ANH GỌI THU VỀ

Tác giả Bài
binhminh
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.07.2003
ANH GỌI THU VỀ - 03.07.2003 13:51:06
0
ANH GỌI THU VỀ TRÊN CỎ CÂY
NẮNG HỒNG VƯƠNG NHẸ DÁNG EM GẦY
BAY BAY TÀ ÁO TRONG CHIỀU VẮNG
DỊ ẢO TÓC HUYỀN ANH NGẤT NGÂY

ANH GỌI THU VỀ TRÊN MÔI EM
CHIỀU VỀ ANH THẤY BÓNG BÊN THỀM
THÈM NGHE VỊ NGỌT BỜ MÔI MỘNG
THAO THỨC MƠ MÀNG TRONG BÓNG DÊM

ANH GỌI THU VỀ TRÊN NGÓN TAY
ĐÉM TỪNG NỔI NHỚ,LÁ XANH GẦY
BƯỚC CHÂN NHẸ NHẸ VỀ TRONG XÓM
RÓN RÉN ANH NHIN MẮT ĐẮM SAY

ANH GỌI THU VỀ MẮT DẤU YEU
THU BA GỢN SÓNG DÁNG YEU KIỀU
HỒN ANH ĐIÊN LOẠN,LÒNG SAY ĐẮM
NHÌN DÁNG EM YÊU NGỞ NẮNG CHIỀU
ANH GỌI THU VỀ TRÊN LÁ HOA
CHO ANH NÂNG NHẸ BƯỚC EM QUA
CHO ANH CHỢT THẤY ĐỜI VÔ VỊ
KHI BƯỚC EM VỀ PHÚT CÁCH XA

ANH GỌI THU VỀ GIỮA NẮNG ÊM
VÒNG TAY XIẾT CHẶT THÂN EM MỀM
BÊN NHAU GIÂY PHÚT ĐỜI KỲ ẢO
THẾ GIỚI HỒN ANH CHỈ CO EM

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: ANH GỌI THU VỀ - 09.07.2003 07:44:24
0
Người gọi thu về cho lá rơi
Cho trời ũ sắc màu thuơng nhớ
Vàng màu hoa cúc ngát bên thềm
Lối cũ thu về trong mắt trong
Em đi có biết mộng bên lòng
Có người khách lạ vô tâm nhặt
Giọt nhớ giọt thương rớt lạnh lùng....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

phuongmai
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.03.2008
RE: ANH GỌI THU VỀ - 22.03.2008 16:27:01
0
Ta gọi thu về chiếc lá rơi
Xạc xào tiếng lá reo trong gió
Như tiếng lòng ta nấc hẹn hò
Trong sâu thăm thẳm ngày xưa ấy

Ta gọi thu về trong gió mưa
Rì rầm tiếng sét hòa trong chớp
Tia sáng bừng lên nhớ một người
Kỷ niệm ban đầu còn đọng lai

Ta gọi thu về trong thiết tha
Nhớ, nhớ, nhung, nhung tuổi học trò
Dáng gầy liễu rũ thơ trong nắng
Một phút dạt dào một phút yêu
 
Ta gọi thu về trong tịch liêu
Hoang vắng một chiều nhớ hay quên
Lá vàng xào xạt reo trong gió
Nhớ quá làm sao một buổi chiều
 
Ghé vườn thăm bạn Bình Minh
Bởi những dòng thơ thêm nhung nhớ
Riêng tư một phút gởi tấm lòng...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 19:22:14 bởi phuongmai >