Mong tuyết đừng về!
linh hon co tich 27.03.2006 06:03:56 (permalink)
0
Mong tuyết đừng về!

Em nói với anh tuyết chắc đẹp lắm nhỉ
Những đóa hoa phủ mọi thứ một màu
Một màu trắng trông thật lãng mạn
Ước gì chúng mình được đi bên nhau
Nhưng em biết không mỗi khi tuyết rơi nhiều
Lòng anh se lạnh khi thấy những người cơ nhỡ
Nhà họ đây ngoài bốn mảnh bìa nhỏ
Quây lại thành căn nhà bé nhỏ thôi
Những em bé môi thâm tím lạnh
Bàn tay trần nhỏ nhắn tím lại rồi
Biết bao người qua ai thương hại
Đời bao việc đâu phải để thương ai
Anh chỉ mong tuyết chẳng còn rơi
Để ngoài kia lũ trẻ bớt cô quạnh
Mẹ cha đâu sao cuộc đời cứ lạnh
............
Đêm lại về và tuyết lại vẫn rơi....
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9