TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH- Vũ Kim Thanh
Anh Thanh hỏi khó má đào
Hình như chi kỷ người nào cũng thân
Hay nàng còn vẫn phân vân
Hay nàng tính uống rượu cần chung vui.
MTP
Đêm nay trời đất xoay vần
Người ơi mời nhé rượu cần chuyên tay
Thanh đừng làm ngọn gió bay
Phú đừng làm mãi cái cây si tình
Ba ta ai nữa với mình
Có say nghiêng ngả, lung linh bạn bè.
Có Thanh đẩy Phú ra rề
Càng đẩy Phú lại càng dê thêm này
Anh thề như lật bàn tay
Quyết tâm bắt Kỷ phải say đắm cùng.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Anh Thanh hỏi khó má đào
Hình như chi kỷ người nào cũng thân
Hay nàng còn vẫn phân vân
Hay nàng tính uống rượu cần chung vui.
MTP
Kỷ xinh ai cũng sụt sùi
Nhưng Chí khiếu nại cái mùi rượu bia
Và ko,chưa muốn ra rìa
Vô tư liệu có cải thìa canh măng
Chí ngồi hạnh phúc ngắm trăng
Ko màng tới chuyện làm thằng xỉn say
Thật lòng nay đã tỏ bày
Phú ơi dê cũng chuyên hay đấy nhì
Chí đây cũng bạn cùng thì
Hay là "đồng hợp" cùng vì Kỷ yêu ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2006 18:52:03 bởi x0x_chipheo_x0x >
Ký tay ba Phú cũng chiều
Chẳng sợ Chí liều hớt lãi tay trên
Ký rồi ta sẽ gặp hên
Có thêm Thị Nở đi bên quạt hầu
Duyên vua chúa buổi nương dâu
Duyên ta thắm thiết từ tàu chuối che.
MTP
Trích đoạn: motyphu
Ký tay ba Phú cũng chiều
Chẳng sợ Chí liều hớt lãi tay trên
Ký rồi ta sẽ gặp hên
Có thêm Thị Nở đi bên quạt hầu
Duyên vua chúa buổi nương dâu
Duyên ta thắm thiết từ tàu chuối che.
MTP
Chí này chí của thời nay
Nở đâu mà có mới cay cả mề
Kỷ thì đã có Phú mê
Chí nào có giám đem dê chặn đầu
Lấy kỷ về đám cô dâu
Mai này Chí Phú đối đầu ghê thay
Thôi ta kí kết cái này
Tay 3 cũng được mặt dày cũng xong
Ừ ta đặt bút hiệp đồng
Phú ứng vốn Chí góp lòng vào đi
Chắc nàng chẳng phản đối chi
Cứ bay cứ bổng ta thì cùng vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 12:21:30 bởi motyphu >
Trích đoạn: motyphu
Ừ ta đặt bút hiệp đồng
Phú ứng vốn Chí góp lòng vào đi
Chắc nàng chẳng phản đối chi
Cứ bay cứ bổng ta thì cùng vui.
Cảm ơn Phú nhơ đến tui
Nhưng tui chỉ thích cái mùi bạn thôi
Yêu xin bye cả cho rồi
Vì đời Chí sợ nhất mồi tình yêu
Từ sáng sớm,cho tới chiều
Lúc nào cũng khổ cũng xiêu vì tình
Anh Thanh hỡi! Anh Thanh ơi!!!
Anh ở chỗ nào?
Cho em theo với!
Anh mà hổng cho em theo
Thì coi chừng,
Phòng mạch anh
Hết khách
Khách xa,
Khách gần
Biệt tăm
Biệt tích!!!
Tìm người mất tích
Là Vũ Kim Thanh
Nổi lại ngụp nhanh
Thằng Phú loanh quanh
Hô anh chẳng thấy
Thiên hạ biết đấy
Anh hai thằng này
Nhiều tài vặt lắm
Nên thành bia ngắm
Cho rất nhiều cô
Phú cũng nhào vô
Ké anh một xuất
Cô nào già nhất
Cứ dành thằng em
Phú thuộc tốp nhèm
Ít tiền chiều chuộng
Thất cơ làm ruộng
Đỡ lời kêu ca
Anh hai thì xa
Em ra tay giúp.
Không Đô không Rup
Chỉ thừa tình yêu
Được cái biết chiều
Giúp anh đắc lực
Ai làm anh bực
Anh nhường nốt em...
Muốn vòi anh nữa mà để từ từ cả anh hai choáng...
Gửi Một Tỷ Phú
Kim Thanh được tiếng
Chẳng có miếng nào
Toàn tình tào lao
Xôn xao mộng ảo
Nếu không khách sáo
Phú cứ xông vào
Bao nhiêu trái Ðào
Thơm ngon cứ hái
Xuân thì con gái
Tuyệt sắc hơn tranh
Trời đất tươi xanh
Trăng vàng mây trắng
Lòng anh cay đắng
Chan chứa tình si
Nuốt lệ sầu bi
Chờ đời tươi đẹp
Trái tim có thép
Thì cứ nhào vô
Ðỡ hộ vài cô
Ðắng cay ráng chịu...
Vũ kim thanh
QUYẾT TRÍ
Ông anh giàu bự
Thằng em nghèo xơ
Nay gặp thời cơ
Cho thằng em ké
Đừng hối tiếc nhé
Phú mà đã vơ
Thứ nhất nàng thơ
Thứ hai mỹ nữ
Anh Thanh cứ giữ
Cô nào xinh xinh
Môi đỏ mắt tình
Cho em Thị Nở
Phú mòn sách vở
Nay ngả theo đời
Dẫu có tơi bời
Làm phen cho biết...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: