Ê sắc

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 121 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
Ê sắc - 27.03.2006 20:20:54
Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 27.03.2006 20:48:12

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !

DK


NGỰA ĐÁ

Ngựa đá điên đầu tức phải cam
Mời vui quý báu lắm mà ham
Đành rằng khoái khẩu buông nhời tán
Đạ biết thèm răng ghẹo chú Sam
Ê sắc còn tìm trong gạn đục
Bẽ bàng cứ thích vẩn trời nam
Vui vui cố trọc vui thiên hạ
Kháy thế không thèm ấy ái am.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 27.03.2006 22:44:20
Hết ham

Nhang khói suốt ngày viếng miếu am
Cầu thôi ê sắc hết đồng nam
Thánh rằng cao số chờ năm tới
Lúc ấy tha hồ ... giống hệt sam
Xua đuổi duyên tình luôn mãi bám
Đêm ngày mối gối hết còn ham
Chỉ e lúc ấy "con xin bái"
Nhắm mắt mặc đời khoe bưởi cam

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 01:13:49


Trích đoạn: Diep Khai

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !


Xao nặng !
Đào đá chửa đau thành chửa cam ,
Ai mà chẳng bị “thấy mà ham” !
Tán dai- ta nói “dai như đỉa” ,
Bám chặt- tây đồn “dính giống sam” .
Hải ngoại dăm cô tây , á,mỹ ,
Quê nhà mấy chị bắc ,trung ,nam …
Thế mà vẫn bảo là ê …sắc !
Chẳng thánh nào về chứng cái am .

Hihi ! Thấy anh DK xạo quá zô trêu chút cí rồi...zọt lẹ !
let it be

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 10:41:35
Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !

DK

Họa:

NHẼ ĐỜI

Tội quýt mà đời cứ đổ cam
Tay làm chẳng vạ thế nên ham
Như chàm nhúng phải dơ là xám
Bén lỗi dây vào tái tựa Sam
Chỉ mặt tà tâm mang tiếng xấu
Nêu tên trọng nghĩa đáng trai Nam
Xưa nay trời đất phân minh thế
Cửa Phật ai người rẽ tới Am.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 12:21:34 bởi Triky >
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 17:24:45
Ha ha NGỰA ĐÁ đã làm con CUA DK tức nghẹn mà cụp hai càng lại rùi, giảm nhiệt HẾT HAM luôn à
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 17:27:46


Trích đoạn: vyvy


Trích đoạn: Diep Khai

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !


Xao nặng !
Đào đá chửa đau thành chửa cam ,
Ai mà chẳng bị “thấy mà ham” !
Tán dai- ta nói “dai như đỉa” ,
Bám chặt- tây đồn “dính giống sam” .
Hải ngoại dăm cô tây , á,mỹ ,
Quê nhà mấy chị bắc ,trung ,nam …
Thế mà vẫn bảo là ê …sắc !
Chẳng thánh nào về chứng cái am .

Hihi ! Thấy anh DK xạo quá zô trêu chút cí rồi...zọt lẹ !


Xao nặng ? Vi này tặng quả cam
Biết rồi khổ lắm ! Bé nào ham !
Tây đồn âm ngoại nghe không hiểu
Vi quở tiếng lòng tủi hổ sam
Bởi "mết" cưa hoài nhưng chửa đổ
Chung tình cá tính của dân Nam
Khi mô Vi bảo rằng Vi đã ...
Bố mẹ rước về thêm cái am

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 17:31:10


Trích đoạn: vyvy


Trích đoạn: Diep Khai

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !


Xao nặng !
Đào đá chửa đau thành chửa cam ,
Ai mà chẳng bị “thấy mà ham” !
Tán dai- ta nói “dai như đỉa” ,
Bám chặt- tây đồn “dính giống sam” .
Hải ngoại dăm cô tây , á,mỹ ,
Quê nhà mấy chị bắc ,trung ,nam …
Thế mà vẫn bảo là ê …sắc !
Chẳng thánh nào về chứng cái am .

Hihi ! Thấy anh DK xạo quá zô trêu chút cí rồi...zọt lẹ !


Da mặt rõ dầy hơn vỏ cam
Tán dai như đỉa đứa nào ham
Khổ ghê ! Chê thế ma nào khoái
Hỏng biết ! Bắt đền bám tợ sam
Ai bảo Vi vào gieo nỗi nhớ
Bây giờ luyến ái ngập trời Nam
Thánh ơi ! Vi ... mết là con hứa
Hoa quả nhang đèn bê tới am

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 17:41:15


Trích đoạn: Triky

Ê sắc
Đào đá tưng bừng song chửa cam
Vẫn còn khoái nghía vẫn vòn ham
Nhon nhon dáng dấp nhào vô tán
Bám chặc cô nàng như ... chú sam
Chai mặt đẹp trai đều có đủ
Vậy mà vẫn ... ế vẫn "tân nam"
Phải chăng số kiếp trời ban thế ?
Mai mốt để tiền xây cái ... am !

DK

Họa:

NHẼ ĐỜI

Tội quýt mà đời cứ đổ cam
Tay làm chẳng vạ thế nên ham
Như chàm nhúng phải dơ là xám
Bén lỗi dây vào tái tựa Sam
Chỉ mặt tà tâm mang tiếng xấu
Nêu tên trọng nghĩa đáng trai Nam
Xưa nay trời đất phân minh thế
Cửa Phật ai người rẽ tới Am.


Cửa Phật cấm vào phải viếng am
Khi lòng luyến ái khổ trai Nam
Vai u thịt bắp mồ hôi ... muối
Da mặt úi dào như vỏ sam
Cục mịch thật thà chưa tán khéo
Mơ người Tri Kỷ quả là ham
Trời sinh cá tính mê ... nhan sắc
Thánh dạy cầu tình phải cúng cam

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 18:41:45


Trích đoạn: motyphu


NGỰA ĐÁ

Ngựa đá điên đầu tức phải cam
Mời vui quý báu lắm mà ham
Đành rằng khoái khẩu buông nhời tán
Đạ biết thèm răng ghẹo chú Sam
Ê sắc còn tìm trong gạn đục
Bẽ bàng cứ thích vẩn trời nam
Vui vui cố trọc vui thiên hạ
Kháy thế không thèm ấy ái am.

MTP


Ngựa đá văng vào trong cái am
Khấu đầu đổi giống chẳng làm nam
Thánh ơi con muốn làm thân gái
Để chúng bu nhiều hơn lủ sam
"Nếu đó trở thành con ghế nhỉ" !
Hứa rắng đây sẽ "nghía rồi ham"
Đó ơi đổi giống nhanh nhanh tí
Nhưng nhớ xin ngài ... hai quả cam !

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 19:28:00

Ngựa đá văng vào trong cái am
Khấu đầu đổi giống chẳng làm nam
Thánh ơi con muốn làm thân gái
Để chúng bu nhiều hơn lủ sam
"Nếu đó trở thành con ghế nhỉ" !
Hứa rắng đây sẽ "nghía rồi ham"
Đó ơi đổi giống nhanh nhanh tí
Nhưng nhớ xin ngài ... hai quả cam !

Diệp Khai


THỪA

Quả tớ trong nhà đẫy bứa nam
Đằng Khai ngoại hạng hết đà ham
Khấu đầu cũng chẳng thèm trao đổi
Rập đít còn mong thoát hả Sam
Đợi đấy đây đầu thai phận gái
Cho người cả quýt lẫn cành cam
Xin ngài có nghía chờ khai tí
Nhỡ ấy đương buồn đá vỡ am

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 20:26:54

Trích đoạn: motyphu


Ngựa đá văng vào trong cái am
Khấu đầu đổi giống chẳng làm nam
Thánh ơi con muốn làm thân gái
Để chúng bu nhiều hơn lủ sam
"Nếu đó trở thành con ghế nhỉ" !
Hứa rắng đây sẽ "nghía rồi ham"
Đó ơi đổi giống nhanh nhanh tí
Nhưng nhớ xin ngài ... hai quả cam !

Diệp Khai


THỪA

Quả tớ trong nhà đẫy bứa nam
Đằng Khai ngoại hạng hết đà ham
Khấu đầu cũng chẳng thèm trao đổi
Rập đít còn mong thoát hả Sam
Đợi đấy đây đầu thai phận gái
Cho người cả quýt lẫn cành cam
Xin ngài có nghía chờ khai tí
Nhỡ ấy đương buồn đá vỡ am

MTP


Đằng ấy dường như dân bán cam !?
Trưng bày những quả thấy mà ham
Quả nào quả nấy trông tươi rói
Rắn chắc hơn là thiết bố sam
Chỉ tiếc mỗi điều chưa đổi giống
Dẫu nhiều âm tính cũng còn nam
Kiếp sau thánh ứng thành thân gái
Rồi tặng cho nàng thêm ... cái am
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 20:35:16 bởi Diep Khai >

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 21:08:01

Đằng ấy dường như dân bán cam !?
Trưng bày những quả thấy mà ham
Quả nào quả nấy trông tươi rói
Rắn chắc hơn là thiết bố sam
Chỉ tiếc mỗi điều chưa đổi giống
Dẫu nhiều âm tính cũng còn nam
Kiếp sau thánh ứng thành thân gái
Rồi tặng cho nàng thêm ... cái am

Diệp Khai


HÃY NHÌN

Vợ Thúc cho nàng tới ở am
Khai ơi Kiều đấy hết đường ham
Ngoài Sinh giả bộ tươi roi rói
Trong Diệp nào hay có sắc sam
Chằng phải là nhìn ra giống giống
Trông kìa đã thấy có gì nam
Non bồng thất bảo sao chưa biết
Chả trách của ngài thật giống cam.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 28.03.2006 21:35:03


Trích đoạn: motyphu


Đằng ấy dường như dân bán cam !?
Trưng bày những quả thấy mà ham
Quả nào quả nấy trông tươi rói
Rắn chắc hơn là thiết bố sam
Chỉ tiếc mỗi điều chưa đổi giống
Dẫu nhiều âm tính cũng còn nam
Kiếp sau thánh ứng thành thân gái
Rồi tặng cho nàng thêm ... cái am

Diệp Khai


HÃY NHÌN

Vợ Thúc cho nàng tới ở am
Khai ơi Kiều đấy hết đường ham
Ngoài Sinh giả bộ tươi roi rói
Trong Diệp nào hay có sắc sam
Chằng phải là nhìn ra giống giống
Trông kìa đã thấy có gì nam
Non bồng thất bảo sao chưa biết
Chả trách của ngài thật giống cam.

MTP


Khuyên đó đôi lời giận cũng cam
Hồng nhan bạc phận có gì ham ?
Thúy Kiều tài sắc đời trôi nổi
Dẫu có mấy chàng bám tợ sam
Kiếp tới thánh mà cho thân gái
Coi chừng họ Sở ! Chớ về Nam
Nhỡ như duyên số không như ý
Nhớ đến phương nầy nương náu am

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 00:19:20
Chào bạn Motyphu
Mạo muội xin phép hỏi bạn có phải nich của bạn là Mộ tỷ phu ?
Diễn Nôm:
Mộ: Tuyển
Tỷ: Chị
Phu: Chồng
Cả cái Nick nghĩa là tuyển chồng cho chị ? Văn hoa hơn: Kén anh rể ? Nếu như vậy DK nảy giờ chắc mất điểm nhiều lắm rồi phải không ? Bây giờ nếu DK giơ tay đầu hàng có vớt vát được xí xi nào hong ?
DK treo cờ trắng nghen. Biết đâu mai mốt tụi mình trở thành ... người nhà !
Một lần nữa sorry hén !

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 12:33:12

Cửa Phật cấm vào phải viếng am
Khi lòng luyến ái khổ trai Nam
Vai u thịt bắp mồ hôi ... muối
Da mặt úi dào như vỏ sam
Cục mịch thật thà chưa tán khéo
Mơ người Tri Kỷ quả là ham
Trời sinh cá tính mê ... nhan sắc
Thánh dạy cầu tình phải cúng cam

Diệp Khai


"Thánh dạy cầu tình phải cúng cam"
Cam Khai hết núi dải trời Nam
Nghe đâu Đào điếc nhiều cô lắm
Thấy bảo em nhiều kể chân Sam
Tán tỉnh hơn đàn đưa hát ví
Cợt đùa kém cuội ối người ham
Tham tài phận nữ trai tham sắc
Thảo nào trông rõ tắc cửa am.
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 17:03:21

Chào bạn Motyphu
Mạo muội xin phép hỏi bạn có phải nich của bạn là Mộ tỷ phu ?
Diễn Nôm:
Mộ: Tuyển
Tỷ: Chị
Phu: Chồng
Cả cái Nick nghĩa là tuyển chồng cho chị ? Văn hoa hơn: Kén anh rể ? Nếu như vậy DK nảy giờ chắc mất điểm nhiều lắm rồi phải không ? Bây giờ nếu DK giơ tay đầu hàng có vớt vát được xí xi nào hong ?
DK treo cờ trắng nghen. Biết đâu mai mốt tụi mình trở thành ... người nhà !
Một lần nữa sorry hén !


Chào Diệp Khai - (Không biết có nên thêm chữ mến không nhỉ)

Tưởng tượng thật phong phú mà chẳng trúng tí nào. Chị tui tuyển chồng, tui hổng dám can thiệp. Nỡ mai tội vạ gì làm sao gánh. Sao chưa chi đã đầu hàng, trí trai sao ngắn tày gang vậy. Không cho thua đâu, anh bỏ chay tui đấu với ai Mà này tui là em chị chị em em chị của anh mà

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 19:51:19 bởi motyphu >
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 19:14:01


Trích đoạn: Diep Khai


Da mặt rõ dầy hơn vỏ cam
Tán dai như đỉa đứa nào ham
Khổ ghê ! Chê thế ma nào khoái
Hỏng biết ! Bắt đền bám tợ sam
Ai bảo Vi vào gieo nỗi nhớ
Bây giờ luyến ái ngập trời Nam
Thánh ơi ! Vi ... mết là con hứa
Hoa quả nhang đèn bê tới am



Đừng tưởng...!
Vy nào đẹp đẽ gì cho cam
Em bét (i am bad) thế này có dám ham :
Mắt híp, môi cong ,răng lưỡi cuốc ,
Da trâu , dáng khỉ ,tóc đuôi sam.
Chưa nhìn mơ tưởng cô kiều nữ,
Lỡ thấy kinh hồn kẻ bán nam
Lúc đó có mà chạy đứt dép ,
Chui nhanh vào trốn kín trong am


hehe, anh DK ơi ! đừng mơ ngủ thấy Dracula nhé.
let it be

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 19:46:07

Khuyên đó đôi lời giận cũng cam
Hồng nhan bạc phận có gì ham ?
Thúy Kiều tài sắc đời trôi nổi
Dẫu có mấy chàng bám tợ sam
Kiếp tới thánh mà cho thân gái
Coi chừng họ Sở ! Chớ về Nam
Nhỡ như duyên số không như ý
Nhớ đến phương nầy nương náu am

Diệp Khai


KHÔNG GIẬN

Có giận ai đâu mắng cũng cam
Hồng nhan bám đuổi bấy lâu ham
Như Kiều Tôn Hiến còn ngây ngất
Huống Kỷ ta mình nổi máu Sam
Nếu để trời cho làm phận gái
Xem chừng Diệp cố kiết làm nam
Một nhà kết nghĩa anh em tốt
Chật đất đâu còn để cất am.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 20:00:22


Trích đoạn: Triky


Cửa Phật cấm vào phải viếng am
Khi lòng luyến ái khổ trai Nam
Vai u thịt bắp mồ hôi ... muối
Da mặt úi dào như vỏ sam
Cục mịch thật thà chưa tán khéo
Mơ người Tri Kỷ quả là ham
Trời sinh cá tính mê ... nhan sắc
Thánh dạy cầu tình phải cúng cam

Diệp Khai


"Thánh dạy cầu tình phải cúng cam"
Cam Khai hết núi dải trời Nam
Nghe đâu Đào điếc nhiều cô lắm
Thấy bảo em nhiều kể chân Sam
Tán tỉnh hơn đàn đưa hát ví
Cợt đùa kém cuội ối người ham
Tham tài phận nữ trai tham sắc
Thảo nào trông rõ tắc cửa am.



Đào ... điếc

Đạn nổ ì xèo trước cổng am
Mà nàng nào sợ vẫn còn ham
Cúi đầu khấn bái ê a vái
Sợ súng ? Lắc đầu, nếu sợ ... SAM (*)
Cười kể năm nào trong lửa khói
Định ngồi tên lửa viếng trời Nam
Chẳng may lử trưởng kêu lên chửi
Tai điếc đến giờ nhưng chửa cam !

(*) hỏa tiển chống máy bay

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 20:08:55
Diệp Khai à giá thay câu: Thấy bảo em nhiều kể chân Sam của Tri Kỷ thành: Thấy bảo em nhiều kể quá sam - thì được hơn, thống nhất thế nhé anh bạn.
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 20:22:07

Trích đoạn: vyvy



Đừng tưởng...!
Vy nào đẹp đẽ gì cho cam
Em bét (i am bad) thế này có dám ham :
Mắt híp, môi cong ,răng lưỡi cuốc ,
Da trâu , dáng khỉ ,tóc đuôi sam.
Chưa nhìn mơ tưởng cô kiều nữ,
Lỡ thấy kinh hồn kẻ bán nam
Lúc đó có mà chạy đứt dép ,
Chui nhanh vào trốn kín trong am


hehe, anh DK ơi ! đừng mơ ngủ thấy Dracula nhé.


Vy đẹp tuyệt trần, hạng nhất ... am
Hỏng chừng hoa hậu cả miền Nam
Vy ơi đừng có vu vơ thế
Ngơ ngẩn anh nhìn ... đuôi tóc sam
Dáng dấp mượt mà hơn Ngọc nữ
Mặt mày rạng rỡ thấy là ham
Vy ơi anh tán đôi câu nhé
Nếu giận anh bù Vy quả cam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 20:26:52 bởi Diep Khai >

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 20:24:13

Trích đoạn: motyphu


KHÔNG GIẬN

Có giận ai đâu mắng cũng cam
Hồng nhan bám đuổi bấy lâu ham
Như Kiều Tôn Hiến còn ngây ngất
Huống Kỷ ta mình nổi máu Sam
Nếu để trời cho làm phận gái
Xem chừng Diệp cố kiết làm nam
Một nhà kết nghĩa anh em tốt
Chật đất đâu còn để cất am.

MTP


Hỏng giận ? Sao lời nghe chửa cam ?
Vẫn còn giọng điệu "kiết mà ham" ??!
Phú ơi ngoan tí rồi anh tán
Đừng có chê ! Nè... quốc tịch Sam (*)
Khổ lắm biết rồi ! Vâng đã ... gái !
Xem nào có phải hết còn nam ...
Eo ui sao Phú gan như thế ???
Anh dzọt !!! Tặng nường luôn cái am !

(*) US citizen

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Ê sắc - 29.03.2006 20:31:38
HIh weocom back á DK nè, hihi về cái là có cả đống đường cho ACE mút hà, BN ngán cí này lém nên.....ngồi pó gúi nhìn ACE nấu đường vậy.....chúc vui nha.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 21:04:00
Tán giọng Nam

Băng đã rã rời ? Nguyệt sáng am
Tán vài câu nhé giọng miền Nam
Ầu ơ ai ghé nơi đây thế ?
Nỗi nhớ ngút ngàn bám tựa sam
Hôm ấy gặp về đêm thổn thức
Mơ ngày tương kiến ! Quá chừng ham ???
Trăng ơi cho nhắn đôi câu nhé
Nếu bớt lạnh lùng đây mới cam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 21:05:20 bởi Diep Khai >

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 21:04:31
sorry

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 22:28:54


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: vyvy



Đừng tưởng...!
Vy nào đẹp đẽ gì cho cam
Em bét (i am bad) thế này có dám ham :
Mắt híp, môi cong ,răng lưỡi cuốc ,
Da trâu , dáng khỉ ,tóc đuôi sam.
Chưa nhìn mơ tưởng cô kiều nữ,
Lỡ thấy kinh hồn kẻ bán nam
Lúc đó có mà chạy đứt dép ,
Chui nhanh vào trốn kín trong am


hehe, anh DK ơi ! đừng mơ ngủ thấy Dracula nhé.


Vy đẹp tuyệt trần, hạng nhất ... am
Hỏng chừng hoa hậu cả miền Nam
Vy ơi đừng có vu vơ thế
Ngơ ngẩn anh nhìn ... đuôi tóc sam
Dáng dấp mượt mà hơn Ngọc nữ
Mặt mày rạng rỡ thấy là ham
Vy ơi anh tán đôi câu nhé
Nếu giận anh bù Vy quả cam



Không thích Cam ,Am

Đây bưởi có thừa chẳng thích cam ,
Dưng mà anh “tán” –nói nghe ham !
Chỉ e anh “nổ” bom nguyên tử ,
Còn ngại bay bằng hỏa tiễn SAM (*)!
Em vốn quê mùa dân thiểu số ,
Anh thì danh giá giống An nam
Nhưng mơ thì phải mơ cho bõ ,
Biệt thự em chờ chẳng thích am !


(*)còn nói "đi tàu bay giấy" !
let it be

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: Ê sắc - 29.03.2006 23:02:15

Trích đoạn: vyvy


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: vyvy



Đừng tưởng...!
Vy nào đẹp đẽ gì cho cam
Em bét (i am bad) thế này có dám ham :
Mắt híp, môi cong ,răng lưỡi cuốc ,
Da trâu , dáng khỉ ,tóc đuôi sam.
Chưa nhìn mơ tưởng cô kiều nữ,
Lỡ thấy kinh hồn kẻ bán nam
Lúc đó có mà chạy đứt dép ,
Chui nhanh vào trốn kín trong am


hehe, anh DK ơi ! đừng mơ ngủ thấy Dracula nhé.


Vy đẹp tuyệt trần, hạng nhất ... am
Hỏng chừng hoa hậu cả miền Nam
Vy ơi đừng có vu vơ thế
Ngơ ngẩn anh nhìn ... đuôi tóc sam
Dáng dấp mượt mà hơn Ngọc nữ
Mặt mày rạng rỡ thấy là ham
Vy ơi anh tán đôi câu nhé
Nếu giận anh bù Vy quả cam



Không thích Cam ,Am

Đây bưởi có thừa chẳng thích cam ,
Dưng mà anh “tán” –nói nghe ham !
Chỉ e anh “nổ” bom nguyên tử ,
Còn ngại bay bằng hỏa tiễn SAM (*)!
Em vốn quê mùa dân thiểu số ,
Anh thì danh giá giống An nam
Nhưng mơ thì phải mơ cho bõ ,
Biệt thự em chờ chẳng thích am !


(*)còn nói "đi tàu bay giấy" !


Gỏi sam

Biệt thự em chờ chẳng thích am ?!
Tưởng gì ? Mấy cái ? Thấy là ham !
Bát Tràng gạch lót xây hồ cá
Vy rửa ... chân rồi xơi gỏi sam
Sao mãi bận lòng dân thiểu số ???
Giấy tờ quốc tịch rõ An Nam
Vy ơi cứ thách rồi anh tính
Bưởi nếu Vy mời anh bỏ cam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 23:12:28 bởi Diep Khai >

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Ê sắc - 30.03.2006 10:38:32
An Nam đất quốc sao lặng lẽ
Vy về miền bắc vẽ hồn thơ
Khai nhìn sao tiếc tẩn tờ ngơ
Để cho SAM GỎI ai vơ mất rồi

Vy về Khai có bồi hồi
Khóc than thì cũngbắc nồi luộc khoai
Để dành cho đến ngày mai
Đem ra đất bắc cả 2 cùng......i tờ ít......ít ít( Eat : ăn)


Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: Ê sắc - 30.03.2006 19:56:17


Trích đoạn: Diep Khai


Gỏi sam

Biệt thự em chờ chẳng thích am ?!
Tưởng gì ? Mấy cái ? Thấy là ham !
Bát Tràng gạch lót xây hồ cá
Vy rửa ... chân rồi xơi gỏi sam
Sao mãi bận lòng dân thiểu số ???
Giấy tờ quốc tịch rõ An Nam
Vy ơi cứ thách rồi anh tính
Bưởi nếu Vy mời anh bỏ cam


Hổng dám đâu
Bỏ cam thì chết làm sao cam ?
Mất giống cây nhà thì hết ham !
Biệt thự bằng bìa hay vẽ giấy ?
Ao hồ có cá chẳng xơi sam .
Thách chi đâu dám quen người …Mỹ
Nói để cho vui biết tính …Nam (người nam)
Còn bưởi thì chua nhưng nếu thích …
Mời anh xin thánh ở trong am . (đem cúng mất rồi !)
let it be

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 121 bài trong đề mục