TÌNH YÊU CỦA TÔI
babytramy 26.03.2006 21:11:45 (permalink)
Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
Nửa khuya em đến ,sáng em về
Đến như giấc mộng xuân không đợi
Đi tựa mây trời chẳng định nơi........
#1
    babytramy 26.03.2006 21:14:51 (permalink)
    Bướm lượn nơi nào anh thấy không?
    Tương tư tuyết phủ giấc mơ hồng
    Lời này em viết, anh đến nhé!
    Trăng đổ vườn hoang ,em mãi trông..

    #2
      babytramy 26.03.2006 21:15:58 (permalink)
      Lá từng cánh nhỏ rơi khung cửa
      Như đếm thời gian cách biệt giờ
      Mình em đứng đó hong cơn lạnh
      Đâu còn anh nữa,họa vần thơ.....
      ----------------------------------

      #3
        babytramy 26.03.2006 21:31:10 (permalink)
        MỘNG NƠI ĐÂU... TÌNH SẼ VỀ ĐÂU?

        "MỘNG":
        Tối qua gặp ai trong mộng
        Tay trong tay chẳng thành lời
        Sáng nay thức dậy mộng không còn
        Người hỡi người sao khéo vội chi
        Tối qua nhìn nhau trong mộng
        Bao nhiêu câu chẳng thành lời
        Sáng nay thức dậy nhớ người
        Mong rằng rồi lại gặp mơ
        Tối qua gặp nhau trong mộng
        Tình yêu sao lắm ngọt buì!
        Sáng nay thức dậy mộng tan rồi
        Giấc mộng chỉ là giấc mộng thôi...


        "TÌNH":
        Hãy lắng nghe lời nhạc buồn
        Có người con gái biết yêu đương
        Và nàng chưa hiểu yêu là khổ
        Nên đã đem lòng trót vấn vương
        Nàng thì thầm cùng trăng:
        "Tình yêu là gì nhỉ?"
        Trăng thì thầm,trăng chỉ biết:
        "Tình chỉ là niềm đau.."
        Bây giờ nàng đã lớn
        Tình đã qua với đời
        Chờ mãi đến bao giờ?
        Tình yêu là cô đơn
        Tình yêu là mong đợi
        Tình yêu là đơn phương...


        #4
          babytramy 26.03.2006 21:39:29 (permalink)
          Sóng nước mây mù cỏ non xanh
          Có người con gái đứng bên dòng
          Và ai xuôi ngược cùng năm tháng
          Mơ ước cùng ai thỏa ước mong
          #5
            babytramy 26.03.2006 21:40:46 (permalink)
            ... Người con gái ấy giờ như nước
            Trôi giữa dòng đời mắt đắng cay...
            #6
              babytramy 26.03.2006 21:45:35 (permalink)
              Một lần đến ,một lần đi
              Một lần yêu,một lần vỡ
              Tình hết rồi sao còn than thở
              Một lần buồn dang dở tơ duyên

              Một lần nhớ ,một lần thương
              Một lần mơ, một lần mộng
              Tan thật rồi sao còn hoaì vọng
              Một lần sầu giá buốt con tim.......

              ----------------------------------

              #7
                babytramy 04.05.2006 20:41:35 (permalink)
                Tình yêu như một đóa hồng
                Nhân gian lam kẻ ngồi trông sắc màu
                Hoa dù chết ,hương phai mau
                Tình kia vẫn đẹp như màu tuyết pha
                (QD)
                #8
                  babytramy 04.05.2006 20:42:37 (permalink)
                  Đường hun hút cỏ xanh bờ liễu
                  Em còn đây ,người đã đi rồi
                  Gà gáy sáng mộng tàn trên gối
                  Tháng ba buồn ,hoa từng cánh chia phôi
                  Hoa chia phôi!...
                  Biệt ly rồi!...
                  Vô tình anh đẹp ,ai sầu thâu đêm
                  Đêm khuya em khóc bên thềm
                  Trăng tàn hiu hắt ruột mềm quặn đau

                  ----------------------------------

                  #9
                    babytramy 04.05.2006 20:43:15 (permalink)
                    Trời mây xanh thẳm_ lá rung đầy
                    Sắc sóng thu buồn cuộn hơi may
                    Chân trời tiếp nước ,chiều bãng lãng
                    Cây cỏ vô tình trốn ai đây?

                    Hoàng hôn đã tắt ,đêm hiu quạnh
                    Chẳng có đêm nào mộng đẹp say
                    Lòng hoa ảm đạm_người xa vắng
                    Hóa lệ tâm hồn có ai hay?

                    ----------------------------------

                    #10
                      babytramy 04.05.2006 20:44:17 (permalink)
                      Chàng là Nữ Oa thảo
                      Thiếp tựa Thố Ty hoa
                      Thân gầy không tự dẫn
                      Chỉ tại gió xuân qua

                      Người chân mây kẻ núi
                      Cách xa nhau dặm trường
                      Gặp mặt nào đâu dễ
                      Cho cỏ đến bên hoa

                      Nữ Oa hương thơm ngát
                      Thố Ty cảnh đoạn trường
                      Dù yêu trong đau khổ
                      Lòng vẫn mãi nhớ thương..

                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9