình mất mất vẫn còn tương tư
Cõi tình đâu biết thực hư
Chia tay vẫn khổ tình như thơ buồn.
Liệm buồn đào huyệt ta chôn
Chưa lấp chặt đất oan hồn gọi theo
- Người đang tâm giết tình yêu
Họa còn chín kiếp khó chiều được yên.
Trui
thế thì thua ông bạn rùi,thì ra là tên RÂU QUAI NÓN
Nở ơi nở đã ngoại tình
Chí còn lòng dạ đi rình ai đây
Phú già DÊ vẫn còn đầy
Vậy thì Chí giở võ tây ra liền
Đừng mơ Chí quá là hiền
Làm gì cũgn giám mỗi tiền chẳng chê
hê hê hê
Phú dê nhưng Phú chưa già
Phèo say rượu nói con cà con kê
Mê Nở thì nói rằng Mê
Úp úp mở mở tay che mặt trời.
MTP
Trên đời khổ nhất không Dê
Mấy cha nghiện hút thường chê đàn bà
Ngày xưa vua chúa đâu gìa
Tam cung lục viện còn gà tiến cung
Mỹ nhân là chuyện khôn cùng
Khuôn vàng thước ngọc lao lung xác hồn
VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2007 05:22:53 bởi vũkimThanh >
Trên đời khổ nhất đàn ông
Ra bar uống rượu vợ ko nói gì
Sáng ra mặt đã lầm lì
Chim kêu vượn hót mêli cõi lòng
Đêm qua nàng nói cho song
Tôi đang say rượu cái lòng ko lo
Bây gờ đã phải ra tro
Tội thân kiếp trước tôi kho hết mình
Chết cha cái giống đa tình
Có vợ còn muốn rập rình quán bar
Chí ơi còn nước kêu la
Bao dung Thị Nở cho qua luôn à.
Trích đoạn: Triky
Chết cha cái giống đa tình
Có vợ còn muốn rập rình quán bar
Chí ơi còn nước kêu la
Bao dung Thị Nở cho qua luôn à.
Chém cha cái kiếp..tình đa
Đào hoa cũng khổ sướng ba nổi gì
Thế gian cho hỏi...tình chi...
Yêu thì có tội..nổi gì...đây ai...
Trích đoạn: maicon108194
Trích đoạn: Triky
Chết cha cái giống đa tình
Có vợ còn muốn rập rình quán bar
Chí ơi còn nước kêu la
Bao dung Thị Nở cho qua luôn à.
Chém cha cái kiếp..tình đa
Đào hoa cũng khổ sướng ba nổi gì
Thế gian cho hỏi...tình chi...
Yêu thì có tội..nổi gì...đây ai...
Nếu không có kẻ đa tình
Ðàn bà là thứ lục bình trôi sông
Nếu đời chết sạch đàn ông
Ðàn bà chắc loạn lông nhông đầy đường
VKT
Tình ai phát tán tứ phương
Chém cha ai lại cứ thương ai hoài
Chót vương nên phải vật nài
Em không thương lại anh bài bái bai
MTP
Hay quá,ủng hộ Kim Thanh tốt như cà rốt
Ko may thiếu kẻ đa tình
Đàn bà ko biết đời mình ra sao ?
Thiếu chàng phải sống thế nào
Vô lo sao cứ đi vào đi ra
Đi đi sụp cả nền nhà
Ko vô cờ bạc thế mà ra mương
Nhông nhông sau có một phường:
Đàn ông cả lũ chán trường bu theo
Giống mèo thì lại yêu mèo
Như Thị Nở có Chí Phèo mê ly.
Đàn bà mà chết hết đi
Đàn ông nào có khác gì..lũ điên
Ăn rồi lại ngủ triền miên
Thế gian với cảnh chùa chiềng khác chi.(nghĩa là giống nhau )
Phải khách quan chút chút chứ mấy anh em
Giọng Mai con sử thật êm
Trái đất toàn những kẻ điên
Thiếu bóng phụ nữ biết nghiền chi đây
Lý lẽ sáng tựa ban ngày:
Không Nam phụ nữ hóa bầy thây ma.
MTP
Vậy ta cùng nhập vào nha
Nam nữ hoà hợp đầy nhà con ngoan
Ông Tơ bà Nguyệt giải oan
Xe duyên nồng thắm vẹn toàn thi nhân
Ðêm nay trời đất xoay vần
Kỷ ơi Kỷ hỡi Kỷ thân anh nào ?
VKT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: