CHỌC CƯỜI THIÊN HẠ
CHỌC CƯỜI THIÊN HẠ
Today ngơ ngẩn nhớ người
Vẫn chưa dứt bệnh nên lười online
Nói ra quả thật là shy
Miss ai , ai miss mấy ngày buồn thiu
Night về chợt thấy cô liêu
Mằn mò lên web thử liều làm thơ
Lời hear thoáng chút bơ vơ
Sad cho một kiếp hững hờ gối chăn
Tình me sao quá vụn vằn
Chấp đi , vá lại cũng bằng nothing
Nụ cười why quá điêu linh
Half như nước mắt theo tình buồn trôi
Nửa như break up cuộc đời
Lấy ai bậu bạn give lời nỉ non
One day tình được vuông tròn
Me , You thoả dạ chẳng còn mơ chi ...
HNLC Dec 05-05
KIẾP CHỒNG CHUNG
Chồng chung chén bát dể dàng
Cái trên , cái dưới , lọt sàng vô nia
Chồng này hơi khó mà chia
Đêm nghe cục kịch :" ô kìa im đi "
Đêm nghe tiếng ngáy rù rì
" Sao không chịu ngủ ? Sức chi đi làm "
Lở nghe hàng xóm nói xàm
Tai ngơ mắt nhắm chống càm làm thinh
Đêm về đem nỗi bực mình
Dầy vò ông xả đã rinh nợ về
Kiếp này ông sống đa thê
Kiếp sau thái giám , liệu bề phân chia
Thân hèn phận mọn đêm khuya
Thút tha thút thít muốn dzìa mẹ cha
Nhưng vì kiếp lở tàn hoa
Đành thôi nhẩn nhịn chia ba cũng ừ
Em hai , chị một cũng dư
Miển sao êm ấm , cũng như bạc vàng
Để rồi lệ rớt hai hàng
Chém cho nó chết cả làng mừng vui
~~~ *** ~~~
Ai ơi xin chớ giả đui
Có con gái nhỏ chớ xui chuyện này
Lỡ rồi chỉ có bó tay
Nhục nhằn một kiếp bà hai lẻ bầy .
HNLC Dec 22-05
CHỒNG CHUNG
chồng chung khổ lắm ai ơi
ăn cơm năm bắt nó xơi tì tì
chén xong lại mặt lầm lì
phẩy mông đứng dậy như ì người ra
chồng chung phải vậy thôi ba
ko làm như thế chồng ra bên kìa
bên kìa nó cũng đang tia
chồng sang bên nó đem chia cuộc tình
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: